TA VỀ
Phạm Ngọc Lại
Ta về với tháng ngày xa
Ngược dòng quá khứ tìm ta thuở nào
Ta về miền đất ca dao
Gieo câu lục bát giữa lao xao hè
Ta về đi dưới hàng tre
Giữa chang chang nắng mà nghe mát lòng
Ta về đi giữa hương đồng
Đầu trần chân đất mà lòng mênh mang
Ta về đi giữa xóm làng
Bỗng dưng thương kẻ lang thang xứ người
Ta về tìm lại nụ cười
Ít khi thấy ở cõi người đua chen
Ta về gặp lại tình em
Sau thời nông nổi, sau phen khóc cười.
P.N.L
_______________
Tác gỉa Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Emai: Phamlai1955@gmail.com
Mời tác giả nhận sách Lộc Phát Bính Thân - 2016
TrầnMinhĐức - tranduc1950@gmail.com - 01698352850 - Phù ninh Phú Thọ
(Ngày 30/09/2016 11:36:55)
Đúng là tâm sự của người trải nghiệm.Cảm ơn tác giả |