Chùm thơ Lục bát tháng ba của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Lê Thị Xuân, Hoàng Cẩm Ly, Phạm Văn Thênh, Nguyễn Đức Vân, Minh Tuấn, Phạm Ngọc Phẳng, Đỗ Hoàng Phong, Bùi Văn Toàn, Phạm Công Mật, Đoàn Văn Bàng, Hồ Đình Bắc, Nguyễn Trác Hùng.
SAY CHIỀU HỘI LIM
Say từ dạo ấy đến nay say hoài
Say hương thoang thoảng hoa nhài
Đây tình quan họ say dài tháng năm
Đau lòng thân mỏng con tằm
Nhả tơ rút ruột rồi nằm trơ trơ
Vấn vương duyên phận nhà thơ
Câu vần nghiêng ngả rối tơ bời bời
Thuyền xuôi dòng hỡi người ơi
Tình câu quan họ nối lời mê say
THĂM LĂNG BÁC HỒ
Vườn xanh rợp mát hàng cây gọi mùa
Chim chuyền nắng trải đường xưa
Hương xuân phảng phất gió đưa ngọt ngào
Bác yên nghỉ dưới trời sao
Trăng theo thơ Bác bước vào đầy Lăng
Những ngày Bác ở Cao bằng
“Chông chênh bàn đá”. “Luận bàn việc công”
Suối reo xuôi bến sông Hồng
Xốn xang sóng biếc Cửu Long gọi về
Gió đưa kẽo kẹt hàng tre
Nghe như tiếng võng trưa hè miền quê
Bác ơi con nguyện lời thề
Làm theo lời Bác chẳng nề khó khăn
Đoàn người nhẹ bước quanh Lăng
Bâng khuâng nhớ Bác ngàn năm vẹn tình.
Hoàng Cẩm Ly
Tháng giêng hoa bưởi ngạt ngào
Nụ tầm xuân nở, cành đào lộc non
Mưa bay lất phất vẫn còn
Sáng chiều hửng nắng, đêm gom sương mờ
Cánh đồng lúa mới xanh tơ
Dòng sông nước chảy lơ thơ quanh làng
Lá non cổ thụ đa, bàng
Giăng che sương gió, đình làng bình minh
Hội làng trống đánh thình thình
Trẻ già trai gái sân đình đông vui
Phạm Văn Thênh
LỄ CHÙA ĐẦU NĂM
Có đi Tam Chúc cùng anh
“Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”
Hạ Long cạn , núi nhâp nhô
Cột Kinh, Tháp Ngọc, cổng chùa Tam Quan
Thất Tinh* Lưu dấu trăng vàng
Cửu trùng vằng vặc mênh mang đất trời
Mùa xuân níu sợi nắng rơi
Tiếng chuông tiếng mõ vợi vời ngàn xưa
Đầu năm lễ Phật trong chùa
Ba Sao anh đợi em chưa thấy về
Ba tầng cong mái hồn quê
Hương trầm Tam Thế, Bồ Đề ngày mưa
Nguyễn Đức Vân
Xuân cho ta cả đất trời tươi xanh
Xuân cho gió mát trong lành
Xuân cho lộc biếc trên cành nhú ra
Xuân cho ngàn vạn sắc hoa
Xuân cho ong bướm chan hòa bên nhau
Xuân cho môi thắm trầu cau
Xuân cho trai gái hát câu tâm tình
Xuân cho cũng đẹp xinh
Xuân cho hai đứa chúng mình thành đôi
Xuân cho hương ngát tình đời
Hồn câu lục bát nói lời yêu thương
Minh Tuấn
CHÚC XUÂN
Tết về chở nặng quà xuân
Đào Mai chúm chím đã gần nở hoa
Trái thơm buồng chuối sau nhà
Trên bàn thờ chật hương hoa rượu chè
Dưới hiên dàn điện lập lòe
Chú heo rực rỡ bưng khoe mâm vàng
Trước nhà dẫy dậu sửa sang
Khéo tay cắt tỉa thẳng hàng hai bên
Bánh chưng xanh lá luộc dền
Đường đi xóm dưới làng trên gọn gàng
Nhà nhà vui đón xuân sang
Thương em sao mãi lỡ làng tuổi xuân
Xuân đi xuân đến bao lần
Chúc em có những mùa xuân bên chồng
Phạm Ngọc Phẳng
XUÂN VỀ QUA NGÕ
Xuân về qua ngõ nhà ai
Mà đem nhuôm đóa hoa mai sắc vàng
Để lòng cô gái xốn xang
Tâm hồn rạo rực mơ màng duyên tơ
Bao ngày gửi mộng vào mơ
Gửi thương vào nhớ gửi chờ vào mong
Hương xuân thoang thoảng bên song
Điểm tô môi thắm má hồng sớm mai
Vẫn chờ cho đến giêng hai
Lên chùa lễ phật cùng ai hẹn hò
Bao giờ cho đến bao giờ
Ươm lời cho những bài thơ lạc vần
Đỗ Hoàng Phong
Bên dòng sông lượn hiền hòa trong xanh
Đường Bê tông trải uốn quanh
Người xe nhộn nhịp bon nhanh về làng
Điện, đường, trường , trạm đàng hoàng khác xưa
Vườn cây trĩu quả đung đưa
Ao hồ cá lượn tôm cua nuôi trồng
Chỉnh trang ô thửa ruộng đồng
Tưới tiêu thuận lợi to bông lúa vàng
Rau mầu nông sản bội tăng
Xóm nghèo, đời sống dân càng ấm no
Cây đa, giếng nước. bến đò
Ngân vanmg khúc hát câu hò xứ Đông
Hoàng hôn dải quạt tím hồng
Quê hương đổi mới thơm nồng sắc hoa
Gái trai dưới ánh trăng ngà trao duyên
Bùi văn Toàn.
DUYÊN THƠ
Gửi về lục bát Hải Dương
Cùng nhau thêu dệt chặng đường ước mơ
Dù xa cách trở bến bờ
Nghĩa tình huynh đệ không mờ áng thơ
Bút cầm lòng những ngẩn ngơ
Dòng thơ viết dở vẫn chờ đợi ai
Hẹn ngày xum họp trúc mai
Duyên thơ thắm mãi chảng phai bốn mùa
Lời vàng ý ngọc say sưa
Đường thi xướng họa sớm trư chuyên cần
Nhịp cầu kết nối tri ân
Cho hồn thơ được chắp vần bay xa
Bùi Văn Toàn
LỤC BÁT TÌNH THƠ
Quán thơ cần rượu vút cong
Tình thơ em cạn, cho lòng anh say
Ta về vui hội hôm nay
Tay trong tay nắm, đắm say tình đời
Nghe câu Lục bát người ơi
Mười năm kỷ niệm, ngọt lời dân ca
Mừng vui đón bạn gần xa
Về đây họp mặt một nhà đông vui
Đạo pháp giác ngộ giáo đời
Vần thơ truyền thống sáng ngời nhân văn
Việt Nam văn hiến ngàn năm
Bảo tôn, gìn giữ cháu con kế thừa
Đi qua năm tháng gió mưa
Khơi trong gạn đục, Ngọc xưa thêm hông
Phạm Công Mật
GÁNH NƯỚC
Ngày xưa gánh nước giếng làng
Múc luôn cả ánh trăng vàng về theo
Trên đường gió thổi thông reo
Có vầng trăng sáng đi theo bên mình
Bóng ai thấp thoáng bên đình
Bóng đôi trai gái tự tình bên nhau
Nhịp nhàng gánh nước hồi lâu
Trăng treo chênh chếch trên đầu mới thôi
Tôi đi gánh nước xong rồi
Gánh luôn được cả một đôi tự tình.
XUÂN QUA BẾN ĐỢI.
Em đi chín nhớ mười thương
Để chiều nắng đổ dọc đường ngày xưa
Bến đò chan nắng, gội mưa
Quanh hiu chờ mãi - em chưa lần về
Bờ thương lở hết lời thề
Giờ bên bờ nhớ vụng về bồi thêm
Mỗi lần qua bến tìm em
Thương thuyền ngược nước vượt lên phía rừng
Chỉ vì thề hẹn nửa chừng
Để thuyền đến đợi ngập ngừng thuyền đi.
Nhạt nhòa bến cũ chia ly
Qua sông vẫn thấy thầm thì lời thương.
Hồ Đình Bắc
CHỜ XUÂN
Đốt hương tiễn biệt mùa đông
Lá khô cháy sưởi lạnh lùng chờ xuân
Sương mai nhấp nhổm trên cành
Cứ e ấp đợi màu xanh chậm tầu
Nhớm đầy giọt nhớ chờ nhau
Hương bông bưởi đã trắng màu lẻ loi
Trái tim loạn nhịp bồi hồi
Chỉ còn thấy nắng giữa trời dìu nhau
Hẹn hò chìm thẳm nơi sâu
Như đôi chim én nhuộm mầu mây bay
Ngọt ngào in dấu vòng tay
Nhớ nhung xưa vẫn đọa đầy trong thơ.
Nguyễn Trác Hùng
THÁNG BA
Tháng ba hoa gạo đơm bông
Tháng ba em gái chưa chồng đang xuân
Những là ân ái nghĩa nhân
Khách xa yêu quý khách gần si mê
Thương nhau hứa hẹn câu thề
Giữa mùa hương bưởi, bộn bề hương chanh
Câu thơ lục bát để dành
Tặng em ngày cưới ta thành uyên ương
Ngại gì dâu bể gió sương
Non mòn biển cạn yểu thương vẹn tròn
Xuân Ngọc
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc