Thứ bảy, 20/04/2024,


CLB thơ Khu C Kim Thành Hải Dương tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập CLB (30-7-1997* 30-7-2017) (31/07/2017) 

            Ngày 30 tháng 7 năm 2017. CLB thơ Khu C Kim Thành Hải Dương tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập CLB (30-7-1997* 30-7-2017) và ra mắt tập thơ Hương Quê lần thứ 20 của nhiều tác giả thành viên CLB.
Tới dự gồm nhà thơ Hồ Đình Bắc BTV Lục Bát Việt nam. Ông Nguyễn Đức Mậm nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Kim Thành, các ông Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đại biểu đại diện các đoàn thể về dự. Cùng với các thi huynh thi hữu các CLB thơ bạn Quảng Ninh, CLB di sản Lục Bát Xứ Đông (Hải Dương) các CLB thơ trong huyện về dự. 

           Kỷ niệm 20 mươi năm CLB khu C Kim Thành cũng đã ra mắt 20 tập thơ mang tên Hương Quê. Đây thực sự là một cố gắng của tập thể ban Lãnh đạo và hội viên. Là một trong bốn CLB có thời gian thành lập lâu nhất tỉnh Hải Dương duy trì và phát triển. Đã 3 lần Đài phát thanh truyền hình Hải Dương đến dự và làm phóng sự về CLB. Có những tập thơ được phép xuất bản của Hội Văn Học với số lượng và chất lượng cao.

           Trong tập thơ Hương Quê lần thứ 20 có 86 bài thơ thì có đến 55 bài thuộc thể thơ Lục Bát. CLB đã được đăng hàng chục chùm thơ lục bát lên trang mạng cộng đồng lục bát Việt Nam từ năm 2011 đến nay. Và đã có nhiều người tham gia thành viên CLB di sản thơ Lục Bát Xứ Đông (Hải Dương), Góp phần phát triển đông đảo những người yêu thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương để bảo tồn thể thơ truyền thống của Việt Nam, là hồn quê, là di sản độc đáo từ ngàn đời để lại cho con cháu hôm nay và mai sau.
            Chúc mừng CLB thơ Khu C Kim Thành đã tổ chức thành công kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập CLB và ra mắt tập thơ Hương Quê thứ 20 của nhiều tác giả hội viên CLB.

           
Chúng tôi giới thiệu hình ảnh tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB và chọn lọc các bài thơ lục bát trong tập thơ "Hương quê" lần thứ 20 để giới thiệu cùng bạn đọc.

 

 

 

Buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập CLB khu C Kim Thành Hải Dương

(30 - 7 -1997 * 30 - 7 - 2017)

 

 

 GIỌT SƯƠNG

 

Trời mưa ướt đẫm vườn trầu

Thấm vào vai áo dãi dầu nắng mưa

Hoa cau hương thoảng gió đưa

Vôi nồng nở trắng mới vừa tôi xong

Thương người thắt đáy lưng ong

Nhớ ai liễu thả má hồng bên hiên

Nụ cười má lúm đồng tiền

Tăng thêm vẻ đẹp ngả nghiêng đất trời

Trắng trong giọt lệ sương rơi

Vui cùng em gái đất trời vào xuân

 

Nguyển Thị Hưởng

CLB thơ Khu C Kim Thành Hải Dương

 

 

 

 

 

 

Chương trình ca nhạc chào mừng

 

HAI DÒNG CHỌN MỘT

 

“Hương quê” mười chín đọc rồi

Cảm thông người viết “Lệ rơi” xuân về

Chờ ai? Khắp kín phòng khuê

Người đi đi mãi không về nữa đâu

Phu thê gẫy nửa nhịp cầu

Thương thân thiếu phụ nỗi sầu nghĩ suy

Ngày tháng năm vẫn qua đi

Nỗi sầu nhân thế riêng gì một em

Gác sầu sâu thẳm đáy tim

Xây cầu mẫu tử trọn niềm thủy chung

Bạn thơ chia sẻ nỗi lòng

Mong người chọn một hai dòng sầu – vui

Nguyễn Văn Minh

CLB thơ Khu C Kim Thành Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại biểu và các CLB thơ bạn tặng hoa chúc mừng

 

 

MẸ TÔI

 

Được nghe tiếng mẹ ru hời

Tập đi chập chững mẹ tôi dắt dìu

Đời mẹ vất vả trăm chiều

Vì con mẹ phải buồn nhiều hơn vui

Rượu ngon bán chạy mẹ cười

Cái nghề bán rượu nuôi tôi lớn dần

Thương mẹ những lúc mưa dầm

Aó quần không đủ xót thân con cò

Đêm nằm trong bụng kiến bò

Năm canh đếm đủ mẹ lo trăm đường

Thân cò gầy yếu mẹ thương

Sắn khoai mẹ nhận cơm nhường con ăn

Mùa đông gió rét căm căm

Chăn là bao tải đệm nằm ổ rơm

Ước gì nay mẹ vẫn còn

Vui cùng cháu chắt cùng con mỗi ngày

Đời mẹ ngậm đắng nuốt cay

Cho con hương vị hôm nay ngọt ngào

Nghĩ mẹ biển rộng trời cao

Cho con cuộc sống tự hào hôm nay

   

Phong Nhã 

CLB thơ Khu C Kim Thành Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhiệm CLB Khu C Kim Thành Lưu Xuân Khoái

 

MÙA ĐÔNG

 

Xin đừng trách cứ mùa đông

Bởi sương giá lạng bởi không ấm lòng

Cây khô lá rụng cành không

Đất trời chẳng chút nắng hồng điểm tô

Mùa đông êm sóng xô bờ

Không bão giông để bến bờ ấm êm

Tuy không sắc nắng bên thềm

Nhưng trong lòng vẫn ấm nồng lửa than

Mùa đông rơi rụng lá vàng

Cho mùa xuân được huy hoàng sắc hoa

Hương thơm trái ngọt đậm đà

Cũng là bởi có rét già mùa đông

Bùi Đức Hoài

CLB thơ Khu C Kim Thành Hải Dương

 

HỘI TA

 

Tuổi xuân ngang dọc tung hoành

Chiến trường anh dũng vang danh một thời

Cùng nhau chiến đấu khắp nơi

Nay về hội tụ nghỉ ngơi đời thường

Vẹn tình trọn nghĩa yêu thương

Anh em các xã muôn phương một nhà

Hai mươi năm ấy hội ta

Kim Thành như một rừng hoa thơm lừng

Sư đoàn tên ấy đã từng

Đại đoàn vang dội con cưng Đồng Bằng

Ngày đầu lập hội tóc xanh

Hôm nay gặp lại đã thành hoa râm

Tuy già nhưng dạ nhất tâm

Cùng xây dựng hội xứng tầm trời Đông.

   

Lưu Xuân Khoái 

Chủ nhiệm CLB thơ Khu C Kim Thành Hải Dương 

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lục Bát.vn Hồ Đình Bắc. 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: