CHÚ TÔI
Trương Nam Chi
Kính dâng hương hồn chú tôi, Liệt sĩ Trương Phú Đạt
Chú yên nghỉ dưới hàng cây
Nhìn lên những áng mây bay cuối trời
Trẻ trung ánh mắt rạng ngời
Nụ cười dừng lại giữa thời thanh tân
Hào hoa đẹp nét phong trần
Nội tôi chết lặng bao lần vì con
Tre già phải khóc măng non
Hy sinh đúng tuổi vàng son đời người
Nghĩa trang vắng tiếng nói cười
Trên mộ Chú, nhánh huệ tươi trắng ngần
Gió vi vu thổi xa dần
Vấn vương hồn Chú bần thần cỏ lau
Nắng mưa tấm ảnh phai màu
Bài thơ Chú viết tình đầu vẹn nguyên
Dấn thân chẳng chút ưu phiền
Máu xương gởi đất: Mẹ hiền bao la
Hồn theo cây lá cỏ hoa
Hóa thành ngọn gió lướt qua Thu Bồn
Dòng sông xanh biếc đầu thôn
Vẫn như thấy Chú đang còn… chưa xa.
T.N.C
*Liệt sĩ Trương Phú Đạt
________________
Tác giả Trương Nam Chi
Hôi Nhà văn TP. HCM
Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974 131 428 - Việt Trì Phú Thọ
(Ngày 27/07/2016 16:20:29)
Mỗi năm đến ngày 27/7 mọi người nhớ đến sự hy sinh của các anh hùng TBLS đã cống hiến thân mình cho đất nước độc lập tự do. Nỗi niềm thương nhớ càng sâu lắng hơn khi nghĩ đến người thân đã hiến trọn tuổi xuân cho Tổ Quốc. Bài thơ CHÚ TÔI của NT Trương Nam Chi nhớ đến người chú thân yêu làm cho ta xiết bao xúc động: |