Thứ sáu, 26/04/2024,


Hình ảnh của mẹ vẫn mãi mãi trong tim của những tác giả sáng tác thơ về mẹ. (29/05/2017) 

 Ngày 28 tháng 5 năm 2017. Ban chủ nhiệm CLB Di sản thơ văn truyền thống xứ đông Hà Nôi-Hải Dương họp trù bị cho lễ ra mắt CLB vào ngày 25 tháng 6 năm 2017 tổ chức tại hội trường UBND xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Và giao lưu thơ với các bạn thơ Hà Nội. Nhà thơ Nguyễn Hữu Chiển và Nhà quay phim Đặng Viền Hà Nội đã trao sách cho các thành viên CLB Hải Dương. “Người mẹ làm cha” truyện ký của Nguyễn Hữu Chiển NXB Hội Nhà văn có ảnh bà mẹ tại trang bìa được tác giả giới thiệu là mẹ đẻ của tác giả hiện nay đã 104 tuổi. “Cuốn truyện ký Người mẹ làm cha được tác giả Nguyễn Hữu Chiển xuất bản ở tuổi chiều, sau những ngược xuôi ồn ã từ bể đời thăm thẳm. Đọc Người mẹ làm cha, thấy hiện lên dáng vóc và hình hài của người mẹ tảo tần, cần mẫn bên những khốn khó chắt chiu. Thấy những tên đất, tên người đã khắc vào lịch sử. Thấy chạm những mảng hiện thực sống động về văn hóa đời sống tại nhiều quốc gia mà tác giả đã sống và làm việc.” (Trích lời mở). Tình cảm nhà thơ dành cho mẹ đã lây sang cả bạn bè, mỗi khi điện thoại hoặc gặp nhau các bạn đều không quên hỏi thăm” Độ này bu có khỏe không”

 

 

              Thật hạnh phúc cho những ai còn mẹ. Tác giả Nguyễn Hữu Chiển còn hạnh phúc hơn khi mẹ đã 104 tuổi vẫn khỏe mạnh. Một người bạn của nhà thơ đã làm thơ tặng mẹ:

GỌI BU

Bu ơi ! tiếng gọi nhà quê
Là bầu sữa mẹ tràn trề môi con
Một thời xuân trẻ héo hon
Nuôi con tần tảo mỏi mòn tháng năm
Đêm mưa chỗ ướt bu nằm
Dành con chỗ ráo, nhường chăn rét về
Đói nghèo mùa úng chiêm khê
Bu riu tôm khắp nẻo quê xứ đồng
Đói lòng con trẻ chờ trông
Tôm riu bu bán đổi đong gạo về
Thày hy sinh chống giặc tề
Giếng trong gương sáng người quê anh hùng
Đời bu nhân hậu kiên trung
Trọn đời giữ đạo thờ chồng nuôi con
Con đi khắp trái đất tròn
Tóc xanh đã bạc vẫn còn gọi bu.

 

Đặng Viền

 

BU TÔI LƯNG CÒNG

 

Con cò lận lội bờ sông
Bu tôi riu tép dưới đồng ruộng sâu
Trưa hè đội nắng trên đầu
Mùa đông, cái rét làm nhàu thịt da
Mặc cho gió cuốn mưa sa
Dân làng nghỉ việc, bu ra ngoài đồng
Thời gian gập tấm lưng còng
Nhưng không làm nản được lòng bu tôi
Giờ bu đã ngoại trăm rồi
Mà sao bu vẫn đứng ngồi ngóng con?

 

Nguyễn Hữu Chiển
Đông Anh, Hà Nội.
Điện thoại: 0948616828

 

 

 

Tác giả Nguyễn Hữu Chiển (thứ 3 phải) và Ban Chủ nhiệm CLB Di sản thơ văn

Truyền thống xứ Đông Hà Nôi - Hải Dương. 

 

Buổi giao lưu thơ đã sôi nổi với những bài thơ viết về mẹ. Ngày của mẹ năm 2017 (14/5) đã qua rồi, Nhưng hình ảnh của mẹ vẫn luôn hiện hữu trong mỗi trái tim của người viết, bao nhiêu bài thơ viết về mẹ được các tác giả giao lưu, đọc cho nhau nghe thật cảm động:

 

BÓNG MẸ

 

Bồi hồi nhớ bóng mẹ xưa
Vòng quay níu kéo sớm trưa vơi đầy
Mồ hôi nhỏ xuống tràng xay
Mặn mòi chát chúa bàn tay tảo tần
Cảnh nghèo ngắn cả tuổi xuân
Bàn chân chai sạm xa gần bán mua
Vai mòn kẽo kẹt võng đưa
Gồng xiêu gánh mếch nắng mưa dãi dầu
Nhọc nhằn mẹ quẩy nỗi đau
Nặng bao nhiêu để con sau nhẹ nhàng
Quê giờ đổi mới ngỡ ngàng
Mãi hình bóng mẹ con mang bên mình

 

Đỗ Trọng Thành
Điện thoại: 0904489870

 

VU LAN NHỚ MẸ

 

Đêm nay trong tiết Vu Lan
Giữa mênh mông những khói nhang mẹ về
Trên tay vẫn chiếc nón mê
Áo xồng váy cộc thuở nghề nông tang
Gót chân mẹ vẹt đường làng
Gánh bao nắng gió cũ càng ngày xưa
Mái đầu đội trắng mây mưa
Lưng còng mẹ vịn vào bờ ruộng sâu
Ấy thời mẹ cuốc thay trâu
Nhạt cơm mẹ phải độn rau muống già
Tương chua quấn quýt mắm cà
Ổ rơm ấm đậm cả nhà đêm đông

 

Nguyễn Trác Hùng
Điện thoại: 01693306672

 

 

 

 

Tác giả Đỗ Hoàng Phong 92 tuổi HV CLB giao lưu thơ.

 

MẸ CHỜ CON

 

Mẹ ngồi tựa cửa nhìn mây
Cuối chiều hiu hắt đếm ngày dần trôi
Mắt mờ nhìn phía xa xôi
Ngày qua tháng lại thương nơi con nằm
Chiến trường xưa quá xa xăm
Mênh mông một dải phương nam nơi nào
Tìm đâu bãi thấp đồi cao
Rừng xanh núi đỏ nơi nào thấy con?
Tháng năm thân mẹ héo mòn
Cạn khô nước mắt chờ con không về
Bốn mươi năm lẻ xa quê
Sao con chẳng một lần về con ơi
Mẹ thành mây trắng lưng trời
Thành rừng cây để che nơi con nằm
Đợi con cạn cả tháng năm
Đông tàn xuân đến hè sang thu về
Bốn mùa mòn mỏi nơi quê
Thôi đành hẹn gặp con về trong mơ!

 

Hồ Đình Bắc
Điện thoại: 0912280375

 

LỜI RU TRONG ĐÊM

 

“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”
Lời ru tha thiết ngọt ngào
Từng câu bà hát lọt vào trong mơ
Ngoài sân sương lạnh sao mờ
Gió đưa hương lúa, ngô chờ đơm hoa
Con ơi con ngủ với bà
Mẹ con còn phải làm ca chưa về
Bà ru cái nghĩa làng quê
Thấm vào lời hát con đê cánh diều
Làm người con phải biết yêu
Ông bà cha mẹ làm điều nghĩa nhân
Bà ru bao nỗi xa gần
Đắng cay vất vả bẩy phần thương con
Con cò là con cò non
Mai này cò lớn cò còn nhớ không
Quê hương năm ngóng mười trông
Có dòng sữa mẹ mênh mông tháng ngày
Cháu ơi hãy ngủ cho say
Ngoài kia gió bấc mưa bay đang về

 

Đỗ Trọng Kim
Điện thoại:0973284279

 

 

 

GỌI MẸ

 

Mẹ tôi đi đón cơn mưa
Bây giờ nắng đã qua trưa chẳng về
Tôi bòn mót ít đất quê
Đắp vào thương nhớ mà khê khát lòng
Mẹ ơi lúa đã vào đòng
Con là hạt lép ở trong bông vàng
Đời đem con để sẩy sàng
Lọt qua mắt trận gió ngàn mà bay
Dòng trong dòng đục bàn tay
Mẹ không chỉ lối tháng ngày con đi
Mưa ơi xối mãi làm chi
Đời tôi còn có những gì để trôi
Đất không thể nặn thành người
Tiền không chuộc hết một đời bơ vơ
Mẹ đi từ bấy đến giờ
Tiếng con gọi mắc gai bờ dậu thưa
Chiều nay trời lại đổ mưa
Tìm đâu giọt nắng để đưa mẹ về

 

Vũ Ngọc Thư
Điện thoại: 0973971835

 

MẸ TÔI

 

Mẹ tôi nhỏ nhắn mảnh mai
Cong cong đòn gánh trên vai tháng ngày
Chân trần bấm lõm trơn lầy
Nắng hun khô xác khói mây mượt mà
Ngược xuôi khắp nẻo gần xa
Ngẩn ngơ cả gốc cây đa đầu làng
Gặp hôm ẩm chợ ế hàng
Nghiêng nồi mấy mẩu khoai lang cầm lòng
Cả đời nặng cái long đong
Dáng như đòn gánh cong cong hao gầy

 

Huy Liệu

Điện thoại:0988252935 

 

MẸ

 

Năm nay thấy mẹ yếu dần

Ngủ không yên giấc có phần kém ăn

Mắt mờ chẳng đọc thơ văn

Tai thêm nặng tiếng, khó khăn ra vào

Đường xa xưa có là bao

Bây giờ bước thấp bước cao trong nhà

Mong mẹ bệnh tật vượt qua

Vui cùng con cháu gần xa mong chờ

Cuộc đời như một giấc mơ

Bao nhiêu cay đắng, bây giờ thảnh thơi

Chín mươi xuân đẹp tuổi trời

Con mong mẹ khỏe, mẹ ơi an lòng

dù là một mảnh Trăng cong

Vẫn là nguồn sáng trong lòng chúng con.


Đỗ Trọng Kim

  

                   Biên tập: Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: