Sáng 17/3 (tuần thứ 3 hàng tháng), tại làng Văn hóa Vân Tra, CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng đã tổ chức sinh hoạt tháng 3 năm 2019. Mặc dù thời tiết mưa, rét… Các hội viên và một số bạn thơ rất hào hứng giao lưu thơ – ca vui vẻ, đầm ấm…BCN luôn quan tâm đến cải tiến nội dung sinh hoạt, chăm lo công tác hội viên và kế hoạch xuất bản tập thơ “Hồn quê 3” 2019. Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Công Xình, Phúc Hữu, Trần Tích Thiện, Phạm Thúy Vinh, Phương Thúy, Đỗ Thúy Vinh, Bùi Công Cẩn…
|
Ảnh sinh hoạt của CLB Lục bát Hải Phòng tháng 3 năm 2019 |
Công Xình
TÌNH ĐƠN
(Thuận nghịch độc)
Qua đò lỡ bến nơi đây
Mà sao nhung nhớ tháng ngày vương tơ
Chung đường sánh bước mong chờ
Lòng đau xa xót ngẩn ngơ hao gầy
Sa sương, nhạt nắng, mờ mây
Ra vào chờ đợi ngất ngây đâu còn
Cơ duyên lỡ bỏ tình đơn
Bờ xa nghiêng ngả giận hờn, đò ơi
Riêng chung phận số đời người!
Trần Tích Thiện
TÌM XƯA
Cho mua một vé thời gian
Tôi tìm về thuở chứa chan mộng tình
Cái thời hoa nắng lung linh
Mưa như nói hộ lòng mình đôi câu
Gió mơn man mối duyên đầu
Năm canh trằn trọc bởi câu hẹn hò
Cái thời ăn mãi chẳng no
Cái thời nhận ít, mà cho thật nhiều
Tôi giờ không ghét, chẳng yêu
Không thương, chẳng nhớ mỗi chiều trôi qua
Không gần mà cũng chẳng xa
Tôi mong gặp lại dù là phút giây.
Phúc Hữu
NỖI NIỀM THÁNG BA
Ngày nào như mới hôm qua
Tìm em giữa hội tháng ba quê mình
Hương thầm giấu nụ cười xinh
Lúng la lúng liếng mái đình xô nghiêng
Ơ kìa quan họ trao duyên
Bỗng dưng vấp lúm đồng tiền người ơi!
Nụ tình chín mọng bờ môi
Để ngây ngất gió, để trôi lạc hồn
Hai người ở cuối hai thôn
Bốn mươi năm những áo cơm bộn bề...
Hôm nay trảy hội anh về
Run run nhặt lại câu thề tháng ba.
|
Hồ Núi Cốc (Ảnh trên mạng) |
Phạm Thúy Vinh
TÌNH THIÊN THU HỒ NÚI CỐC
Non nghiêng nghiêng, nước nghiêng nghiêng
Thuyền ta xuôi bến về miền mênh mang
Điệu hò Núi Cốc mơ màng
Ơ... Hò ớ...!!! mãi âm vang mơ hồ
Mối tình huyền thoại nên thơ
"Nàng Công chàng Cốc " mộng mơ một thời
Từ thủa ấy, đã ngàn đời
Kìa trông dáng núi bời bời nước non
Tình yêu còn mãi sắt son
Tạc vào vóc đá mang hồn núi sông
Hòn Tam Đảo đứng thuỷ chung
Hình in đáy nước mênh mông đất trời
Lòng hồ xanh thẳm đầy vơi
Trong veo thuỷ mặc mây ngời lung linh
Thái Nguyên người đến quê mình
Lũy tre xỏa bóng... dáng hình Việt Nam
Mây giăng sườn dốc mờ lam
Cuối chiều tỏa xuống sương ngàn xa xa
Hoàng hôn rơi, phủ bao la
Trăng non gác đỉnh ngà ngà tỉnh say
Ai về vương vấn nơi này
Nước non đọng mãi tình đầy hương xuân.
Đỗ Thúy Vinh
AN DƯƠNG QUÊ TÔI
An Dương! Hai tiếng thân yêu.
Quê hương tôi đó, nắng chiều thướt tha.
Có con đò với gốc đa
Có dòng sông Rế phù sa đắp bồi.
Nhớ thời lên chín, lên mười,
Ngày ngày ra tắm vui cười bên sông
An Dương nay đã hoá Rồng
Thay da đổi thịt vẫy vùng bể khơi
Khu công nghiệp - sáng sao trời,
Kỹ sư, phiên dịch đều người địa phương
Đông vui nhộn nhịp phố phường,
Nền công nghiệp hoá, môi trường trong xanh
Đặng Cương hoa đẹp như tranh
Hoa đi khắp nẻo rạng danh quê nhà.
Hồng Phong, Lượng Huệ ... Trại gà
Trang trại, gia trại nhà nhà chăn nuôi.
An Hoà - ngút tận chân trời,
Rau xanh, xanh mãi đẹp tươi bốn mùa.
An Dương nay đẹp như mơ
Nông thôn đổi mới, từng giờ tiến nhanh.
Ai về phố Rế sông xanh,
Câu thơ, khúc hát kết thành lời ca.
|
Huyện An Dương, Hải Phòng (Ảnh trên mạng) |
Phương Thúy
NGHE CÂU QUAN HỌ
Nghe câu quan họ chiều nay
Mà như ai thả men say cho mình
Chị hai ánh mắt lung linh
"Rót nhời, rót hát " chung tình thiết tha
Hòa vào làn điệu dân ca
Mây trôi bèo dạt để ta nhớ mình
Vườn ai cau thắm trầu xanh
Chim khôn đậu ngọn chuyền cành tìm đôi
Còn duyên kết bạn mình ơi
Đến khi duyên hết để người ngẩn ngơ
Cầm tay nhau thực hay mơ
Người về, người ở đợi chờ nhớ thương
Ngọt ngào khúc hát quê hương
Để nôn nao, để vấn vương lòng người.
|
Hát Quan họ (ảnh trên mạng) |
Bùi Công Cẩn
QUÀ THƠ
Hôm nay mồng tám tháng ba
Vần thơ viết vội , thay quà tặng em
Thương em chân yếu tay mềm
Em ơi! Em gắng vượt lên chính mình
Chúc em tươi, trẻ, đẹp, xinh
Tin yêu cuộc sống, dẫu tình trái ngang
Mình cùng níu giữ thời gian
Chắt chiu giọt nắng muộn mằn cho nhau
Thơ tình viết chửa tròn câu
Dường như giảm nhẹ nỗi đau đoạn trường
Con tim hoà nhịp yêu thương
Song hành san sẻ đời thường khát khao
Vụng về, Lục bát anh trao
Mong em gói kín cất vào...Đáy tim!
___________
Giới thiệu: Trịnh Toại