Trước thềm năm mới 2017, Ban biên tập trang Lucbat.vn xin gửi lời chúc tới đại gia đình ta một năm mới may mắn, sức khỏe hạnh phúc và thành công!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Đặng Vương Hưng
Phút giây giời đất bàn giao
Đón - đưa mới - cũ đã bao nhiêu lần?
Phút giây giời đất xoay vần
Thời gian vùn vụt thoắt gần thoắt xa...
Chia tay vừa mới hôm qua
Sáng nay thức dậy đã là... một năm!
Gặp nhau chúc tụng hỏi thăm
Nụ hôn hạnh phúc còn đằm trên môi...
Hãy yêu đến hết thì thôi
Nếu còn kiếp nữa luân hồi... vẫn yêu!
Thành công may mắn thêm nhiều
Và năm mới tới bao nhiêu tốt lành!...
Hà Nội, 01/01/2017
CHÚC MỪNG NĂM MỚI-2017
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Năm mới đã sang thật rồi
Ban biên tập xin gửi lời chúc xinh
Chúc cho bạn hữu chúng mình
Vô tư trong sáng chữ TÌNH ngát thơm
Chúc cho gia quyến quyện hương
Tiếng cười đầy ắp yêu thương tỏa nhà
Chúc cho xuân rộn khúc ca
Lời yêu thật trẻ giao hòa nhịp xuân
Xuân về rạng nét thanh tân
Khỏe, vui, hạnh phúc đón xuân an lành.
Giao thừa 12h1p ngày 1.1.2017
XUÂN VỀ
Dương Xuân Linh
Xuân về hoa lá xôn xao
Gửi lời chúc đẹp tới bao bạn hiền
Cầu cho đất nước bình yên
Mọi nhà hạnh phúc vững bền non sông...
LỤC BÁT MÙA XUÂN
Đỗ Mỹ Loan
Thả câu lục bát mơ màng
Đón chào năm mới rộn ràng sắc xuân
Hoa mai, hoa cúc xa gần
Toả hương thoang thoảng bâng khuâng đất trời
Thả câu lục bát tuyệt vời
Ríu ran chim hót rạng ngời niềm vui
Nàng xuân thức giấc mỉm cười
Nắng hồng tô điểm cuộc đời đẹp thêm
Thả câu lục bát êm đềm
Lời ru dìu dặt ngập miền nhớ thương
Gió đưa khúc hát vấn vương
Lao xao bóng lá bên đường hát ca
Thả câu lục bát mặn mà
Vườn xuân tràn ngập sắc hoa thắm màu
Nụ cười ánh mắt gửi trao
Mùa xuân hạnh phúc dạt dào ý thơ
VIẾT LÚC GIAO THỪA!
Song Vũ Hoàng Phương
Giao thừa khoảnh khắc sang xuân
Tâm trong - trí sáng gieo vần thơ vang
Con cầm bút lạy thay nhang
Qua giao thừa với ngổn ngang việc đời
Lạy này con lạy đất trời
Xin cho được kiếp luân hồi văn chương
Lạy này con lạy bốn phương
Đông - tây - nam - bắc tỏ tường gần xa
Lạy này con lạy ông bà
Tâm linh con lạy gửi qua cửa thiền
Chúng sinh nặng kiếp nhân duyên
Cúi đầu xin được bình yên nẻo đường
Sang xuân giảm bớt tai ương
Người sung sướng - kẻ đoạn trường lang thang
Bề trên ân đức cao sang
Bề tôi trung hiếu ngự tràn lòng dân
Giao thừa khai bút tân xuân
Câu thơ con viết gieo vần chữ NHÂN!
XUÂN VỀ
Đồng Kế
Hơi se se lạnh Xuân về
Ấm no hạnh phúc tràn trề niềm vui
Dịu dàng e ấp tinh khôi
Thoảng he hé nụ thắm môi em cười.
Xuân nồng, Xuân đẹp, Xuân tươi
Xuân lan Xuân toả đất trời cỏ cây
Xuân hồng trên má hây hây
Xuân trong nắng sớm trong mây trắng hồng.
Xuân trào trong ngọn gió Đông
Xuân ngào ngạt nở trên đồng lá hoa
Xuân xanh thắm nụ hoa cà
Xuân tim tím biếc như là mắt em!
Xuân hiền dìu dịu êm êm
Đưa tay anh nắm nhé em ... ta cùng!
Hà Nội 19 – 01 – 2012
VIẾT NGÀY CUỐI NĂM
Lương Mạnh Hải
Bóc tờ lịch ngày cuối năm
Đã nghe ríu rít tiếng xuân đang về
Hồn xuân náo nức muôn quê
Tình xuân mời gọi người về cùng xuân.
Đời người trong cõi "phù vân"
Đón mùa xuân, tiễn mùa xuân lẽ thường
Sao lòng ai mãi vấn vương
Một nhành hoa, một mùi hương xuân nào?
Mới bình minh ngắm hoa đào
Đã hoàng hôn, đã ngạt ngào sắc thu...
Ngày nào mẹ mới ẵm ru
Qua thời gian đã chỉn chu con người
Bao dòng lệ, mấy trận cười
Một quê hương, mấy phương trời xa quê
Đã qua bao mối tình si
Rồi duyên phận một ngày về bên em...
Vắng em với những nỗi niềm
Làm bao con chữ, con tim héo gầy...
Xuân về cảm xúc dâng đầy
Tiếng đàn nhờ những ngón tay gọi buồn...!
TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Đõ Xuân Thu
Trước tờ lịch cuối - ngập ngừng
Xé không?
Không xé!
Thôi đừng!
Xé đi!
Chỉ là tờ giấy vô tri
Mà sao lưu luyến vân vi thế này?
Một năm là bấy nhiêu ngày
Giật mình “tháng tận” trắng tay cuộc cờ
Mon men theo mấy vần thơ
Công danh ú ớ, ngu ngơ bạc tiền
May còn em - chốn bình yên
Khỏa thân con sóng, dịu hiền bão giông
Níu hương cho thắm nụ hồng
Thăng hoa câu chữ, bềnh bồng gió mây
Dùng dằng năm cũ trên tay
Nửa xưa níu kéo, nửa nay gọi mời
Thôi thì đem chữ ra phơi
Tung tờ lịch cuối lên giời đón Xuân…
(Rút trong tập BỜ TRE CUỐC GỌI - Nxb Hội Nhà văn 2012)
KHÚC HÁT XUÂN
Bạch Dương
Lặng nghe em hát lời ca
Bài ca Hà Nội mặn mà men say
Nồng nàn Hoa Sữa ngất ngây
Đường Me ,hàng Sấu ...dâng đầy hồn thơ
Hồ Tây tim tím chiều mơ
Lời xuân ước hẹn như... vừa hôm nay
Đường Thanh niên thoáng cầm tay
Đi xa mãi nhớ những ngày tuổi xuân
Lời ca níu lại thêm gần
Khi mùa xuân tới ...đón xuân Tháp Rùa .
Giao Thừa Hoa pháo...ước mơ
Cầu Thê húc đỏ đền thờ Ngọc Sơn...
Xuân về xao xuyến tâm hồn
Mùa Xuân Hà Nội...mãi còn trong nhau !.
BTV- Nguyễn Thị Ngọc Mai