Thứ bảy, 20/04/2024,


Gương mặt hội viên và chùm thơ tháng 5 -2018 của CLB Lục bát Tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu (21/05/2018) 

Gương mặt hội viên và chùm thơ tháng 5 -2018  của CLB Lục bát Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi kiện toàn tổ chức CLB. BBT Lục bát Việt Nam tiếp tục đăng tải những hình ảnh và chùm thơ Lục bát chọn lọc lên trang để góp phần cùng trang mạng cộng đồng Lục bát Việt Nam thêm phong phú và hấp dẫn. 

 

 

THĂM LĂNG BÁC 

 

Tháng năm ngày ấy đến nay

Con ra Hà Nội nơi đây thăm người

Quanh lăng cây cối xanh tươi

Gió đưa nhè nhẹ tình người hân hoan 

Lòng con nhớ Bác vô vàn

Ra đi để lại muôn ngàn yêu thương

Toàn dân anh dũng kiên cường

Chúng con nguyện sống noi gương

 

BÁC HỒ

 

Bác yên gấc đẹp như mơ

Công ơn Bác dựng cơ đồ Việt Nam

Tuy rằng thống nhất giang san

Nhưng còn những bọn tham lam quá nhiều  

Con về viếng Bác kính yêu

Con mơ Bác giúp trị nhiều tà gian 

Để cho đất nước bình an

Việt nam rạng rỡ, khải hoàn khúc ca

 Nguyễn Hồng Vinh 

CLB Lục Bát tỉnh BR-VT

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vinh

 

CÔ ĐƠN

 

Bên đường, dưới gốc cây đa

Đầu đình, xó chợ có bà ba chân

Tuổi đời chốt chặt phong trần

Ống bơ lật ngữa tay lần ngón tay

Tước mưa thành hạt sươn bay

Để cho bà bớt nước vày, mưa chan...

Bẻ cong cái nắng cho tàn

Để thành cái bóng không gian che bà

Thương người không cửa không nhà

Một manh áo rách che da bọc hồn

Sương chôn, gió quật, mưa dồn

Vẩn trơ cái xác không hồn gốc cây

Miếng ăn bữa trật, bữa trầy

Khi lưng khi thiểu dạ dầy thất thu

Một đêm bão tố mịt mù

Nước xoi hang rễ cuốn thu xác già

Ai về chốn ấy gốc đa

Nhớ thăm nấm mộ đốt bà nén hương./.

  Nguyễn Phi Diếu

CLB Lục Bát tỉnh BR-VT 

 

 

Tác giả: Nguyễn Phi Diếu

 

LƯU LỜI TẠM BIỆT

 

Sắp qua ba vạn ngày rồi

Sáu ngàn ngày sống nữa thôi bạn à

Thế là trăm tuồi - ôi chà

Từng ngày ngày một trôi qua vèo vèo

Từng năm đủng đỉnh ta leo

Leo lên bách tuế vừa reo vừa cười

Chín mươi rồi đến mười mươi

Là khi nhắm mắt tắt hơi nhẹ nhàng

Rời cõi tạm lên thiên đàng

Không giàu nhưng sống đàng hoàng ai ơi

Chân đạp đất đầu đội trời

Tự hào sồng xứng đáng người trần gian

Trãi bao ngang trài hàm oan

Xuôi tay nhắm mắt vui tràn cung mây

Nói lời tạm biệt từ đây

Thiên đàng đón đợi tình ngây ngất tình

Ra đi gửi lại hậu sinh

Thơ mười bốn tập lung linh sắc màu

Trần Đình Thư

CLB Lục Bát tỉnh BR-VT

 

 

Tác giả: Trần Đình Thư

 

THỎA LÒNG KÍNH YÊU.

(Ngày 19-5 Sinh nhật Bác Hồ kính yêu) 

 

 Khi Bác sống cháu hằng mong

Một lần gặp Bác thỏa lòng kính yêu.

Ước mơ như một cánh diều

Dây trong gang tấc, trời chiều bao la.

Thế rồi Bác lại đi xa

Nghe tin sét đánh lệ nhòa bờ mi.

Thăm lăng vọng tiếng thầm thì

Vườn rau ao cá ước khi Bác về.

Líu lo chim hót say mê

Bốn phương hội tụ lời thề còn đây.

Cháu về viếng Bác sáng nay

Ba Đình rực nắng tung bay cờ hồng.

Trái tim yên nghĩ giấc nồng

Da mồi tóc bạc ,thong dong dáng người.

Đôi chân- muôn dặm trùng khơi

Đôi tay- cầm lái một thời bão giông.

Nếp nhăn vầng trán ửng hồng

Bộ quần áo bạc mà lòng thảnh thơi.

Ước mong được gặp Bác rồi

Bác còn đây với muôn đời mai sau !

 

Nguyễn Bình Diệp 

CN CLB Lục Bát tỉnh BR-VT

 

 

CN CLB Nguyễn Bình Diệp

 

THÁNG NĂM VỀ QUÊ BÁC 

 

Con về quê Bác Kim Liên

Tháng Năm bát ngát một miền ca dao

Mênh mang sóng lúa dạt dào

Đường xanh - man mác ngạt ngào hương sen.

Dòng người nườm nượp bước chân

Năm Châu, bốn biển xa gần về đây

Lặng yên đi giữa Cõi Người

Tiếng võng xưa hát muôn lời thanh cao 

Tiếng thoi xưa - nhịp gian lao 

Mái nhà tranh đã nhuốm màu thời gian 

Xa xa , sóng vỗ dòng Lam 

Núi Chung xanh giữa ngút ngàn cây xanh

Vọng câu ví dặm ngọt lành

Bác còn đây giữa trong ngần tiếng ca 

Rằng ba thập kỷ bôn ba

Bác về Đất Mẹ chan hòa hân hoan.

Người khai sinh Nước Việt Nam

Mùa thu Độc lập huy hoàng Non Sông!

Miền linh khí rực nắng hồng

Lời ca dâng Bác nức lòng Nước Non!

 

Nguyễn Thanh Hà

CLB Lục Bát tỉnh BR-VT 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà

 

ƠN MẸ - ƠN CHA 

 

Mẹ Cha sinh em thảo hiền

Nuôi em khôn lớn gắn liền đời anh

Chung đường suốt cả tuổi xanh

Cho cây ấm bụi cho cành tốt tươi

Các con khôn lớn nên người

Đàn cháu nội ngoại xinh tươi vui nhà

Cái thời lận đận đã qua

Củ khoai củ sắn tương cà ngày xưa

Kể sao cho đủ cho vừa

Một thời gian khổ đẩy đưa thuyền đời

Bây giờ ta đã thảnh thơi

Sống vui sống khoẻ cho đời mãi xuân

Cảm ơn Cha Mẹ ngàn lần

Cho anh tất cả mùa xuân cuộc đời 

 

 Nguyễn Xuân Tăng

 CLB Lục Bát tỉnh BR-VT

 

 

Tác giả: Nguyễn Xuân Tăng

 

VỀ HƯU 

 

Nghỉ hưu, mình được về nhà

Tiền lương sẽ ít, tiêu pha chắc nhiều

Việc ăn chả đáng bao nhiêu

Mai kia bạo bệnh là điều phải lo

Chẳng phiền con cháu bao cho

Vậy nên ta tự dặn dò… tự ta!

Mỗi ngày gà gáy, sáng ra

Tập tành đi bộ vài ba cây (km) liền

Dưỡng sinh – ngồi luyện tập thiền!

Ngồi đều, ngồi đủ, phải kiên trì vào

Ngồi thiền năng lượng đổi trao

Khỏe vui, da dẻ hồng hào chắc săn

Rượu bia, thuốc lá đâu cần

Sống đời thanh nhã, bớt dần xa hoa

Bạn bè huynh đệ gần xa

Yêu thơ, yêu cảnh, yêu hoa, yêu đời!

Bạn bè thi hữu khắp nơi

Chia vui ta sẵn sàng mời họa thơ!

 Nhật Minh

CLB Lục Bát tỉnh BR-VT

 
 
 
Tác giả: Nhật Minh
 
 
 
ĐƯỜNG CHIỀU 

 

Chiều rồi nắng ngả theo cây

Vương vương còn mấy sợi ngày nữa thôi

Ngẩn ngơ thả bước là tôi

Lang thang bước phía cuối trời là em 

Khúc đường ai rắc nợ duyên

Cho lòng khép mở cho tim ngập ngừng

Chẳng là buôn chão bán thừng

Cái thời mặn muối cay gừng đã qua 

Đường chiều còn mấy quãng xa

Có về năm chắp nối ba thì cùng

Trả cho trời mọi viển vông

Thương nhau chỉ một tấc lòng này thôi 

Phù vân vất quách cho rồi

Tung giây buộc mạn thuyền đời vào nhau

Phạm Hải 

                 

 

     

             Tác giả: Phạm Hải              

 

TỰ TRÌNH 

 

Thơ đường lục bát thú chơi

Văn chương trời phú từ thời nào hay

Cũng vì nặng nghiệp cuốc cày

Gửi vào năm tháng tới nay nối lời

Tâm hồn chất chứa trong tôi

Tri ân phong cảnh đất trời quê hương

Họ hàng gia tộc cố hương

Tâm Đức sâu nặng vấn vương cõi bờ

Đã từng thành đạt ước mơ

Xây cất tôn tạo mả mồ tổ tiên

Dù xa ngàn dặm hàng niên vẫn về

Thả hồn chiêm ngưỡng cảnh quê

Hương thơ ngào ngạt vỗ về tâm ta

Cuộc đời nương chãi phương xa

Lòng luôn tưởng nhớ ông bà tổ tiên

Ghi lòng tôn hiếu tứ hiền

Trăm năm lòng dạ không quên nghĩa đầy

Vần thơ sâu nặng là đây

Hồn thơ chất chứa tràn đầy tâm tôi

Tiếng lòng dài dạt thay lời

Tri ân tạc dạ muôn đời khắc sâu

Muốn qua sông phải Bắc cầu

Đạo là con cháu cũng hầu tổ tiên

 

Nguyễn Văn Hóa

CLB Lục Bát tỉnh BR-VT 

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Hóa

 

CHỊ HẰNG CHÚ CUỘI NGHĨA TÌNH 

 

Trăng lên đỉnh núi trăng tà

Cuội chơi bên gốc cây đa một mình

Ngân ngã một khúc tâm tình

Đục trong phân biệt trâu mình hả hê

Trời thu nhẹ nhổm đi về

Vén máy tìm lối cỡi bè trăng sao

Mây hồng nheo lấp trời cao

Tuyết bay lấy phất khác nào mưa rơi

Chị Hằng gió thổi nổi trời

Đông vui phố xá một trời đầy xuân

Gặp duyên có phúc có phần

Thi nhân cũng lặng tiếng ngâm thơ rồi

Trang nghiêm lệ độ nói cười

Sống trong biển lặng vui chơi thái bình

Sông ngân tránh gió nương hình

Chị Hằng chú Cuội nghĩa tình nước máy

Giật mình thu đã đâu đây

Thương sen tiếng cuốc tỉnh say chờ tình

Câu thơ lục bát đa tình

Lời châu tiếng Ngọc biết mình đã đây

 

Triệu Huấn

CLB Lục Bát tỉnh BR-VT

 

 

Tác giả: Triệu Huấn

 

THÁNG NĂM NHỚ BÁC ! 

 

Về thăm quê Bác Làng Sen

Hoàng Trù quê ngoại hai bên thuận đàng

Tháng năm rực rỡ sen vàng

Hương thơm ngan ngát chứa chan tình người 

Luỹ tre toả bóng chiều vơi

Dậu hoa dâm bụt thắm tươi sắc hồng

Khoai lang lá phủ xanh vồng

Gió đu cánh võng ngóng mong Bác về 

Còn đây khung cửi, mành che

Lời câu ví dặm tình quê ngọt ngào

Cơm cà muối mặn ngày nào

Củ khoai chia sẻ biết bao nghĩa tình 

Hai làng trù phú đẹp xinh

Nhà xây ngói đỏ lung linh sắc màu

Vẫn còn lưu dấu mai sau

Mái tranh, cột gỗ hàng cau quanh nhà

Mảnh vườn trồng mướp, trồng cà

Gừng cay muối mặn đậm đà chất quê

 

Hữu Tình

CLB Lục Bát tỉnh BR-VT

 

 

Tác giả: Hữu Tình

 

TÌNH  ĐỜI

 

Thuở còn mười chín đôi mươi

Một lần uống rượu nói cười liêu xiêu

Tôi mang thơ của người yêu

Chấm bài: bình luận, khen nhiều ý hay

Giận hờn em quyết chia tay:

“ Nam nhi thế ấy rồi đây ra gì! …”

Tình đầu rũ áo bỏ đi

Tôi buồn! – Buồn mãi rượu thề rằng thôi.

Tháng năm tóc bạc trắng rồi

Thế gian thấy lắm sự đời lắt lay

Rượu nồng mượn chén muốn say

Mong quên! – Quên hết dở hay nhân tình

Em đi ngày ấy đã đành

Để tôi vương lụy: - Đời thành khó say

 

 Nguyễn Khắc Khoan

CLB Lục Bát tỉnh BR-VT

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Khắc Khoan 

 

BA ĐỜI NGHE CỤ “À ƠI” 

 

À ơi con ngủ cho say

Mẹ đi cài bẩy thằng Tây sụp hầm

Mẹ lo ấm chỗ con nằm

Ngủ say cho mẹ cài hầm thằng Tây 

À ơi cháy ngủ cho say

Mẹ thòi đủ chuyến đêm nay mẹ về

Ngủ ngon bà hát cháu nghe

Thoòng đường xe vượt mẹ về với con 

À ơi chắt ngủ cho ngon

Cối tầm chưa gọi mẹ còn bận ca

Ngủ ngon nghe cụ ru mà

Mẹ cha bận việc, ông bà “dưỡng sinh” 

Cụ vui đất nước thanh bình

Dân giàu nước mạnh gia đình đông vui 

Ba đời nghe cụ “À ơi”

 

Hồ Thị Bạch Cúc

 

 

Tác giả: Hồ Thị Bạch Cúc

 

NGÁT HƯƠNG VƯỜN BÁC  

 

Quangr trường lộng gió cờ bay

Trong lăng Bác vẫn còn say giấc nồng

Vườn xưa tay Bác vun trồng

Hoa thơm tỏa ngát trong lòng lung linh

Ngắm hoa vườn Bác tươi xinh

Trăm miền tụ tập nghĩa tình kính dâng

Hao mơ Việt Bắc trắng ngần

Chiến khu xưa dấu bước chân bộn bề

Hoa ban Tây Bắc sum xuê

Điện Biên thiên sứ vọng về núi sông

Hoa đào e lấp hoa hồng

Thủ đô Văn Hiến Rồng Lòng kính Người

Mai vàng Nam bộ xinh tươi

Thành đồng nhớ mãi ơn Người nhớ thương

Sẹm hồng Đồng Tháp ngát hương

Tỏa lan vườn Bác tình thương dạt dào

Ấn bàn tay Bác hôm nào

Nhài lan cúc Huệ ngọt ngào đêm trăng

Đức tâm rạng sáng ngàn năm

Tấm lòng hồn dắt tru âm công người

Nước non còn mãi tên người

Hoa thơm vườn Bác rạng ngời sắc hương

 

Nguyễn Thị Minh Huệ 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Huệ

 

YÊU

 

Chỉ là một chiếc lá rơi

Chạm vào người ấy làm tôi xót lòng

Chỉ là một sợi nắng hồng

Thơm trên đôi má thơm trong hương chiều

Chỉ là tôi trót lòng yêu

Thôi ghen với cả gió hiu máy về

Chỉ là tôi quá đa mê

Một thời vụng dại mà tê tái lòng

Hôm ấy trời nỗi cơn giông

Lá sen đội cả cánh đồng chạy mưa

Chả là duyên kiếp chẳng ưa

Em về bên ấy làm vừa lòng ai

Chiều nay nhìn áng mây trôi

Nhớ thương ai đó về nơi cuối trời

 

Đinh Thị Thơ

CLB Lục Bát tỉnh BR-VT

 

Tác giả: Đinh Thị Thơ.

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vương Bảo - vuongbao1938@gmail.com - 0932297399 - Hải An ,Hải Phòng  (Ngày 26/05/2018 11:10:00)




Một nét thơ hay về "YÊU"
Điệp từ "Chỉ là" láy lại bốn lần mà vẫn rất duyên.
Hai lần"Chỉ là"do thiên nhiên xui khiến :"Một chiếc lá rơi","Một sợi nắng hồng'.Và hai lần do trái tim giục giã:"Tôi trót lòng yêu","Tôi quá đam mê"để rồi có một từ khẳng định"Chả là"để đổ tại cho sự thất bại rồi cuối cùng "Nhớ thương ai đó".
Cám ơn Nàng Thơ Đinh Thị Thơ ở hội thơ lục bát Bà Rịa Vũng Tàu có một bài thơ tình đi vào trái tim người đọc.
Ngày :26/5/2018
Vương Bảo.

Các bài khác: