MỘT THOÁNG NHA TRANG
Bùi Xuân Tuấn
Mùa thu lại đến Nha Trang
Trong tôi cứ thấy ngỡ ngàng làm sao
Bên bờ san sát nhà cao
Biển xanh xanh thẳm dạt dào sóng xô
Cưỡi tàu thăm vịnh San hô
Hòn Mun bãi lặn bất ngờ lắm thay
Thuỷ cung Trí Nguyễn đắm say
"Con tàu cướp biển" ngất ngây bao người
Chương trình ca nhạc vui tươi
Say cùng "tiệc rượu nổi" bơi mạn tàu
Mô tô, dù kéo dìu nhau
Vinpearl sáng rực sắc màu trò chơi
Đu quay sừng sững giữa trời
Cưỡi xe trượt núi dạo nơi thiên đường
Cá heo biểu diễn dễ thương
Canival nhộn vui đường phố xinh
Thăm Cung nhạc nước lung linh
Đến đây cảm thấy như mình đang mơ
Xa Nha Trang lại ngẩn ngơ
Ước thầm có những hẹn hò lần sau.
B.X.T
_________________
Tác giả Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng)
ĐT: 0903 224 077