Thứ sáu, 29/03/2024,


Giao lưu thơ tháng 9-2017 của CLB Di sản TVTT Xứ Đông Hà Nội - Hải Dương (04/09/2017) 

Giao lưu thơ tháng 9-2017 chủ đề Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2-9. Thơ về lễ Vu Lan báo hiếu (rằm tháng 7 Đinh Dậu). Các tác giả đã có nhiều bài thơ về mẹ giao lưu, bình thơ trong cảm xúc của những người con nhớ về mẹ, về cha với lòng thành kính, yêu thương.

 

 

 

 NHỚ MÙA THU CÁCH MẠNG

 

Ông ru nhớ lấy cháu ơi 

Có mùa thu ấy cho đời hôm nay

Công ơn Đảng Bác cao dầy

Bây giờ hạnh phúc nhớ ngày xưa qua

Nỗi lòng dân nước thiết tha

Yêu thương chan chứa bao la rộng dài

Cho ta ánh nắng mặt trời

Điều mưa gọi gió cho đời sướng vui

Cho ta biết để làm người

Giữ gìn sông núi rạng ngời vinh quang

Cho ta tới lớp tới trường

Nghĩa tình nồng thắm yêu thương ngập tràn

Trẻ thơ vui dưới trăng ngần

Cánh diều vi vút sáo ngân đêm ngày

Có Đảng có Bác Hôm nay

Vượt nhiều gian khổ đắng cay đến giờ

Đây rồi chẳng phải là mơ

Bõ công tháng đợi năm chờ ước mong

   

 Minh Tuấn    

CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)

 

 

 

 

 

BÁC HỒ

 

Với đôi dép lốp tháng ngày 

Bác từng đi khắp đông, tây tìm đường

Cứu nòi giống thoát đau thương

Dựng nền độc lập hùng cường hôm nay

Công ơn Bác thật cao dầy

Bác là thánh sống bấy nay tôn thờ

 

Nguyễn Bá Tảo

CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)

Điện thoại: 01668653268

   

ĐỢI CHỜ

 

Lá vàng, gió nhẹ heo may

Bay về ngõ nhỏ vương đầy đường xưa

Nghiêng bờ, phên dậu che thưa

Lặng nhìn anh thấy em vừa đi qua

Hoàng hôn sợi nắng nhạt nhòa

Cổng đây anh đợi người xa chưa về

Lục bình tím cả sông quê

Mười hai bến nước trôi về nơi đâu

Thời gian mưa gió dãi dầu

Áo bao lần bạc mái đầu chưa phai

Tìm em đường ngắn thêm dài

Chân chồn gối mỏi, sao mai lặn dần

Tìm em đếm cả mùa trăng

Tính sao hết được tháng năm đợi chờ

Đêm nay thôi cứ mộng mơ

Mùa thu anh đợi anh chờ duyên em

   

Nguyễn Đức Vân 

CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)

 

 

 

BÓNG LÀNG

 

Bóng làng quê mẹ ta ơi

Biết bao kỷ niệm cuộc đời của ta

Mẹ già mái tóc sương pha

Nuôi con khôn lớn xây nhà ấm êm

Lòng mẹ chân cứng đá mềm

Lấm lem bùn đất xây nền con đi

Gian lao vất vả xá chi

Cho con tất cả những gì mẹ mong

Ôm các con nhỏ vào lòng

Mẹ mong từng phút mẹ mong từng ngày

Chăm đàn con nhỏ thơ ngây

Dạy ăn, dạy nói... người thày đầu tiên

Các con của mẹ lớn lên

Bước chân đi khắp mọi miền gần xa

Mang bao kỷ niệm quê nhà

Nhớ bao hình ảnh quê ta bóng làng

 

Nguyễn Thị Lan

CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)

Điện thoại: 0992285364

 

 

Thanh Thủy diễn ngâm bài thơ " Thu Về" của Vương Xuân Ánh

 

THU VỀ

 

Dòng sông nhuộm ánh trăng ngà

Rì rầm sóng cất lời ca tiếng đàn

Con đường xào xạc lá vàng

Mưa bay gió nhẹ thu sang thật rồi

 

Thu vào em ngát bờ môi

Trái tim gõ nhịp gọi lời yêu thương

Thu vào trong cốm đưa hương

Trời xanh thêm biếc làn sương cũng mềm

 

Say tình đom đóm thâu đêm

Rủ nhau mở hội trước thềm giăng hoa

Long lanh ánh mắt sao sa

Những đêm hò hẹn giao hòa tiếng tơ

 

Thu về cho tím vần thơ

Cho ta lồng bóng đấy hồ ngắm trăng

   

Vương Xuân Ánh    

CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)

 

 

  

 

TÌNH MẸ

 

Ngày nào ngon giấc trong nôi

Lời ru của mẹ: ”À ơi...” dịu hiền

Trải qua bao cuộc truân chuyên

Chắt chiu đời mẹ lâu bền đời con

“Còn trời còn nước còn non”

Nghĩa tình của mẹ trong con không mờ

Gửi lòng vào những vần thơ

Con dâng lên đặt bàn thờ mẹ ơi!

 

 CÓ NGHE

 

Sổ lồng con sáo sang sông

Trưa hè những tưởng lạnh đông ớn người

Em từ ngày ấy xa xôi

Có nghe lỗi nhịp phương trời tim anh

 

Đỗ Trọng Thành

CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)

 

 

    

THƠ – TRĂNG

 

 

Khúc ru tình nhớ mãi ai

Mắt sao mắt cứ thức hoài suông chong

Hương tình cúc trắng, hoa hồng

Xốn xang trong dạ thắm nồng chiều xuân

Ngoài thềm dệt ánh trăng ngân

Để ai luống những tần ngần xốn xao

Bài thơ khao khát trăng vào

Khép hờ cánh cửa ước ao đợi chờ

Biết trăng cũng muốn vui thơ

Nhớ thơ nguồn tứ mây mờ che trăng

Canh khuya thao thức đêm rằm

Chập chờn giấc điệp trăng nằm ngoài hiên

Thơ – trăng người cảm thiên nhiên

Tuy xa nhưng vẫn gắn liền bên nhau

Bút nghiên tình bạn trước sau

Thơ – trăng hội nhập dốc bàu tình thơ

 

Ánh Khao

CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)

 

 

 

 

CHUYỆN CŨ GIẾNG LÀNG

 

Bóng đa xưa tắm giếng làng

Bóng đình quyện bóng mênh mang mây trời

Đôi uyên ương ấy xinh tươi

Trai tài, gái sắc nụ cười trao duyên

Vai kề vành nón che nghiêng

Chung xây mộng ước nên duyên tơ hồng

Ngờ đâu chim sáo sang sông

Mắt tìm đôi mắt giữa dòng người đưa

Thế rồi nhạt nắng thưa mưa

Chuyện tình – cũ với ngày xưa giếng làng

 

Nguyễn Huỳnh

CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)

 

ƯỚC GÌ TRẺ MÃI

 

 

Vào Câu lạc bộ thơ ca

Thấy mình trẻ lại khỏe ra rất nhiều

Vào đây học được bao điều

Thi huynh thi hữu viết nhiều thơ ca

Những từ những ý như hoa

Từng câu từng chữ thật là tinh thông

Hội thơ là một cộng đồng

Bao nhiêu bút pháp ở trong hội này

Chữ như rồng múa phượng bay

Thơ như nốt nhạc tháng ngày ngân nga

Vần thơ là nụ là hoa

Là từng bản nhạc tình ca yêu đời

Ta yêu thơ lắm thơ ơi

Thơ đi theo cả cuộc đời cùng ta

Ước gì trẻ mãi không già

Để tôi chắp cánh thơ ca bốn mùa

   

Đoàn Văn Bàng 

Điện thoại: 0912547713.

  

 

TRƯA TAM ĐẢO

 

Bồng bênh Tam đảo ban trưa

Thông reo trên núi mây đùa dưới thung

Ngồi nghe thác đổ tưng bừng

Chạnh lòng thương mẹ cháy lưng một đời

   

 Hồ Trọng Xán 

HV HỘI VHNT tỉnh Hải Dương. 

CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)

 

 

Nhà thơ Hồ Trọng Xán (trái) bình bài thơ "Mẹ" của tác giả Đỗ Trọng Kim

 

 MẸ


Năm nay thấy mẹ yếu dần
Ngủ không yên giấc có phần kém ăn
Mắt mờ chẳng đọc thơ văn
Tai thêm nặng tiếng, khó khăn ra vào
Đường xa xưa có là bao
Bây giờ bước thấp bước cao trong nhà
Mong mẹ bệnh tật vượt qua
Vui cùng con cháu gần xa mong chờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Bao nhiêu cay đắng, bây giờ thảnh thơi
Chín mươi xuân đẹp tuổi trời
Con mong mẹ khỏe, mẹ ơi an lòng
Dù là một mảnh trăng cong
Vẫn là nguồn sáng trong lòng chúng con.

 

Đỗ Trọng Kim

CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)

 

 

 

CON VỀ BÊN MẸ

(Kính tặng mẹ của con)

 

Con về bên mẹ chiều nay

                    Bước chân thấp thỏm như ngày còn thơ.                        

Nhớ khi trái ngọt đợi chờ

Niềm vui, vui đến bây giờ vẫn nguyên.

Thấy như bóng mẹ bên thềm

Chiếc áo nâu bạc đã mòn bờ vai

Lẻ loi gánh nặng đường dài

Sông sâu đò nặng một tay mẹ gồng.

Con cua, con cáy, con còng

Đồng xa theo mẹ về cùng lo toan.

Đường mòn chân mẹ chẳng mòn

Liêu xiêu bóng mẹ,hoàng hôn nhạt  nhòa.

                     

Một chiều trời nổi phong ba

Lòng con gió dội mưa sa bốn bề!

 

Vũ Hải Thê

CLB Luc bát Xứ Đông (Hải Dương)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tác giả giao lưu thơ và bình thơ cảm xúc về mẹ trong mùa Vu Lan 2017.

 

Biên tập và giới thiệu: BTV lucbat.vn Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: