Phương Vy
Ngày xưa áo trắng thướt tha
Tung bay dưới nắng vàng hoa yêu kiều
Mắt ai nhìn, đắm mộng chiều
Hồn lâng lâng nhớ bao điều... tim ghi !
Ngày xưa áo trắng anh si
Bên đường quán nhỏ thầm thì gọi tên
Ngây thơ áo trắng vô tình
Để buồn anh gói riêng mình nào hay
Ngày xưa áo trắng tóc dài
Chia hai lọn bím trâm cài tím hoa
Cho anh mơ ước tay ngà
Vuốt lên mái tóc mượt mà óng tơ
Giờ xa rồi, chuỗi ngày thơ...
Kỷ niệm gom giữ mộng mơ thuở nào
Tình anh... trang nhỏ ép vào...
Mai sau đọc lại, chút nao nao lòng .
P.V