Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát thang 12 năm 2016 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương (22/12/2016) 

 Chùm thơ Lục Bát thang 12 năm 2016 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương Gôm các tác giả: Trần Đức Chương, Nguyễn Thế Bình, Tuyết Mai, Nguyễn Ngọc Trịnh, Vũ Hoàng Mai, Vũ Ngọc Mạnh, Bích Việt, Đinh Kim Long, Phạm Như Đức, Nguyễn Tiến Đoàn, Trịnh Đức Khả, Huy Liệu, Đỗ Trọng Thành, Nguyễn Đình Ưu, Lê Đại, Bùi Quang Thanh.

 

 

 

 

 KHUYÊN BẠN

 

Giờ khi duyên phận đã yên

Lửa lòng  nhen lại lụy phiền cho nhau

Trái  tim  chớ  để  lên  đầu

Tình xưa xin hãy chôn sâu đáy lòng

Kiếp sau biết có hay không

Mà nuôi hi vọng mỏi mong đợi chờ

Con đây, chồng đấy, sờ sờ…,

… Vợ nhà còn đợi còn chờ bữa cơm

Duyên đang còn đó đẹp hơn

 Nuối duyên đã đứt, nát luôn cả bè;

 

Trần Đức Chương

C.L.B. thơ Thành Đông

 

BIA TƯỞNG NIỆM

 

Gạc ma, Gạc Ma, Trường Sa

Giành đất, cướp đảo gây ra thảm đời

Cậy đông, cậy mạnh hơn người

Dã tâm độc ác ngàn đời khó quên

Cũng đảng cộng sản  anh em

Cũng là hàng xóm láng giềng với nhau

Thù này dân tộc khắc sâu

Nhìn bia tưởng niệm mà đau đớn lòng !

14/3/2016

Trần Đức Chương

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

Kết quả hình ảnh cho thành vinh

 

 

THÀNH VINH QUÊ TÔI

   

Đông qua xuân đến nở hoa 

Hương xuân ấm áp lòng ta bồi hồi

Cây cối nẩy lộc đâm chồi

Phố phường bừng sáng ngời ngời sắc xuân

Thành Vinh ngày hội ra quân 

 

Cờ đỏ sao thắm muôn phần đẹp tươi

Sông lam sóng dậy đất trời

Chiến công diệt Mỹ ngàn đời còn ghi   

Tầng không tiếng gió thầm thì 

 

Quê hương đổi mới mỗi khi xuân về

Cam ngon mía ngọt tình quê

Để người xa xứ nhớ về thành Vinh.

 

Nguyễn Thế Bình

C.L.B. thơ Thành Đông

 

YÊU THƠ 

 

Bén duyên từ ấy đôi ta 

Yêu em đến nỗi anh ra thằng khờ

Vui buồn cứ muốn thành thơ

Để anh ra ngẫn vào ngơ …Mặc đời

Nhân gian chắc cũng như tôi

Hữu duyên tao ngộ  ; gặp rồi mến em

Bâng khuâng thao thức bao đêm

Ghép bao nhiêu chữ chẳng nên một vần

Ai trong thiên hạ:     Thi nhân

Mách tôi một nước: Câu vần hợp hôn (?)

 

Tuyết Mai

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

Kết quả hình ảnh cho làng quê

 

 

LÀNG ƠI

  

Làng ơi!  có tự bao giờ 

Người già biết chỉ lờ mờ rằng lâu

Đình chùa đền miếu còn đâu

Mấy cây đa cỗi dãi dầu gió sương

Cũng đi được một vài phương

Quê người cổ kính mà vương vướng lòng

Tìm xem thư tịch hư không

Chợt nghe trong đất tiếng lòng người xưa

Rạp mình vui đến bất ngờ

Gốm sành bật khóc vỡ òa ngàn năm

Chùng lòng thẹn với tiếng tăm

Làng ơi !  tôi muốn góp phần dựng xây

Cho nay cùng mãi sau này

Ơn sâu khai phá tháng ngày còn ghi .

 

Nguyễn Ngọc Trịnh

C.L.B. thơ Thành Đông

 

MỖI NĂM MỘT HẸN

  

Trời thu mây trắng lững lờ 

Mênh mông lại nhớ lại chờ …mênh mông

Xa rồi còn đó tiếng lòng

Bảy mươi năm lại khơi dòng chuyện xưa  

Thu tàn tóc mãi buông tơ 

Còn trong nỗi nhớ mượt mờ nắng the

Mỗi năm một hẹn tìm về

Cùng nhau vui chén, men kề ngả nghiêng

Uống đi cho sạch lão phiền 

Về đây sóng sánh bạn hiền buổi mai

Uống đi nào uống, khỏi nài

Chảy cùng câu chuyện khôi hài bạn thơ 

Bốn mươi năm tựa giấc mơ

Một thời bạn hữu sớm trưa vui vầy

Uống đi nào,  uống  cho say

Tóc mây phơ phất, nhớ ngày tóc xanh

 

Vũ Hoàng Mai

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

Kết quả hình ảnh cho em

 

 

EM VÀ TÔI 

 

Em từ góc khuất đi ra

Tôi từ đô hội phồn hoa trở về

Người đi lạc bởi câu thề

Còn tôi lạc bởi bốn bề tôi qua...

 

Vũ Ngọc Mạnh

C.L.B. thơ Thành Đông

 

VU VƠ  

 

Bơm to bóng nhỏ làm diều 

Mỏng tang ngũ sắc vỡ chiều gió bay

Sắc nào nhuộm gió heo may

Mảnh nào hóa khói lên mây  bồng bềnh.

 

Vũ Ngọc Mạnh

C.L.B. thơ Thành Đông

 

XUÂN BA MƯƠI THÁNG TƯ  

 

Mùa xuân nô nức tiếng cười

Em đi trẩy hội muôn người muôn hoa

Nước non nay đã về ta

Bắc Nam thống nhất chan hòa niềm vui

Tiếng hò vang vọng đất trời

Việt Nam rạng rỡ ngời ngời tháng tư

 

Bích Việt

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

Kết quả hình ảnh cho trường tôi

 

 

THĂM TRƯỜNG CŨ

  

Cùng nhau họp mặt sắt son 

Bâng khuâng xao xuyến như con một nhà

Nơi đây ký ức chưa nhòa

Trường xưa trò cũ như là còn nguyên

Thoáng mà hơn bốn mươi niên

Có người trò cũ trở nên làm thầy

Có người chinh chiến dạn dày

Huân chương đỏ ngực tỏ bày chiến công

Có người giỏi việc ruộng đồng

Có người giốc sức vun trồng mầm non

Hỏi nhau kẻ mất người còn

Bao nhiêu chuyện cũ sóng cồn trong tim

Về đây cũng được dõi tìm

Đường năm quật khởi một thiên sử vàng

Hôm nay tiếp bước sang trang

Đồng xanh lúa tốt xóm làng ấm no

Tiếng đàn ai gẩy vang to

Vần thơ cho thỏa ước mơ ta mình

Đồng quê gió lộng lung linh

Thầy trò sum họp tặng mình tình quê.

 

Đinh Kim Long

C.L.B. thơ Thành Đông

 

GOM NHẶT  

 

Con về gom cái nhọc nhằn 

Chắt chiu ngày tháng mây vần trời xanh

Con về gom bát cơm canh

Cay bùi ngọt đắng đất lành quê xưa

Con về gom những hạt mưa

Từ nơi đồng ruộng sớm trưa tảo tần

Con về gom lại mảnh sân

Đã thành rêu phủ bao lần mẹ ơi 

Cối xay dã gạo đây rồi 

Thóc ngô sàng sẩy mẹ ngồi mòn đêm

Lời ru cây lúa gió êm

Lời ru cò trắng cánh mềm ngọn tre

Cái cò nay đậu bờ đê

Nhặt đầy tôm tép đi về cò ơi

Con đi sớm tối cuộc đời

Mong gom nốt được những lời mẹ cho.

 

Phạm Như Đức

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

Kết quả hình ảnh cho chiều thu

 

 

CHIỀU THU  

 

Chiều thu tôi đến thăm anh 

Quê hương Thượng Vũ Kim Thành mộng mơ

Chúng mình cùng một hợi thơ

Hôm nay gặp mặt nhưng chờ đã lâu

Bình thơ ta vẫn ngồi câu

Nhìn đàn cá dưới chân cầu nhởn nhơ

Cánh bèo trôi dạt gần bờ

Cá lên mặt nước chê thơ hơi dài

Mực đen giấy trắng khó phai

Tôi làm thuyền giấy chở vài bông hoa

Bờ bên kia cũng không xa

Tặng thơ tặng cả thuyền hoa cho nàng…

 

Nguyễn Tiến Đoàn

C.L.B. thơ Thành Đông

 

TÌNH ĐỒNG ĐỘI  

 

Chúng mình là cựu chiến binh 

Chiến tranh bom đạn nghĩa tình không quên

Tuổi non thế kỷ xây nền

Góp vào để được làm nên nghiệp đời

Quên sao tiếng gọi bầm ơi

Bom rơi đạn nổ xa nơi quê nhà  

Hương đồng gió nội làng ta 

Nhớ câu cùng hứa, mãi là của nhau

Buồn vui nhắc lại trầu cau

Hẹn nhau say đắm  ghi sâu trong đời  

Tuổi xuân anh đã qua rồi 

Đồng đội ta đó những người chiến binh

Nghìa trang phần mộ ân tình

Tranh nghiêm tưởng niệm  đón anh ta về.

 

Trịnh Đức Khả

C.L.B. thơ Thành Đông

 

Kết quả hình ảnh cho côn sơn

 


THĂM CÔN SƠN NHỚ ỨC TRAI
  

 

Lìa cành chiếc lá bay la 

Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng  

Du xuân trẩy hội tháng giêng 

Côn Sơn mảnh đất linh thiêng…  bồi hồi

Nơi đâu Nguyễn Trãi thường ngồi

Chim kêu vượn hót mây trôi bồng bềnh 

Bàn cờ trước gió  chông chênh 

Đắng cay trong những cong vênh cuộc đời

Đảo điên chìm nỗi kiếp người

Trái ngang đành chỉ biết ngồi mà trông 

Án oan chém nát hư không 

Lệ chi viên đẫm máu hồng còn rơi

Ai hay đố kị thói đời

Lọt tai xiểm nịnh, bẻm môi quần thần  

Công danh tựa ống phù vân 

Ưc Trai Nguyễn Trãi trong ngần sao Khuê.

 

Huy Liệu

C.L.B. thơ Thành Đông

 

CỔNG LÀNG  

 

Mỗi lần qua cái cổng làng 

Nao nao trong dạ, rỡ ràng nét quê

Người, xe tấp nập đi về

Nỗi niềm gói cả say mê nghĩa tình

Cổng làng xinh đến là xinh

Cây cầu nương bóng in hình vấn vương

Tuổi hoa cắp sách đến trường

Trai tài gái đảm trên đường sớm mai

Bao người chân sạm , tay chai

Bao người tung cánh trên đài xênh xang

Ra đi từ cái cổng làng

Tình quê ấm áp, dịu dàng nên thơ ;

 

Đỗ Trọng Thành

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

Kết quả hình ảnh cho biển 

 

 

GIỮ LẤY BIỂN TRỜI  

 

Biển nâng tàu giúp hải quân 

Cho chim, cá nẩy khúc xuân dâng đời

Nước  in  xanh đỏ ráng trời

Sóng reo mừng biển, cho người phơi bông  

Bão đừng gió đứng ta mong

Luyến hương hải vị,  quý dòng nước gom

Thám suối cho rõ đáy nguồn

Rẽ sương xem biển sóng vươn mấy tầng 

Cháu con Âu Lạc son lòng 

Công dân nước Việt trọn vòng thép tôi

Noi gương xưa; vững biển trời

Thỏa lòng vào lộng ra khơi vẫy vùng  

Sống xô hải giới phình phùng 

Hòa bình hợp tác ta cùng toan lo

 

Nguyễn Đình Ưu

C.L.B. thơ Thành Đông

 

EM LÀ TÂY NGUYÊN  

 

Dù chưa đến được với em 

Qua bài địa lý đã quen tháng ngày

Ba dan đất đỏ hây hây

Trời cho của quý bấy nay cựa mình

Em xinh như đóa hoa quỳnh

Bao người quý mến đượm tình cùng em

Như người rực rỡ cái tên

Đẹp hình đẹp dáng cái duyên mặn mà

Tiền nhiều em chẳng kiêu sa

Em là của quý… Em là tây Nguyên... !

 

Lê Đại

C.L.B. thơ Thành Đông

 

QUÊ TÔI TRẠI CHIỀU  

 

Ai qua bến Hiệp Trại Chiều 

Mà nghe vây bốt, nghe điều đánh tây

Ca nô tàu chiến đêm ngày

Quân thù kiểm soát gắt gay từng giờ

Dân tình chẳng chút buông lơ

Sẵn sàng tay súng quân cơ gọn gàng

Lúc đánh chiếm, lúc chắn ngang

Làm cho bọn giặc hoang mang bỏ đồn

Giăng kè đóng cọc ngăn sông

Bắn ca nô chẳng ngại ngùng việc chi

Quyết tâm đánh Mỹ kiên trì

Bao nhiêu chiến sĩ ra đi không về

Thắng thù có sức cả quê

Bớt ăn từng bữa hướng về tiền phương

Sáng công danh khắp chiến trường

Hòa bình dành lại thiên đường là đây

 

Bùi Quang Thanh

C.L.B. thơ Thành Đông

 

Biên tâp & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: