Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ tháng 12 năm 2016 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ (05/12/2016) 

  Chùm thơ tháng 12 năm 2016 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ: Gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Lê Sỹ Cúc, Nguyễn Đức Tùy, Phan Hoàng,Trần Đăng Luật, Nguyễn Đình Xiêm, Dương Viết Dinh, Lê Lan, Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Khuê, Ngô Thái.

 

 

Tác giả: Đỗ Đức Năm

 

 THĂM THẦY NHÂN NGÀY 20- 11

 

"Qua sông gửi lại nụ cười"
Hôm nay thăm lại thày... người kính yêu

Rưng rưng thày nói bao điều
Các em đã vượt qua nhiều nắng mưa

Tình trao nhau, biết sao vừa
                      Trò nay khôn lớn hơn xưa thày mừng.
                 

 

NHỚ


Thời gian ngắn tựa chiêm bao
Nay đem tình trẻ gửi vào già nua
Bốn mươi năm cũ lạ chưa
Lời yêu ấy... vẫn tưởng vừa hôm qua

Bờ môi còn chút mặn mà
Bờ vai hơi ấm như là còn nguyên
Thời gian chẳng xóa nét duyên
Mùa yêu hoa nở khắp miền cuối thu

Qua bao giá lạnh dầm mưa
Mà nay hoa vẫn như xưa chờ người
Vẫn là ánh mắt nụ cười
Chìm trong thương nhớ đầy vơi  cuối chiều

Thêm một lần nữa được yêu
Một mình thảng thốt bao điều nhớ nhung.
 

 

XẾ CHIỀU


Bao lần môi chạm bờ môi
Bây giờ phải chịu xa xôi nghìn trùng
Cầu mong có dịp trùng phùng
Xế chiều ta lại ngập ngừng… phút giây
 

 

Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB lục bát Phú Thọ

Email : doducnam44@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0988 262 013 

 

 

 

Tác giả Lê Sỹ Cúc

 

CHỢ LÀNG

 

Chợ làng họp giữa thôn Nam
Thanh Trù đất mẹ rộn ràng từ nay
Nông thôn đổi mới vui thay!
Bà con phấn khởi mê say chợ làng
 

Chợ làng đủ loại mặt hàng
Gần xa nội ngoại ngập tràn trời quê
Thịt bò, thịt lợn, thịt bê
Xu hào bắp cải …ê hề bán mua

Đủ đầy sản vật bốn mùa
Chợ làng phong phú chẳng thua nơi nào
Lại họp tròn tháng vui sao
Kẻ mua người bán ra vào rất đông

Thế mạnh ở cạnh sông Hồng 
Bình Xuyên, Yên Lạc bên sông cũng về 
Mọi người yêu mến chợ quê
Sớm hôm nhộn nhịp đi về đông vui.

 

NGẮM HOA QUỲNH 

 

Bâng khuâng khi ngắm Hoa Quỳnh

Thanh tao, thuần khiết, hữu tình nên thơ
Hoa Quỳnh dệt mộng thêu mơ

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ với hoa!

Ngất ngây cánh thắm mượt mà

Thanh tân, trang nhã, kiêu sa tuyệt vời
Ngắm hoa say đắm lòng người

Đêm đêm dưới ánh trăng ngời ngát hương

Ngọc Hoàng cũng phải mơ màng

Chị Hằng soi ánh trăng vàng... ngó xem... 

 

Lê Sĩ Cúc

 

 

 

  Tác giả: Nguyễn Đức Tùy

 

THẦY TÔI 

 

Thầy tôi tuổi ngoại chín mươi

Da mồi, tóc bạc, dáng người mỏng manh

Trải qua hai cuộc chiến tranh

Dạy trò bao lớp trưởng thành đi lên 

Học sinh tỏa khắp mọi miền

Làm nên công trạng, không quên ơn Thầy

Như là chắp cánh chim bay

Biết bao kiến thức tháng ngày Thầy trao

Thương Thầy vóc hạc gầy hao

Nhân tình thế thái còn bao nỗi niềm

Mong Thầy mạnh khỏe bình yên

Học sinh còn được đáp đền ân sâu! 

 

GIÃ TỪ PHỐ THỊ

(Tặng Cô M người cùng quê)

Giã từ phố thị em về

Lại vui với cảnh làng quê êm đềm

Mẹ già tựa cửa bên thềm

Thương con thương cháu ngày đêm mỏi mòn 

Từ ngày em biệt xóm thôn

Ra thành bươn chải sớm hôm kiếm tiền

Quản chi khó nhọc triền miên

Gắng nuôi con cái học lên bằng người 

Nhà nghèo mong ước đổi đời

Hai con ngoan ngoãn nghe lời người trên

Lo chăm học tập luyện rèn

Thường xuyên tranh thủ làm thêm ngoài giờ 

Các con đã thỏa ước mơ

Em tròn công việc, bây giờ hồi hương

Cùng chồng bận rộn ruộng nương

Chăm lo phụng dưỡng đôi đường mẹ cha 

Em - người con gái làng ta

Đẹp người đẹp cả nết na thảo hiền!

 

Nguyễn Đức Tùy

 

 

Chớm Đông

 

CHÀO MỪNG
"THƠ HÒA PHONG TẬP 1"

 

"Đi ra ngõ gặp nhà thơ"
Dân mình thường nói, ai ngờ không sai!
Hòa Phong đất cũ làng đồi
Miền quê Đất Tổ sáng ngời nếp xưa
Thành ba khu phố bây giờ
Cũng nhiều bạn hữu yêu thơ yêu đời
Quây quần chung một sân chơi
Làm thơ trao đổi tình người mê say
Thơ dù chưa nhuyễn chưa hay
Cũng là tâm huyết tỏ bày tình thân
Cùng nhau nối ý chắp vần
Ngợi ca đất nước, nhân dân anh hùng
"Quê hương là tiếng tơ lòng
Hòa Phong quê mới mặn nồng thiết tha"
Lời quê mộc mạc nôm na
Mong cùng bè bạn gần xa vui vầy.
8.11.2016

 

CHÙM THƠ CHỚM ĐÔNG

 

Chớm đông mà đã rét ghê
Dưới hai mươi độ, tái tê cả người
Đừng lùa qua cửa gió ơi
Lớp chưa kín đáo, cháu tôi lạnh lùng.

II
Thương bao cô chú Miền Trung
Lũ tràn, nhà sập, chạy từng bữa ăn
Đông về càng lắm khó khăn
Nhà chưa dựng lại, áo quần mỏng manh.

III
Gió mưa em vẫn vào thành
Gánh theo rau củ, mớ hành vườn quê
Góp từng đồng lẻ mang về
Đóng tiền con học, sá chi nhọc nhằn!

10.11.2016
Phan Hoàng 

   

 

 

Tác giả Trần Đăng Luật

   

  PHÚ GIỜ THIÊN MÃ CỦA NGÀY         

     

  Ngày gà ngày rắn ngày trâu

Giờ hợi thiên mã rủ nhau lên trời

 Ngày ngựa hổ chó định rồi

Giờ thân thiên mã khắp nơi tung hoành

 Ngày hợi ngày mão ngày mùi

Thiên mã ngậm ngùi giờ tỵ ra đi

 Thân tý thìn tính làm gì

Giờ dần thiên mã chép ghi cát tường                  

Xuân Bính Thân 2016

 

PHÚ NGÀY GIỜ KHÔNG VONG 

 

Giáp kỷ con khỉ con gà

Ất canh dê ngựa đều là không vong

Bính tân thìn tỵ bạn cùng

Đinh nhâm dần mão cũng trong hội này

Mậu quý đích thực hai ngày

Chuột trâu một duộc lời thầy chẳng sai

Duy còn chó lợn hai ngài

          Thiếu can nên chịu ôm bài không vong               

       Xuân Bính Thân, 2016          

 

Trần Đăng Luật 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Đình Xiêm

 

ĐỌC THƠ BẠN

 

Măm nay dự báo mùa đông
Là mùa đông ấm nên lòng vui vui
Thế mà rét cóng cả người
Làm cho bao những mảnh đời khó khăn

Cảm ơn nhà giáo Hoàng Phan
Mang lòng thương cảm sẻ san với đời
Gian nan vất vả dần vơi
Động viên chia sẻ với người miền trung.   

 

CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO LÂM THAO

(Tặng nhà giáo Đỗ Đức Năm ) 

 

Chúc mừng nhà giáo Lâm Thao
Dạy toán đã giỏi thơ sao ngọt ngào
Chúc thầy thêm một tuổi cao
Toán văn thơ cứ tuôn trào như mưa. 

 

HỘI LỚP 2016

(Lớp C7-14 ĐHTC Hà nội khóa 7: 1969 -1973 sáng nay 06 -11 - 2016 tại thủ đô Hà Nội.)

 

Hôm nay hội lớp mình ơi
Gần xa muôn nẻo đất trời về đây
Bồng bềnh tóc trắng như mây 
Xôn xao trò truyện giãi bày cùng nhau

Một năm thoáng cái qua lâu
Ngày vui gặp mặt cùng nhau tâm tình
Tình cảm như một gia đình
Vui tươi phấn khởi ấm tình anh em

Chúc nhau chân cứng đá mềm
Sống vui sống khỏe tăng thêm tuổi vàng
Vẫn luôn tư thế sẵn sàng
Hàng năm hội tụ tình càng thêm sâu

Vẫn như năm tháng ban đầu
C7 - 14 con tàu tiên phong.

 

Nguyễn Đình Xiêm 

 

 

 

Tác giả: Dương Viết Dinh

 

 

THĂM ĐỒNG ĐỘI CŨ 

 

về thăm đồng đội năm xưa 

Một gian nhà vắng rào thưa cuối đường

 Đêm đêm lẻ nửa phần giường

 Ngày mình lại gặp trong gương bóng mình

 Má hồng phai lửa chiến chinh

 Mấy lần thuyền lỡ bến tình gần xa 

Xuân xanh chia khắp mọi nhà 

Chiều vàng xiêu một bóng tà lẻ loi 

GÓC. SÂN.- KHOẢNG TRỜI 

Góc sân khoảng trời nhà ta 

Có cây đơm trái có hoa bốn mùa 

Bướm ong dìu dặt sớm trưa 

Gió trăng ngày xửa ngày xưa đi về 

Cháu thơ vui thỏa say mê 

Ông bà vui với hồn quê thuở nào 

Bên thềm trải chiếu đếm sao 

Lung linh trăng bạc giát vào đầy sân 

 

Dương Viết Dinh 

 

 

 

Tác giả: Lê Lan

 

TA VỀ CHỐN XƯA
Kính tặng các thầy cô cựu giáo chức nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Ta về chốn cũ Người ơi!
Nghe trong gió thoảng những lời... ngày xa
Rằng ta: cựu giáo chức già
Tâm hồn vẫn trẻ như hoa... không tàn
Nghề thầy gửi lại nhân gian
Ta thành "cựu giáo" thanh nhàn....thảnh thơi
Buông tay xả nhẹ gánh đời!
Bình tâm rằng nghiệp trồng người... đã xong!

19/11/ 2016 

 

TIN TRÒ

Cô tặng các trò Quynh Psy, Nhớ Nhớ Quên Quên, Pi Pô, Thanh Quý, trò Cương. Hiền Nguyễn... và các trò

 

Trò xa ta đã nhiều năm
Nhân ngày Nhà giáo về thăm lại thầy
Rưng rưng yêu dấu dâng đầy
Riu ra ríu rít chuyện ngày xa xưa

Ai bảo nghề giáo đò đưa
Lao tâm khổ tứ mà chưa hài lòng?
Nghề thầy gạn đục khơi trong
Luyện quặng chuyển hóa vàng ròng tương lai

Mỏi mong bồi dưỡng hiền tài
Trò siêng rèn giũa dùi mài thành kim
Là thầy ta vững niềm tin
Thông minh trò biết tự tìm hướng đi

Ngày 21/11/2016

 

Lê Lan

 

 

 

Tác giả: Thanh Bình

 

NGHỀ LÁI ĐÒ

( Kính tặng các thầy cô giáo cùng các thầy, các cô đã nghỉ hưu nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)
 
Một đời đèn sách miệt mài
Một đời đào tạo tương lai nước nhà
Một đời giáo án say sưa
Một đời cao quí: Đón đưa, ươm, trồng
Lái đò chở những ước mong
Yêu nghề tâm huyết tấm lòng thầy cô
Cho bao thế hệ học trò
Trưởng thành kế tiếp chăm lo trồng người
Ngày Nhà Giáo đã đến rồi
Chúc Thầy cô mãi luôn ngời tấm gương
Nghỉ hưu về với quê hương
Vui trong cuộc sống đời thường bình an.
Phú Thọ ngày 19/11/2016. 
 
NHỚ MẸ
 
Chiều thu nơi cánh đồng làng 
Lòng con nhớ mẹ hai hàng mi cay
Gió đưa hương lúa ngát bay
Thương sao đời mẹ những ngày long đong
Mạ non mẹ xúc trên đồng
Gánh về đồng dưới lưng còng cấy trưa
Mùa vàng tay mẹ hái đưa
Gặt từng gồi lúa trời trưa gánh về
Trĩu cong gánh lúa đường quê
Giải lao nước vối bờ đê mẹ ngồi
Nón mê mẹ quạt trời oi
Lấm bùn chân mẹ bến ngòi rửa qua
Thóc phơi dưới nắng sân nhà
Vội vàng cào xúc mưa sa ập về
Bát cơm thơm hạt gạo quê 
Nuôi con tình me tràn trề bao la
Thu này mẹ đã đi xa
Đồng làng trĩu hạt la đà gió đưa
Nhìn đàn cò trắng bay ra
Nhớ hình bóng mẹ quê nhà yêu thương.
 
Phú Thọ ngày 11/09/2015.
Thanh Bình
 
 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Khuê

 

ĐIỆP KHÚC CUỐI NĂM

 

Cuối năm
Ngày ngắn đêm dài
Bão giông vẫn đến
thiên tai vẫn còn
Vùng cao 
Tuyết phủ trắng non
Đồng bằng rét hại , mạ còn cấy không ?...

Cuối năm 
Tổng kết mừng công
Phương tiện nhộn nhịp
giao thông ... tắc đường
Tàu nam , xe bắc tăng cường
Xốn xang khấp khởi lên đường về quê ...

Cuối năm
gíó lạnh ùa về
Bao nhiêu "chăn gối " ...
Say mê tìm phòng
Khát nào bằng khát mùa đông
Nồng nàng ánh mắt , nụ hồng trao duyên

Cuối năm về với mẹ hiền
Trả về biển nhớ ... một miền yêu thương ...!

 

ĐÊM THÁNG TÁM

 

Mẹ xa con cháu lâu rồi
Hai mốt năm ấy , con đời mồ côi 
Bảy năm sau đấy, Người ơi ! 
Bố về với mẹ ... để đời chênh chao

Mẹ ơi ! mấy đấy ... ngày nào
Mẹ trồng cây sấu  nay cao lưng trời
Đêm buồn gọi sấu ... mẹ ơi
Nghe nghiêng lá rụng lá rơi bên mình

Trăng lu không gió lặng thinh
Con ngồi bên mẹ bóng hình ngày xưa
Thân cò từng trải nắng mưa
Nuôi con khoai , sắn , muối , dưa tháng ngày ...

Cuộc đời muối mặn gừng cay
Công cha nghĩa mẹ đong đầy tim con
Mong cho tháng đứng ,năm tròn 
Mẹ cha khoẻ mạnh chúng con phụng thờ ...

Tuổi già tóc mẹ bạc phơ
Con thuyền đời mẹ cập bờ bến tiên
Cha mẹ về với cõi hiền
Để cho con nhớ một miền cô đơn ...

Đêm nay lan tỏa thơm hơn 
Ngồi bên gốc sấu nguồn cơn sụt sùi ...!!!

 

 Nguyễn Ngọc Khuê

 

 

 

Tác giả: Ngô Thái

 

 

KHOẢNH KHẮC !

Vô tinh. Một khoảnh khắc thôi !
Em. Khuy áo ngực, buông lơi chưa cài

Ửng hồng e lệ... Mắt nai !
Tim anh loạn nhịp. Bởi ai hớp hồn? 

TRĂNG KHUYẾT 

Trăng non cong tựa lưỡi liềm
Để người thi sĩ nỗi niềm vấn vương

Thương Trăng thao thức đêm trường
Cứ cong như thế làm thuyền chở mây…

Mong sao rằm đến Trăng đầy
Anh làm mây trắng ấp đầy thuyền em...!
 

LỬA LÒNG 

Gặp em một thoáng lưng chiều
Chia tay để lại bao điều vấn vương
Chao ôi! Đôi mắt dễ thương
Gom vào nỗi nhớ...ủ hương men đời!

Sao đành hờ hững buồn trôi
Những câu hẹn ước ngọt lời cùng nhau
Sắt son đến lúc bạc đầu
Lửa tình sưởi ấm lòng nhau mãi hồng...!

Ngô Thái

 

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: