Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 11-2017 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương. (19/11/2017) 

  Chùm thơ Lục bát tháng 11-2017 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương. gồm các tác giả: Nguyễn Ngọc Hội, Nguyễn Thế Bình, Lê Thị Ngoạn, Bùi Quang Thanh, Nguyễn Thị Vấn, Ngô Ngọc Vu, Tạ Quang Trung, Nguyễn Trọng Bật, Nguyễn Chí Kha, Lê Hồng Khanh, Phạm Xuân Thinh, Nguyễn Tiến Đoàn, Hán Nga, Lê Đại, Trần Đức Chương.

 

 

NIỀM TIN
 

 

Lò nay đã nóng lên rồi  

Củi tươi cũng cháy là lời Đảng ta   

Niềm tin thời điểm không xa 

Lò kia thiêu hết quỷ ma lộng hành

Chúng làm Đảng mất uy danh

Lừa dân hại nước để  dành lợi riêng

Làm cho đất nước đảo điên

Quân thù lợi dụng muốn xiên nước mình

 Mừng thay chính phủ anh minh

Vì dân vì nước tận tình lo toan

Toàn dân phấn khởi luận bàn

Quyết theo Đảng giữ vẹn tòan non sông

Xây dựng đất nước thành công

Không  còn tham nhũng ước mong của người

 

Nguyễn Ngọc Hội

   

ĐỢI

 

Tình cờ buổi ấy sang sông    

Gặp em cô gái má hồng xinh xinh   

Nắng chiều đan sợi lung linh 

Nghiêng nghiêng vành nón một mình đợi ai

Bóng in theo bãi cát dài

Tóc mây buông xỏa bờ vai  dịu dàng

Ngã ba sóng nước mênh mang

Cho anh cập bến em sang bên này

Mây trời bảng lãng lượn bay

Gió thu thổi để thêm say tiếng cười 

Se se lạnh chớm đông rồi 

Thuyền anh vẫn đợi chờ người hôm nao . 

 

Nguyễn Thế Bình

 

HỘI LIM  

  

Rủ nhau đi trẩy hội lim    

Câu ca quan họ  gọi tìm người xưa 

Giọng ai trầm bỗng đung đưa 

Lời chào đon đã làm vừa lòng nhau

Áo quần mớ bảy -  Đa màu

Nắm tay thân ái trước sau vẹn tình

Âm vang nhạc trống xập xình

Cả làng hội tụ sân đình vui sao

Gặp nhau tình cảm dạt dào

Cơi trầu cánh phượng, duyên trao cởi lòng

Khạch phương xa đến thầm mong

Những điều nhân nghĩa ẩn trong dòng đời

Quai thao nghiêng nón em cười

Làn môi hồng thắm sáng ngời sắc quê

Người ơi hãy bớt đam mê

Hoàng hôn buông xuống đường về còn xa .

2017

Lê Thị Ngoạn     

 

 

 

 

ĐỈNH THÁI PHIÊN

(Tỉnh Bắc Ninh)

 

Nhớ người xưa vãng tới đây    

Đỉnh Thiên thai thú vui vầy đọc thơ   

Điểm đầu hai mốt học trò 

Ông vui cùng cháu say thu cảnh tình

Đứng xem cỗ súng tăng sình

Trèo lên trên núi vái thần thắp hương

Nhìn  xa bé tắp lòng đường

Cây xanh lá tốt nước luồn bóng quanh

Đẹp trời gió mát trong lành

Thoắt chia tay nhớ âm thầm!  cháu ông.

 

Bùi Quang Thanh

   

BÀI THƠ LỤC BÁT

 

Bài thơ lục bát ấm lời    

Dịu dàng mát mẻ như trời sang thu   

Ngọt ngào như tiếng mẹ ru 

Lời thơ bay bỗng vi vu cánh diều

Nội dung gợi mở bao điều

Làng quê cảnh sắc tạo  nhiều ước mơ

Mưa thu bụi phấn giăng mờ

Cầu cong nối nhịp đôi bờ thân thương

Bốn mùa sản vật quê hương

Ý thơ khơi dậy làm vương vấn lòng

Cây đa giếng nước khơi trong

Người đi xa xứ thầm mong trở về

Cỏ non xanh mướt bờ đê

Bài thơ lục bát tràn trề cảnh quê .

 

Nguyễn Thị Vấn 

   

THĂM MÁI TRƯỜNG XƯA

(Tặng những nhà giáo và các bạn thơ)     

 

Con về thăm mái trường xưa  

Dưới hàng phượng vĩ cũng vừa đơm hoa 

Sân trường dệt nắng chan hòa 

 Tiếng ve rả rích ngân nga gọi hè

Nhớ mùa thi với bạn bè

Đàn chim tung cánh bay về muôn nơi

Đạn bom khốc liệt một thời

Chúng con góc biển, chân trời xa xăm

Xa trường đã mấy mươi năm

Giờ đây ký ức thời gian dội về

Nhớ khi thầy giảng say mê

Nhớ lần hội tụ bạn bè thân thương

Tóc thầy năm tháng pha sương

Người trồng cây để mái trường xanh tươi   

Ơn thầy ghi tạc suốt đời  

Mái trường con nhớ mãi thời xa xưa

 

Ngô Ngọc Vu

 

 

 

  

VỀ HỘI THƠ LỤC BÁT

   

Trung thu về hội đêm trăng  

Bước chân Phố Hiến nhẵn đằm mê say   

Lời thơ tiếng hát nơi đây 

Ngân vang miền đất cỏ cây vẫy chào  

Em gái Mường, Thái tay trao    

Điệu sòn …gõ nhịp quai thao ô xòe   

Đêm khuya sao em chẳng về 

Mải lòng nghiêng đợi đọng vào lời ru  

Nguyệt hồ nước sóng dạt dào    

Ba miền trai gái anh hào lưu danh   

Câu thơ lục bát nhân văn 

Hòa bình Văn Miếu  thêm vần nghĩa nhân  

Người ơi! ra đứng một mình    

Ngẩn ngơ vạt áo vê xinh từng giờ 

Chia tay hẹn bạn mong chờ 

Hội sau lục bát quốc thơ  nước nhà

 

Tạ Quang Trung
 
 

LẠI VỀ QUA BẾN ĐÒ MÂY

 

  

Lại về qua bến đò Mây    

Vẫn con thuyền sắt tháng ngày qua sông   

Vẫn là kẻ ngóng người trông 

Bao giờ cầu mới nối thông đôi bờ

Nước ròng bèo nổi lững lờ

Dòng sông sao hẹp đôi bờ tầy gang

Thế mà cách trở đò ngang

Lặng ngồi trên bến nhìn sang đợi đò

Trên đồng lúa bát ngát xưa

Công nhân xí nghiệp đang chờ vào ca

Và còn nhiều chuyến xe hoa

Nhỡ đò mà những kêu ca nản lòng

Tiếng loa vang rộn từng không

Thương nhau điệu lý một vùng bay xa

Con cò bay lã bay la

Cò chê cầu chậm bắc qua sông này

Lại về qua bến đò mây

Những mong nối nhịp cầu này qua sông .

 

Nguyễn Trọng Bật

 

 

 

  

AFEC Việt Nam

  

Hai ngàn mười bảy xôn xao    

Việt Nam náo nức đón chào anh em   

Bốn phương bè bạn thân quen 

Cấp cao AFEC ánh đèn tương lai

Họp bàn hợp tác lâu dài

Đưa nền kinh tế sánh vai địa cầu

Đưa thương mại đứng hàng đầu

Giao lưu văn hóa sắc màu lung linh

An ninh chính trị yên bình

Tạo thành một khối liên minh vững bền

Giúp nhau bảo vệ chủ quyền

Dựng xây xã hội khắp miền đẹp tươi

Xóa đi nghèo đói mọi nơi

Giao thông thuận tiện dưới trời Á Đông

Non sông một sắc màu hồng

Mong cho AFEC thành công trọn bề

Ngày mai trên khắp miền quê

Đông Nam châu Á hướng về tương lai .

 

Nguyễn Chí Kha

  

EM TÔI

 

Năm mươi xuân vẫn hằng mong  

Em như lá úa giữa nong kén vàng   

Tối ngày quanh quẩn xóm làng 

Em đâu hay chuyện giàu sang phố phường

Em đi chân đất ra đường

Em buồn mỗi bận soi gương chải đầu

Quanh năm một sắc áo nâu

Cái quần mặc lửng bạc màu bùn đen

Cửa nhà vắng bóng người quen

Em như lúa dại đan chen từng  ngày

Bốn mùa quanh việc cấy cày

Bàn chân đen đúa bàn tay chai sần

Họ hàng xa láng giềng gần

Bao người thương mến ngại ngần không đâu

Chút tình yêu thuở ban đầu

Không nguôi nỗi nhớ đêm thâu một mình

Bao chàng trai cũng si tình

Nào ai biết được em xinh một thời

Dững dưng họ bỏ đi rồi

Còn trong lòng ủ sắc trời của xuân .

 

Lê Hồng Khanh

   

YÊU THƠ

 

Yêu thơ từ thuở còn thơ    

Nay tuổi thất thập đến giờ vẫn yêu   

Yêu sáng rồi lại yêu chiều 

Yêu đêm cao hứng thơ nhiều ý hay

Ý thơ thổ lộ, tỏ bày

Vui, buồn, yêu, ghét đắng cay ngọt ngào

Thơ là vần điệu thanh tao

Thơ là tiếng hát dạt dào, du dương

Thơ là vũ khí chiến trường

Phá tan vật cản trên đường tiến quân

Thơ là sức mạnh tinh thần

Đổi thay đất nước cũng cần có thơ

Thơ là cảm xúc mộng mơ

Thơ làm tình ái bến bờ nhớ nhau

Thơ cũng là những nhịp cầu

Đông, Tây, Nam, Bắc,  bắc cầu giao lưu

Thơ là gió mát hiu hiu

Thơ là sóng vỗ dập dùi biển xanh

Thơ hóa thành những bức tranh

Thành dòng suối mát gió lành bay bay

Thơ cùng biển, núi, trời mây

Giao hòa cảnh đẹp ngất ngây hữu tình

Thơ là bao đóa hoa xinh

Thơ là lời mẹ thắm tình khuyên con

Yêu thơ thề vẫn sắt son

Trời cho tôi khỏe tôi còn làm thơ

 

Phạm Xuân Thinh

 

 

 

  

NHÌN TỪ CÁNH DIỀU

 

Ngẫn ngơ dưới cánh đồng quê    

Lắng nghe tiếng sáo vọng về chiều nay   

Nhìn lên tôi thấy diều bay 

Diều muốn cao nữa hết dây mất rồi !

Đừng tham vọng quá diều ơi

Lên cao đứt chỉ sẽ rơi xuống đồng

Diều đang nhìn xuống dòng sông

Thấy tàu hút cát giữa dòng sông quê

Thượng nguồn nước đục tràn về

Đất đang lở dưới chân đê sông Hồng

Những tàu trái phép thấy không ?

Ông làm biến đổi dòng sông mất rồi

Sông xưa bên lở bên bồi

Ngày nay chẳng thấy bên bồi ở đâu

Nhắn ông hút cát mấy câu

Khai thác trái phép cây cầu cũng trôi !  

Diều tôi đã cảnh báo rồi    

Vỡ đê nước lụt trách trời hay ta   

Mọi người hãy cố nhìn xa 

Đừng để nước cuốn cả nhà xuống sông .


Nguyễn Tiến Đoàn

  

NHỚ CÔ GIÁO CŨ

(Kính tặng cô giáo H.V nhân ngày 20/11)

  

Em về trường cũ năm xưa    

Dấu chân cô giáo như vừa qua đây   

Áo xanh che phủ vai gầy 

Tóc hoa râm, phấn rơi đầy sau lưng  

Bây giờ cô khỏe em mừng  

Chữ cô em cũng đã từng đánh rơi 

Ngày xưa có lúc mãi chơi 

Lớn lên em hiểu cái thời:  “nhì ma”  

Sau ngày em lấy chồng xa    

Vẫn nhớ trường cũ, nhớ nhà, nhớ cô   

Cô từng lái những con đò 

Chở bao nhiêu chuyến học trò qua sông  

Lái đò cô chẳng tính công    

Chúng em thấu hiểu tấm lòng của cô !

   

Hán Nga

 

NGHỀ VUI

  

Về hưu vẫn nhớ mái trường    

Nhớ bao trò nhỏ yêu thương vô cùng   

Nhớ bao đồng nghiệp đồng lòng

Nhớ thầy cô giáo bạn cùng văn chương  

Có đêm nằm ngủ vấn vương    

Đứng trên bục giảng ở trường mến yêu   

Nết người nét chữ  đăm chiêu 

Chân tình cảm xúc  qua nhiều ý thơ  

Nghề tôi yêu nhất trước giờ    

“Nghề thầy” đạm bạc như thơ ngọt ngào   

Dù rằng vất vả gian lao

Tôi yêu năm tháng dạt dào “ nghề vui”

 

Lê Đại

 

PHỐ TÔI ĐÓN TẾT

 

Phố tôi mừng Đảng mừng xuân

Bà con quây quần tổ chức liên hoan

Vỉa hè kê chật ghế bàn

Có già có trẻ rộn ràng bên nhau 

Bữa cơm thân mật làm đầu

Chúc nhau chén r­ượu đ­ượm màu đón xuân

Năm nào cũng có một lần

Tất niên, đoàn kết m­ười phân vẹn mư­ời 

Bính thân đến với phố tôi

Rực cờ mừng Đảng , sáng ngời niềm tin

Tin rằng năm mới đẹp hơn

Con đ­ường hội nhập nư­ớc non mạnh giàu

Đảng đi tr­ước dân theo sau

Thế giới muôn màu đến với Việt nam

Đói nghèo với lũ gian tham

Quyết tâm quét sạch  giữa làn gió trong 

Đảng dương cao ngọn cờ hồng

Toàn dân đoàn kết  một lòng dựng xây

Ngàn năm trên mảnh đất này

Vinh quang dân tộc từ nay vững bền 

Phố tôi vui lại vui thêm

Mãi mãi vững bền hai chữ yêu thư­ơng

 

Trần Đức Chương

 

 Biên tập và giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: