Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 3 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ. (09/03/2017) 

 Chùm thơ tháng 3 -2017 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ Gồm các tác giả : Lê Hương , Đỗ Đức Năm , Lê Sỹ Cúc, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Thảo, Trần Minh Đức, Lê Lan, Thanh Bình, Nguyễn Hữu Cầu, Ngô Thái, Trần Đăng Luật

 

 

 

ƯƠM THƠ CÙNG NGƯỜI

( Gửi Đỗ Đức Năm )

Chia tay phấn bảng, học đường
Về quê dan díu tơ vương thơ tình
Say nàng tự thuở bình minh
Giờ đây mới được bên mình... cùng say

Vườn thơ lộc nẩy, chồi đầy
Tình thơ lai láng, hương say lòng người
Giao lưu, kết bạn muôn nơi
Nhờ thơ chở ắp nụ cười thêm thân

Với thơ đâu kể xa gần
Nhờ thơ duyên thắm, trong ngần nguồn ân
“Cũng đành nhắm mắt đưa chân”
Say nhau đâu chỉ một lần rồi thôi

Say từ ánh mắt, làn môi
Dáng đi, giọng nói, nụ cười thân quen
“Đâu phân già trẻ, sang hèn
Vườn thơ nào có nhỏ nhen bao giờ”

Cùng nhau thả mộng, gieo mơ
Để hồn thơ Việt bao giờ cũng tươi
Thăm nơi mến cảnh, yêu người
Lưu vần thơ với nụ cười trinh nguyên

Nhọc nhằn khuya sớm bút nghiên
Lọc vần, chọn tứ, nỗi niềm... cùng thơ
“Yêu nhau xin hãy đợi chờ”
Về “Miền đất tổ” ươm thơ cùng người !

Chỉ hồng đã buộc người ơi !

 

 Lê Hương 

 

GỬI BẠN
(Tặng Lê Hương)


Cũng là đồng nghiệp mà thôi
Cùng theo con chữ nửa đời đó em
Rời phấn trắng
xa bảng đen
Về quê ta lại khát thèm lời yêu

Bâng khuâng muốn nói bao điều
Dồn vào câu tứ cuối chiều gửi trao
Ta gom lời nói ngọt ngào
Bao nhiêu thầm kín gửi vào trang thơ

Thế rồi nuôi mộng cùng mơ
Từng giây từng phút đợi chờ tin em ....

 

 Đỗ Đức Năm

 

 

 

LỐI XƯA


Đi 
xa càng nhớ càng thương
Trên con đường ấy vấn vương tơ lòng
Lối xưa năm tháng hằng mong
 rồi vẫn nhớ… tịnh không phai mờ
Năm qua ai đợi ai chờ
Nào đâu có thấy cập bờ sông Thương !

 

ĐỔI THAY

 

Bây giờ em đã khác rồi

Giọng hát, tiếng cười, khóc khác ngày xưa

Vui bao nhiêu cũng chẳng vừa

Trong lòng man mác lưa thưa nét buồn

 

Bên ngoài phẳng lặng nét son

Mà sao vẫn nổi sóng cồn người ơi !

Gương soi âu yếm một thời

Mà nay chẳng thích tìm người trong gương

 

Sự đời bao nỗi vấn vương

Soi vào đáy mắt người thương thỏa lòng

 

 Đỗ Đúc Năm

Chủ nhiệm CLB lục bat tỉnh Phú Thọ

Email : doducnam44@yahoo.com.cn  

ĐT : 0988 262 013


THĂM LẠI SÔNG XƯA

 

Tôi về thăm lại sông xưa

Vẫn còn đây đó hàng dừa vẫy tay

Hàng tre soi bóng tóc mây

Kia là bãi đá* đong đầy niềm vui

Nước trong nay đã đục vùi

Rác lềnh bềnh nổi, không người lội bơi

Người xưa còn lại ít thôi

Người nay sao để sông trôi rác đầy?

 

LSC 

*bãi đá ong

 

 

 

 

CẢNH THANH BÌNH

 

Thoáng qua đã thấy gọn gàng

Giàn lan xinh đẹp rỡ ràng hẳn lên

Chỉ là cây cảnh thiên nhiên

Từ rừng núi rậm bén duyên đất này

Gặp người chơi cảnh khéo tay

Trở thành cảnh đẹp đắm say lòng người

Màu hoa đủ loại rực trời

Mỗi giò mỗi vẻ rạng ngời nét xinh

Tạo nên cảnh đẹp hữu tình

Giữa lòng đất mẹ thanh bình đáng yêu

Cây hoa dáng vẻ yêu kiều

Mùa hoa nở rộ mĩ miều xiết bao!

 

Lê Sĩ Cúc 

 

CẢM TÁC ĐẦU XUÂN 

I

Ngày qua... xuân lại đến xuân

Đời người năm tháng dần dần... già đi

Như bông hoa đẹp có thì

Người qua giới hạn... trở về gió mây! 

II

Mùa xuân bát ngát hương say

Cho người khắp chốn đong đầy niềm vui

Sẻ chia lộc của đất trời

Đắp xây hạnh phúc cuộc đời nhân gian 

III

Nắng xuân ấm áp tỏa lan

Cho niềm hy vọng dâng tràn nơi nơi

Cây xanh nẩy lộc đơm chồi

Mùa vàng gặt hái người người ấm no 

IV

Gà Đinh Dậu gáy o... o...

Đón chào năm mới dành cho cộng đồng

Ông bà, con cái, vợ chồng

Quây quần đón Tết, ấm nồng tình thân!

 

NĐT 
                 

 

                   

 

NHỚ GIÀN HOA GIẤY NHÀ EM

 

Xưa giàn hoa giấy nhà em

Như muôn cánh bướm bên thềm đung đưa

Đỏ tươi mỏng mảnh như tờ

Dãi dầu sớm nắng chiều mưa vẫn bền

 

Nhớ ngày anh mới làm quen

Mỗi lần qua ngõ nhà em ngó vào

Giàn hoa gió động lao xao

Ngỡ nghe em nói thì thào bên tai

 

Anh đi núi thẳm sông dài

Màu hoa ấp ủ mộng hoài năm canh

Ngày về sau cuộc chiến tranh

Làng xưa bom phá tan tành còn đâu!

 

Nhà dời lên phía đồi cao

Giàn hoa giấy đã đi vào trang thơ

Mỏng manh hoa giấy ai ngờ

Giữ tròn đôi lứa giấc mơ chung tình!

 

Nguyễn Đức Tùy 

 

CÔ ĐƠN

 

Lục tìm trong góc cô đơn,
Sầu kia nào biết dỗi hờn cùng ai.
Câu thơ đã đứt làm hai,
Bút đi để lại mực phai nhạt nhòa.
Tím vần trong buổi chiều tà,
Đặt câu không tứ vẫn là cô đơn.

 NT 

 

MƯA

 

Đường về quê mẹ chiều nay,
Mưa xuân hờ hững gió lay xac xào.
Mẹ nằm thiêm thiếp chiêm bao.
Da thì xanh tái,người hao đằng người.
Lay lay em gọi mẹ ơi 
Mẹ không thưa cũng chẳng cười với em.
Giọt mưa xuân thẩm qua em,
Hay là giọt lệ mi em thẩm mình.
Mẹ ơi! Còn lại chút tình,
Nhìn con đi mẹ bóng hình sắp xa.
Mẹ con nước mắt nhạt nhòa,
Thời gian tính tháng hay là ngày đây.
Tâm con sao cứ ngất ngây,
Mẹ ơi! Sóng lớn thuyền đầy đừng đi.

 

Nguyễn Thảo 

 

 

 

DÒNG SÔNG THIÊNG

(Kính tặng hương hồn các anh hùng liệt sĩ đồng đội của tôi

nằm lại dưới lòng sông Thạch Hãn )

 

Tôi về Quảng Trị tối nay

Dòng sông Thạch Hãn đã đầy đèn hoa

Sông ơi sông chảy hiền hòa

Trôi về kí ức miền xa những ngày

Tháng Bảy nóng như hôm nay

Khét mùi bom đạn những ngày chiến tranh

Ơi dòng sông, ơi các Anh

Những ngày tháng ấy đã thành hùng ca

Cuộc đời Anh đẹp như hoa

Anh Hùng Liệt Sĩ nước nhà vinh danh

Thả hoa kính viếng các Anh

Một lời cầu nguyện tâm thành bình an

Tôi xin được thắp tuần nhang

Kính các Anh với muôn vàn biết ơn

Mong cho sông chảy êm hơn

Ru yên giấc ngủ thảo thơm đêm hè

Tạm biệt Anh nơi sông quê

Dòng sông Thiêng cõi đi về của Anh

Sông Thạch Hãn nước mát lành

Hương hoa trôi mãi viết thành bài ca./.

 

TMĐ

Quảng Trị 7-2014

 

HẠ HÒA TUỔI THƠ TÔI 

 

Mới qua một trận mưa rào

Trời cao xanh mát một màu thiên thanh

Vẫn là em, vẫn là anh

Về Hạ Hòa với ngọt lành tuổi thơ

Mai Tùng, Thắng Lợi bến đò

Tiếng chim tu hú gọi chờ vải ngon

Chiều Hè diều sáo véo von

Ao Châu gợn sóng đợi con cuốc về 

Thâp thoáng đâu đó bờ tre

Chơi bị đánh chắt bắt ve cả ngày

Cọ xòe gợi nhớ vơi đầy

Ao châu thắng cảnh đắm say lòng người 

Chín mươi chín ngách đây rồi

Tham quan du lịch anh ngồi thuyền em

Qua đò thắp nén nhang thơm

Âu Cơ,Đền Mẫu Mẹ Tiên Cha Rồng

Hạ Hòa tươi xanh tuổi hồng

Đi xa vẫn nhớ nao lòng...Tuổi Thơ./.

 

TMĐ

 

HẸN VỀ PHÚ MỸ

 

Anh về Phú Mỹ thăm em

Quê hương ta đẹp thêm lên nhiều lần

Triền đê hương lúa cuốn chân

Bãi vườn xanh mướt trong ngần Lô giang

Đường thôn ngõ xóm đàng hoàng

Điện đường trường trạm khang trang hơn nhiều 

Ơi Phú Mỹ thật đáng yêu

Xứng danh quê đẹp bao điều ước mơ

Về Phú Mỹ thăm bạn thơ

Thêm yêu thêm quý từng giờ nơi đây

Lời thơ đọng chút hương say

Con người đôn hậu ngất ngây men tình

Giao lưu thơ với quê mình 

Vần thơ chan chứa nghĩa tình trong nhau

Quê hương Phú Mỹ đẹp giàu

Tạm chia tay nhé...lần sau ...hẹn về./.

 10-2014

 

Trần-Minh-Đức

 

 

THÁNG BA

 

Giăng giăng mành mỏng sương chiều
Màn đêm kết ngọc mỹ miều long lanh
Khoác vào ngọn cỏ đêm thanh 
Chờ bình minh tới mong manh... ngọc cười

Vẳng thinh không tiếng à ơi
Khúc ru của đất
của trời
của ta...
Hoà trong vũ trụ bao la
Dệt nên điệp khúc tình ca giao mùa

Nàng Bân chậm chạp thêu thùa
Tặng chồng tấm áo đan chưa kịp thành
Động lòng cha giữa cao xanh
Ban cơn rét muộn ngọt lành tháng ba

Tím xoan, đỏ gạo...dâng hoa
Lung linh muôn sắc ngọc ngà....chào xuân 

LL

3/3/2017

 

MÙA CỌ

 

Lao xao ngọn gió Trung Du
Lùa qua tán cọ mùa THU... rì rầm
HẠ che ô mái đầu trần
Ngăn cơn gió lạnh vũ vần chiều ĐÔNG
Quả ngon ngầy ngậy... ấm lòng
Điểm tô XUÂN sắc hương nồng...ngày xanh

 

Lê Lan
Ngày 3/3/2017

 

HOA XƯƠNG RỒNG.

 

Xương Rồng chi chít những gai
Khẳng khiu bên lối chẳng ai đến gần
Chợt bừng nở dưới nắng xuân
Để tôi dạo bước lại gần bên hoa.

Bâng khuâng bên những đóa hoa
Lung linh sắc thắm chan hòa ngày xuân
Đưa tay chạm nhẹ ân cần
Xương Rồng hoa nở mùa xuân nơi này.

 

DƯỚI VƯỜN CÂY

 

Tháng hai hoa bưởi nở đầy
Mùi hương thơm ngát ngất ngây lòng người
Sắc hoa trong trắng tinh khôi
Gợi bao kỷ niệm một thời đã qua

Nỗi lòng xao xuyến mùa hoa
Muốn gom từng hạt nắng qua khu vườn
Dang tay níu giữ mùi hương
Cất vào tim để yêu thương cuộc đời.

 

Thanh Bình.

 

Kết quả hình ảnh cho vườn cây

 

LANG THANG
(Nhân 8/3)

 

Tháng ba dịu ngọt những ngày
Lang thang anh hái đơm đầy trái mơ
Bình minh dang rộng bến bờ
Hoàng hôn tím đến bơ thờ ruột gan
Gượng cười bên cốc rượu tràn
Cạn sâu nước mắt khóc than trăm điều
Học đau rồi mới học yêu
Khi sum họp, lúc học điều phân ly
Đang vui hãy học sầu bi
Lòng buồn thê thiết những khi vơi đầy
Phong trần trăm nẻo hao gầy
Nhặt cô đơn những bấy chầy ... tặng em!

 

Nguyễn Hữu Cầu

MẮT CƯỜI

Rạng ngời khuôn mặt xinh tươi
Mắt em vời vợi... biết cười lạ chưa?
Cúi chào...sau phút tiễn đưa
Chao ôi...! ánh mắt...em vừa gửi trao...!

NỖI NHỚ CHIỀU MƯA

Lâng lâng nỗi nhớ... chiều mưa 
Thấm qua vạt áo ai vừa sấy khô
Em tôi nũng nịu ...nói đùa  
Trời ơi! Hãy tạnh, đừng mưa thế này.

Gió đưa hơi nước lên mây
Tình anh đậu xuống vai gầy... nhớ em
Líu lô chim rơi lặng... bên thềm
Nhìn theo em bước... đất mềm níu chân !

 Ngô Thái      

 

 

CHUÔNG CHÙA ĐÊM XUÂN

 

 Chuông chùa Hưng Tích vang ngân

Rung trong tĩnh lặng đón xuân ùa về

Tiêng gà điểm gáy canh khuya

Nao nao trong dạ nghĩ về cố hương .

 Nhớ đồng lúa, nhớ con đường

Nhớ làng xóm cũ thân thương ruột rà

Nhớ cha mẹ, nhớ ông bà

Ngày xuân xa cửa, rời nhà tìm ăn .

Kiếm cân gạo phải tảo tần

Cả đời vất vả gian truân cơ hàn

Cháu con khôn lớn gian nan

Hết Tây lại Nhật lầm than khốn cùng .

 Nghĩ nhiều càng thấy mung lung

Chuông chùa lại điểm hòa trong gió trời

Xuân nay khác với xưa rồi

Biển xanh rừng thẳm núi đồi của ta .

 Têt xuân cờ thắm sắc hoa

Phố phường, làng xóm giao hòa tình thân

Anh đi xa, chị về gần

Nắm tay chia sẻ,chúc xuân thanh bình .

 

 Xuân Đinh Dậu

Trần Đăng Luật

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: