Thứ ba, 23/04/2024,


Trang thơ Lục bát mừng xuân Đinh Dậu-2017 (29/01/2017) 


   Chào Xuân mới Đinh Dậu, Lucbat.vn xin gửi lời chúc tốt lành, may mắn, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và giầu sức sáng tạo đến tất cả các nhà thơ, nhà văn trên mọi miền Đất nước và bạn bè cùng kiều bào ở nước ngoài
  Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Lucbat.vn xin trân trọng giới thiệu trang thơ xuân 2017 và mong nhận được sự cộng tác của các bạn yêu thơ Lục bát trên mọi miền đất nước và bạn bè cùng kiều bào ở nước ngoài

 

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM!



Bùi Trọng Liên

 

Một năm cũ đã đi qua
Chúc cho đất nước chúng ta mạnh giầu
Chúc cho các cụ sống lâu
Bách niên giai lão, bạc đầu như tiên.


Chúc anh, chúc chị Thanh Niên
Tình yêu hạnh phúc khắp miền gần xa
Chúc cho trẻ nhỏ mọi nhà
Chăm ngoan học giỏi, chan hoà tình thương.


Chúc cho nhà máy công trường
Việc làm ổn định tiền lương đủ đầy
Chúc cho biển lặng từ đây
Ngư dân vui vẻ những ngày ra khơi


Để môi trường biển quê tôi
Không còn cảnh cá chết trôi bao lần.
Chúc cho cô bác nông dân
Mùa màng thuận lợi, bớt phần gian nan


Chúc cho công chức cơ quan
Đã là Công bộc chớ làm dân kêu...
Xuân sang muốn chúc bao điều
Chúc cho tất cả thật nhiều niềm vui


Bạn bè thân quý tôi ơi
Năm gà xin chúc những lời HAPPY...!
HN 28.1.2017

 

VÀO XUÂN 

 

 

 Nguyễn Thị Ngọc Mai


Xuân về tràn ngõ nhà ta
Chở theo trọn gánh hương hoa tặng đời
Trao cho em những nụ cười
Cùng lời thơm thảo rạng ngời mắt trong


Ban cho anh hương sắc nồng
Ủ con tim với tình trong cõi tình
Gửi đời trọn giấc mơ xinh 
Ngát thơm miền nhớ dắt mình vào xuân

HN đêm giao thừa 2017

XUÂN...



Khánh Vũ


Tiếng gà gáy gọi bình minh
Hạt sương thả ngọc lung linh đầu cành
Đông tàn tắt ngọn gió hanh
Nụ cười mở cửa đón nhành xuân sang


Đào phai quyện sắc mai vàng
Trời xanh xanh đến ngỡ ngàng én bay
Bụi mưa hôn nhẹ bàn tay
Kìa đôi má ửng như say hương tình


Mải nhìn ánh mắt em xinh
Vu vơ vấp...chạm môi mình vào xuân...
K.V


LỘC XUÂN TÌNH MẸ


Lều thơ phiêu lãng

 

Giao thừa hái lộc đầu xuân
Đầy vơi buồn cũ bâng khuâng mắt chờ
Đất nghèo chẳng dệt nên thơ
Chồi non đành để ngẩn ngơ trên cành


Xuân già chồi biếc thêm xanh
Tháng ba cây gạo đầu cành đơm bông
Chiều về mắt mẹ buồn trông
Tháng hai giáp hạt long đong chợ trời


Đồng xanh trong mắt mẹ cười
Lá non lộc đỗ đất trời tụ sinh
Đầu hiên khói tỏa lam bình
Nhạt nhòa bóng mẹ đẹp tình chân quê.


Chiều xuân vội bước mẹ về
Đầu nghiêng nón lá tóc thề màu sương
Tháng ba mắm cáy lên hương
Ớt cay dã trộn vấn vương no lòng.


Xuân ơi! cho gửi đôi dòng
Thiết tha tâm huyết tận cùng mến thương
Bóng người phảng phất trong sương
Lộc xuân tình mẹ mở chương vào đời…
LTPL

 

 

SANG CANH

Thi Trà Thi



Đêm nay gà gáy sang canh
Nở bung hương đất ngọt lành đầu xuân
Âm dương hoà hợp xoay vần
Người và người cũng xích gần nhau thêm.


Gió xuân gõ cửa ngoài thềm
Một làn mưa bụi rắc mềm cỏ cây
Nỗi niềm riêng có ai hay?
Sang canh người đấy ... Ta đây ... Nhớ thầm .
Xuân 2017

CẢM XUÂN!


Nguyễn Thị Hoàng Hòa


Chợt nghe gió thoảng đâu đây
Phập phồng đất thở dâng đầy hương xuân
Mây trôi, tóc xoã trắng ngần
Đánh rơi dải lụa phù vân lưng trời


Nắng còn tham chút vàng tươi
Giật mình xuân vội nói lời biếc xanh
Mưa choàng tơ mịn mong manh
Mắt đào ủ lửa đầu cành đong đưa


Âm dương thời khắc chuyển mùa
Men say chếnh choáng , giao thừa .... Cảm xuân!


ĐÊM XUÂN


Bùi Sinh



Mưa Xuân lất phất nhẹ bay
Giao thừa điểm phút giây này như mơ


Đêm Xuân em đẹp hững hờ
Giao hoà trời đất đang chờ ... ngất ngây


Xuân về hoa lá cỏ cây
Non tơ mơn mởn , vai gầy đợi ai ... ???
27/01/2017

 

KHAI XUÂN

 

Lê Ngân


Đầu xuân khai bút mấy vần
Đón tia nắng mới xua dần giá đông
Ta vui đón một xuân hồng
Xua đi buồn tủi để lòng thảnh thơi


Tương lai hạnh phúc rạng ngời
Cho tình thắm mãi cuộc đời đẹp hơn
Thương nhau giữ tấm lòng son
Giầu sang không tưởng vẫn tròn nghĩa nhân


Dù xa nhích lại đến gần
Bài thơ tình cứ nối vần dài thêm...
29/1/17( tức mùng 2 tết)



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: