Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 11 - 2017 của CLB Di sản TVTT & HN xứ Đông Hà Nội - Hải Dương (05/11/2017) 

  Ngày mồng 5 tháng 11 năm 2017 CLB Di sản TVTT & HN xứ Đông Hà Nội - Hải Dương tổ chức giao lưu thơ. BTV Lục Bát.vn Hồ Đình Bắc thông báo kết quả hoạt động của CLB trong 2 ngày Lễ Hội Lục bát Đinh Dậu 2017 tổ chức tại Hưng Yên. Ngoài những tiết mục thi thơ lục bát, các hội viên của CLB tham gia ca nhạc chào mừng, múa dân ca phục vụ lễ Hội. Kết quả CLB được Ban Tổ chức tặng giấy khen, Hội viên Đỗ Hoàng Phong được giải khuyến khích thi thơ Lục bát tại Lễ Hội.

BTV Lucbat.vn giới thiệu chùm thơ Lục Bát và những hình ảnh giao lưu thơ tháng 11 năm 2017 tổ chức tại Gia Lộc Tỉnh Hải Dương.

 

 

Chụp ảnh lưu niệm buổi giao lưu thơ Lục Bát tháng 11-2017.

 

 

Nhà thơ Hồ Đình Bắc BTV Lucbat. vn, Phó Ban Tổ chức Lễ Hội

Thay mặt Ban tổ chức Lễ Hội Lục Bát Đinh Dậu 2017 trao giấy khen cho CLB

Ông Đỗ Trọng Thành Phó CN  CLB Lục Bát xứ Đông (Hải Dương) nhận.

 

 

Và trao giải khuyến khích thi thơ Lục Bát tại Lễ Hội cho cụ Đỗ Hoàng Phong 92 tuổi.

Bài thơ "Một mình" do cụ tự trình bày tại lễ hội. (nhưng lúc trao giải vì sức khỏe cụ không ở lại nhận giải)

 

MỘT MÌNH


Tôi ngồi ôm cái cô đơn

Một mình nên chẳng dỗi hờn với ai

Hỏi trăng trăng cứ thở dài

Hỏi mây mây chẳng đoái hoài dửng dưng

Gặp người hàng xóm đã mừng

Hỏi ai thì hỏi xin đừng hỏi tôi

Người ta như đũa có đôi

Còn tôi gối lẻ, chăn côi một mình

Cho nhau một nửa chữ tình

Để chung nhịp đập tim mình tim ta

 

Đỗ Hoàng Phong

Điện thoại: 01653226618

 

 

 

 

 

Các hội viên giao lưu thơ

 

NHỚ BẠN


Chiều chiều ra ngắm bến sông

Văng nghe như thấy tiếng lòng bạn xưa

Nhớ khi trầu cánh phượng đưa

Câu thơ giã bạn gió mưa đầy trời


Chiều tà bóng ngả chẳng vơi

Chia tay nhau vẫn nhớ lời trao duyên

Nhớ câu ngồi tựa mạn thuyền

"Tương phùng tương ngộ" tay em nâng trầu


Hẹn người đến hẹn mùa sau

Lơ thơ nước chảy sông Cầu đón đưa

 

Lê Thanh Xuân

Điện thoại: 01658662637

 

 

Tác giả Lê Thanh Xuân giao lưu thơ.

 

NHƯ VẦNG TRĂNG KHUYẾT


Người đi trận tuyến không về

Lá trầu xanh gói lời thề chị tôi

Ngày xuân cứ hững hờ trôi

Lối về ngọn gió lẻ loi về cùng


Anh đi Tổ Quốc ghi công

Chị về bến vắng thuyền không - lỡ thì.

"Ngày ra đồng đổ nắng đi

Đêm về gánh nước thầm thì dập tro"


Bến quê vắng một câu hò

Chị còn đợi mãi chuyến đò bờ bên

Gió mưa mòn lệch mái hiên

Trăng thu hao khuyết một miền ca dao


Hải Thê

Điện thoại: 0904103503

 

NỖI NIỀM CA DAO


Thương con tấm áo chưa lành

Đêm nay mẹ thức thâu canh bên đèn

Ngày mai mở hội làng trên

Vào vai co Tấm đã nền ai thay


Người mong vàng bạc cầm tay

Mẹ mong câu hát cho đầy yêu thương

Sợ mai con sẽ lạc đường

Trong bon chen chốn thị trường bán mua


Đã từng câu hát năm xưa

Mà nuôi nên mẹ bây giờ cho con

Dở hay nào biết vuông tròn

Còn chăng câu hát véo von bên thềm


Nâng niu sợi chỉ óng mềm

Mà nghe nặng trĩu nỗi niềm dân ca


Nguyễn Dung (HNV Hải Phòng)

Điện thoại: 01654673188

 

 

Tác giả : Nguyễn Dung

 

 ĐÔNG VỀ


Nhành hoa mơ mộng bên sông

Lá vàng như những thiệp hồng tung bay

Gió về bỡn cợt làn mây

Liễu cài tóc mảnh trăng gầy làm duyên

Đông cù tỉnh giấc sương đêm

Chim trời gọi bạn đi tìm chốn xưa

Bâng khuâng trong tiết chuyển mùa

Tâm hồn rạo rực như vừa biết yêu.


Vương Xuân Ánh

Điện thoại: 0976334202

 

 

Cô giáo Vũ Hải Thê diễn ngâm bài thơ "Đông về" của tác giả Vương Xuân Ánh.

 

THU ĐẾN THẬT RỒI


Tìm nhau giữa nắng mùa thu

Nghe con diều sáo đánh đu giữa trời

Bâng khuâng lòng lại rối bời

Cây xào xạc lá mỉm cười xốn xang


Lây vào một chút ngỡ ngàng

Đây là thu hay mới đang đầu hè

Không tiếng cuốc, chẳng lời ve

Tay nâng một chén, một be mỉm cười


Rõ ràng thu đến thật rồi

Mong manh còn một nụ cười trên môi

Hồi môn ấy lãi của đời

Vốn còn có ít nhưng lời tặng nhau


Nguyễn Trác Hùng

Điện thoại: 01693306672

 

 

Phó CN CLB Nguyễn Trác Hùng dẫn chương trình giao lưu thơ.

 

MẤY LỜI ÔNG THỢ SỬA XE


Lâu rồi chẳng chịu bôi trơn

Xe em mới bị kẹt côn lỏng đùi

Đĩa hoen tội quá em ơi

Đã phí của trời lại xót của ta


Nhà anh nào có đâu xa

Quá bộ đến nhà anh giúp được ngay

Thợ già lại rất khéo tay

Nắn đùi bơm mỡ việc này dễ thôi


Chỉ năm mười phút xong rồi

Bi trơn đĩa bóng cái nồi cũng êm

Giúp em đâu dám lấy tiền

Mong em đừng ngại làm phiền người ta


Từ nay xe hỏng sang nhà

Bảo dưỡng anh giúp tháng ba bốn lần

Tội gì mà phải khổ thân


Nguyễn Đức Cảo

Điện thoại: 0643818817

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Đức Cảo

 

LỤC BÁT SÔNG SỒI



Muốn sang lại mắc dòng sông

Mắc bè rau muống mắc đồng dưa leo

Sông thì trong vẻo trong veo

Phù sa không đến để nghèo cả tôi


Muốn sang lại mắc cầu Sồi

Cầu như một mảng mây trôi chắn đường

Tôi còn bao nhớ bao thương

Cầu vun vén giữ vấn vương cho mình


Muốn sang gỡ nút thắt tình

Đêm suông tôi chẻ mắt mình làm đôi

Nửa buồn nằm lại cạnh tôi

Nửa xênh xang hứng cầu Sồi gió đan


Muốn sang vay chút gió làng

Về đan lưới để hai hàng làm tin

Có thương em cũng chớ tìm

Tôi giờ chỉ rối xâu kim ngày dài


Đêm nghe thấy tiếng cửa cài

Khum tay hứng gió hương nhài đẫm sương


Vũ Ngọc Thư

Điệ thoại: 0973971835



 

Tác giả: Vũ Ngọc Thư

 

NGƯỜI ĐI TRẨY HỘI


Người đi trẩy hội thơ về

San cho một chút say mê, ngọt ngào

Nón quai thao, vạt yếm đào

Áo the khăn xếp - dạt dào tình thơ


"Một mình" một bóng "Đợi chờ"

"Dòng sông nhớ"  dạ ngẩn ngơ "Mưa buồn"

"Nửa đời tôi vẫn đi tìm"

Thương ai "Tát nước một mình" đêm trăng


"Hội vui" nhớ bến "Sông Thương"

"Tình thơ" giã hội, vấn vương, bồi hồi

Người đi trẩy hội thơ rồi

Bâng khuâng theo ánh sao trời canh khuya


Người đi trẩy hội thơ về

San cho một chút say mê - thẫn thờ


Phạm Lương Thiện

Toàn Thắng, Gia Lộc

*  Chữ trong ngoặc kép là tên các bài thơ của Hội viên CLB tại lục bát quán Lễ Hội.


 

 


 

 

 

 

 

 

Hội viên CLB giao lưu thơ.

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễndứcnhân - nguyenducnhan1961@gmail.com - 01627547216 - 89 Thành Tô Tràng Cát Hải an Hải phòng  (Ngày 09/11/2017 19:55:05)

KHÔNG THỂ
Ai mua tôi bán cả trời
Nhưng không thể bán được người tôi yêu
Bởi vì sớm sớm chiều chiều
Trong lòng còn nặng gánh nhiều yêu thương,
9 - 11 - 2017
Nguyễn-Đức-Nhân

Các bài khác: