Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Thành Đông Hải Dương tháng 7 năm 2017 (26/07/2017) 

  Chùm thơ Lục Bát tháng 7-2017 của CLB thơ Thành Đông Hải Dương. Kỷ niệm 70 ngày thương binh liệt sỹ 27-7-1947 * 27-7-2017.Gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Lê Đại, Nguyễn Trọng Bật, Nguyễn Chí Kha, Vũ Hữu Trác, Trần Trung Hội, Nguyễn Đình Ưu, Lê Hồng Khanh, Phạm Như Đức, Hoàng Hóa.

 

Kết quả hình ảnh cho thương binh liệt sỹ 2017

 

 

CÂU THƠ LỤC BÁT

  

Thả câu lục bát lững lờ   

Cô hàng xóm lượm nào ngờ bén duyên 

Gặp em như bến gặp thuyền

Tình thơ dịu ngọt giao duyên từng lời    

Làm thơ thêm mấy yêu đời   

Tương lai rộng mở người ơi hãy chờ 

Mưa xuân bụi phấn giăng mờ

Bên nhau ta nguyện ước mơ xây đời    

Bông hồng theo gió lả lơi   

Tìm câu lục bát chơi vơi bến tình 

Em cười chúm chím thật xinh

Câu thơ lục bát nặng tình nước non

   

Nguyễn Thế Bình

CLB Thơ THÀNH ĐÔNG 

 

ĐÈN SÁNG NHANG THƠM

 

Đón người liệt sỹ về làng

Trong họ ngoài làng rơi nước mắt vui

Xa quê chừng ấy năm trời

“Bê” dài, “Bê”ngắn ở nơi bom rền

Đánh quân mỹ ngụy liên miên

Xông pha chiến trân đến quên thân mình

Vì dân vì nước hy sinh

Về làng trong sự quang vinh trường tồn

Biết ơn liệt sỹ gọi hồn

Cầu siêu đèn sáng nhang thơm ngút trời

 

Lê Đại

CLB Thơ THÀNH ĐÔNG

 

 

Kết quả hình ảnh cho hòn vọng phu

   

 

HÒN VỌNG PHU

 

Tôi qua sông đuống, sông cầu 

Về thăm xứ lạng nhớ câu chuyện tình

Chàng đi vào cuộc chiến chinh

Nàng chờ lâu quá hóa thành đá ư?

Trơ trơ nắng hạ, sương thu

Nỗi đau hóa đá đền bù sao đây

Mỏi mòn con mắt tháng ngày

Nhớ người góc bể chân mây xa vời

thời kỳ chống mỹ xa rồi

Mà nay đất nươc bao người vọng phu

Tiễn chồng ra trận diệt thù

Nghĩa trang đâu đó mịt mù khoi hương

Bây giờ mái tóc pha sương

Bao nhiêu phụ nữ nêu gương anh hùng

Dền ơn cao, trả nghĩa chung

Nhớ ơn liệt sỹ thương cùng vọng phu

Thu này là bảy mươi thu

Nước non ,non nước đắp bù yêu thương

 

Tháng7/2017

Nguyễn Trọng Bật

CLB Thơ THÀNH ĐÔNG

 

KÝ ỨC BA LÀNG AN

   

Bình Sơn- Sơn Tịnh hôm nay 

Cảnh xưa giờ đã đổi thay quá nhiều

Với người thì rât đáng yêu

Tấm lòng cởi mở bao nhiêu chuyện đời

Bình Châu- An Vĩnh vùng khơi

Tinh thần cách mạng sáng ngời trong tim

Một thời gió nổi sóng chìm

Dừa xanh bom phá, tiếng chim lạc đàn

Bây giờ đất nước bình an

Tôi về thấy cảnh hân hoan đổi đời

Nhà nhà rộn rã tiếng cười

Ngày nay tôm cá ngoài khơi đem về

Đường bê tông khắp làng quê

Nhà tầng thay thế lều mê lá dừa

Chợ quê tấp lập sớm trưa

Tình người vẫn thắm như xưa chẳng mờ

Hôm nay tôi viết vần thơ

Nói lên tất cả ước mơ mọi người

Chiến tranh xưa đã qua rồi

Tôi về thăm lại những nơi chiến trường

Thăm làng xóm, những người thương

Đã từng che chở gió sương đạn thù

Giúp cho bộ đội cụ hồ

Đánh tan mỹ ngụy, kẻ thù xâm lăng

Đậm tình nghĩa ba làng an

Nay về nhận được muôn vàn tình thương

Ngày mai trở lại quê hương

Lòng con xao xuyến vấn vương nặng tình

Con xin chúc mọi gia đình

Vui tươi hạnh phúc phồn vinh an lành 

*Kỷ niêm chuyến vào thăm quảng ngãi 05/07/2017

 

Nguyễn Chí Kha 

CLB Thơ THÀNH ĐÔNG


 

Kết quả hình ảnh cho thương binh cụt tay

 

 

CÁNH TAY ANH ĐÃ MẤT RỒI

  

Nhân ngày liệt sỹ thương binh

Gửi anh đôi chữ có tình trong tôi 

Cánh tay anh đã mất rồi

Một phần cơ thể gửi nơi chiến trường

Hoàn thành bảo vệ biên cương

Ba lô khoác lệch, trên đường về quê

Nhà nông công việc bộn bề

Cày sâu, cuốc bẫm, chẳng nề một tay

Đời thường vất vả lắm thay

Tháng lương ít ỏi, loay hoay kiếm tiền

Chợ làng chắt bóp từng phiên

Noi gương chiến sỹ Điện Biên năm nào

Thị trường kinh tế xôn xao

Tháng ngày bươn chải lao đao kịp người

Khó khăn nhưng vẫn yêu đời

Vươn lên cuộc sống nổi trôi từng ngày

Địa phương đóng góp đủ đầy

Nuôi con dạy cháu ngày nay trưởng thành

Anh là trụ cột gia đình

Họ hàng nội ngoại dân tình thương yêu

Xóm giềng nắng sớm mưa chiều

Có anh phân giải những điều nhỏ to

Một tay xây dựng cơ đồ

Xứng danh người lính Cụ Hồ năm xưa !

  

Vũ Hữu Trác 

CLB Thơ THÀNH ĐÔNG

 

GẶP EM TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN

 

Có duyên đến đươc cổng trời

Nuí cao, vực thẳm tới nơi nhọc nhằn

Đường mười có đỉnh bạch vân

Đèo ngàn linh một bao lần xe qua 

Rẽ này trăng hiện sáng lòa 

Hoa lau thưa thớt,tiên nga bên đường

Bồng bềnh xe chạy trong sương

Mấy cô tiên nữ chỉ đường loanh quanh 

Qua hai trái núi dập dềnh 

Đến thung lũng gió mời anh rẽ vào

Nơi này đất giáp trời cao

Xung phong quê lúa, em nao cũng xinh  

Mai này tắt lửa chiến tranh 

Về quê, anh đến thái bình đón em

Lặng nghe gió thổi trăng lên

Bên nhau lại nhớ cái đêm cổng trời

  

Trần Trung Hội        

CLB Thơ THÀNH ĐÔNG

 

 

  

Kết quả hình ảnh cho ngã ba đồng lộc

 

 

NGÃ BA ĐỒNG LỘC

  

Tượng đài đứng ngắm biển Đông 

Nhang tôn công đức khói dâng bốn mùa

Câu ru chim hót võng đưa

Chia mưa quản nắng cho vừa lòng ai  

Mười gái trên dưới hai mươi 

Kính yêu tổ quốc tương lai huy hoàng

Mặc bom mỹ, vẫn hiên ngang

Giữ đường xe bắc vào nam giết thù  

Khắc lòng thưa với thầy u

Trung tiền hiếu đậu, đền bù đinh ninh 

Dương cao ngọn đuốc trung trinh

Máy bay giặc Mỹ mò dình hôm mai  

Ngã ba Đồng Lộc an bài

Mười bia liệt sỹ tượng đài ghi công 

Gió đưa hương bưởi, hương hồng

Sóng reo ca khuc bi hùng nàng xuân    

Vang thâu thế giới chữ nhân   

Vọng cùng nhân loại từ Xuân nõn nà

  

Nguyễn Đình Ưu

CLB Thơ THÀNH ĐÔNG

   

NHỚ VỀ HƯƠNG KHÊ

  

Nhớ khi phuc vụ chiến trường

Ao xanh nhuộm thắm phong xương lá rừng

Nhớ hương khê núi chập trùng

Hương Xuân*, Hương Trạch,*vui mừng đón ta

Mấy năm nơi đấy là nhà

Lòng vui ta cất tiếng ca hàng ngày

Núi cao, mây nhởn nhơ bay

Bướm vờn vách đá, rừng cây thầm thì

Yêu nhau lỡ hẹn nhiều khi

Khe giao nhớ dốc La Khê * ở ngầm

Suối reo nước chảy ầm ầm

Lắng nghe gà gáy Quảng Bình gọi sang

Bấy lâu xa lũy tre làng

Xa sông, gần suối, vui càng nhộn hơn

Yêu nhau xin chớ giận hờn

Hoàn thành nhiệm vụ quê hương anh về

*Địa danh của Quảng Bình  

Lê Hồng Khanh

CLB Thơ THÀNH ĐÔNG 

 

 

Kết quả hình ảnh cho nghia trang liệt sỹ

 

 

BÊN MỘ NGHĨA TRANG LIỆT SỸ

(kỷ niêm 70 năm ngày TBLS)

   

Tôi về bên mộ nghĩa trang

Từng hàng bia nối từng hàng tên anh

Có hàng mộ ấy vô danh

Về đây chung một cội cành anh ơi ! 

Có người ở rất xa xôi 

Có người về, ở gần nơi quê nhà

Hàng thông che mát quanh ta

Các anh yên nghỉ ,hương hoa ngạt ngào

Bên hồ nước, cá lao xao

Mặt hồ lay đông rì rào trăng đêm

Về  khuya  trăng lại sáng thêm

Soi từng nấm mộ, soi tên sử vàng

Thông reo tôi đứng bên đàng

Nén nhang cháy dở trên hàng bia xanh

Tháng bảy về với các anh

Vì dân tộc, vì hòa bình hy sinh

  

Phạm Như Đức

CLB Thơ THÀNH ĐÔNG

    

 

CHIẾN SỸ VÔ DANH

 

    

Hy sinh trong lúc chiến tranh  

Thường được mai táng địa danh bất kỳ 

Táng xong ta lại ra đi

Có dấu mộ chí, có ghi tên người

Nhưng xong đơn vị di rời

Cảnh vật biến đổi. đất trời đổi thay

Trên đường chinh chiến đông tây

Người còn .người mất, cỏ cây mọc đầy

Có tới mấy chuc năm nay

Không thấy dấu mộ tháng ngày năm nao

Bây giờ tìm kiếm bới đào

Hài côt còn thấy biết nào ai đâu

Đồng đội nghĩa nặng tình sâu

Bốc hót dầy đủ đưa vào nghĩa trang

Ai còn địa chỉ tên làng

Báo địa phương biết, họ hàng đến thăm

Có anh chỉ biết chỗ nằm

Không tên đơn vị làm sao cho đành

Xin ghi chiến sỹ vô danh

Có công với nước ơn anh đời đời !

   

Hoàng Hóa

CLB Thơ THÀNH ĐÔNG

  

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: