Chùm thơ lục bát tháng 3 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Đoàn Nghiệp, Nguyễn Tiến Đoàn, Chí Kha, Trần Đức Chương, Phạm Như Đức, Nguyễn Xuân Giao, Lê Đại, Nguyễn Ngọc Trịnh, Bích Việt, Nguyễn Thế Bình, Ngô Ngọc Vu, Tạ Quang Trung, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Thị Bốn.
NGÀY CỦA CHÚNG MÌNH
(Nhân ngày ngành y Việt
Mình mang chiếc áo ngành y
Lương tâm: Mình chớ bỏ đi nhớ mình
Hay vì đồng loại nhân sinh
Chữ tâm, chữ đức, chữ tình, người tin
Dân ta từ khó đi lên
Dù nghèo nhưng có lòng tin nghĩa tình
Hôm nay ngày của chúng mình
Vinh danh thầy thuốc của ngành y ta.
Đoàn Nghiệp
C.L.B thơ Thành Đông
XUÂN NÀY
Áng mây như tấm lụa hồng
Tiện đây anh viết mấy dòng thơ xuân
Gửi vào tay áo tứ thân
Cho người trẩy hội nơi gần nơi xa
Gửi cho người hát chiều qua
Quai thao nón thúng mặn mà tình quê
Hội tan em lại trở về
Hẹn em anh đón trên đê sông Hồng
Tặng em chiếc lá diêu bông
Xuân này về với Thành Đông chúng mình
Em ơi! xin chớ vô tình
Phố phường đã biết chuyện mình với ta
Vườn hồng rực rỡ đầy hoa
Chỉ còn một lối cho ta rẽ vào !
Nguyễn Tiến Đoàn
C.L.B thơ Thành Đông
KỶ NIỆM NGÀY THÀY THUỐC VIỆT NAM
Nhân ngày hai bảy tháng hai
Gửi người thầy thuốc một vài vần thơ
Cầu cho bạn đạt ước mơ
Toàn dân toàn đảng mong chờ ngành y
Mẹ hiền - Lời Bác đã ghi
Lương tâm thầy thuốc mỗi khi làm nghề
Chúc người thầy thuốc say mê
Gia đình hạnh phúc, tràn trề tình yêu
Chuyên cần mọi sớm mọi chiều
Yêu thương người bệnh như điều Bác mong.
Chí Kha
C.L.B thơ Thành Đông
BÁC HÔ - PHI ĐEN
Kính viếng Phi Đen
Tin về từ Mỹ La tinh...
Vòng quay trái đất chuyện tình thủy chung
Huyền thoại một vị anh hùng
Lẫy lừng một xứ, sáng chung loài người
Cu Ba nô lệ đổi đời
Vòng vây đế quốc một thời tiêu tan
Đây Cu Ba, đây Việt nam
Chiến trường chống Mỹ gian nan kéo dài
Khó khăn sát cánh kề vai
Nhân đôi thắng lợi cả hai khải hoàn
Cu Ba thắng lợi hoàn toàn
Việt
Gương Bác Hồ sáng rực đây
Phi Đen huyền thoại nên ngày vinh quang
Tự do độc lập lời vàng
Vì tình nghĩa lớn sẵn sàng có nhau
Chúng ta đều ở tuyến đầu
Vô sản cách mạng, giúp nhau nghĩa tình
Việt
Cu Ba đẹp mãi bóng hình Phi Đen
Mặt trời mọc ở trái tim
Của hai dân tộc vững bền ngàn năm.
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Thành Đông
ĐÒ ƠI !
Đâu rồi bến cũ đò ơi !
Thuyền nan mát mái, đưa tôi qua bờ
Đâu rồi bãi sắn nương ngô?
Để tôi còn nợ câu thơ ngày về
Đâu rồi sóng lở bờ đê?
Chòng chành cô lái đò quê chòng chành
Đâu rồi hương bưởi hương chanh?
Mượt mà mái tóc trăng thanh giếng làng
Nhọc nhằn đợi chuyến đò ngang
Đâu rồi bến cũ đò ngang đâu rồi!
Đêm trời đếm vệt sao rơi
Tiếng tôi gọi mãi “ đò ơi!” vọng về !
Phạm Như Đức
C.L.B thơ Thành Đông
CÂU LỤC BÁT
Em như câu lục đa tình
Anh là câu bát chúng mình thương nhau
Có anh lục mới thành câu
Thảnh thơi nhẹ bước lên lầu ngâm thơ
Du dương êm dịu vô bờ
Nghe câu lục bát mà ngơ ngẫn lòng
Vắng anh câu lục ngóng trông
Anh về lục bát thỏa lòng đôi ta
Bin- cơ- lin- tơn với Ô- ba- ma
Đọc câu lục bát để xoa tiếng đời
Thế gian hàng triệu con người
Nhớ câu lục bát để rồi vấn vương
Yêu câu lục đến khôn lường
Khít khăng câu bát tình thương đậm đà
Trưa về vẵng tiếng ơi à !
Bà ru cháu ngủ đẫy đà giấc ngon
Còn trời còn nước còn non
Và câu lục bát vẫn còn thiên thu.
Nguyễn Xuân Giao
C.L.B thơ Thành Đông
NÊU GƯƠNG CHO ĐỜI
Chiều quê bưng bát cơm thơm
Bỗng dưng nhớ mẹ, nhớ hơn vạn lần
Sinh thời mẹ khéo tay chân
Làm ăn vất vả kiệm ăn bốn mùa
Chắt chiu nên có của thừa
Mẹ nuôi bộ đội, mẹ cho người nghèo
Hai con đẻ, mẹ quý yêu
Chăm lo sự học, mẹ chiều không nuông
Đàn bà lo việc tiền phương
Thuế nông nghiệp góp, lợi nhường cho dân
Đào hầm đào hố bao lần
Việc làng việc xã chân trần xông ph
Dạy con mẹ chẳng văn hoa
Mẹ là đất nươc mẹ là quê hương
Mẹ là mẹ của tình thương
Mẹ là người mẹ nêu gương cho đời.
Lê Đại
C.L.B thơ Thành Đông
Bầu, Đình, Gùa, Hệ – chợ quê
Một ba bảy chín chợ Bầu
Năm mười chợ Hệ, còn đâu đình Gùa
Câu ca lơ lững bông đùa
Mà da diết gợi từng giờ quê hương
Lon ton đón mẹ trên đường
Món quà quen đến lạ thường chợ quê
Một vùng trù phú ven đê
Mênh mang sóng nước bốn bề phù sa
Hoa thơm trái ngọt quê nhà
Đua nhau đến chợ, làm quà muôn phương
Những đàn gia súc xuất chuồng
Tong tong đến chợ rộn ràng sớm mai
Dập dìu con nước đầy vơi
Tốt tươi sản vật chợ vui tiếng chào
Ồn ào nhộn nhịp lao xao
Chợ quê ta chẵng lẫn vào nơi đâu
Thắm môi thơm thảo miếng trầu
Gặp nhau đến chợ, câu đầu đã quên
Bầu, Đình, Guà, Hệ – chợ phiên
Bao người tan chợ không quên tiếng cười.
Nguyễn Ngọc Trịnh
C.L.B thơ Thành Đông
THĂM XỨ HUẾ
Về thăm xứ huế chiều nay
Phố phường sầm uất làm say lòng người
Con đường phượng vĩ xanh tươi
Vào thăm Đại Nội sáng ngời chuyện xưa
Câu hò mái đẩy đong đưa
Hàng hoa râm bụt lưa thưa đỏ màu
Thôn vĩ trái trĩu buồng cau
Tràng Tiền xe cộ đua nhau đi về
Đầm phá sóng vỗ bốn bề
Ngũ Bình cây lá kéo rê nắng chiều
Tương lai hé mở bao điều
Thuận An bến cảng hẹn nhiều ước mơ
Sông Hương lã lướt nên thơ
Vào thăm xứ Huế ngẫn ngơ lòng mình.
Bích Việt
C.L.B thơ Thành Đông
THÁNG BA
Tháng ba lãng đãng mưa rơi
Chưa làm thấm đất, lã lơi bướm vờn
Hoa chanh khoe sắc tím hơn
Hương bưởi ngan ngát chập chờn gọi ai
Tháng ba ngày rộng tháng dài
Mồng mười lễ hội hôm mai nhớ về
Hoa gạo đỏ rực làng quê
Lúa lên mơn mởn bốn bề mênh mông
Gió đông thổi dọc triền sông
Mùi thơm hoa nhãn thơm lồng hương cau
Bà con lối xóm rủ nhau
Cùng đi tảo mộ xôn xao xóm làng
Bờ xanh chim chóc hót vang
Lứa đôi thưa với họ hàng ngày xuân .
Nguyễn Thế Bình
C.L.B thơ Thành Đông
TÔI CÒN TRI ÂN
Nhân ngày quốc tế 8/3
Bà làm nội trợ khéo thay
Thức ăn từng bữa, tùng ngày đổi luôn
Món cà muối xổi vừa ròn
Canh cua nấu mướp, rau non vườn nhà
Cá kho đậu rán hành hoa
Hậu cần khuya sớm có bà lo toan
Tối về bên ấm trà ngon
Truyền hình lơ đảng tôi còn tri ân.
Ngô Ngọc Vu
C.L.B thơ Thành Đông
LỤC BÁT THÁNG BA
Tháng ba nhớ mẹ thêm buồn
Nhớ người xa vắng mưa luồn ướt tay
Mưa xuân lác đác đông tây
Lúa xanh mơn mởn kéo mây về làng
Tháng ba hoa gạo bước sang
Lòng neo bến mẹ khẻ khàng bình yên
Tháng ba đánh giặc mọi miền
Dáng cha bóng mẹ triền miên nhớ hoài
Những ngày thức suốt đêm dài
Lời ru nấc nghẹn, tình ai khát mòn
Tháng ba về nhớ trong con
Vai gầy cha gánh, mẹ còn nhớ thương.
Tạ Quang Trung
C.L.B thơ Thành Đông
NHỚ NHUNG TƯƠNG TƯ
Áo ai quên ở cạnh đường
Có gì lạ lắm: Cứ vương khắp người
Lại thêm mấy sợi tóc rơi
Cứ như xui khéo hương người yêu nhau
Em về bên ấy đã lâu
Chỗ quên áo khoác lắng sâu trong lòng
Đem về treo áo trong phòng
Tơ vương nhung nhớ, tấc lòng nôn nao
Thế là từ buổi mưa rào
Lòng anh giông bão đổ vào áo quên
Ngập ngừng mở áo trong đêm
Đắp vào mình ướp khát thèm sang nhau
Kể từ đêm ấy về sau
Áo ru anh ngủ nát nhàu tương tư
Mối tình ôm ấp áo ư
Ngẫm hương áo ướp mà như ướp tình
Giống như các cụ nhà mình
Ngày xưa quên áo trên cành hoa sen
Cầu trời duyên vướng vào duyên
Lần sau áo khoác lại vương bên đường.
Lê Hồng Khanh
C.L.B thơ Thành Đông
ĐÊM HÀNH QUÂN
Nhớ đêm đơn vị hành quân
Ba lô con cóc cồng kềnh trên vai
Bước cao bước thấp đường dài
Chân phồng vai rát, giá ai đỡ giùm
Đột nhiên pháo sáng từng chùm
Tiếng kêu gầm rú không trung xé trời
Tôi vội hô lớn từng lời
Tất cả nằm xuống không rời “tam tam”
Máy bay phản lực vừa tan
Cả đoàn vùng dậy lại vang tiếng cười
Anh xê trưởng đứng đếm người
Cũng vui tính nết nói cười thật hay
- Cô Bốn nhanh nhẹn hô thay
Chỉ huy trận địa đợt này tuyên dương .
Nguyễn Thị Bốn
C.L.B thơ Thành Đông
Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc
Bùi Quang Thanh - vanlai.hd@gmail.com - 0914209894 - Ngọc Châu
(Ngày 14/04/2017 9:35:35)
HÃY TRÔNG |