Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên tháng 1 - 2017 (25/01/2017) 

 Chùm thơ Lục Bát của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên tháng 1 - 2017 gồm các tác gỉa : Hồng Nhung, Nguyễn Đình Tiến, Lệ Vui, Trần Thiết, Hương Sinh,  Trương Văn Tính, Trần Đình Tạc, Dương Xuân Diễn, Chu Thị Lâm.

 
 
 

 

NHÀNH XUÂN DÂNG MẸ

 

Mẹ ơi tha lỗi cho con

Tết không về chúc mẹ tròn tuổi trăm

Thoắt trôi hơn bốn chục năm

Con hai mươi tuổi xuân xanh thuở nào   

Khúc ru mẹ hát hôm nao

Tình nhà, nghĩa nước dâng trào non sông

Tên con “Tổ quốc ghi công”

Hồn theo ngọn gió bềnh bồng mây trôi  

Non cao, rừng thẳm, biển khơi 

Con nằm đâu cũng đất trời quê hương

Hôm nay hoa trái ngọt thơm

Sum suê ngan ngát sắc hương xa, gần  

Con xin hái một nhành xuân  

Dâng lên mẹ thỏa ngàn lần ước mong.

 

Hồng Nhung

Điện thoại: 01237124046

 

 

 

     

VỀ THĂM LÀNG VŨ ĐẠI

 

Được về viếng bác Nam Cao

Làng xưa Vũ Đại nắng đào sang xuân

Khói nhang thơm cứ tần ngần

Người xưa cảnh cũ muôn phần đổi thay

“ Sống Mòn” thày Thứ ở đây

Mà cô Liên cũng lắt lay kiếp người.

Tỉnh, say anh Chí đâu rồi

Thương cho Thị Nở phận đời xót xa

Trăng quê vườn chuối bóng ngà

Cái tình nhân bản thăng hoa dạt dào

Lòng cha! – Lão Hạc vời cao

Tình con thắt quặn lệ trào mưa tuôn.

 

Nỗi nhà Bá Kiến nguồn cơn

Bà Ba cũng lắm tủi hờn ai hay

Vườn xưa chuối lụi, gió lay

Nhà xưa vắng lạnh, khói bay hương tàn

Thôi thì thắp một nén nhang

Một thời thế cuộc đa đoan phơi bày!

 

Con về viếng bác xuân này

Quê hương Vũ Đại đổi thay sớm chiều

Cá kho -  đặc sản cơm niêu

Đường quang, phố rộng; rất nhiều lầu cao

Có cô con gái má đào

Khách thơ em đón!. Xôn xao nắng hồng.

Nam Cao ơi! Bác yên lòng

Quê mình hạt gạo trắng trong ngọt lành

Hết rồi ổ dạ lều tranh

Sẻ chia nhớ bát cháo hành thảo thơm ./

 

Nguyễn Khắc Khoan

Điện thoại:0977567059

 

THĂM MỘ NAM CAO

 

Nén hương dâng mộ Nam Cao 

Đằm sâu ký ức dâng trào tâm can

Người đi về phía gió ngàn

Trang đời, nét bút trần gian nghiêng mình

 Vùng quê đồng trũng , đất lành 

Trời ban một “Vị nhân sinh” khiêm nhường

Tấm lòng nghĩa sĩ tỏa hương

Chọn cho mình một con đường vì dân 

“ Tài cao, phận thấp” đâu cần 

Vinh hoa, phú quý cận thần oai phong

“Sống mòn”, “Đôi mắt” nối dòng

Thắm màu non  biếc mông lung lưu đời

Tận tường từ những nhỏ nhoi 

“ Đời thừa” gắn với phận người xót xa

Ngôi nhà Bá Kiến xưa xa

Bấy mươi năm vẫn nguyên da thịt liền 

Lý Nhân mảnh đất thiêng liêng   

Nhân gian ngưỡng mộ tài hiền vọng xa.

 

 

Nguyễn Đình Tiến

 

 

  

NHỚ CON  

(Tặng mẹ liệt sĩ cụ Nguyễn Thị Nhuần tại     

 Minh Khai- thị trấn Như Quỳnh- Văn Lâm- HY)

 

 

Nhìn con di ảnh trên tường 

Rưng rưng tay mẹ, nén hương nhạt nhòa

Ở nơi nào đó rất xa

Lòng sông, hay góc rừng già ? Hỡi con!

Ra đi chớm tuổi trăng tròn

Nuôi con mẹ được gần con đâu nhiều

Gửi về tấm ảnh mẹ treo

Ngắm con đội mũ tai bèo lặng thinh  

Nhớ thương thắt nghẹn tim mình 

Thư con viết! Mẹ đinh ninh từng lời

Hai năm mới chỉ thế thôi!

Mười chín tuổi, một kiếp người cho con  

Trong tâm một tấm lòng son 

Tình nhà- nghĩa nước đã tròn, đã vuông?

Cả đời gánh nắng đội sương

Thân tằm rút ruột đêm trường trở trăn 

Gian lao, mẹ buộc  vào thân 

Hương thơm, trái ngọt dành phần đời con

Dò sông, lội suối, khơi nguồn

Con đò chèo lái mong con cập bờ.

 

Lệ Vui 

Điện thoại: 01627744843

    

NHỚ SƯ

 

( Bạch kính hòa thượng Đại Đức Thích Kiến Nguyệt  

Chủ trì Tây Thiên Thiền viện)

 

 

Ngộ cùng tri diện điệp màu

Hữu duyên thiên lý cơ cầu vị trao

Dáng ngài đức trọng thanh cao

Phái  đoàn nghẹ sĩ cúi chào Thiền sư 

Phật đài thực thực, hư hư 

Chúng sinh cầu nguyện mười chư Phật tiền

Cho đời rũ sạch ưu phiền

Cho lòng thanh thản vui miền nhân gian   

Ngày mai về chốn niết bàn 

Tây phương cực lạc, suối vàng cõi tiên

Thầy ơi! Con thật có duyên

Được thầy chỉ giáo , được chiêm ngưỡng người. 

Thầy vui ánh mắt rạng ngời

Bổn sư ni Phật vì đời sắt son

Cơm chay ấm cõi dạ con

Mõ buông tịnh độ tình còn nặng mang.

   

Trần Thiết 

Hội VHNT Bắc Ninh

Điện thoại: 01646455 489

 

 

 

 NGẮM HOA NHỚ CON

 

 

Con không về dự tết quê

Nhành lan xa xứ mang về năm xưa

Ngại chi đông lạnh , nắng mưa

Quện hòa chùm  gió  nhặt thưa  trước nhà

 

Hình như  hiểu Chủ nơi xa

Xuân về  lan nở nhành hoa chúc mừng

Ngắm  hoa mẹ thấy bang khuâng

Về nơi đất lạ  mà không trái  mùa

 

Cánh vàng tươi rói  ngây thơ

Hồn  nhiên thao thiết  hững hờ đợi  sương

Dù cho ngàn vạn dặm đường

Ngắm hoa mẹ thấy tình thương thật gần.

 

Hương Sinh

Điện thoại: 01237124046

 

 

 

 

 

ANH THƯƠNG BINH

   

  

Anh ngồi chân duỗi chân co

Ngắm từng miếng vá sao cho thuận tình

 

Trải qua đời lính chiến binh

Vết thương in dấu bóng hình em che   

  

Bây giờ ngồi vá xăm xe

Nhớ thời binh lửa suối khe thình lình

 

Mấy năm ở trại thương binh

Chân giả, chân thật ghép thành một đôi.

 

 

Nắng mưa vá giữa khoảng trời 

Cùng nhau kể chuyện những thời xa xăm

Đêm đông co quắp chỗ nằm

Chân dài, chân ngắn mảnh chăn cũng thừa 

Câu thơ vá víu nửa mùa 

Chiến trường ngày ấy gió mưa bạn đường.

 

Trương Văn Tính

Điện thoại: 01214112926

 

CẢ ĐỜI CHƯA XONG

  

Xin hỏi ai đã học hành 

Thuộc bốn phép tính trưởng thành hay chưa

Tuổi cao cho đến vừa vừa

Có bốn phép tình thừ xưa được quyền  

Vơi đi bởi phép trừ tiền

Phép chia là những ưu phiền đắng cay

Phép cộng mơ ước hàng ngày

Phép nhân hạnh phúc trao tay từng người.

   

Trần Đoàn Tạc

Điện thoại: 0978973840

 

 

Kết quả hình ảnh cho con gái

 

 

TÌM NGƯỜI CON GÁI

  

Mỏi mòn năm tháng đợi trông

Nắng mưa đội cả cầu vồng tìm em

Ngập ngừng như lạ, như quen

Miên man mắt biếc ủ men thuở nào 

Cuối chiều trời đổ mưa rào 

Mưa to gió lớn dạt vào bờ tre

Nón nghiêng e ấp em che

Nồng nàn hơi thở lặng nghe tiếng lòng  

Một mai ai nhớ, ai mong 

Con tim thầm mách lối vòng ngõ quê

Xuân Lâm xanh biếc đường về

Bên đường một ánh trăng thề ai quên.

 

Dương Xuân Diễn

Điện thoại: 01648759822

 

TẬP LÀM THƠ

  

Ông ơi tôi viết xong rồi 

Nhờ ông đọc lại giúp tôi thêm vần

Vườn thơ mình được góp phần

Âm vần, bằng , trắc rất cần trong thơ.

Từ khi làm người đến giờ  

Đội mưa, gánh nắng biết thơ thế nào 

Bây giờ sức yếu tuổi cao

Đọc thơ mà thấy xôn xao tinh thần.

Người già  xét thấy rất cần

Tìm ra ngôn ngữ ghép vần thành thơ

Đêm đêm trong những giấc mơ

Cũng đang lặn lội tìm thơ cho đời.

 

Chu Thị Lâm

 

Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: