Chùm thơ Lục bát CLB thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên tháng 5 - 2019 gồm các tác gỉa: Trần Tự Bình, Nguyễn Đình Chiến, Dương Xuân Diễn, Đinh Tiến Đăng, Vũ Đình Hoè, Nguyễn Khắc Khoan, Lương Khánh, Lê Duyên, Mạc Thu Huệ, Lê Nhường, Quang Minh, Phạm Thị Thêm, Hương Sinh, Nguyễn Thích.
CHIỀU QUÊ
Chiều buông trải nắng mênh mông
Lúa thì con gái ngậm đòng vươn lên
Nhãn đầu mùa trĩu đầm sen
Bơi trong lá biếc thuyền em đang về
Cánh diều chao nắng triền đê
Vi vu tiếng sáo say mê lòng người
Mây in bóng nước nhẹ trôi
Sen hồng đôi má môi cười thêm duyên
Phải em cô gái tên Liên?
Nghệ nhân khéo ướp chè sen quê mình
Gió vờn sóng lá rung rinh
Chân trần thả giữa lung linh sen hồng
Hoàng hôn nhuộm tím bến sông
Mênh mang gió nội, hương đồng chiều quê
Trần Tự Bình
Điện thoại: 0979376617
LỬA HỒNG SÁNG MÃI
Người trong ánh mắt trăng treo
Bâng khuâng trong dạ qua đèo gặp em
Áo chàm bước nhịp thân quen
Bản làng thấp thoáng ánh đèn rộn vui
Rừng xanh ngát tỏa hương hồi
Chi Lăng cửa ải bao đời lừng danh
Còn đây tim chị, tim anh
Tam đăng rực cháy mấy thành cửa kho
Lời nguyền hổ thẹn còn nhơ
Liễu Thăng hóa thạch đến giờ còn tanh
Núi cao rừng thẳm giăng thành
Hồn thiêng sông núi sử xanh sáng ngời
Lạng Sơn đất mẹ ta ơi!
Chi Lăng hừng hực ngàn đời ải thiêng.
Nguyễn Đình Chiến
Điện thoại: 0904085359
NHÂN CÁCH
Thẳng ngay để sống trên đời
Mà sao khó vậy ông Giời biết không?
Đằng Đông rực rỡ ánh hồng
Một khi nhật thực khổ trông nhường nào
Sôi kinh nấu sử đẹp sao
Sao Khuê, sao Đẩu ước ao làm người
Trời xanh mây trắng chơi vơi
Nhân gian chung sống trọn đời thẳng ngay.
Dương Xuân Diễn
Điện thoại: 01648759822
HOÀNG HÔN
Hoàng hôn chiều tím em ơi!
Tình cờ gặp gỡ buông lời lửng lơ
Chia tay quên cả hẹn hò
Đây rồi gặp lại vui thơ ngỡ ngàng
Ai xui nối nhịp cung đàn
Ấm trong đốm lửa muôn vàn mộng mơ
Khắc vào kỷ niệm trang thơ
Anh xinh tặng cái ngẩn ngơ em tìm
Mong rằng lấy đó làm tin
Mặc cho cứ để con tim dạt dào.
Đinh Tiến Đăng
Điện thoại: 01686717454
TÌNH CHIỀU
Về quê dạo bước chiều nay
Kìa em ráng đỏ trời mây rực hồng
Cảnh trời như vẽ núi sông
Khói chiều êm quyện bềnh bồng lũy xanh
Em ơi xích lại gần anh
Ngắm kìa ong cũ trên cành với hoa
Bến xưa in bóng hình ta
Lá sen vẫn ủ lòa xòa cánh sen
Sông quê gột hết muộn phiền
Dáng xưa vẫn đó mình bên nhịp cầu
Thuyền tình ai vẫn buông câu
Nhịp đời còn đó thẳm sâu lòng người
Tặng em anh tặng tròn đời
Yêu thương, bươn trải kiếp người từng qua
Chặng đườn ân ái bao xa
Tặng em và nhận tình ta với mình!
Vũ Đình Hòe
Điện thoại: 0976372306
NGƯỜI DƯNG
Khác họ thì bảo người dưng
Ai xui khác họ sống chung cả đời
Yêu nhau từ thuở thiếu thời
Thương nhau lội hết kiếp người vẫn thương
Trầu cau từ độ nồng hương
Sẻ chia no, đói gió sương ngọt bùi
Cháu con đi khắp phương trời
Để tôi ở lại với người- Người dưng!
Nguyễn Khắc Khoan
Điện thoại: 0977567059
ĐÀO HỒNG
Ngắm Đào lòng dạ nôn nao
Bỗng dưng lại nhớ hôm nào má em
Ngượng ngùng ửn đỏ dịu êm
Nụ đào bừng nở môi mềm bên nhau
Thế rồi chỉ tại miếng trầu
Vôi nồng, vỏ thắm say cau không ngờ
Để rồi dang dở bài thơ
Vần xuân ám ảnh thẫn thờ bấy nay.
Lương Khánh
Điện thoại: 0983566935
THĂM QUÊ BÁC
Con về quê Bác tháng năm
Núi Chung xanh thắm, Sông Lam hiền hòa
Làng Sen thơm ngát quê cha
Hoàng Trù quê mẹ bao la nghĩa tình.
Ơn người vì nước quên mình
Con về quê Bác thỏa tình nhớ mong
Nhà xưa ngỡ Bác còn trong
Đón con bằng cả tấm lòng yêu thương.
Ra về bao nỗi vấn vương
Thoảng đâu Sen tỏa ngát hương dịu dàng
Thanh cao một đóa sen vàng
Lung linh soi ánh hào quang muôn đời.
Lê Duyên
Điện thoại:0979987850
KHÁT!!!
Chói chang nắng đổ khát mây
Mưa tuôn,lũ xối, khát ngày dịu êm
Hanh khô, khát giọt sương đêm
Mịt mùng biển cả, khát miền bờ xa...
Vẹn nguyên, ngọt dịu hôm qua!
Xuyến xao đôi lứa khát nhòa dấu xưa!
Dập dìu ai đón, ai đưa...
Dùng dằng quên cả sớm trưa, lối về!
Hoàng hôn tím những đam mê!
Để cho em mãi khát về nơi anh!
Mạc Thu Huệ
SÔNG QUÊ
Lại về, như tỉnh, như say
Sông quê giang rộng ,vòng tay đón chào
Lặng nghe sóng nước rì rào
Đôi bờ bồi nở, dẫn vào trong mơ
Sông quê ai ? Đã làm thơ
Bao nhiêu năm đến bây giờ còn đây
Sông quê chở nặng nghĩa dày
Tấm lòng người vẫn tháng ngày không nguôi
Dù xa , xa ở muôn nơi
Tóc râu dẫu bạc, mắt ngời sông quê
Nước nguồn tắm mát đồng khê
Cội nguồn nghiêng dãi , ngả về bến sông
Đầy vơi sông vẫn xuôi dòng
Sông quê chiu chắt, như lòng mẹ cha
Lê Nhường
ĐÊM BUỒN TƯƠNG TƯ
TRĂNG non trăng khuyết lại đầy
TRÒN như bát úp chen mây khoe mình
AI ơi nếu có thuận tình
SẺ chia vất vả mưu sinh mộng lành
LÀM người thắp lửa buông mành
ĐÔI chim ríu rít Yến Oanh chiều về
ĐÊM thâu tay gối má kề
KHUYA rồi lấy mảnh trăng thề làm tin
THANH xuân mỏi gót kiếm tìm
VẮNG người tri kỷ im lìm như băng
ANH buồn mãi ngắm ánh trăng
NGỒI mong em hoá nguyệt Hằng kề bên
NHỚ nàng mơ mộng cả đêm
EM ơi có phải ngọt mềm bờ môi
TRĂNG TRÒN AI SẺ LÀM ĐÔI
ĐÊM KHUYA THANH VẮNG ANH NGỒI NHỚ EM.
Quang Minh
MIỀN QUÊ YÊU DẤU
Quê em mảnh đất ân tình
Có Hồ An Vũ đẹp xinh rạng ngời
Cánh cò chao liệng chơi vơi
Chiều tà giăng phủ trắng trời Hưng Yên
Về đây quên hết muộn phiền
Thả hồn hòa với cảnh tiên quê nhà
Ngắm trời đất rộng bao la
Hưng Yên yêu dấu thật là mến thương!
Phạm Thị Thêm
MỘT ĐÊM
Tí tách rơi giọt cà phê
Người quê thưởng cái vị quê diệu kỳ
Uống đi nào hãy uống đi
Một ly để nhớ một ly để cười
Ngoài trời lất phất mưa rơi
Hạt mưa ngấm lạnh vào đời cô đơn
Mưa ơi sao cũng giận hờn?
Vị đời ngoài ấy chập chờn như mơ
Giấu vào lòng những ngẩn ngơ
Bao nhieu đơih bấy nhiêu chờ một đêm.
Điện thoại: 01237124046
HONG
Lặng nhìn nước mắt em rơi
Bỗng nhiên đẫm một khoảng trời xung quanh
Trái tim còn chỗ để dành?
Em đau với cái chẳng thành nỗi đau!
Nhặt lên trang giấy đã nhàu
Anh gom bao nỗi buồn- sầu mang hong
Nguyễn Thích
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc