NỖI NHỚ

Văn Thành Lê
Nỗi nhớ là nỗi nhớ ơi
Nhớ chi bổi hổi đầy vơi bồi hồi
Một mình tôi với bóng tôi
Mơ về em giữa tím trời Huế thương
Em đang nhẹ bước phố phường
Hay đang lặng ngắm dòng Hương dậy thì
Sông nghĩ gì, em nghĩ gì
Có tôi không trong những gì suy tư?
Ước gì ngày thực đêm hư
Ngày hư đêm thực để từ thời gian
Đến không gian những muôn vàn
Nhớ thương ta nối ngút ngàn nhớ thương
Ta đi, đi giữa vô thường
Mà mơ, mơ tới con đường đầy hương
Long Não thơm, má em hường
Để ta chết đuối từ phương trời này.
V.T.L
____________
Liên hệ tác giả: Văn Thành Lê
Điện thoại: 0985 844 597