Thứ sáu, 26/04/2024,


Ngày 15 tháng 4 năm 2018 CLB thơ VN huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh tổ chức giới thiệu tập thơ “Chiều quê hương” của tác giả Phương Hữu Thiện (16/04/2018) 

 Giới thiệu tập thơ “Chiều quê hương” của tác giả Phương Hữu Thiện Phó CN CLB thơ Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Tập thơ “Chiều quê hương” Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2017 dầy 159 trang. Có 3 phần: Thơ Đường 32 bài, Thơ tự do 5 bài, còn lại là  91 bài theo thể thơ Lục Bát.

       Tác giả Phương Hữu Thiện PCN CLB thơ huyện Lương Tài Tỉnh Bắc Ninh. Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Phú Hòa huyện Lương Tài đã nghỉ hưu. Từ thời còn công tác với các cương vị CT UBND, Bí thư Đảng ủy và CT HĐND xã anh đã làm thơ và giúp phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương phát triển mạnh mẽ. Yêu thơ từ ngày còn là bộ đội, anh là thương binh hạng ¾ nhưng vẫn lăn lộn với địa phương, lãnh đạo xây dựng làng xã văn hóa và các phong trào khác. Anh viết về chính quê hương anh ở cái tuổi xế chiều cũng là viết về chiều trên quê hương Bắc Ninh giầu đẹp. Làn điệu dân ca, quan họ Bắc Ninh mượt mà in sâu vào từng câu thơ lục bát của anh như đồng quê và con người chân chất miền Kinh Bắc mến khách mến người.

 

 

 Với gần 100 bài thơ Lục Bát mượt mà, anh cũng đã đóng góp vào trang Diễn đàn Lục Bát nhiều năm nay những bài thơ viết về quê hương mà anh được đăng tải. Lúc nào cũng đau đáu với quê hương cho dù ở từng cương vị công tác.

Cho dù đi khắp muôn nơi

Tấm lòng luôn ở góc trời quê hương

(Gặp mặt cán bộ lão thành)

Hay câu thơ: “ Cây tre ấm bụi ngày đông

Con đàn, cháu đống phận hồng trời cho”

(Mừng tuổi mẹ)

 Tình cảm của anh với làng quê với người dân nơi thuần nông xanh tốt của Bắc Ninh anh còn dành cho mẹ tình thương bao la vô bờ bến.

Con xin làm giọt nắng non

Sưởi cho hồn mẹ không còn quạnh hưu

(Thương Mẹ)

Quê hương anh đồng lầy, ruộng trũng từ xa xưa người dân đã vật lộn với thời tiết bốn mùa cho cây lúa lên xanh. Với anh đã góp phần rất nhiều để quê hương đổi mới trong nhiều năm công tác chủ chốt của địa phương:

Làng quê đổi mới từ lâu

Nhà cao điện sáng xen màu cây xanh

Xóm thôn thơ mộng như tranh

Đồng lầy, ruộng trũng nay thành công ty

(Cái cò)

Thơ anh viết rất chân thật rất đúng liêm luật của thể thơ Lục Bát truyền thống, mượt mà, sâu lắng tình người tình đất với quê hương giầu truyền thống Văn Hóa miền Kinh Bắc.

 Ngày 15 tháng 4 năm 2018 CLB Thơ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi giới thiệu tập thơ “Chiều quê hương” của tác giả Phương Hữu Thiện. Tới dự: gồm các đoàn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Tài - Thanh tra huyện Lương Tài - Trưởng phòng Văn hóa - Giám đốc TTVH  Huyện Lương Tài - Chi cục trưởng Thuế - CT MTTQ, Hội trưởng Hội người cao tuổi huyện Lương Tài.- các ông giám đốc Bưu điện, TT viễn thông, các Trường THCS và nhiều đại biểu Lãnh đạo các cấp của huyện, của xã Phú  Hòa và Thôn Bà Khê đến dự

Các đoàn CLB thơ : Nhà thơ Hồ Đình Bắc Biên tập viên Lục Bát Việt Nam - CLB thơ VN tỉnh Bắc Ninh - CLB Thơ VN huyện Lương Tài - CLB thơ đường huyện Lương Tài- CLB thơ VN xã Từ Sơn- CLB thơ VN huyện Gia Bình – CLB Sông Cầu Bắc Ninh- CLB thơ  Đường huyện Gia Lương - CLB thơ Hương quê An Thịnh - CLB Hương Sen Lâm Thao - CLB thơ Đất Quảng (Quảng Phú) - CLB thơ Thao Giang - CLB thơ Tâm Tình - CLB âm nhạc thôn Bà Khê. Cùng các thi huynh thi hữu bạn yêu thơ, các gia đình thông gia và gia đình con cháu tác giả Phương Hữu Thiện cũng về dự đông đủ.

 BTV Lục bát VN trân trọng giới thiệu buổi giới thiệu tập thơ và những bài thơ Lục Bát chọn lọc của tác giả Phương Hữu Thiện cùng chương trình giao lưu thơ.

 

 

 

Toàn cảnh buổi giới thiệu tập thơ "Chiều quê hương"

 

CHIỀU QUÊ HƯƠNG


Chiều quê ai thả cánh diều

Hiu hiu gió thổi, xiêu xiêu lúa đồng

Mái chèo khuấy nhẹ dòng sông

Hoàng hôn ngả bóng, dáng hồng trời tây

Thả hồn theo những áng  mây

Nghe câu quan họ đong đầy ước mơ

Quê hương ơi đẹp lên thơ

Ơn người chèo lái cặp bờ vinh quang

 

Phương Hữu Thiện

  

HỘI LIM

 

Đi lên xứ Bắc vùng quê

Thả mình du ngoạn tìm về Hội Lim

Lắng nghe tiếng gọi con tim

Ngược xuôi hối hả để tìm đến nhau


Người ngoan mời tiếng trầu cau

Giao duyên lúng liếng hẹn sau bạn tình

Đắm say "Nguyệt gác mái đình"

Quai thao nón thúng trúc xinh bên chùa


Đồi Lim nở thắm hoa mua

Yếm đào quần lĩnh gió lùa xiêu xiêu

Lời thương ánh mắt đăm chiêu

Để ai xao xuyến giữa chiều Hội Lim

 

 

 

Phương Hữu Thiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình ca múa nhạc chào mừng

 

 

 

 LƯƠNG TÀI HÔM NAY

 



Quê hương biết mấy thân yêu

Nhớ ngày đông lạnh, nhớ chiều mưa xuân

Nhớ khi vất vả gian truân

Vượt qua gian khó Đảng dân một lòng

Trên đường đổi mới hằng mong

Phong trào phát triển, ấm trong vẹn ngoài

Nhà cao vươn tới tương lai

Bê tông cứng hóa, đường dài dựng xây

khoanh vùng ao cá, vườn cây

Đồng làng tiếng máy đi cày thay trâu

Mô hình trang trại làm giầu

Cánh đồng trăm triệu, lúa màu đan chen

Cảnh quê ai họa lên quen

Gần xa du khách ngợi khen Lương Tài


 

Phương Hữu Thiện

 

 

CHIỀU QUÊ



Chiều quê em đứng chờ ai?

Quai thao, nón thúng, áo dài gió bay

Hỏi rằng người đợi có hay

Bạn hiền, mơ ước, mong ngày giao duyên


Phương Hữu Thiện

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện các đoàn tặng hoa chúc mừng tác giả Phương Hữu Thiện

 

 

ĐẾN DUYÊN


Giữa dòng tắm nắng bình minh

Mải mê trên chiếc thuyền tình dạo chơi

Chờ khi vật đổi sao dời

Tuổi xuân mai một em ơi dại gì

Đến duyên hãy lấy chồng đi

Kẻo sau quá lứa, nhỡ thì khổ thân

Hoa khoe sắc thắm mùa xuân

Hồng nhan chỉ đến một lần thôi em


Phương Hữu Thiện



THƯƠNG CÒ


Cái cò đậu giữa rặng tre

Chồng cao vợ thấp đứng nghe nhạc rừng

Một luồng gió thổi sau lưng

Thân gầy, mình hạc, lạnh từng đốt xương

Lo cho cái rét đông trường

Tháng ngày lăn lội nghĩ thương thân cò


Phương Hữu Thiện 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 Các đoàn CLB thơ và gia đình con cháu tặng hoa chúc mừng

 

 

ĐÒ NGANG


Ơi cô lái chiếc đò ngang

Lại đây em chở anh sang bên bờ

Nghĩ gì mà cứ thẩn thơ

Để cho lữ khách đợi chờ đò đưa

Đi về trong năng, trong mưa

Có ai hay vẫn sớm trưa mặc lòng

Sông đầy sóng vẫn long đong

Để ai sớm ước chiều mong qua đò



Phương Hữu Thiện

 

 

THĂM TRƯỜNG XƯA


 

Trở về thăm lại trường xưa

Nhìn hoa phượng nở giữa trưa nắng hè

Xa gần vang vọng tiếng ve

Quốc kêu, chim hót rặng tre sau trường

Bồi hồi xao xuyến nhớ thương

Nhớ thày nhớ bạn nhớ trường hôm nao

Gió bay bụi phủ đường vào

Mặt hồ gợn sóng, chênh chao mây trời

Vắng tanh một giải sân chơi

Để lòng thêm nhớ một thời học sinh

Thầy co dạy bảo ân tình

Đảng, dân ghi nhận công ơn co thày

Trưa hè trở lại trường đây

Sóng tình ập đến, đong đầy nhớ thương


Phương Hữu Thiện

 

 

 

Đại diện CLB thơ Tỉnh Bắc Ninh cảm nhận tập thơ " Chiều quê hương "

 

 

 

Tác giả Phương Hữu Thiện với tập thơ "Chiều Quê hương"

 

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lục Bát. vn Hồ Đình Bắc 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: