Thứ năm, 25/04/2024,


Nửa chiều - Chùm thơ của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng (29/06/2018) 

Với mỗi Hội viên CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng, tình yêu của họ dành cho thể thơ này dường như chưa bao giờ cạn kiệt. Song có lẽ cao hơn và xa hơn là nỗi lòng của họ gửi gắm qua thơ. Vẫn là tình yêu đất nước, con người... nhưng đáng quý ở chỗ sự rung động trong trái tim mỗi tác giả luôn nồng nàn, chân thật.

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ “Nửa chiều” của các tác giả: Minh Thời, Bích Quê, Mi Pha, Nguyễn Vũ Duy Thức, Lã Đắc Phước, Công Xình, Lê Thị Thanh Xuân và Hiếu Trung.



 
 
 
Minh Thời
VỀ QUÊ EM

Mình về sông Hóa đi anh
Ăn khoai Bái, đến chợ Gành với em
Bao làng truyền thống làm nem
Nem thính, nem sứa... khách quen tìm về

Diều chao nghiêng thả bùa mê
Bổng trầm réo rắt khúc quê yêu đời
Diêm Điền biển nắng, cá tươi
Ruộng đồng xanh thẳm lưng trời cò bay

Gái quê đảm, hát chèo hay
Thị Màu em diễn tôi say cả chiều
Lá dăm mắt biếc yêu kiều
Một lần chạm mắc bùa yêu mất rồi

Sông Trà thắm đỏ dòng trôi
Mênh mông biển lúa giục tôi tìm về.



Bích Quê
HỒI XUÂN

Hồi xuân em lại như xưa
Vẫn đôi mắt sắc mộng mơ đưa tình
Vẫn hồn nhiên, vẫn tươi xinh
Vẫn niềm khát vọng với mình trong mơ

Vẫn còn ai đó ngẩn ngơ
Vẫn yêu tha thiết như chưa có chồng
Để ai thương nhớ chờ mong
Rổ mê cạp lại ngắm trông cũng tình

Bao chàng đau đáu rung rinh
Như ong quấn quýt tỏ tình với hoa
Muộn màng như buổi chiều tà
Chờ xuân nắng mới cho ta sắc màu

Ngất ngây tình muộn trao nhau
Bâng khuâng như mối tình đầu xa xưa.





Mi Pha
VẸN TRÒN ƯỚC MƠ

Nghe cháu cất tiếng chào đời
Trên môi bà nở nụ cười yêu thương

Bước chân chập chững lân giường
Tay bà che chở dẫn đường cháu đi

Trưa hè nóng bức mỗi khi
Bà là ngọn gió thầm thì giấc ngon

Qua thời làm mẹ ru con
Lên bà ru cháu vẹn tròn ước mơ.



 
Nguyễn Vũ Duy Thức
LỤC BÁT BIỂN KHƠI

Mênh mông sóng nước biển khơi
Gom sông góp suối đầy vơi đổ về
Máu xương tụ khí thành quê
Nâng niu giọt nước, lời thề, nụ hôn

Sẻ chia nhau mọi vui buồn
Thì thầm sỏi đá vẹt mòn bước chân
Kẻ thù xa, láng giềng gần
Đáy sâu từng đợt sóng ngầm chưa yên

Chủ quyền máu thịt thiêng liêng
Truyền đời canh giữ cho nguyên hình hài
Nước nhà trĩu nặng hai vai
Đêm tàn trăng lạnh, sao mai biển chiều

Đăm đăm súng thức dõi theo
Ngược ngang tao tác bao nhiêu sự tình
Ru hời đất mẹ hồi sinh
Biển khơi, hải đảo vươn mình sóng reo.



 
 
 
Lã Đắc Phước
NHÌN EM CHẢI TÓC

Em ngồi nghiêng chải bên thềm
Mượt mà mái tóc rủ mềm quanh chân
Hương bồ quyện với hương chanh
Gội thơm mái tóc tảo tần sớm trưa

Trải bao năm tháng nắng mưa
Sợi dài, sợi ngắn vẫn chưa phai màu
Em như lá thắm vườn trầu
Nồng nàn hương sắc bên cau xanh buồng

Chẳng bao giờ thấy em buồn
Đầy vơi, đậm nhạt bữa thường vẫn vui
Có lần sợi tóc em rơi
Nhặt lên tôi ấp vào nơi tim mình

Tóc em là nghĩa là tình
Cứ như một sợi vô hình buộc tôi.



 
Công Xình
ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
(Thủ vĩ đồng từ)

Yêu em để được em yêu
Nghiêng chao diều sáo, cánh diều chao nghiêng
Duyên se Nguyệt Lão se duyên
Sông qua thuyền vững chèo thuyền qua sông

Đông tàn xuân đã tàn đông
Trời mênh mông trải nắng mênh mông trời
Ơi mình mong ước mình ơi
Thương yêu đời mãi trọn đời yêu thương

Vương tơ vấn vít tơ vương
Thênh thênh đường hạnh phúc đường thênh thênh.
 



 
Lê Thị Thanh Xuân
NỬA ĐÊM

Nửa đêm ai đọc thơ mình
Thương bao la những cuộc tình xa xôi
Rừng trung du đẫm sương rơi
Biết chăng phượng cháy cuối trời mong mưa?

Thương yêu biết mấy cho vừa
Mấy mươi năm ấy vẫn chưa gặp lòng
Nửa đời chiếc nón long đong
Nửa đời dõi bóng chưa xong phận mình

Nửa đêm... Ai đọc thơ mình...



 
Hiếu Trung
NỬA CHIỀU

Nửa chiều tóc ngả màu sương
Vẫn đau đáu nỗi niềm thương quê nhà
Nửa chiều vọng tiếng ngân nga
Lời ru của mẹ ngỡ là đâu đây

Nửa chiều bạn chuốc thêm say
Nhâm nhi kỉ niệm đong đầy con tim
Nửa chiều đôi mắt lim dim
Nửa soi quá khứ, nửa nhìn tương lai

Nửa chiều hoài niệm với ai
Nghiêng lòng thao thức, đêm dài bâng khuâng
Nửa chiều nhè nhẹ bước chân
Hoa cau rụng trắng khoảng sân đêm nào

Nửa chiều được mất là bao
Xoay vần con tạo, chênh chao cuộc đời
Nửa chiều say đắm người ơi
Trí tâm nhân đức đầy vơi nửa chiều.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: