Thứ năm, 18/04/2024,


Chùm thơ tháng 7- 2017 của CLB Lục bát Tỉnh Phú Thọ (10/07/2017) 

 Chùm thơ tháng 7 của CLB Lục bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Ngô Thái, Lê Hương, Đỗ Đức Năm, Trần Chương, Trần Minh Đức, Thanh Bình, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Thảo, Nguyễn Khắc Bằng, Nguyễn Thị Lộc, Lê Lan, Nguyễn Thị Kiều Việt, Lê Sỹ Cúc, Nguyễn Thị Hiền. 

 
TẦM CAO ĐẤT VIỆT
 
Non cao Nghĩa Lĩnh* ngút trời
Giang sơn Tổ quốc rạng ngời tựa tranh
Văn Lang một thuở lừng danh
Ngàn năm Đại việt trường thành bền lâu...
Dựng xây Tổ quốc mạnh giầu
Cũng nhau giữ nước, ơn sâu Vua Hùng.
Non sông một dải điệp trùng
Tầm cao đất việt lấy lừng năm châu.
 
* Nơi có  Đền thờ các Vua Hùng,
 thuộc  xã Hy Cương. TP Việt Trì – Phú Thọ
 
XÓT LÒNG
 
Chợt nhìn chiếc lá nhẹ rơi
Xao lòng  liên tưởng cuộc đời… ngả nghiêng!
Nhẹ nhàng…  chẳng gợn buồn phiền
Chạnh niềm một thoảng.  Bỗng nhiên se lòng!
Ngoài thềm vương mấy sợi trăng
Lọt qua tán lá đan lằn dọc ngang
Canh thâu  thao thức… trăng tàn
Thương  bao chiếc lá  chưa vàng…. đã rơi!
 
         Ngô Thái
 
 
 
 
 
 
QUÊ HƯƠNG
 
Quê hương là lũy tre làng
Đêm đêm xỏa tóc mơ màng trăng lên
“À ơi!...” xóm dưới, làng trên
Đục trong, sâu lắng trên nền nhạc ru...
Quê hương là những chiều thu
Cánh diều no gió, lãng du mây hồng
Cò bay! Bay lả trên đồng
Thuyền bè xuôi ngược trên dòng Lô giang...
Quê hương là ruộng bậc thang
Thơm hương lúa chín xốn xang trời chiều
Đồi chè, rừng cọ dáng xiêu
In hình hồ nước dệt thêu tranh màu...
Quê hương là tuổi chăn trâu
Trên lưng thổi sáo chim đâu kéo đàn
Dại khờ trưa nắng chan chan
Trốn nhà cả lũ từng đàn tắm sông...
Quê hương là phiên chợ đông
Đầu làng đứng ngóng, những mong mẹ về
Chỉ gói kẹo bột vui ghê
Anh em xúm xít vụng về chia nhau...
Quê hương là mẹ tình sâu
Tảo tần nón lá, áo nâu bạc màu
Là cha bạc trắng tóc râu
Đức hy sinh sánh ngọc châu nào bằng.
Quê hương hai tiếng dịu dàng
Xa quê nỗi nhớ mênh mang con đò
Con đường dài những ước mơ
Đến trường vội vã bạn chờ, thày mong.
Quê hương là giếng nước trong
Ngọt ngào cơn khát, mát lòng khách qua
Nồi đình trảy nước giếng ta
Gánh Trăng cùng nước mặn mà duyên xinh
Quê hương sâu nghĩa, nặng tình
Ăm ắp kỷ niệm đẹp xinh tuyệt vời
Quê hương chỉ một! Một thôi !
Là nơi nguồn cội ! Người ơi tìm về !
 
Lê Hương 
 
GẶP EM
 
Thấy em thăm ruộng trên đồng
Má hồng môi thắm chân không dép giầy
Tóc thề trước gió bay bay
Mải xem đồng ruộng đó đây chưa về
 
Chang chang cái nắng trưa hè
Đồng xa sớm rảo bước về nhé em
Thẹn thùng nón lá nghiêng nghiêng
Tóc mai bay dậy nét duyên quê mùa
 
Biết em đã ấm tình chưa?
Đồng ta đang đẹp đường bừa đợi xuân
Anh trao nhánh mạ xanh ngần
Nhờ tay em cấy đồng gần ruộng xa
 
Mai ngày xuân sắc nở ra
Giêng hai cùng ấm mái nhà được chăng?
 
ƯỚC
 
Biết bao những chuyện ở đời
Cố tình chen lấn vào người tuổi cao
Trăng tròn vẻ đẹp thanh tao
Chỉ mon men tới đi vào giấc mơ
 
Ước gì trở lại tuổi thơ
Để ta được sống vô tư giữa đời
Được nghe lại tiếng à ơi
Được nhìn mắt Mẹ khoảng trời xanh cao
 
Bạc đầu lòng vẫn khát khao
Tuổi thơ ơi hãy tràn vào trong ta
Để ta thấy được ngàn hoa
Để ta thấy được thi ca rộn ràng…
 
Đỗ Đức Năm
Chủ nhiệm CLB lục bát Phú Thọ
Điện thoại: 0988 262 013
 
 
Kết quả hình ảnh cho quê hương
 
  
TÌNH YÊU THƠ NHẠC
 
Thương ai giá rét đêm đông
Mải mê viết sửa từng dòng… tứ thơ
Yêu từ cái thủa ban sơ
Mà nay lên lão tình giờ vẫn duyên
Say thơ từ phút đầu tiên
Lời thơ lai láng làm nền nhạc yêu
Nhạc thơ người vẫn yêu nhiều
Ba ta khăng khít sớm chiều bên nhau
Qua ngày cho tới đêm thâu
Kết duyên bầu bạn tâm giao thâm tình
Xế chiều như vẫn bình minh
Ấm êm hạnh phúc có mình bên ta
Niềm vui đến lúc tuổi già
Nhạc thơ ca hát đậm đà thêm xuân
 
NẺO XUÂN
 
Đông tàn trong chiếc lá khô
Đã nuôi chồi biếc non tơ mấy tầng
Biết rằng cứ mỗi lần xuân
Là trong ta lại một lần tiễn đưa
Những năm những tháng dại khờ
Biết yêu thì đã phơ phơ mái đầu
Chút xuân còn lại cho nhau
Đừng vò nát cả nỗi đau chúng mình
Chân trần nàng bước thênh thênh
Nắng mưa cỏ vẫn đan thành nẻo xuân
 
Trần Chương       
 
ĐỌNG LỜI QUÊ HƯƠNG
(Kính tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Tình nhân dịp
       Cty Supe tặng nhà tình nghĩa tại TT Lâm Thao 27/7)
 
Mắt mẹ nhòa lệ rưng rưng
Nghẹn ngào cảm động:"Mẹ mừng...cảm...ơn..."
Rồi không nói được gì hơn
Buồn vui lẫn lộn nguồn cơn vơi đầy
Nén nhang mẹ thắp run tay
Hương hồn con mẹ chân mây góc trời
Tuổi già tóc bạc da mồi
Ngôi nhà tình nghĩa đọng lời quê hương
Mẹ Anh Hùng tại địa phương
Quê hương bên mẹ sớm hôm tuổi già
Nhang thơm lan tỏa khắp nhà
Quê hương tình nghĩa thiết tha mặn nồng./.
 
CON TRÂU LÁ ĐA
 
Cây đa giếng nước sân đình
Đã thành cổ tích của mình của ta
Có một con trâu lá đa
Đi vào kỉ niệm như là giấc mơ
Trâu lá đa trong ba lô
Xem như lá bùa " Thượng lộ bình an"
Đi xa vẫn nhớ Phú Nham
Cây đa Tám Cội muôn vàn nhớ thương 
Đa che bóng mát bên đường
Chợ quê họp muộn vấn vương nắng chiều
Trâu lá đa khéo phiêu diêu
Giờ ở đâu ? Với bao điều mộng mơ...
Bóng đa vẫn mát xanh lơ
Cành đa buông lá nhà thơ thả hồn.../.
 
Trần Minh Đức
  
 
 
Kết quả hình ảnh cho quê hương
 
 
CHIỀU HẠ QUÊ TÔI
 
Cánh diều theo gió cao vời
Vi vu tiếng sáo ru lời tình quê
Âm thanh tiếng gọi nghé về
Đàn trâu đằm dưới bến quê mát lành
Bãi ghềnh mạ đã lên xanh
Đồng sâu em gái cấy nhanh thẳng hàng
Eo thon nắng đậu mơ màng
Khách về Đình cổ qua làng ngẩn ngơ
Hoàng hôn nhuộm tím đôi bờ
Thao giang nước vẫn lững lờ dòng trôi
Đàn cò trắng đậu bãi bồi
Rủ nhau về tổ mớm mồi xôn xao
Trăng chiều lên thấy nao nao
Khói lam bay tỏa vươn cao khoảng trời
Trung du chiều hạ quê tôi
Thanh bình cuộc sống bên đời yêu thương.
Phú Thọ ngày 22/06/2017
 
GIỌT ĐẮNG
 
Chỉ mình ta ...
 với ta thôi
Bên ly giọt đắng ta ngồi nhâm nhi
Đời người mấy độ xuân thì?
Tơ lòng vương mối tình si thuở nào!
Một thời mơ mộng... khát khao
Để giờ giọt đắng ...chảy vào trong tim
Thẳm sâu ký ức kiếm tìm...
Bến bờ xa lắc .. nổi chìm đục trong.
Trời cho trọn kiếp má hồng
Tình xưa , người có nhớ không … hỡi người !
Nâng ly giọt đắng….bồi hồi...
Thấy trong nỗi nhớ… một trời yêu thương .
Phú thọ ngày 06/05/2017.
 
Thanh Bình
 
 
Tác giả Thanh Bình
 
 
TÌNH HẠ
 
La đà ...nghiêng xuống bến sông
Thao giang... in bóng phượng hồng lung linh
Màu hoa đỏ... .cháy hết mình
Tiếng ve... ngân khúc nhạc tình ...lòng tôi...
 
 Phú thọ ngày 29/05/201
Thanh Bình 
 
BỎ BÙA CHI
 
Má em có lúm đồng tiền
Bỏ bùa chi lạ cho mềm lòng anh
 
Mượt mà mái tóc em xanh
Bỏ bùa chi những sợi tình vấn vương
 
Nhẹ nhàng em nói dễ thương
Bỏ bùa chi để đêm trường xuyến xao
 
Mắt em hiền dịu biết bao
Bỏ bùa chi để lạc vào cõi mơ
 
Nào em đâu có thể ngờ
Bỏ bùa ai để bây giờ có nhau?
 
VỀ LỄ HỘI HOA BAN
 
Mỗi vùng đất, một loài hoa
Biểu trưng vẻ đẹp, nết na con người
Hoa Ban cánh mỏng trắng ngời
Như cô gái Thái xinh tươi dịu dàng
 
Mùa xuân nở rộ Hoa Ban
Điện Biên mở hội âm vang núi rừng
Ngợi ca chiến thắng hào hùng
Điện Biên danh tiếng lẫy lừng năm châu
 
Ngợi ca Tổ quốc đẹp giầu
Xập xình múa hát ngọt ngào đắm say
Gái trai tay nắm chặt tay
"Tình ca Tây Bắc" ngất ngây lòng người
 
Mùa hoa Ban nở trắng trời
Hương thơm man mác núi đồi Miền Tây
Người về lễ hội vui vầy
Càng yêu thêm mảnh đất này - Điện Biên.
 
Lễ hội Hoa Ban 2017
Nguyễn Đức Tùy
 
 
 
 
 
 
MƯA CHIỀU.

Mưa đi qua ngõ nhà em,
Để anh chợt thấy bóng quen hôm nào,
Mưa chiều nỗi nhớ nôn nao,
Tiếc thay người đã làm cao một thời.
Bây giờ chạm ngưỡng chơi vơi,
Nhớ thương cũng để mưa rơi cuối trời.
     
 
TIẾC THƯƠNG

Về nhà lành lạnh đau đau,
Bàn thờ mẹ đã nhuộm màu thời gian,
Lưng cơm lẫn nước mắt chan,
Nghẹn ngào con với muôn vàn tiếc thương.
Tâm con gửi trọn tâm hương,
Xót xa tỏa khói con thương mẹ nhiều.
Mẹ về nơi ấy cuối chiều,
Sinh sang đất phật,thoát xiêu cửa thiền.
 
 Nguyễn Thảo
 
HÀNH QUÂN
 
Một ngày đi bộ mỏi chân
Ven rừng hoa nở muà xuân vẫy chào
Tôi người lính trẻ mới vào
Dáng mềm như liễu – ngọt ngào như em
 
Ở đời rèn luyện sẽ quen
Vượt lên mà tiến gian nan xá gì
  
  ** Tôi nhập ngũ 4 – 1962
Lần đầu đi bộ từ thị xã Phú Thọ - Tuyên Quang
                                 
EM GÁI QUÂN NHU
                                      
Đẹp sao em gái quân nhu
Mắt như trăng sáng mùa thu dịu dàng
Tóc em xanh mượt dịu dàng
Tuổi hai mươi đã giỏi giang tuyệt vời
 
Ngại gì nắng lửa mưa rơi
Ngọt ngào giọng hát tiếng cười vui tươi
Em lo đầy đủ cho người
Quân trang quân dụng không rời tay em
Dòng sông Nhuệ sáng trong đêm
Phải duyên nối nhịp cầu liền anh sang
 
 Hà Đông học viên quân y 1973
 Nguyễn Khắc Bằng 
 
YÊU THƠ YÊU NGƯỜI   

Yêu thơ tôi viết đôi lời
Tiếng thơ xây dựng cuộc đời văn minh
Làm thơ bày tỏ ý mình
Bao điều muốn gửi tâm tình bấy nay
Nghĩ sao được tứ thơ hay
Giao lưu với bạn, vui vầy cháu con
Tuổi cao  vẫn giữ lòng son
Tình thơ tình bạn mãi còn dài lâu.
                                  
THƠ LỤC BÁT

Từ trong tâm trí bay ra
Vần thơ lục bát thăng hoa ý lời
Từ ngàn xưa đã bao đời
Ca dao thắm thiết tình người Nam ta
Ngấm vào khúc hát dân ca
Du dương ấm giọng ngân nga sớm chiều
Vút bay hòa tiếng sáo diều
Âm vang như ngỏ lời yêu thưở nào
Câu thơ lục bát người trao
Để ta thương nhớ hòa vào sánh đôi
Bây giờ tóc bạc da mồi
Vẫn say lục bát như thời đang xoan
Đã thành vốn quý dân gian
Tôn vinh Lục bát bảng vàng đã ghi.
 
       Nguyễn Thị Lộc
 
 
 
Tác giả: Lê Lai
 
 
NGẮM HÌNH
Nhu mì con gái nhà quê
Nón nghiêng che mái tóc thề ngày xưa
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Nón nay còn đó! Tóc xưa phai màu
  
 
HẸN
 
Nửa năm sơ kết một lần
Toàn người Hà Nội quây quần... mình xa
Người từ xứ cọ bước ra
Cứ say chụp mãi, làm quà tặng nhau
Ham vui chả hiểu gì đâu
Bao điều chưa tỏ hẹn sau... sẽ tường

GIA ĐÌNH
 
Gia đình nơi đã sinh ra
Thân thương gọi một tiếng " nhà" giản đơn
Từ đây ta đã lớn khôn
Vững đôi cánh bay xa hơn vào đời
Gia đình tổ ấm, là nôi
Dẫu đi xa khắp muôn nơi nhớ về
 
Gia đình nơi để trao đi
Cũng là nhận lại những gì tin yêu
Gia đình không có chi nhiều
Chỉ là vũ trụ bao điều thật riêng
Gia đình hai tiếng thiêng liêng....
 
Nhân ngày "Gia đình Việt Nam" chúc mọi gia đình luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc !
      Lan Lê
 
 
GỬI BẠN THƠ XA
(Tặng anh Doàn Tới )
 
Luân Đôn nơi ấy xa xôi
Bao năm lặn lội xứ người mù sương
Khi nào về với quê hương
Đến thăm Lục bát vấn vương tơ lòng
Lâm Thao đất tổ vẫn mong
Dẫu xa nhưng vẫn người trong một nhà
Việt Nam – Tổ quốc sơn hà
Đền Hùng nơi ấy vẫn là quê hương
Dù cho xa cách dặm đường
Tháng ba dỗ Tổ hành hương… nhớ về…
 
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
(Tặng anh Đỗ Lương Điền)
 
Bởi vì bận bịu đón xuân
Hôm nay Lục bát mới dần mở ra
Cám ơn anh Đỗ .. nơi xa
Gửi dòng khai bút kẻo mà anh mong
Nơi đây đất Tổ vua Hùng
Những mong được đón anh cùng bạn thơ
Lâm Thao vẫn đợi vẫn chờ
Có người con gái vẫn mơ được về
Về Xuân Đỉnh …  giữ lời thề
Mùa hồng xiêm ở miền quê Hà Thành
Đem về Nghĩa lĩnh tươi xanh
Trong ngày giỗ Tổ … lòng thành kính dâng
 
Nguyễn Thị Kiều Việt

 
 
 
 
 
ĐẤT NƯỚC VÀO THU
.
Còn hơn tháng nữa hết hè
Mưa giông cũng cạn lá me cũng tàn
Mùa thu đến có nắng vàng
Có trăng vằng vặc xóm làng vui tươi
Chị Hằng luôn nở nụ cười
Mưa ngâu nhè nhẹ rải đều nơi nơi
Ngưu Lang Chức Nữ sánh đôi
Bên nhau vui vẻ tiếng cười giòn tan
Bầu trời đã vén bức màn
Xanh trong tươi mát cúc vàng nở hoa
Đất trời non nước hài hòa
Bình minh rạng rỡ, tiếng ca rộn ràng
Việt Nam tiến bước vững vàng
Non song gấm vóc huy hoàng từ đây.
.
19-6-2017 
 
BỨC TRANH XUÂN
 
Ngày xuân nắng ấm chan hòa
Heo may giá lạnh trả về ngày đông
Ngàn hoa đua nở rực hồng
Mưa xuân rải nhẹ lúa đồng xanh tươi
Hàng cây khoác áo xanh ngời
Như tóc vừa gội dưới trời xuân sang
Chim xinh ríu rít rộn ràng
Gió xuân nhè nhẹ mơn man lá cành
Một trời non nước tươi xanh
Xuân như gái đẹp hiền lành đáng yêu.
 
3-6-2017
Lê Sĩ Cúc
ẤM MỘ ANH
 
Bao năm đất khách quê người
Giờ đây ấm mộ giữa trời quê ta
Người gần cho trí người xa
Vãng lai khách cũng nhang hoa viếng mồ
Khói hương thoang thoảng thơm tho
Ngày tuần ngày tiết ấm mồ khói hương
Anh nằm bên vạn tình thương
Với niềm kiêu hãnh đoạn đường lập công
Nấm mồ Tổ Quốc ghi công
Noi gương cho mọi tấm lòng mai sau
Âm dương cách trở còn đâu
Cầu anh lưu phúc đời sau cậy nhờ
Ra về lòng dạ thẫn thờ
Khát khao có được từng giờ bên anh
 
 
 Nguyễn Thị Hiền
 
 
Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Minh Đức - tranduc1950@gmail.com - 01698352850 - Phù Ninh Phú Thọ  (Ngày 12/07/2017 10:17:00)

Lục bát T7 Phú thọ có các ảnh đẹp làm phong phú về hồn cho thơ. Bài BỎ BÙA CHI đã đi vào lòng người thật nhẹ nhàng mà rất hóm. Hai bài ĐẤT NƯỚC VÀO THU & BỨC TRANH XUÂN còn có chỗ thất vận nên nghe chưa mượt. Một vài lỗi chính tả đáng tiếc (dỗ Tổ )hoặc (thoát xiêu ).Không thể toàn diên và đầy đủ nhưng LUC BÁT PHÚ THỌ T7 đáng trân trọng cả nội dung và cách trình bày.Cảm ơn BBT và các tác giả !

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 00442070550132 - London Vương Quốc Anh  (Ngày 11/07/2017 19:35:11)

Em gửi chúc mừng đến các chị, các anh trong CLB thơ Lục Bát tỉnh Phú Thọ với 28 bài thơ viết về nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội gửi tặng bạn đọc trong chương trình thơ tháng 7 trên lucbat.vn.

Điều em vui mừng nhận thấy ở các thành viên của CLB là : tuổi tác càng cao , sức viết càng khỏe cả về số lượng và chất lượng trong dòng thơ Luc Bát. Kỳ tích này luôn gắn với sự nhiệt tình và tài năng tổ chức của CN Đỗ Đức Năm đối với CLB.

Anh thật cảm động khi nhận được bài thơ của KV gửi tặng.

Thank you Việt nhớ đến anh
Tình thơ, Nghĩa bạn ta dành cho nhau
Năm năm trôi quá là mau
Mong về lại nắm tay nhau cùng cười
Xa xôi vời vợi xứ người
Vẫn nhớ giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba
Thèm nghe Xoan Ghẹo quê nhà
Xem hội Trò Trám đậm đà nét duyên.
Em ơi nhớ lắm, chẳng quên.

Anh cảm ơn Việt nhiều. Hẹn trong dịp nào về nước anh sẽ lên thăm CLB.

Các bài khác: