Thứ bảy, 04/05/2024,


Chùm thơ Lục bát tháng 4 -2019 của CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương (09/04/2019) 

 Chùm thơ giao lưu tháng 4 năm 2019 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Đỗ Hoàng Phong, Vũ thị Mừng, Nguyễn Xuân Ngọc, Hồ Đình Bắc, Đỗ Trọng Thành, Lê Đại, Hoàng Cẩm Ly, Vũ Thế Phiệt,  Lê Thị Phương Nõn, Vũ Ngọc Thư.

 

 

Giao lưu thơ tháng 4 năm 2019 

 

VÀO HÈ 

 

Xuân đi nhạt cánh hoa bèo

Để cho bông gạo lạc vào vu vơ

Hè sang bơi giữa dòng mơ

Bước đi thong thả để chờ bão dông 

Nắng vàng trải lụa trên đồng

Cánh cò bạc trắng bay trong gió chiều

Ánh trăng soi cảnh liêu xiêu

Trong mây còn dấu những điều ngẩn ngơ 

Tiếng đàn ngại dạo cung tơ

Xui đàn đom đóm vật vờ bụi tre

Cuốc kêu khắc khỏai đêm hè

Râm ran cành phượng tiếng ve gọi đàn 

Thoảng đưa cơn gió nồm nam

Con chim tu hú báo đang chuyển mùa

Bên hè kẽo kẹt võng đưa

Lời ru đứt quãng giữa trưa ạ ời

Tao nhân ngại đến sân chơi

Bài thơ bỏ dở cạn lời đường thi

Rạ rơm vương khắp đường đi

Mùa màng cũng đã đến kỳ bội thu

Đỗ Hoàng Phong

CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0353226618

 

 

Cụ Đỗ hoàng Phong

 

MƯA BUỒN

Giọt mưa sùi sụt tái tê

Rớt theo nỗi nhớ người quê nổi chìm

Khung trời thiếu vắng tiếng chim

Cỏ cây hoa lá cũng gìm dấu vui 

Thương thay cánh bướm ngậm ngùi

Tìm đâu được đóa hoa cười làm duyên

Chuyến đò chở lệch thuyền quyên

Chênh chao nỗi nhớ nợ duyên nổi chìm 

 

Vũ Thị Mừng

CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0918609228

 

EM ĐỪNG


Em đừng “mang chữ ra phơi”

Chẳng may mưa ướt nhòe rồi đọc sao? !

Tình rơi sấp ngửa lệ trào

Vết thương đau lại thấm vào lòng nhau

 

Thương nhau chưa trắng máí đầu

Tình không đen bạc, nặng sâu chưa tròn

“Còn trời còn nước còn non”

Đừng mang danh phật bán buôn cuộc tình

 

Thương nhau trọn vẹn trung trinh

Để nhiều người trọng kẻ khinh không còn

 

 Nguyễn Xuân Ngọc 

CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

Điện thoai:0837225720

 

 

 Tác giả: Nguyễn Xuân ngọc

 

CHỊ TÔI


Đường về quê chị - qua đò
Quán nghiêng ngõ chợ, rét co rúm chiều
Đâu rồi bóng chị liêu xiêu?
Chợ tan về vội bước liều đường trơn.

Vai dày chai, áo mỏng sờn
Gánh gồng năm tháng đã mòn hết xuân.
Dép cùn đi lệch bước chân
Bon chen phố núi, xa gần bán mua.

Gom hàng sáng, bán chợ trưa
Ế hàng lại đội nắng mưa chợ chiều
Chị tôi không quán không lều
Bày hàng ra đất vẫn nhiều người mua

Cả đời mua chát, bán chua
Mớ rau, con tép cũng vừa lòng nhau
Bán buôn... xa mãi chữ giầu
Chợ chiều phố núi, xanh nhàu nhàu quê.


Hồ Đình Bắc

CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0912280375

 

CÔ GIÁO CẨM LY

(Tặng nhân dịp ra mắt tập thơ “Đò chiều”)

 

Mịn màng mái tóc làn môi

Bao chàng trai trẻ không rời mắt em

Thuận lòng như ngọn lử nhen

Có chàng cửa đóng cài then chung tình

 

 

Đắn đo hai chữ nhục vinh 

Chàng ra tuyền tuyến dứt tình tạm xa

Vốn là con gái quê ta

Tay cày săn chắc việc nhà đảm đang 

 

Với trường cần mận lo toan 

Dậy hay trò tốt hội đoàn chung tay

Chăm con dưỡng mẹ từng ngày

Xa chồng tạm gác bàn tay ấm nồng

 

Khi bão táp, lúc mưa dông

Một mình thay nóc nhà không chống chèo

Đói no yên cái phận nghèo

Sao còn “di chứng”bám đeo phũ phàng

 

“Đò chiều” ngơi bến đò ngang

Biết bao thế hệ đã sang bến bờ

Thảnh thơi tìm thú chơi thơ

Đón chào mặc khách mong chờ tao nhân 

 

Bạn thơ đầm ấm xa gần 

Tri ân tri kỷ tình thân đậm đà

Say mê văn nghệ thơ ca

Đôi dòng tâm sự vào ra thỏa lòng 

 

Đỗ Trọng Thành 

CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0904489870

 

Tác giả: Hoàng Cẩm Ly

 

CỜ BAY GIẶC HÀNG

 

Sáu nhăm năm –trận Điện Biên

Âm vang chiến thắng khắp miền gần xa

Ban rừng nở rực màu hoa

Nhớ về trận đánh tuổi già đâu quên

 

Đây là trận đánh công kiên

Tiến chắc , thắng chắc đạp lên đầu thù

Hào sâu khói đạn mịt mù

Hàng không tiếp viện bung dù tứ tung

 

Bị vây giặc Pháp điên khùng

Đêm ngày vãi đạn mịt mùng ngày đêm

Gớm ghê bộc phá công kiên

Boong ke tan tác, Điện Biên toi đời

 

Pháo ta dậy đất tung trời

Nhàm thù bắn trúng rã rời lũ tây

Năm mươi sáu ngày đêm trận này

Nóc hầm Đờ - Cát cờ bay, Pháp hàng

 

Lê Đại
CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0395852832

 

MỪNG MẸ TUỔI VÀNG

 

Con về thăm mẹ chiều đông

Mẹ còn khỏe mạnh trong lòng con vui

Xa quê mấy chục năm trời

Tình quê tình mẹ chẳng vơi bao giờ

   

Nhớ ngày đang tuổi ấu thơ 

Mải chơi quên bữa mẹ chờ ngóng con

Chiếc áo mới, quả táo tròn

Lời ru lời dặn con còn đinh linh

 

Bây giờ con đã trưởng thành

Cũng vì cuộc sống con đành xa quê

Hôm nay trong tiết xuân về

Có con có mẹ tràn trề niềm vui 

 

Chúc cho mẹ khỏe mẹ ơi

Anh em con cháu hoa tươi kính mừng

Gian nan đói khổ đã từng

Mẹ như cây lớn giữa rừng vẫn xanh

 

Cháu con nay đã trưởng thành

Một sân hòe quế từng cành trổ bông

Nay mừng mẹ thỏa nỗi lòng

Lẵng hoa dân mẹ đền ơn sinh thành

 

Hoàng Cẩm Ly

CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0347548929 

 

 

MÙA XUÂN OAI HÙNG

 

 

Cờ bay đỏ khắp Sài Gòn

Bao năm mơ ước nước non một nhà

Rưng rưng mình nắm tay ta

Tiếng reo như muốn vỡ òa muôn nơi

 

Miền Nam được giải phóng rồi

Non sông gấm vóc thỏa lời Bác mong

Nắng xuân rực rỡ ánh hồng

Quân đi rầm rập chiến công oai hùng 

 

Sử vàng chói lọi sang trang 

Trường Sơn sẻ dọc còn vang lời thề

Thật rồi sao ngỡ là mê?

Đoàn tầu thống nhất chạy về đường xuân 

 

Bắc Nam xum họp nhân quần  

Hân hoan lại nhớ mùa xuân oai hùng

 

   

Vũ Thế Phiệt 

CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0352230085

 

 

Tác giả: Vũ Thế Phiệt

 

RÉT NÀNG BÂN

 

Em yêu cái rét tháng ba 
Se se hơi lạnh chan hòa nắng non 
Nụ hoa chím chím chẳng còn 
Thay màu áo lụa lộc non vươn chồi

 

Bên khung lặng lẽ ai ngồi 
Tay đan sợi ấm tặng người kịp không 
Sợ rằng đã hết ngày đông 
Thôi đành gói lại tấm lòng thủy chung

 

Lê Thị Phương Nõn
CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương
Điện thoại:0386490389
 

 

CỎ

 

Chỉ là ngọn cỏ mà thôi
Giữa mênh mông cỏ đất trời bao la
Một ngọn cỏ nhỏ là ta
Thời gian dẫm đạp mưa sa dập vùi

 

Mưa phùn gom lại làm vui
Hanh heo xa xót ngậm ngùi xót xa
Bám đất từng đốt bò qua
Khí trời chắt lọc để mà cỏ xanh

 

Sẻ san từng chút ngọt lành
Thảo thơm chiu chắt dụm dành cho nhau
Nông sâu ngọn cỏ bắc cầu
Đục trong cỏ vẫn xanh màu nước non

 

Cỏ làm nên đất vàng son
Bao nhiêu mạt cỏ vẫn còn trong đây
Cỏ tô nên nắng sớm nay
Rụng rơi bao ngọn cỏ gầy hôm qua

 

“Đã sinh từ đất mà ra”
Vinh quang thì vẫn chỉ là cỏ thôi
Chỉ mong được sống dưới trời
Bình yên gió mát để đời cỏ xanh!

 
VŨ NGỌC THƯ
CLB THƠ LỤC BÁT TỈNH HẢI DƯƠNG
Điện thoại: 0973971835

 

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: