Tác giả Vũ Hữu Trác sinh năm 1937 quê xã Việt Hưng, Kim Thành, Hải Dương. Ông là nhà giáo (đã từng cõng chữ lên vùng cao Tây Bắc năm 1966). Tác giả là người yêu thơ, sáng tác những vần thơ dung dị đằm thắm nghĩa tình quê hương. “Nhà giáo chân quê” là tên tập thơ đã nói lên trọn vẹn nghĩa tình với những nơi ông dạy học và sinh sống.
Tập thơ “Nhà giáo chân quê” NXB Hội Nhà Văn của tác giả Vũ Hữu Trác gồm 53 bài thơ mà có đến 34 bài thơ Lục Bát. Cùng nhiều tác giả của CLB thơ Thành Đông Hải Dương có thơ được giới thiệu thì số lượng thơ Lục Bát đều chiếm từ già nửa hoặc 2/3 số lượng bài trong tập. Giới thiệu về quê hương mình giản dị và đằm thắm nghĩa tình:
Sinh ra từ lũy tre làng
Hương Cam, Đò Quýt đồng vàng thân thương
Đã đi khắp các nẻo đường
Không sao quên được mái trường đầu tiên.
(Nhà giáo chân quê)
Đó là cảm xúc của một người bước chân vào học tại mái trường đầu tiên và cũng là cảm xúc khi nhận dạy học tại mái trường đầu tiên mà ở đâu ông cũng gắn với quê hương:
Sáng thì giáo án vai đeo
Chiều thay bộ cánh, chân theo cày bừa
Hoàn cảnh ngày xưa khi đất nước còn chiến tranh vừa dạy học vừa sản xuất nông nghiệp. Vất vả và khó nhọc cả trí óc lẫn chân tay của người giáo viên chân quê là thế đó. Là những cảnh hiện thực thời bao cấp của những năm 60, 70 còn nghèo nàn lạc hậu. Ông viết về chiến tranh, về những hy sinh mất mát của thương binh liệt sỹ:
Nghĩ thời nhà giáo đầu tiên
Chiến tranh bao cấp gây nên cảnh nghèo
Nhà tranh vách đất tiêu điều
Ghế, bàn ọp ẹp bảng nhiều ván bưng.
(Trở về quá khứ)
Nhân ngày liệt sỹ thương binh
Gửi anh đôi chữ có tình trong tôi
Cánh tay anh đã mất rồi
Một phần cơ thể gửi nơi chiến trường
Hoàn thành nhiệm vụ biên cương
Ba lô khoác lệch trên đường về quê.
(Cánh tay anh đã mất rồi)
Câu thơ rất giản dị mượt mà nói về người giáo viên nhân dân và anh bộ đội luôn gắn với quê hương, khi hoàn thành nhiệm vụ đều trở về quê hương cày sâu cuốc bẫm.
Tác giả đã tám mươi tuổi, tham gia nhiều CLB của huyện và của tỉnh Hải Dương. Đã được giải khuyến khích trong cuộc thi thơ” Đại Nam Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2014” với tác phẩm” Ngôi nhà tình nghĩa” Giải khuyến khích của Hội giáo chức tỉnh Hải Dương với tác phẩm “Đi tìm thày giáo cũ.”
Chúng tôi biên tập và giới thiệu những bài thơ lục bát chọn lọc trong tập thơ “Nhà giáo chân quê” và hình ảnh buổi ra mắt tập thơ của tác giả Vũ Hức Trác.
NHÀ GIÁO CHÂN QUÊ
Sinh ra từ lũy tre làng
Hương Cam, Đò Quýt đồng vàng thân thương
Đã đi khắp các nẻo đường
Không sao quên được mái trường đầu tiên
Vào nghề năm sáu khóa liền
Giáo viên dân lập lương tiền quá eo
Sáng thì giáo án vai đeo
Chiều thay bộ cánh chân theo cày bừa
Đêm về bài soạn say sưa
Đèn dầu leo lét tỏ mờ một trang
Sáng mai lên lớp đàng hoàng
Dạy thêm sớm tối không màng một xu
Ở ăn thanh đạm như tu
Chỉ mong trò giỏi chỉn chu việc đời
Giúp trò luyện trí luyện tài
Góp gom "lưng vốn" ra ngoài lập thân
Thày nghèo vẫn sông tảo tần
Lưu tuyền kiến thức nghĩa nhân cho đời
Từ Tây Bắc đến miền xuôi
Ba mươi năm ấy đất trời chứng minh
Bèo trôi nước chảy thăng bình
Trò đi các ngả mưu sinh hành nghề
Cuộc đời nhà giáo chân quê
Bôn ba rồi cũng quay về cố hương
Vui vầy mái ấm tình thương
Hướng tâm lăng miếu - Từ đường - Xóm thôn
Hôm nay tâm sự hàn ôn
Nước nhà nay đã suy tôn nghề thầy.
Vũ Hữu Trác
TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
Nghĩ thời nhà giáo đầu tiên
Chiến tranh bao cấp gây nên cảnh nghèo
Nhà tranh vách đất tiêu điều
Ghế, bàn ọp ẹp bảng nhiều ván bưng
Đồng lương phụ cấp có chừng
Sống trong thanh đạm thắt lưng lần hồi
Trò thì chân đất áo sồi
Sáng đi đến lớp chiều ngồi lưng trâu
Trò tôi chẳng chịu hàng đâu
Sáng danh người lính đi đầu hàng quân
Vẫn là đại học, công nhân
Dựng xây tổ quốc góp phần vinh quang
Ngày nay trường lớp khang trang
Giáo viên hiện đại sao đang lơ là
Thày, cô giáo trẻ quê ta
Nhớ người đi trước trồng đa, trồng đề
Để cho giáo dục hương quê
Ra nhiều trò giỏi hướng về tương lai
Trở về quá khứ không phai
Bây giờ nhìn thấy cơ ngơi cũng mừng
Mấy lời tâm sự tượng trưng
Ngôn từ có hạn xin đừng cười chê
Vũ Hữu Trác
Trưởng phòng CLB TTVH tỉnh HD Nguyễn Văn Thanh (phải) tặng hoa tác giả: Vũ Hữu Trác.
CN CLB thơ Thành Đông Nguyễn Thế Bình (phải) tặng hoa tác giả.
CÁNH TAY ANH ĐÃ MẤT RỒI
Nhân ngày liệt sỹ thương binh
Gửi anh đôi chữ có tình trong tôi
Cánh tay anh đã mất rồi
Một phần cơ thể gửi nơi chiến trường
Hoàn thành nhiệm vụ biên cương
Ba lô khác lệch trên đường về quê
Nhà nông công việc bộn bề
Cày sâu cuốc bẫm anh kề một tay
Đời thường vất vả lắm thay
Tháng lương ít ỏi loay hoay bạc tiền
Chợ làng bóp chắt từng phiên
Noi gương chiến sỹ Điện biên năm nào
Thị trường kinh tế xôn xao
Thương người bươn trải lao đao kịp người
Dù sao anh vẫn yêu đời
Vươn lên cuộc sống nổi trôi từng ngày
Địa phương đóng góp đủ đầy
Nuôi con, dạy cháu ngày nay trưởng thành
Anh là trụ cột gia đình
Họ hàng nội ngoại dân tình thương yêu
Xóm giềng nắng sớm mưa chiều
Có anh phân giải những điều nhỏ to
Một tay xây dựng cơ đồ
Xứng danh người lính cụ Hồ năm xưa
Vũ Hữu Trác
VINH DANH LIỆT SỸ THƯƠNG BINH
Nhân ngày thống nhất Bắc Nam
Chiến tranh kết thúc giặc tan, nước bình
Làm cho triệu triệu gia đình
Cháu con xum họp nghĩa tình quê hương
Còn anh nằm lại chiến trường
Để bao nỗi nhớ tình thương cộng đồng
Mẹ già mỏi mắt chờ mong
Ngắm nhìn bức anh hai dòng lệ rơi
Thương binh tàn tật suốt đời
Máu đào, xương thịt gửi nơi chiến hào
Da cam, sức lực tiêu hao
Di truyền lan mãi thấm vào đời sau
Ai sui nên gẫy nhịp cầu
Ngàn vàng bù đắp nỗi sầu khôn tiêu
Hy sinh mất mát đã nhiều
Để cho Tổ Quốc sớm chiều tự do
Nhớ công ơn của Bác Hồ
Tìm đường cứu nước chăm lo dân mình
Ơn nhà lãnh đạo anh minh
Đường đi sáng suốt ông Trinh, ông Đồng
Điều binh tướng Giáp tiến công
Thần thông biến hóa cộng đồng ghi danh
Bốn mươi năm nước hòa bình
Mốc son lịch sử dân mình khắc sâu
Đuổi hai cường quốc hàng đầu
Hiền Lương thống nhất một màu thênh thênh
Tượng đài quốc mấu sáng hình
Vinh danh liệt sỹ thương binh đời đời
Vũ Hữu Trác
Phó CN CLB thơ Thành Đông Lê Đại bình tập thơ của tác giả Vũ Hữu Trác
Tác giả tặng hoa nghệ sỹ diễn ngâm thơ chọn trong tập thơ "Nhà giáo chân quê"
THĂM LẠI ĐIỆN BIÊN
Ai về thăm cảnh Điện Biên
Chiến trường xưa ấy khắp miền tan hoang
Pháp lên dầy xéo xóm làng
Chông mìn chi chít, cánh rừng xã xơ
Tình dân mong mỏi từng giờ
Chờ quân giải phóng phất cờ xung phong
Bác Hồ phát đọng công nông
Quyết tâm giải phóng cánh đồng Điện Biên
Thế rồi tướng Giáp xuất quân
Trèo đèo lội suối băng nagfn chông gai
Dàn binh thế trận bao vây
Chiến hào địa đạo đêm ngày dài thêm
Phường Phăng phát hỏa đầu tiên
Đồn thù bốc lửa triền miên bao ngày
Đồi A một nổ tan thây
Nóc hầm Đờ Cát tung bay cờ hồng
Quân ta rầm rập xung phong
Điện biên giải phóng thỏa lòng muôn dân
Địa cầu chấn động xa gần
Sáu mươi năm ấy vang ngần tiếng ca
Bây giờ đất cũ người xưa
Núi rừng Tây Bắc từng giờ đổi thay
Mương Thanh Tuần giáo, Mương Lay
Hoa ban lại trắng, rừng cây xanh rờn
Điện Biên thành phố anh hùng
Điểm du lịch đến trập trùng non Tiên
Ta về thăm lại điện Biên
Vũ Hữu Trác
GIAO LƯU THƠ NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27-7
KỶ NIỆM 27-7
Anh đi cờ đỏ tung bay
Sao vàng vẫy cánh hẹn ngày hợp hoan
Trăng lên lóng lánh suối ngàn
Tùng, thông mây tỏa, chim đàn đợi anh
Vợ hiền thương mái tóc xanh
Trang thư khép mở bóng hình lẻ loi
Chiến tranh ác độc quá trời
Ngày về anh bọc trong ngôi sao vàng
Đã đành anh dũng vinh quang
Còn cha, còn mẹ, còn làng, còn em
Nghĩa trang tươi đẹp sáng đêm
Giữa lòng dân với một thiên sử vàng
Mỗi ngày tháng bẩy thu sang
Viếng hồn tử sỹ cất vang bổng trầm
Hương thơm tỏa khói quanh năm
Khí thiêng lay động bóng lam ngất trời
Đỗ Văn Thùy
CLB thơ Thành Đông
CHA TÔI
Mẹ tôi áo rách nón mê
Giữa trời mưa gió, chạy về với con
Cha nằm ở mãi Trường Sơn
Đời mẹ chẳng được giận hờn với cha
Từ khi con mới lên ba
Bi bô gọi mãi mà cha không về
Đồng làng uốn lượn bờ đê
Đợi mùa lúa chín cha về giúp con
Năm nay mẹ chín mươi tròn
Lưng còng in bóng lối mòn mẹ qua
Mẹ ơi chắt đã mười ba
Một mình mẹ một căn nhà cô đơn
Nặng tình nặng nghĩa xóm thôn
Mẹ như ánh mắt hoàng hôn sắp tàn
Con từng đi khắp thế gian
Mẹ còn vất vả gấp ngàn lần con
Cha ơi ngày tháng vẫn còn
Làng trên xóm dưới mỏi mòn đợi trông
Trường Sơn nơi ấy mênh mông
Cha nằm đâu đó mà không thấy về
Đầu làng một góc chợ quê
Nghĩa trang liệt sỹ chuyển về trung tâm
Giành riêng một chỗ cha nằm
Mà sao cha mấy chục năm không về?
Nguyễn Tiến Đoàn
CLB thơ Thành Đông.
Các tác giả trong CLB thơ Thành Đông giao lưu thơ
NHƠ ƠN ANH
Trước mồ liệt sỹ vô danh
Đến nay chưa rõ quê anh nơi nào
Hy sinh cốt nhục, máu đào
Thắm cờ tổ quốc quyện vào non sông
Quê tôi cỏ nội hương đồng
Đón anh về nghỉ ấm lòng hôm mai
Nghĩa trang liệt sỹ chiều nay
Nhớ cùng ân nghĩa cao dầy ngàn năm
Chúng tôi thắp nén hương trầm
Với lòng thầm kín bên phần mộ anh
Mộ anh liệt sỹ vô danh
Nét vàng in đậm công anh đời đời
Ngô Ngọc Vu
CLB thơ Thành Đông
THĂM ĐỒNG ĐỘI
Về thăm lại chiến trường xưa
A Sầu, A Lưới hoa mua nắng vàng
Nhìn bia liệt sỹ thẳng hàng
bao nhiêu kỷ niệm âm vang dội về
Giặc đông vây kín bốn bề
Bom bi, lựu pháo, moóc chê liên hồi
Không cho bộ đội đường lui
Địch hòng phong tỏa quanh đồi quân ta
Chiến binh dũng cảm xông pha
Mở con đường máu mò ma chôn thù
Mỏng manh một tấm vải dù
Các anh ngã xuống ngàn thu A Sầu
Có còn đâu, có còn đâu
Hỡi người đồng đội từ lâu mong chờ
Rừng xanh ngân vọng tiếng thơ
cao nguyên đất đỏ bây giờ ngàn hoa
Thắp hương lệ chảy nhạt nhòa
Nghe như anh đến chan hòa gió mây
Các anh yên nghỉ lại đây
Sông Bồ sóng vỗ ngày ngày hát ru
Nguyễn Thế Bình
Điện thoại: 0936849991
Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc
Vũ Thị Thúy - Vuthuy101065@gmail.com - 0915704628 - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
(Ngày 14/07/2017 18:48:04)
Cháu là con gái út của Bố Vũ Hữu Trác Tác giả tập thơ Nhà Giáo chân quê xin được có đôi lời cùng câu lạc bộ thơ Thành Đông Hải Dương ạ! |