Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát xứ Đông (Hải Dương) tháng 7 năm 2017. (02/07/2017) 

          Ngày 2 tháng 7 năm 2017 CLB thơ văn truyền thống & Hán Nôm Xứ Đông Hà Nội-Hải Dương tổ chức buổi giao lưu thơ Lục Bát Xứ Đông đầu tiên tại thôn Ngà, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương sau lễ ra mắt CLB ngày 25/6/2017. Tại buổi giao lưu này CLB đã có thêm 8 thành viên từ các huyện Kinh Môn, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thành phố Hải Dương đăng ký hội viên CLB. Sau khi giới thiệu làm quen các hội viên cũ và mới đã giao lưu thơ lục bát và cùng nhau bình luận, cảm nhận thơ một cách cởi mở chân thành. Buổi giao lưu thơ đầu tiên đã thành công.

          BTV Lucbat.vn xin trân trọng giới thiệu chùm thơ giao lưu và những hình ảnh sinh hoạt, chân dung các tác giả của CLB Xứ Đông (Hải Dương) để bạn đọc cộng đồng mạng cùng chia sẻ.

 

 

 

Toàn cảnh buổi giao lưu thơ Lục Bát Xứ Đông (Hải Dương)

 

TÌM LẠI CHỐN QUÊ

 

Xế chiều tìm lại tuổi thơ

Về quê tìm cái dại khờ đánh rơi

Ngây thơ để lại đây rồi

Ngày xuân mang cả tiếng cười bay theo

Lênh đênh trôi dạt thân bèo

Giữa dòng nước chảy hắt hiu chiều tà

Cuộc đời hờ hững trôi qua

Long lanh ánh mắt thiết tha đón chào

Sông chờ đò đợi ngày nào

Cầu cong ai đã bắc vào biển quê

Chắt chuyền mòn vẹt bờ đê

Thảm xanh đệm cỏ nằm kề nên thân

Lũy tre đứng lặng tần ngần

Ve đu cành phượng ca ngân trưa hè

Nắng vàng trải khắp mương khê                                                                                    

Đón cơn gió thoảng nghe khe khẽ buồn

Mái đình nhuộm tím hoàng hôn

Lưng trời lấp lánh trăng non lưỡi liềm

Sáo diều dìu dặt êm êm

Sương thu đã ghép bên thềm thăm ai

 

Đỗ Hoàng Phong Điện thoại: 01653226618

 

 

Tác giả Đỗ Trọng Thành

 

VỌNG PHU


Lẽ nào mẹ lai vô tình

Tay bồng con đứng một mình chơi vơi

Chớp giông bão giật nắng trời

Tủi phận con nặng lòng người chờ trông

Ai hay tình nghĩa vợ chồng

Níu con thơ mẹ giãi lòng thiết tha

Con thương mẹ đứng chờ cha

Vì lòng chung thủy chẳng ca thán gì

Ai làm nên cảnh biệt ly

Để người đứng với nghĩa nghì thiên thu


Đỗ Trọng Thành

Điện thoại: 0904489870 

 

XIN ĐỪNG TRÁNH XA

 

Đồng chiêm đất trũng quê nghèo

Nhà tranh vách đất vẹo xiêu gió trời

Khi mưa hứng giọt giột rơi

Nắng thì đón nửa mặt trời vào thăm

Nghèo thì khó nhọc quanh năm

Từ ngày cách mạng thành công đổi đời

Bây giờ lầu, gác, xe hơi

Làng tươi ngói mới rợp trời đỏ au

Làng xưa nay đã khác nhau

Cái mừng cái tủi còn đâu hỡi làng

Hững hờ, vô cảm, bẽ bàng

                                                                                                                                                Sợ liên lụy sợ liên quan rầy rà

Gặp người tai nạn lảng lờ

Người thân làng xóm như là người dưng

bao giờ chấn chỉnh tôi mừng

Tình người tình xóm xin đừng tránh xa

Giữ tình làng xóm như xưa

Tối đèn tắt lửa cậy nhờ lẫn nhau

 

Nguyễn Xuân ngọc

Điện thoại:01677225720

 

Tác giả Huy Liệu

 

NHỚ

 

Tre Ngà ken chặt như nêm

Khẳng khiu tỏa những cành mềm vươn xa

Mặc cho bão táp phong ba

Giang tay gầy guộc tre già ôm măng

Trưa hè trời nắng chang chang

Vươn cao che mát cho làng nghỉ ngơi

Chiều về gió mát thảnh thơi

Xòe tay lá chải mây trời trắng bong

Xa quê những nhớ cùng mong

Nhớ đàn cò trắng vít cong tre làng

 

Phạm Huy Liệu

Điện thoại: 0988252935

 

TÌM LẠI NGÀY XƯA

 

Chiều nghiêng đổ bóng quê nhà

Lá gầy lác đác tà tà tà bay

Tôi về gom hạt cỏ may

Đã gieo nỗi nhớ những ngày xa xưa

Trầm ngâm rót nắng vào mưa

Mồ côi từ thuở em chưa mỉm cười

Cô dơn chảy ngược về tôi

Một mình đau đáu đêm ngồi cạn ly

Vào đời chập chững bước đi

Bờ môi ngấn lại những gì trao nhau

Đêm quê vớt ánh trăng thâu

Bâng khuâng tiếng vạc gọi nhau trên đồng

Buồn mênh mang rối tơ lòng

Giữa quê hương vẫn rối bòng bong tơ

Bây giờ tìm lại ngày xưa

Bỗng dưng khao khát cơn mưa giữa đường

Dấu yêu , dấu nhớ, dấu thương

Thả hồn mây trắng về phương trời chiều

 

Nguyễn Trác Hùng

Điện thoại: 01693306672

 

 

Tác giả Đỗ Trọng Kim

 

 BÓNG LÀNG

 

Con ơi, con ngủ cho ngoan
Mẹ ru con ngủ bóng làng liêu xiêu
Đồng xanh vang tiếng sáo diều
Cánh cò chấp chới những chiều vào đông

Bóng làng ai nhớ ai mong
Dòng sông bến nước, mênh mông tháng ngày
Con ơi con ngủ cho say
Mà nghe hơi thở đất này ngàn năm

Mẹ ru cái thủa xa xăm
Bát cơm độn sắn, chỗ nằm ướt mưa
Mái cùn bên mảnh giậu thưa
Tiếng gà cục tác sớm trưa đong đầy

Lời ru dịu ngọt gió bay
Mồ hôi đổ xuống, đường cày còn xa
Mượt mà lúa trải bao la
Trở trăn, vất vả ông cha bao đời

Bóng làng như hạt mưa rơi
Hạt về ngõ nhỏ, hạt nơi cánh đồng
Buốt tay mẹ cấy ngày đông
Áo tơi che cả gió giông đời người

Nhìn con chúm chím nụ cười
Thơm như hương cốm tháng mười làng ta
Mai ngày con lớn đi xa
Đừng quên mảnh đất quê ta bóng làng.

 

Đỗ Trọng Kim

Điện thoại: 0973284279

 

NGÀY HỘI LỤC BÁT XỨ ĐÔNG

 

Bồi hồi chờ đợi mênh mang
Giao duyên lục bát cho nàng gặp ta
Hôm nay nô nức gần xa
Tâm đầu ý hợp trẻ già về đây
Dạt dào tình nghĩa dâng đầy
Góp cho di sản vững cây chắc cành
Măng non nối gót cha anh
Tiếp nguồn nhiệt huyết trưởng thành vươn lên
Tao nhân mặc khách trăm miền
Nhờ vần lục bát nối liền mộng mơ
Ngọt ngào đơm những vần thơ
Cho ngàn hoa ngát, để ngơ ngấn lòng
Thơ văn truyền thống xứ đông
Là nơi gieo hạt vun trồng men say
Bạn ơi ta hãy chung tay
Cho vần lục bát mỗi ngày thêm yêu

 

Ngày 25/6/2017 ra mắt CLB di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm xứ đông Hà Nội_Hải Dương

Vương Xuân Ánh ( Bên phải)

 Điện thoại: 0976334202

 
 
 
Lê Thị Phương Nõn

VÔ TÌNH 
 
Vô tình vướng sợi mi cong 
Con tim thổn thức tơ lòng ai hay
Thuyền tình ai chở mà say 
Giọt thương giọt nhớ vương đầy ...mắt ai ?....

Lê Thị Phương Nõn
Điện thoại: 01686490389
 
 
TÔI YÊU LỤC BÁT

Tôi  yêu lục bát xứ Đông
Mượt vần đẹp ý mênh mông tình đời
Nắng hồng cho phượng cháy trời
Tiếng thơ dìu dịu cho người ngẩn ngơ

Tình thơ từ đất Tiên Nha
Bạn bè hội tụ gần xa cùng về
Trao thơ ánh mắt ngẩn ngơ
Chuyện thơ vai cũng muốn kề bên vai

Trống chèo xao động hồn ai
Với duyên Quan họ gói dài nhớ thương
Xứ Đoài, Xứ Bắc, Xứ Đông
Chung dòng lục bát sáng trong tình người

Tôi yêu lục bát - à ơi !
Ngọt ngào tiếng mẹ ru hời năm nao
Mênh mang sóng lúa dạt dào
Cánh diều no gió liệng chao nghiêng trời

Lục bát là lục bát ơi
Tôi yêu lục bát như người tôi yêu

Phạm Lương Thiện
Toàn Thăng Gia Lộc.
 
 
 
Tác giả: Nguyễn Kim Hời

HÀ NỘI
(Thành phố phía trong sông)

Hà Nội - "Thành phố trong sông"
Linh thiêng mảnh đất có rồng cuộn bay
Tiên Đế đã chọ nơi này
Kinh Đô nước Việt đắm say lòng người
Thăng Long tên đã bao đời
Đông Đô, Hà Nội sáng ngời Tràng An
Một thời tên gọi Đông Quân
Làm cho khiếp vía kinh hồn giặc Minh
Hà Nội thành phố màu xanh
Hà Nội - Thành phố hòa bình mến yêu

Nguyễn Kim Hời
Điện thoại: 0985696988

 NHỚ QUÊ

Cây đa, giếng nước, sân đình
Gợi ta nhớ lại quê mình năm xưa
Vườn chè, ao cá, bóng dừa
Nhớ cha, nhớ mẹ tối trưa, sáng, ngày
Tảo tần đi khắp đó đây
Mồ hôi đẫm ướt, áo đầy mụn xăm
Ổ rơm, chiếu rách cha nằm
Cơm rau, cháo bẹ quanh năm đói nghèo
Công cha nghĩa mẹ bấy nhiêu
Mà con đền đáp sớm chiều chưa xong
Bây giờ cuộc sống tươi hồng
Nhà cao cửa rộng nên ông, nên bà
Muốn mong báo hiếu mẹ cha
Nhưng mà cha mẹ đi xa lâu rồi
Về quê khấn phật cầu trời
Hương thơm tỏa sáng ở nơi quê nhà
Quê hương là một bài ca
Cội nguồn phải nhớ mới là người ngoan

Mai Thái Hồng
Điện thoại : 01658977966

 
 
Tác giả: Thanh Xuân
 
 TẶNG ANH

Tặng anh một khoảng trời xanh
Lồng cơn gió mới em - anh thỏa lòng
Đợi anh đôi má vẫn hồng
Yếm đào vấn vít lưng ong anh dìu
Anh như sợi nắng quái chiêu
Mênh mang hoa tiếng sáo diều chao nghiêng
Anh là trăng muộn nửa đêm
Lọt qua song cửa soi tim bạn tình
Vần thơ bắc nhịp cầu xinh
Cùng nhau hòa khúc thanh bình trong khoang
Gieo hy vọng dẫu muộn màng
Tặng anh nửa trái tim vàng của em

Thanh Xuân (Bích Ngọc)
 
 
 VỀ HỘI LIM

Tháng giêng về với hội Lim
Nhặt từng câu hát nổi chìm. Người ơi
 
Bèo đã dạt, mây lại trôi
Để lòng tôi chịu mồ côi một mình

Em xinh tà áo càng xinh
Yếm đào đỏ thắm cho mình ngẩn ngơ

Mùa xuân như thực, như mơ
Miếng trầu cánh phượng cứ chờ người trao

Hội tan, bịn rịn câu chào
Năm sau đến hẹn lại vào tìm em

Hồ Trọng Xán
HV Hội VHNT tỉnh Hải Dương
 
 

HỘI THƠ NHÀ

Thơ làng, thơ xóm, thơ nhà
Chúng tôi đâu dám nhận là nhà thơ
Tâm hồn có chút mộng mơ
Rủ nhau vào hội làm thơ mua cười
Tuổi già thư giãn thảnh thơi
Mấy vần lục bát ta ngồi với nhau
Niềm vui chen lẫn nỗi sầu
Nhân tình, thế thái mấy câu luận bàn
Gió đưa mây chạy lang thang
Mấy con cò trắng lỡ làng chiều đông
Heo may trải nắng trên đồng
Đàn chim tránh rét thinh không ngang trời
Bồi hồi cảnh vật quê tôi
Ghép vào thành chữ, thành lời, thành thơ
Ly trà, chén rượu mộng mơ
Thế mà ngồi được hàng giờ với nhau
Cao xa nào có dám đâu
Dăm ba cái chữ vài câu thơ nhà
Dở hay ta lại khen ta
Thơ nhà, đâu dám nhận là nhà thơ
 


 
Nguyễn Đức Cảo
Điện thoại: 0643818817
 
VẦN THƠ LỤC BÁT

Lục bát di sản bao đời
Câu ca dao ngọt tình người trong thơ
Những mối tình đẹp như mơ
Thường hay xa cách bây giờ trách ai

Trách năm tháng rộng ngày dài
Trách dòng sông chảy sớm mai lững lờ
Cung đàn thánh thót giọt thơ
Cung mong, cung nhớ, cung chờ, cung thương

Bao nhiêu cảnh đẹp quê hương
Vào thơ lục bát vấn vương lòng người
Quê mình đẹp lắm ai ơi
Yêu thơ yêu cả những người làm thơ
 
 
 

Nguyễn Thị Lan
Điện thoại: 0972285364
 
LỤC BÁT À ƠI

À ơi lục bát, à ơi
Mênh mông sâu thẳm đất trời bao la

À ơi lục bát ơi à
Lời ru dịu ngọt thiết tha bao đời

À ơi lục bát à ơi
Nguyễn Du đau đáu, lệ rơi thân Kiều

Gươm khua, ngựa hý phiêu diêu
Nước non ngàn dặm, bao triều hưng, vong

À ơi từ thuở lọt lòng
Con chim chèo bẻo uốn cong lưng vòi

Con cò giấc ngủ trong nôi
Dòng sông thao thức đắp bồi phù sa

À ơi lục bát ơi à
Hồn thơ dân tộc, mãi là tinh hoa

Nguyễn Đức Tăng
Điện thoại: 0963680945



HƯƠNG QUÊ


Nhớ quê theo những tháng ngày
Về nơi ký ức đong đầy tuổi thơ
Chăn trâu từ sớm tinh mơ
Nhớ về những buổi đợi chờ gọi nhau

Trưa về hái vội rổ rau
Nấu cơm đun rạ đượm màu mồ hôi
Khoai lang mẹ hấp đầy nồi
Củ to củ nhỏ chia đôi cho đều'

Trời xanh chao đảo cánh diều
Nắng hè héo cả cánh bèo ao quê
Phong phanh áo mỏng đông về
Chân không dày dép buốt tê nhói lòng

Tiếng chuông ngân đổ chiều đông
Mây bay theo gió bềnh bồng dáng quê
Người đi có giữ lời thề
Quê nghèo mãi vẫn là quê hương mình

Tiếng chèo rộn rã sân đình
Cay đa còn đó, bạn mình nơi đâu
Về nơi cắt cỏ chăn trâu
Thơm mùi rơm rạ, đượng màu hương quê

 
 
 
Nguyễn Đức Vân (phải)
Điện thoại: 0936240205

 

BIỂN ĐÔNG


Trách ai tham vọng đầy vơi
Để cho biển động đất trời nổi giông
Biển Đông là của cộng đồng
Chứ đâu chỉ để riêng lòng người tham
Bầu trời hải phận Việt Nam
Máu xương đã đổ hàng ngàn đời nay
Nằm trong từng lớp sóng dầy
Máu pha cát trắng xương xây đất trời
Đảo chìm, đảo nổi, biển khơi
Đổi bằng máu thịt bao đời ông, cha
Giữ yên biển đảo nước nhà
Hoàng Sa cùng với Trường Sa anh hùng
Cả dân tộc một thành đồng
Giữ gìn vững chắc biển đông nước nhà
Sử vàng nối tiếp ông cha
Việt nam nối mãi bài ca anh hùng


Đoàn Văn Bàng 
Điện thoại: 0912547713
 

 
 

LỆ BUỒN CHI VIÊN

Thoảng nghe vọng tiếng chày kình
quyện trong mô phật lời kinh mõ dài
Người giờ về chốn tuyền đài
Côn sơn mây trắng thở dài...Chi Viên

Về đây cứ ngỡ cõi tiên
Mây ôm ấp núi, gió viềm khăn sương
Nghĩ về chuyện cũ mà thương
Lưỡi dao oan nghiệt lệ vương đến giờ

Con về dâng mấy vần thơ
Hòa cùng gió thực sương mơ hữu tình
Gặp Nguwif trên đỉnh non Linh
Bàn cờ thiêng chỉ một mình ngẫm suy

Đến giờ còn ướt hàng my
Thương người một thuở ra đi trọn đời
Trách ai ai trách ông "trời"
Để cho oan khuất một đời Sao Khuê !

 
 
Phạm Văn Ngận
Điện thoại: 0972307429

 VÁ
(Thơ vui)

Nghe anh khâu vá khéo tay
Ngờ đâu vụng đến thế này thì thôi
Ai nhìn cũng thể bật cười
Áo em anh vá chín mười mầu loang
Vạt lưng như cánh đồng hoang
Trắng, đen, xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam
Hai vai anh đắp màu chàm
Ngực sờn anh phết hai gam màu hồng
Đường tà chỉ cũ vừa bong
Hình như thiếu sợi chỉ hồng chưa khâu
Tài chi những đẩu những đâu
Sao không vá trái tim nhau một lần
 


Nguyễn Huỳnh
Điện thoại: 01652731580

THƠ TẶNG MẸ

Mưa giăng bụi trắng mưa giăng
Cánh đồng mẹ cấy lúa chăng tơ chiều
Con đi chín núi mười đèo
Đâu bằng mẹ lội đồng triều mưa sa
Con ăn hạt gạo quê ta
Có bàn tay mẹ đồng xa đồng gần
Chín mươi tuổi mấy gian truân?
Mồ hôi mẹ đổ trắng ngần cơm con

 
Nguyễn Thế Đảm
Điện thoại: 02203856449
 
 
 
Tác giả Đỗ Trọng Kim đang tặng tập thơ " Bóng làng" cho các thi huynh thi hữu trong CLB
 

NHỚ ƠN LIỆT SỸ


Con thuyền rời bến xứ Đông

Mang theo tất cả tấm lòng quê hương
Sả thân trên khắp chiến trường
Hy sinh để lại tình thương quê nhà
 
Đất nước nay khải hoàn ca
Nhân dân Tổ quốc rất là biết ơn
Hy sinh hồn vẫn không sờn
Tiếp tục phụng sự giang sơn mạnh giàu
                                                 
Bảy mươi năm biết ơn sâu
Tri ân liệt sĩ cùng nhau tặng quà
Trước là đối với mẹ cha
Đến người ruột thịt như là vợ con
 
Bia đá còn có thể mòn
 
Biết ơn liệt sĩ mãi còn trong dân ./.

Nguyễn Đức Nhân
Điện thoai: 01289230720
 

 
 
Biên tập và giới thiệu: Hồ Đình Bắc
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 18/07/2017 3:07:18)

LÀM MỚI VƯỜN NHÀ
(Cảm nhận thơ TẶNG ANH của Thanh Xuân)

Tặng anh cả traí tim hồng
Xin đừng “tặng nửa” đau lòng em ơi !
Dẫu rằng trăng muộn vẫn ngời
Đá vàng tình nghĩa người đời hằng mong

Yêu nhau đầu bạc răng long
Mặn nồng chan chứa trùng phùng đắm say
Người đời mong ước xưa nay
Uyên ương hạnh phúc xanh cây nẩy chồi

Vàng đem thử lửa em ơi
Tình qua dâu bể thử người thủy chung

Xuân Ngọc

  nguyễndứcnhân - nguyenducnhan1961@gmail.com - 01289230720 - 89/66 đườngThànhtô,Tràng Cát,Hải phòng  (Ngày 08/07/2017 12:26:49)

CÂY ĐA ĐẦU LÀNG
Cây đa cổ thụ làng tôi
Đã máy trăm tuổi bao đời cháu con
Thân to tới chục người ôm
Sum xuê cành lá cao hơn mái đình
Bóng in giếng nước lung linh
Chim về làm tổ yên bình hót vang
Mỗi khi trời nắng chang chang
Gốc đa hóng mát dân làng trú chân
Ô-Bi giặc Pháp có lần
Bắn về làng trúng vào thân đa này
Cây đa chết yểu từ đây
Bây giờ vẫn nhớ những ngày trèo đa ./.
8-7-2017

  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 04/07/2017 23:49:33)

LỆ CHI VIÊN
(Cảm nhận bài lệ buồn chi viên)

Về Côn Sơn một ngày xuân
Viết câu thơ gửi mây vần, trăng trong

Ngàn năm oan khuất đau lòng
Nỗi buồn nhân thế từ trong cõi đời

Như sao khuê vẫn sáng ngời
Nỗi oan Nguyễn Trãi người đời thương đau

Vua tôi trị nước đứng đầu
Anh linh sáng suốt đỡ sầu thế nhân
Xuân Ngọc

  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 04/07/2017 2:43:53)

LỆ CHI VIÊN

(Cảm nhận bài lệ buồn chi viên)

Về Côn Sơn một ngày xuân

Viết câu thơ gửi mây vần, trăng trong

Ngàn năm oan khuất đau lòng

Nỗi buồn nhân thế từ trong cõi đời

Như sao khuê vẫn sáng ngời

Nỗi oan Nguyễn Trãi muôn đời còn đau

Vua tôi trị nước đứng đầu

Anh linh sáng suốt đỡ sầu nhân dân

Xuân Ngọc

Các bài khác: