Thứ sáu, 19/04/2024,


Nỗi nhớ quê xưa (Chùm thơ của CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng) (17/04/2018) 

 Sáng 15/4 tại làng văn hóa Vân Tra, CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng đã tổ chức chương trình sinh hoạt tháng 4 năm 2018. Chương trình có sự tham gia giao lưu của đại diện các CLB Thơ Đường Luật, CLB Thơ Việt Nam quận Ngô Quyền, Nhóm bút Xanh lại thời gian…

Bên cạnh nội dung giao lưu thơ ca, CLB cũng dành thời gian củng cố tổ chức và bàn biện pháp đẩy mạnh hoạt động. CLB đã thống nhất để các ông bà Trần Đức Trí, Vũ Nam thôi đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm CLB theo nguyện vọng; bầu bà Lưu Thị Bích Thu giữ chức Phó Chủ nhiệm kiêm thủ quỹ; mời ông Công Xình (Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng) tham gia Ban biên tập… Một số nội dung nhằm đẩy mạnh hoạt động của CLB đã được thông qua, bao gồm: Nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chủ nhiệm, cải tiến nội dung sinh hoạt, chăm lo công tác hội viên, xuất bản tập sách “Hồn quê 3”…
Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Nguyễn Vũ Duy Thức, Minh Thời, Trịnh Toại, Công Xình, Hiếu Trung.
 
 
 
 
 
Nguyễn Vũ Duy Thức
 
LỘI PHỐ NHỚ QUÊ

Mưa giông trắng phố, ngập đường
Người xe bì bõm lại thương quê nghèo.

Cơn giông xưa, sập trời chiều
Rạ rơm gió cuốn bao nhiêu vũ vần
Lưng mẹ dấu hỏi tảo tần
Thân trôi ruộng trũng ướt đầm cấy mưa.

Bóng cha lấp loáng đường bừa
“Vặt, vào”tiếng giục trâu xưa vọng về
Cá rô lách ngược đường quê
Râm ran ếch nhái hả hê mưa rào.

Sét gầm xé nát trời cao
Lần theo ánh chớp thấp cao về làng
Lưng trâu, xâu cá tôi mang
Cày bừa cha vác, mẹ mang gánh gồng…

Phố mưa chợt nhớ về đồng
Hồn tôi sũng ướt cơn giông quê nghèo.


 

Minh Thời
 
RUNG RINH

Rằm này vào tiết thanh minh
Thắp vầng trăng ướm hỏi mình mấy câu
Mình đi đã bảy mùa Ngâu
Em như Chức Nữ bên cầu ngóng trông

Nguồn cơn… trời nổi bão giông
Nón không quai, giữa cánh đồng thì sao?!
Nhôi nào
quai buộc
đội vào?
Vẫn rung rinh
trước gió gào…
rung rinh!



 
Trịnh Toại
 
LỠ DUYÊN

Trông về Văn Miếu chiều nay
Thả con mắt nhớ, tím ngày trắng đêm
Mưa xuân lướt thướt tơ mềm
Đường xa bước vội, nghĩa thêm đợi chờ

Câu thơ lẻ bạn bơ vơ
Biết đâu, đâu biết… đâu ngờ lỡ duyên!
Cỏ ngơ ngác, liễu ưu phiền
Mắt tìm mắt dõi dáng tiên nghẹn ngào…

Gió chiều chưa ngớt xôn xao
Nàng xuân níu áo lẽ nào là em!?



 
Công Xình
 
GIỮ MÃI MÀU XANH

Phượng hồng rực sắc bầu trời
Si xanh xõa tóc lả lơi mặt hồ
Dừa cao cõng lũ con thơ
Tán đa xòe bóng che bờ giếng quê

Tre xanh kèo kẹt ven đê
Lựu soi đốm lửa lập lòe đêm xuân
Hoa cau rụng trắng góc sân
Quỳnh khoe cánh mỏng trắng ngần đợi trăng

Xanh lơ liễu, tím bằng lăng
Ngang tàng cành bứa, dùng dằng tay mây
Bé na chớp mắt thơ ngây
Mít thơm, khế ngọt đong đầy tình ta

“Thị thơm, thị rụng bị bà”
Mầu thèm táo chín lân la sân chùa
Quả sung chát, trái chanh chua
Góc vườn chuối vẫy, bưởi đùa bờ ao

Thoảng thoang hương ổi ngạt ngào
Chim xây tổ ngọn xoan cao trước nhà…
Thiên nhiên ban tặng cho ta
Cây xanh, trái ngọt, hương hoa đời đời

Đừng làm hoa rụng, lá rơi
Chung tay gìn giữ đất trời tươi xanh.

 


 
Hiếu Trung
 
TÌM

Người gần thì lại thấy xa
Còn em, biết của người ta vẫn tìm
Cho dù tăm cá, bóng chim
Chân chồn, gối mỏi vẫn tin có ngày…


CẦU XE

Cầu Xe mà chẳng ai se
Nhìn con sóng nấc, tim nghe bồi hồi
Ông Tơ, bà Nguyệt đâu rồi?
Nhớ ai, ai nhớ… lặng ngồi đếm mưa.
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: