Thứ ba, 23/04/2024,


Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - 20.11 (20/11/2016) 

    Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, BBT lucbat.vn  xin chân thành kính chúc các Thày cô giáo - những chiến sỹ trên mặt trận văn hoá, giáo dục luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, gia đình Hạnh phúc và vạn sự cát tường!
  
Chúc các thầy cô luôn đủ tâm - trí - lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người"!

 

 

 

MỘT SỐ BÀI THƠ KÍNH TẶNG CÁC THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20.11
-----

 

KÍNH TẶNG THẦY CÔ
Chùm thơ: 
Trần Nguyên Soái

I
Chúc thầy cô sức dẻo dai
Trên bục giảng với những bài thật hay
Gì hơn trên cuộc đời này
Làm thầy công việc mê say chèo đò


Chở bao thế hệ học trò
Qua sông vọng tiếng hát hò trăm năm
Nhả tơ một kiếp con tằm
Trau dồi kiến thức bón chăm trồng người


Cây xanh hoa nở nụ cười
Thầy cô mãi mãi trọn đời: VINH DANH.
20/11/2016

III
"Không thầy đố mày làm nên"
Lời người đời dạy chớ quên điều này
Người thầy chắp cánh ta bay
Nâng mơ ước để ta say một đời


Dạy cho ta trở nên người
Cho ta sức sống rạng ngời tương lai
Vững tin trên bước đường dài
Trong ta hình ảnh chẳng phai: Người thầy


Bao thế hệ một rừng cây
Ngàn hoa đua nở hôm nay tặng Người
Ngày vui nói chẳng nên lời
Dâng thầy cô cả bầu trời ngát hương ./.
(Bài viết 20/11/2015)

Trăm năm sự nghiệp trồng người 
Ngày này càng nhớ những lời Bác khuyên 
Thầy cô giáo tựa mẹ hiền
Chở bao thế hệ lên thuyền sang sông


Rạng danh con cháu Lạc Hồng
Ơn thầy cô đã vun trồng nên ta
Tặng thầy, cô những đóa hoa
Tỏ lòng kính trọng gọi là từ tâm./.
(Bài viết, 20/11/2014)

  

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI 20.11

 


Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

Nắng vàng rót mật đầy sân
Trẻ thơ cất tiếng trong ngần nét hoa


Dịu dàng em, giọng thiết tha
Rộn ràng chân bước nhịp ca vui vầy


Tri ân ngày hội cô thầy
Rưng rưng ơn nghĩa đong đầy Thái sơn

 

NGHỀ LÁI ĐÒ

Thanh Bình Thanh Bình.

Một đời đèn sách miệt mài
Một đời đào tạo tương lai nước nhà
Một đời giáo án say sưa
Một đời cao quí: Đón đưa, ươm, trồng

 

Lái đò chở những ước mong
Yêu nghề tâm huyết tấm lòng thầy cô
Cho bao thế hệ học trò
Trưởng thành kế tiếp chăm lo trồng người

 

Ngày Nhà Giáo đã đến rồi
Chúc Thầy cô mãi luôn ngời tấm gương
Nghỉ hưu về với quê hương
Vui trong cuộc sống đời thường bình an.

Phú Thọ ngày 19/11/2016.

 

CON ĐÒ NHÂN VĂN.
( Kính tặng.các Thầy cô giáo nhân ngày 20/11 -Ngày NGVN )

 

Thầy cô ôi! Những con đò
Đò chở cánh Vạc, cánh cò sang sông
Chở mùa vàng chín trĩu bông
Chở lời ru dưới nắng nồng...ầu ơi ...


Chở buồn vui những kiếp người
Chở lòng nhân ái ,tình người sẻ chia .
Chở khát vọng ,chở đam mê
Quá khứ, Hiện tại chở về tương lai...


Nối hồn quê những dặm dài...
Nguyện làm con sóng ..kề vai nâng thuyền ./.
Sài Gòn 20/11/2016.

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: