TRẦN GIAN BỎ CUỘC TÌNH MÙ MỊT BAY
Nguyễn Chinh
Trả nhau trả hết muộn phiền
ta về xuống tóc lên miền hoang vu
ừ thôi lạc bước đường tu
trần gian bỏ cuộc tình mù mịt bay
Rừng reo suối hát tháng ngày
tịnh tâm tấu khúc giãi bày tâm hư
định thần nhập cõi chân như
bước chân vô định gọi từ sắc không
Nẻo xưa còn chút dài dòng
từ ly gởi lại nửa vòng tử sinh
khóc nhau thắp nén tâm linh
tứ phương bái biệt riêng mình vân du
Ừ thôi lạc bước đường tu
trần gian bỏ cuộc tình mù mịt bay...
N.C
_____________
Họa sĩ, Nhà thơ Nguyễn Chinh
Email: nguyenchinh2002@gmail.com