Ngày 10-5-2019 Tại Thành Phố Hải Dương đã tổ chức buổi lễ trao QĐ thành lập CLB Lục bát thành Phố Hải Dương.Đây là nguyện vọng của toàn thể hội viên tự nguyện tham gia CLB thơ Lục bát để sáng tác và bảo tồn thể thơ truyền thống của dân tộc, là hồn quê , là Văn hóa cội nguồn và Tâm linh của người Việt, vừa là di sản vô giá, vừa là tài sản độc đáo, từ bao đời cha ông truyền lại cho con cháu hôm nay và mai sau. Để thơ Lục Bát được tôn vinh là Quốc thi và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
CHÚC MỪNG
Chúc mừng lục bát Hải Dương
Ngày thêm phát triển trên đường tiến xa
Bao nhiêu thi sĩ tài hoa
Câu thơ sâu lắng giao thoa đất trời
Những vần lục bát ngàn đời
Đẹp thêm tình đất tình tình người Hải Dương
Kiều Oanh
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
VỚI LỤC BÁT HẢI DƯƠNG
Đến cùng lục bát Hải Dương
Yêu thơ ta lại chung đường về đây
Trời xanh gió lộng mây bay
Núi sông đồng ruộng cỏ cây ngời ngời
Câu ca quên áo người ơi
Để ai nhặt được cho đời nên duyên
Người gieo câu sáu đầu tiên
Tiếp đến câu tám tôi quên đường về !
Nguyễn Thế Bình
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
Giám Đốc TTVH TPHD (trái) và ông Hồ Đình Bắc (phải) tặng hoa cho Ban CN mới.
THÀNH PHỐ TÔI YÊU
Thái bình uốn khúc Hải Dương
Lung linh soi bóng Phú Lương nhịp Cầu
Điệu chèo ngọt lịm từng câu
Người đi xa xứ ở đâu thì về
Biết bao đặc sản đam mê
Khu công nghiệp mở bốn bề khang trang
Nơi nơi rộn tiếng ca vang
Điện Đường Trường trạm đàng hoàng hơn xưa
Bức tranh mới đẹp như mơ
Hải Dương tiếp nối thuở xưa tự hào
Trương Thị Xuân Hồng
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
VỀ VỚI CÔN SƠN
Chiều nay về với Côn Sơn
Không gian đầy nắng gió vờn thông reo
Đàn dê gặm cỏ chân đèo
Chông chênh đường dốc cheo leo lối mòn
Tấm bia khắc chữ vàng son
Những lời Bác dạy vẫn còn vọng xa
Thơ người xưa ý sâu xa
Tấm gương đức độ ngợi ca suốt đờ
Sao Khuê vằng vặc sáng ngời
Hiếu Trung toàn vẹn người đời tôn vinh
Nguyệt Hồ sóng gợn lung linh
Côn Sơn vọng mãi nhân tình mai sau .
Thúy Mơ
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
HẢI DƯƠNG TÊN ĐẤT ANH HÙNG
Hải dương xưa với ngày nay
Ước ao mãn nguyện dựng xây tỉnh nhà
Học đường rộn tiếng chim ca
Công trường nhà máy gần xa rạng ngời
Khu công nghiệp mở khắp nơi
Ngày nay đổi mới quê tôi khác nhiều
Thi đua xóa đói giảm nghèo
Ngợi khen ngày một càng nhiều tương lai
Hải Dương lộng gió ban mai
Làng trên phố dưới hát bài tình ca
Bốn mùa hương sắc khoe hoa
Phát huy truyền thống quê ta anh hùng
Dương cao truyền thống xứ Đông
Hải Dương mảnh đất anh hùng rạng danh .
Lê Hồng Khanh
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
VỀ QUÊ
Đã bao ngày tháng xa nhà
Quê hương kỷ niệm mặn mà thân thương
Nhớ con đường nhỏ tới trường
Nhớ hàng phượng vĩ vấn vương bạn hiền
Nhớ cánh diều gió chao nghiêng
Nhớ trường mái ngói hàng hiên gió lùa
Nhớ quê thu hoạch vụ mùa
Bừng bừng khí thế thi đua phong trào
Ngọt ngào nhớ khúc ca dao
Quê hương đổi mới mà nao nao lòng
Đường làng xe cộ thong dong
Người đi xa xứ trông mong ngày về .
Phạm Thu Đoan
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
Ca nhạc chào mừng
THĂM TRƯỜNG CŨ
Cùng nhau họp mặt sắt son
Bâng khuâng xao xuyến như con về nhà
Nơi đây ký ức chưa nhòa
Trường xưa trò cũ như là còn nguyên
Thoáng mà hơn bốn mươi niên
Có người trò cũ trở nên làm thầy
Có người chinh chiến dạn dày
Huân chương đỏ ngực lập đầy chiến công
Có người giỏi việc ruộng đồng
Có người dốc sức vun trồng mầm non
Hỏi nhau kẻ mất người còn
Bao nhiêu chuyện cũ sóng cồn trong tim
Về đây cũng được dõi tìm
Đường Năm quật khởi một thiên sử vàng
Hôm nay tiếp bước sang trang
Đồng xanh lúa tốt xóm làng ấm no
Tiếng đàn ai gẫy vang to
Vần Thơ cho thỏa ước mơ ta mình
Đồng quê lộng gió lung linh
Thầy trò sum họp tặng mình : TÌNH QUÊ .
Đinh Kim Long
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
HÈ VỀ
Hè về nắng mới chói chang
Hoa cau hương tỏa bay sang bên này
Tiếng ve dạo khúc nhạc hay
Đồng quê xanh mướt đắm say lòng người
Hàng tre xào xạc lá rơi
Trời cao gió lộng chơi vơi cánh diều
Xa quê nỗi nhớ bao điều
Thuở xưa bắt bướm những chiều chân đê
Trải xanh đồng lúa đam mê
Bạn bè thuở ấy từng thề với nhau
Hè này cho đến hè sau
Quê hương tình nghĩa ban đầu khó phai .
Nguyễn Văn Phú
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
CN CLB thơ Lục bát thành Phố hải Dương Nguyễn Thế Bình
MỒNG TÁM THÁNG BA
Mừng ngày mồng tám tháng ba
Góp vui xin được nôm na mấy điều
Chị em vất vả đã nhiều
Thủy chung vẫn giữ tình yêu thắm nồng
Ánh Dương soi thắm bông hồng
Mẹ hiền sinh những anh hùng thế nhân
Tôn vinh người mẹ muôn lần
Sữa nuôi dòng giống, ru nuôi phần hồn
Phát huy truyền thống sinh tồn
Bà Trưng Bà Triệu vẫn còn sử xanh
Bước vào thời đại văn minh
Gái trai chung sức, bình quyền vươn lên
Mấy lời vui với chị em
Dựng xây đất nước vững bền ngàn năm .
Nguyễn Mích
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
MƯỜI GIEO
Gieo vần ươm hạt yêu thương
Gieo tình yêu để vấn vương nỗi lòng
Gieo vần lục bát đầy đong
Gieo niềm hy vọng sáng trong tâm hồn
Gieo cho bớt nỗi bồn chồn
Gieo lời mà để tâm hồn thăng hoa
Gieo bao hy vọng năm qua
Gieo thêm nỗi nhớ, thương mà thêm thương
Gieo sao chung một con đường
Gieo cho hạt giống đời thường nở hoa
Nguyễn Ngọc Hội
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
BIỂN XANH
Biển xanh sóng vẫn vỗ về
Từ ngàn xưa đến bây giờ …mãi sau
Cát vàng óng ánh quyện nhau
Ngày đêm mưa gió bạc đầu thủy chung
Biển Đông trải rộng mênh mông
Những con tàu vượt bão bùng ra khơi
Xa xa tít tận chân trời
Nhấp nhô đảo gọi bao thời đắm say
Hải âu giang rộng cánh bay
Biển xanh sóng vỗ tháng ngày nhớ mong .
Nguyễn Thị Bé
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
Ông Vũ Ngọc Chiến Giám Đốc TT VHTT và TT Thành Phố Hải Dương
trực tiếp trao quyết định và giao nhiệm vụ cho CLB
THUYỀN XUÔI
Núi vươn đụng áng mây chiều
Vi vu gió thổi cánh diều qua sông
Nắng vàng nhuộm chín cánh đồng
Nhà cao thấp thoáng má hồng thêm xinh
Thôn quê nay đã vươn mình
Điệu chèo sâu lắng sân đình thêm tươi
Niềm vui tiếp những tiếng cười
Người xa sao thấy chơi vơi nỗi lòng
Đầy vơi con nước đục trong
Thuyền xuôi vẫn cuốn theo dòng sông quê
Lê Thị Ngoạn
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
ĐƯỜNG RA MÔNG CÁI
Từ Hải Dương đến vân đồn
Thênh thênh cao tốc xe bon trên đường
Ngợp trong đổi mới quê hương
Lâng lâng mà thỏa dặm trường nẻo xa
Bạch Đằng cầu đã bắc qua
Vồng lên cao vút như nhòa màu mây
Chặng đi xuyên giữa ngàn cây
Đường mềm như lụa dệt đầy gió reo
Quanh co lên giốc xuống đèo
Cây rừng tíu tít mà theo đón người
Nhà dân thấp thoáng bên đồi
Giữa ngàn xanh đỏ mái tươi bên rừng
Vào ra vun vút trập trùng
Bồng bềnh như ngỡ mấy tầng trời cao
Đây rồi Mông Cái xôn xao
Rừng Dương biên giới đón chào người xa\
Nguyễn Ngọc Trịnh
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
DUYÊN TÌNH ĐÔI TA
Cái duyên cái số trời cho
Hai bên cha mẹ đã lo cho mình
Anh rằng :
Cây trúc là cây trúc xinh
Hợp đôi hợp lứa duyên tình đôi ta
Đón em về làm dâu nhà
Mẹ anh khó tính liệu mà gửi thưa
Em rằng:
Trời thì có nắng có mưa
Nắng đã có mũ, mưa mang áo choàng
Anh ơi em đã sẵn sàng !
Dù chưa hiểu mẹ chắc rằng mẹ yêu
Lời nhắc :
Ở đời sống phải có đôi
Cái duyên cái phận ông trời xe cho
Vợ chồng, con cái, cơ đồ
Lo lấy chữ đức, phúc cho cả nhà
Lời kết :
« Duyên cầm sắt trăm năm bền vững »
Tào khang kiến tạo, Hữu dụng dài lâu
Mẹ cha cho nối nhịp cầu
Vợ chồng là nghĩa dài lâu… nối đời .
Trần Đức Chương
CLB thơ lục bát Thành Phố Hải Dương
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc