Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 12 - 2017 của CLB Di sản TVTT&HN xứ Đông Hà Nội - Hải Dương (04/12/2017) 

 Chùm thơ lục bát tháng 12 năm 2017 của CLB Di sản thơ văn TT&HN xứ đông Hà Nội – Hải Dương. Giao lưu thơ Kỷ niệm ngày 22 -12 thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và chuẩn bị cho việc biên tập và in Tập san số Tết Nguyên Đán  Chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018.

 

 

CLB Di sản TVTT&HN Xứ Đông Hà Nội - Hải Dương - Giao lưu thơ tháng 12-2017

 

NHỚ

 

Chiến tranh nay đã lùi xa

Bỗng bao nỗi nhớ lại òa trong tôi

Chiến trường ác liệt một thời

Mưa rừng cơm vắt chơi vơi núi ngàn

 

Nhớ sao những trận bom tan

Cùng nhau lại hát, lại đàn, lại thơ

Cỏ gianh nhà lợp đơn sơ

Măng rừng, rau Bứa, trái mơ lót lòng

 

Tôi miền ngoài, bạn miền trong

Nhớ ngày phục kích cùng chung chiến hào

Chiến trường đâu có gạch sao*

Anh em đồng đội biết bao nghĩa tình

 

Đến ngày đất nước hòa bình

Đời thường mỗi đứa chúng mình mỗi nơi

Chiến tranh xưa đã xa vời

Tóc xanh bạc trắng chẳng vơi nỗi niềm

 

Đỗ Trọng Kim

Điện thoại: 0973284279

 

 

HIẾU TRUNG – VẪN CỰU CHIẾN BINH

 

Vẫn là bộ đội Cụ Hồ

Trung thành với Đảng với cờ vàng sao

Vẫn là người lính năm nao

Vì dân chẳng có việc nào không ham

 

Ngày xưa không sợ đạn bom

Ngày nay đâu sợ gian nan chất chồng

Hai sương một nắng trên đồng

Cấy lúa năng xuất cây trồng quả sai

 

Việc nhà tần tảo hôm mai

Việc làng việc xã chung vai sánh cùng

Góp công hiến đất làm đường

Quyết xông pha tựa chiến trường năm xưa

 

Nông thôn đổi mới từng giờ

Đường quang ngõ thoáng dệt thơ ân tình

Trống chèo vang rộn sân đình

Chuông chùa ngân cảnh thanh bình thôn quê

 

Sáo diều réo rắt trên đê

Đàn bò đủng đỉnh đi về trong thôn

Có công người cựu chiến binh

Quê hương đầm ấm, nghĩa tình thẳm sâu

 

Người lính xưa tóc đổi màu

Tuổi cao gương sáng vẫn câu quân hành

Hiếu trung vẫn Cựu chiến binh

 

Phạm Lương Thiện

Toàn thăng Gia Lộc Hải Dương

Điện thoại: 0976271395

 

 

 

 Ban CN tặng hoa và chụp ảnh với Cựu chiến binh, Bộ đội, Công an nghỉ hưu là Hội viên CLB

Nhân ngày kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam 22-12-2017

 

VIẾNG MỘ ANH

(Kính tặng anh trai – Liệt sỹ Vũ Ngọc Yên)

 

 

Nghẹn ngào chiều Huế mưa rơi 

Xin đừng làm ướt nơi người gió ru

Đài hương cúc gọi bao mùa

Vòng tay đất mẹ anh chưa ngày về

 

Xa nhà khát tiếng ru quê

Thưa chiều hương khói vỗ về chân linh

Máu xương đổi lấy hòa bình

Trái tim son đắp lũy thành núi sông

 

Trong gang tấc cách ngàn trùng

Tiếng còi giục nát bao vòng khói hương

Chiều đi day dứt dòng Hương

Xa dần núi Ngự nẻo đường rưng rưng

 

Vũ Hải Thê

Điện thoại: 0904103503

 

CHA KỂ NGÀY XƯA

 

Cha ngồi kể chuyện ngày xưa

Phải vì ngày ấy nắng mưa cũng nhiều

Để giờ mỗi bữa cơm chiều

Cha tôi lại kể những điều ngày xưa

 

Cha rằng: gác lại cày bừa

Vai mang khẩu súng tắm mưa băng rừng

Tuổi xuân cõng ở trên lưng

Ngọ lửa thắp sáng đỉnh rừng xa xa

 

Cha rằng xương máu đổ ra

Chiến công đâu chỉ có hoa ngọt ngào

Tối về đếm những vì sao

Bao nhiêu sao lặn chiến hào nơi kia

 

Cha rằng ngày ấy sẻ chia

Nửa viên thuốc đắng nửa bìa lương khô

Hy sinh trận đánh đang chờ

Mà bao nhiêu cánh tay giơ sáng rừng

 

Giọng cha nghèn nghẹn rưng rưng

Nhớ thương năm tháng cha từng đi qua

Nước mắt đọng khóe mắt già

Cha ngồi dắt lại ngày xa về gần

 

Ở trong từng giọt mưa xuân

Nghe như có tiếng bước chân người về

 

Vũ Ngọc Thư

Điện thoại: 0973971835

 

 

 Phó CN CLB Đỗ Trọng Thành dẫn chương trình Giao lưu thơ 

 

CỎ NON THÀNH CỔ

(Báo Hưng Yên tháng 3 năm 2017)

 

Vọng từ lòng đất vọng ra

Vọng từ mười sáu héc-ta Cổ thành

Vọng từ những vạt cỏ xanh

Tuổi hai mươi đã hóa thành non tơ

 

Để trời đất phải ngẩn ngơ

Để ngàn năm những áng thơ bồi hồi

Đi trong Thành cổ nhẹ thôi

Dưới non tơ đồng đội tôi đang nằm

 

Từng ngày, từng tháng, từng năm

Dòng người ngấn lệ vào thăm càng dài

Tuổi hai mươi hóa tượng đài

Non tơ ơi... những chàng trai anh hùng.

 

Phạm Huy Liệu

Điện thoại: 0988252935

 

ÁO LINH MÀU XANH

 

Màu xanh áo lính của tôi

Màu xanh xanh của đất trời Việt Nam

Bao năm chiến đấu gian nan

Mưa bom bão đạn muôn vàn hiểm nguy

 

Băng rừng lội suối anh đi

Mở đường vượt lũ cũng vì nước non

Bước chân sẻ dọc Trường Sơn

Màu xanh áo lính giữ yên quê nhà

 

Giữ cho vang mãi bài ca

Đời vui phơi phới chan hòa yêu thương

Cho em thơ được đến trường

Tự do Hạnh phúc con đường thênh thang

 

Mùa Xuân rực rỡ nắng vàng

Chim ca ríu rít xóm làng rộn vui

Âm vang khúc hát xây đời

Anh hùng đất nước – Con người Việt Nam

 

 Nguyễn Minh Tuấn

Điện thoại: 01635269948

 

 

 

Nhà thơ Hồ Trọng Xán HV Hội VHNT tỉnh Hải Dương (trái) bình bài thơ "Một mình"

Của tác giả: Đỗ Hoàng Phong 92 tuổi giải khuyến khích tại  Lễ hội thơ Lục Bát Hưng Yên 2017

 

 

 CÔ GIÁO VÙNG CAO

 

Em là cô giáo vùng cao

Em mang con chữ tặng trao cho đời

Em đi chăm sóc trồng người

Em chăm cho những cây đời nở hoa

 

Em gieo mầm hạnh bay xa

Ươm trồng nhân nghĩa bao la tình người

Trường em đứng giữa lưng đồi

Tiếng chim ríu rít tiếng cười âm vang

 

Trường em dưới bóng đại ngàn

Thông reo gió hát cung đàn yêu thương

Trường em nặng nghĩa quê hương

Con đường tới lớp con đường lòng dân

Cô trò thắm thiết tình thân

Bát cơm manh áo đỡ đần sẻ chia

Mặc cho mưa gió ngoài kia

Trường em vẫn ấm những tia nắng hồng

 

Phạm Công Mật

Điện thoại: 01689834209

 

LỠ HẸN

 

Trăng treo lơ lửng đỉnh đầu

Cắm sào đứng đợi đã lâu chờ nàng

Đò từ quan họ anh sang

Hẹn hò khi ấy đón nàng ở đây

Mong chờ mãi đến lúc này

Thôi đành lỡ hẹn mai ngày gặp nhau

Hội Lim sắp sửa bắt đầu

Xin nàng đến để hát câu trữ tình

Quan họ hát lại ”Trúc xinh...”

Để cho đôi lứa chúng mình trao duyên

 

Nguyễn Đức Nhân

Điện thoại: 01289230720

 

 

 

 

 

 LỄ HỘI LỤC BÁT

 

Lễ hội Lục bát Hưng Yên

Gặp mặt thi sỹ mọi miền gần xa

Về đây xum họp một nhà

Anh em thi hữu chan hòa tình yêu

 

Hồn thơ bay bổng cánh diều

Tình thơ ngây ngất liêu xiêu rượu cần

Lời thơ thánh thót vang ngân

Tay trong tay nắm, bước chân nhịp nhàng

 

Điệu xòe đằm thắm dịu dàng

Yêu thơ lục bát kết đoàn bên nhau

Cùng xây đất nước mạnh giầu

Di sản văn hóa bền lâu muôn đời

 

Chia tay nhớ cảnh nhớ người

Yêu thơ Lục bát nhớ người Hưng Yên

 

Nguyễn Thị Lan

Điện thoại: 0972285364

 

 

NGHỀ THÀY

 

Nghề thày tựa bác lái đò

Đón đưa hành khách sang bờ kia sông

Nhiều khi gió rét mưa giông

Tay chèo vẫn vững với lòng say mê

 

Cả đời gắn bó với nghề

Khó khăn vất vả không nề vẫn vui

Tự hào đã có bao người

Từ đây tỏa khắp các nơi trưởng thành

Nhiều người xuất chúng nổi danh

Có công đóng góp của mình năm xưa

 

Nguyễn Bá Tảo

Điện thoại: 01668653268

 

 

 

 

VỚI THỊ MẦU

 

Của chua đâu chỉ em thèm

Người đời khe khắt cứ dèm cứ pha

Nhớ hôm em ở sân chùa

Lẳng lơ chân bước váy đùa xênh xang

Yếm đào căng mẩy cau non

Miệng tươi răng khểnh cười dòn lả lơi

Đuôi gà tung tẩy trước đời

Khiến bao mặc khách một thời đắm say

Lòng nào gỗ đá được đây

Muốn cầm chung chổi đứng ngây sân chùa

Ước mình là quả táo chua

Cho em nhặt giữa sân chùa ngày xuân

 

Hồ Trọng Xán

Điện thoại: 01215319561

 

 NGƯỜI ƠI ĐỪNG VỀ

 

Mải nhìn đôi mắt dao cau

Mải nghe tiếng hát qua cầu gió bay

Về làng quan họ hôm nay

Gió đưa dải áo, mà say yếm đào

Miếng trầu cánh phượng nghiêng chào

Không ăn thì lỗi, ăn vào thì say

Ngoài sân mưa bụi giăng đầy

Mải nghe câu hát đắng cay ngọt bùi

Đắm mình vào những cuộc vui

Muộn rồi ai gọi mình ơi đừng về

 

Phạm Đồng Tâm

Điện thoại: 01657477268

 

 XUÂN

 

Đông ken ấp ủ mầm xanh

Đâm chồi nẩy lộc trên cành xuân tươi

Bướm vờn cánh thắm hoa cười

Tình quê chan chứa lòng người xốn xang

 

Đỗ Trọng Thành

Điện thoại: 0904489870

 

 

 

 

 

BÓNG HÌNH CỦA MẸ

 

Màn đêm buông đã lâu rồi

Mà sao chưa thấy mẹ tôi trở về

Trăng vàng trải cánh đồng quê

Mẹ tôi vẫn cứ mải mê ngoài đồng

Sương đêm mờ ảo thinh không

Tôi ra tìm mẹ chẳng trông rõ người

Cất lên mấy tiếng mẹ ơi

Mẹ làm đêm cả cuộc đời hay sao

Thân gầy bước thấp bước cao

Nhấp nhô bóng mẹ lẫn vào trong đêm

Một đời tần tảo làm thêm

Gắng nuôi con học lớn lên bằng người

Công ơn cha mẹ biển trời

Làm sao trả được hết đời của con

Đêm nay dưới ánh trăng tròn

Bóng hình của mẹ trong con lại về

 

Đoàn Văn Bàng

Điện thoại: 0912547713

 

 VAI GẦY

 

Vai gầy mẹ gánh đời ta

Sã vai gánh cả đồng xa ruộng gần

 Gánh bao nhiêu những nợ nần

Đầu sông ngọn suối tảo tần nuôi con

 

Nắng mưa đời mẹ héo mòn

Cả đời gánh vác vẫn còn chưa xong

Đoạn tre thẳng, đòn gánh cong

Đè lên vai mẹ lưng còng vẹo siêu

 

Đoạn đường thẳng đoạn đường oeo

Mẹ ta gánh cả đói nghèo tháng năm

Những khi mùa mất bốn nhăm*

Lúa đâu mẹ gánh ruột tằm đói dâu

 

Ngày nay hết khổ mẹ đâu? !

Máy nâng máy gặt thay trâu máy cày

Đời mẹ vất vả tháng ngày

Bão dông nước lũ giặc tây lại Tàu

 

Tháng ba ngày tám có đâu

Củ khoai củ sắn mong mau qua ngày

Bây giờ vật chất đủ đầy

No cơm lành áo mẹ nay không còn

 

Nhớ thương héo quặn lòng con

 Mẹ ơi! Tình mẹ, vẹn tròn công dung

 

 Nguyễn Xuân Ngọc

*Năm mất mùa nạn đói...1945 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: