Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 6-2016 của CLB Lục Bát Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (20/06/2016) 

 Chùm thơ lục bát tháng 6-2016 của CLB Lục Bát Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

Gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Quang Hà, Lương Hoàng Nền, Ngô Thái, Lan Lê, Lê Sỹ Cúc, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Thị Lộc, NĐB, Vũ Thị Thanh Minh, Kiều Việt, Trần Đăng Luật, 

 Hương Trà My, Nguyễn Sỹ Hoàn, Nguyễn Bình Phước

 

 Chủ nhiệm CLB Lục Bát Lâm Thao Phú Thọ Đỗ Đức Năm

 

VỀ ĐÀ NẴNG VỚI HỘI THƠ ĐƯỜNG


Tới đây với hội thơ Đường
Cùng bao bầu bạn muôn phương tìm về
Bỗng dưng lòng thấy hả hê
Niềm vui tràn ngập được kề bên nhau
 

Tình thi hữu
thật nhiệm màu
Cho ta kết nối nhịp cầu yêu thương
Đà Nẵng ơi !
tình vấn vương…
Nhận trao
trao gửi trên đường thi ca
 

Giờ đây chung một mái nhà
Sông Hàn hóng mát, Bà Nà dạo chơi...
Ấm nồng ánh mắt nụ cười
Hồn thơ thêm thắm, tình người thêm sâu

Ra về hẹn tới mùa sau
Ngày vui gặp lại, đẹp câu thơ tình…
 

 Đỗ Đức Năm

NHÌN TRANH HỌA THƠ 
Tặng  N T L

BỨC HỌA 

Một mình em vẫn cười duyên
Một mình em đứng lặng yên bên cầu
Tóc em vương xõa mái đầu
Một mình em chịu nỗi đau một mình

Câu thơ vương vấn bến tình
Quanh nhà hoa nở lung linh sắc màu
Lặng nhìn dòng suối xanh sâu
Má hồng nhỏ giọt lệ sầu rơi theo

Khát khao , khao khát bao điều
… trong căn nhà nhỏ mỗi chiều có anh
  

Đỗ Đức Năm 

"Nhìn tranh họa thơ" tác giả Đỗ Đức Năm

 

A DI ĐÀ PHẬT

 

Ông rằng đã quyết đi tu

Trên đường kinh kệ phiêu du cõi thiền

Gặp cô môi thắm mắt huyền

A di đà phật lại quên cổng chùa      

Quang Hà   

  NGÀY XUÂN


Ngày xuân đến chúc bạn thơ,
Đào phai, quất chậu đón chờ ngoài hiên.
Chén trà, rượu tết hàn huyên,
Anh em như bến với thuyền gặp nhau...

Kiều Thau
 

 

Tác giả: Kiều Thau

 

NỖI NIỀM Ô SIN  

Con thơ gửi lại xóm nghèo 

Em ra đi tựa cánh bèo dạt trôi

Mong manh đâu phải sự đời

Thị thành biết có thương người cỏ may ?

 

Bồng con cô chủ trên tay

Ngày vơi giọt nhớ đêm đầy giọt thương

Nỗi niềm rối sợi tơ vương

Theo em về phố dặm đường chênh chao

 

Bình yên con ngủ đi nào

Để nơi đây … mẹ nghẹn ngào đưa nôi

Héo hon từng khúc ru hời

Nghe trong sâu thẳm khóc cười trần ai

 

Gượng vui gió thoảng hiên ngoài

Đêm về một bóng chim trời ngẩn ngơ

Lẻ loi trong đám bụi mờ

Giọt quê lạc phố hững hờ đường hoa

 

Canh khuya tiếng gió lụa là

Giật mình tưởng tiếng con xa vọng về

Ơi người say mộng phòng khuê

Thấu chăng một cõi tái tê đêm dày

 

Xóm nghèo con ngủ chưa say

Có nghe lòng mẹ vơi đầy tiếng thương

 

Quang Hà

 

HƯƠNG ĐỜI

 

Hoang hôn buông tím đồi sim

Ông còn mải miết đi tìm nụ hoa

Câu thơ vương vấn tuổi già

Chút hương để lại làm quà cho nhau

                  

 Lương Hoàng Nền

 

HOA LÒNG

Tặng VQK

 

Miệt mài tâm huyết trồng hoa

Giọt mồ hôi quyện mặn mà tình thân

Những khi ngắm ánh trăng ngần

Đất tươi màu mới nảy mầm thơ xanh

 

Trồng người vun phúc an lành

Trang văn anh viết bức tranh dâng đời

Bốn mùa thơm ngát xanh tươi

Hoa lồng dung dị cuộc đời vui thay

 

Lương Hoàng Nền

             

 

       Tác giả: Ngô Thái       

 

TÌM EM

Hạ về Phượng rớt...vương vai
Ngẩn ngơ anh bảo, nhớ hoài người ơi!
Xa rồi cái tuổi đôi mươi
Sân trường còn đó, trò chơi trốn tìm

“Tìm em như thể tìm chim”
Anh “nổi” Tây Bắc, em “Chìm” Đông Nam
Trải qua gió núi mưa ngàn
Nỗi lòng trăn trở...muôn vàn nhớ thương

Nhà sàn bếp lửa vấn vương
Vẫn mơ cánh phượng sân trường năm xưa...
Có hôm trời đổ cơn mưa
Phượng hồng thay nón...vẫn chưa phai mờ...!

 Ngô Thái

   

ĐẦU HÈ 

Đầu hè nắng đã gắt gay
Đêm qua mưa đổ nước đầy sông quê
Lá cành như vẫn say mê
Canh khuya mơ mộng...bốn bề gió lay...!

Nằng mai trải mượt tán cây
Vai mềm suối tóc huyền lay nhẹ nhàng
Nghiêng mình níu nhánh Ngọc lan
Sông Thao, bến Đá... yêu càng yêu hơn...!
 

 Ngô .Thái

 

TU …  

Em tu trong cõi nhân gian
Quên lời ve vãn bao chàng muốn yêu

Quên đi dáng vẻ diễm kiều
Đành lòng nhìn tuổi xế chiều lướt qua…!

Sống trong ký ức nhạt nhòa
Một thời hương sắc vỡ òa… dần tan…!
  

Ngô Thái

 

 

Ông Doãn Tới (ngồi giữa) người con xa quê tại Vương Quốc Ạnh

Về giao lưu thơ với CLB Lục bát Lâm Thao Phú Thọ

 

MƯA RỬA ĐỀN  

Sau ngày Giỗ Tổ tháng ba
Một cơn mưa lớn đi qua… rửa Đền
Dân gian xưa đã tương truyền
Mưa về thanh tịnh, bình yên chốn này
 

Quy luật đổi khác xưa nay
Cơn mưa sau hội thường ngày… biếng qua
Trời râm thời tiết điều hòa
Mây che ánh nắng chói lòa hạ mang

Phải chăng sử mới sang trang
Cháu con xem trọng môi trường vệ sinh
Giữ gìn cảnh sắc quanh mình
Nâng cao ý thức, văn minh… Cha mừng

Bốn phương con cháu tưng bừng
Hân hoan đón lộc Vua Hùng năm nay
Cơn mưa qua trễ một ngày
Là thêm ước nguyện nơi đây… xanh rừng!

Lan Lê 
Đêm 11/3/2016 (âm lịch)

 

TAM ĐẢO HÈ 2015

Ất Mùi- Tháng 7- Mười ba
10A picnic đi xa lần đầu
Trong đoàn có rể có dâu
Gặp nhau ý hợp tâm đầu chung vui

Khoảng trời riêng của chúng tôi
Luôn đầy ắp những tiếng cười hồn nhiên
Bạn gần xa khắp mọi miền
Việt Trì - Hà Nội- Vĩnh Yên cùng về

Nhiệt tình háo hức đam mê
Thêm chút lãng mạn tìm về tặng nhau
Gặp nhau đâu phải lần đầu
Mỗi lần gặp một sắc màu... thật riêng

Tam Đảo đủ mặt bạn hiền
Hồ bơi- Thác Bạc- Tây Thiên …đồng hành.
Hai ngày trôi quá là nhanh
Chia tay lưu luyến tình dành tặng nhau

Điểm hẹn gặp của năm sau
Nha Trang ta sẽ cùng nhau đồng hành

               

Lê Lan

 

 

 

 

Tác giả: Lê Lan

 

HƠI XUÂN

 

Xa rồi cái rét căm căm

Tự nhiên hơi ấm đến dần, tưởng mơ

Hôm qua lá trụi, cành trơ

Hôm nay lá nõn non tơ mỡ màng.


Hơi xuân đã đến thôn làng

Chim xanh nhảy nhót rộn ràng, líu lo

Bấy lâu mong mỏi đợi chờ

Nỗi mừng vui đến vô bờ, em ơi!

 

Chỉ là hơi ấm xuân thôi

Mà em tôi đã ngời ngời nét hoa

Tóc xanh tha thướt mượt mà

Má hồng tươi thắm như là nàng tiên!

 

Lê Sĩ Cúc

 

THĂM LẠi SÔNG XƯA

 

Tôi về thăm lại sông xưa

Vẫn còn đây đó hàng dừa gió lay

Hàng tre soi bóng tóc mây

Vẫn còn bãi đá* đong đầy niềm vui

 

Nước trong nay đã đục vùi

Bến sông vắng vẻ, không người lội bơi

Người xưa còn lại ít thôi

Người nay sao để sông trôi rác đầy?

 

Lê Sĩ Cúc

*bãi đá ong

  

VỊNH HOA BẰNG LĂNG

 

Từng chùm hoa tím xinh tươi

Vào hè thắp lửa sáng ngời đường quê

Nắng mưa sương gió không nề

Phai màu cánh vẫn không hề rụng rơi!

 

Đi cùng Hè mấy tháng trời

Hoa tàn kết trái cho đời tiếp theo

Bằng lăng hương sắc mỹ miều

Biểu trưng nét đẹp tình yêu vững bền!

 

Nguyễn Đức Tùy

  

 

Tác giả : Nguyễn Đức Tùy

 

ĐÔI BÀN TAY EM

 

Đôi bàn tay của vợ hiền

Suốt ngày công việc triền miên không rời

 

Xưa đi dạy học một thời

Bàn tay cầm bút soạn bài tinh tươm

Dạy trò rèn chữ sớm hôm

Thương yêu chăm chút tâm hồn thơ ngây

 

Việc nhà khéo léo đôi tay

Nuôi đàn con nhỏ, những ngày chồng xa

Bàn tay xới đất tăng gia

Siêng năng thu xếp cửa nhà ấm êm

 

Mảnh mai đôi bàn tay em

Suốt đời cần mẫn, làm nên bao điều

Đôi bàn tay thật đáng yêu

Để thương để nhớ rất nhiều trong anh!

 

Nguyễn Đức Tùy

 

SỐNG VUI

 

Ta gom con chữ thành  thơ

Như gom tia nắng giọt mưa cho đời

Qua bao gian khó thành người

Thảnh thơi sống dưới bầu trời ta yêu

 

Chẳng ham của lắm tiền nhiều

Chỉ mong con cháu sớm chiều bút nghiên

Ơn nhờ Phúc Lộc Phật Tiên

Cái nhân cái đức lưu truyền cháu con

 

Tháng năm nước chảy đá mòn

Nếp nhà gìn giữ vuông tròn mai sau

 

Nguyễn Thị Lộc

  

 

Người ơi phiêu lãng nơi nao ?

Để ai ở lại biết bao nhọc nhằn

Ngọt bùi vất vả gian truân

Trong mơ vẫn thấy người gần đâu đây !

 

Nguyễn Thị Lộc

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Lộc

 

BIỂN ĐÔNG – THÁNG BẢY

 

Đêm thu lọt gió song đào

Trăng rằm tháng bảy vừa cao vừa mờ

Nhớ người lính đảo năm xưa

Hy sinh vì biển ngẩn ngơ nỗi lòng

Nén hương hướng tới Biển Đông

Cầu cho người lính trong lòng kình nghê

Trời cao biển rộng bốn bề

Các anh giữ trọn lời thề nước non

“ Cho dù sông cạn đá mòn “

Các anh mãi mãi là con Lạc Hồng

 

Nguyễn Đình Ban

 

 

Tác Giả: Nguyễn Đình Ban

 

NGHE CÂU XOAN GHẸO

 

Vẳng nghe tiếng hát bồi hồi

Thương nhau chín suối mười đồi cũng qua

Đền Hùng trống giục tháng ba

Kìa câu xoan ghẹo la đà nhớ thương

Người đi người ở muôn phương

Nhớ câu xoan ghẹo quê hương thì về

 Trách người mê mẩn bến mê

Rơi khăn rơi áo câu thề bay đi …

 

 Vũ Thị Thanh Minh

 

 

Tác giả: Vũ Thị Thanh Minh

 

TỰ HÀO THAY

( Thân tặng cán bộ chiến sĩ quân khu 2 )

 

Quân khu 2 của quê mình

Dựng xây trên đất Thậm Thình đẹp sao

Bốn ngàn năm thật tự hào

Trông lên vời vợi non cao núi Hùng

Chín mươi chín ngọn trập trùng

Chầu về Nghĩa lĩnh nguyện cùng Vua Cha

Giữ gìn bờ cõi nước ta

Dân được no ấm nước nhà bình yên

Giữa lòng đất Tổ Mẹ hiền

Đài tưởng niệm đã khắc tên bao người

Đạn bom không tiếc cuộc đời

Dâng xương máu … để đất trời được yên

Cháu con hải đảo đất liền

Chắc tay súng …giữ vững bền non sông

Tưởng như vẫn vọng tiếng cồng

Tiếng chuông từ thủa trống đồng xa xưa

Trải bao dông bão nắng mưa

Vẫn nghe vọng tiếng ngàn xưa Thậm Thình

Quân dân thắm nghĩa đượm tình

Tự hào thay …đất Thậm Thình quê ta

                                           

  Kiều Việt

 

 

Tác giả : Kiều Việt 

 

THĂM LẠI THÀY XƯA

 

Gần nửa thế kỷ trôi qua

Bây giờ gặp lại thày đà tám mươi

Nhớ ngày đạn réo bom rơi

Chúng em đi khắp mọi nơi mọi miền

Bạn đi Móng Cái - Điện Biên

Bạn vào Đắc Lắc một miền phì nhiêu

Dòng đời chìm nổi đã nhiều

Tháng năm no đói sớm chiều gieo neo

Còn em ở lại quê nghèo

Sớm khuya lội suối trèo đèo vượt non

Nắng mưa năm tháng đâu còn

tóc đen má phấn môi son ngày nào

Xuân về bừng nở cánh đào

Giật mình đã thấy tuổi vào sáu tư

Mong Thày sức khỏe còn dư

Chân săn mắt sáng vẫn như ngày nào

Để chúng em được đến chào

Mừng ngày đại thọ Thày vào bách niên

 

Kiều Việt

 

NHỚ NGÀY HỌP MẶT

( Kỷ niệm ngày gặp mặt hội đồng học )

 

Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Hơn nửa thế kỷ đã từng cùng nhau

Tránh bom học dưới hầm sâu

Đeo mũ rơm … vẫn chụm đầu sớm trưa

Đào hào bên rặng tre thưa

Trương cấp 2 đó - mới vừa xây xong

Đứa nào đứa nấy cũng mong

Học hành tiến tới thỏa lòng mẹ cha

Nhưng giặc đánh phá quê nhà

Đứa xếp nghiên bút để ra chiến trường

Đứa đi xây dựng cầu đường

Đứa thì cày cấy ruộng nương quê nhà

Hơn nửa thế kỷ trôi qua

Hôm nay gặp lại thật là vui thay

Bạn  thì tóc trắng như mây

Bạn kia cách núi bạn này cách sông

Bạn nào con cháu cũng đông

Bạn nào cũng đã nên ông nên bà

Bạn ở gần bạn ở xa

Hẹn nhau cùng nhớ để mà về đây

Cùng nhau chung chén rượu này

Cùng nhau ôn lại những ngày ấu thơ

  

Kiều Việt

 

 

 

Tác giả:  Trần Đăng Luật

 

LẠC RỪNG

 

Lạc rừng chẳng biết lối ra

Hỏi cây cây đứng hỏi hoa hoa cười

Hỏi suối suối nước cứ trôi

Hỏi chim chim hót vang trời bay đi

Rừng xanh cảnh đẹp lạ kỳ

Làm ta say đắm sợ chi lạc rừng.

 

  Trần Đăng Luật

 

TIẾNG THƠ

 

Tiếng thơ là chính tiếng lòng

Hồn thơ sống động đi cùng thời gian

Tiếng thơ là chính tiếng đàn

Tiếng cao tiếng thấp nhặt khoan với đời

Tiếng thơ đầy tiếng thơ vơi

Lênh đênh chìm nổi lắng nơi cõi lòng

Tiếng thơ là ngọn lửa hồng

Thắp lên cho trái tim nồng thương yêu

Tiếng thơ là tiếng chuông chiều

Ngân nga khỏa lấp những điều trái ngang

Tiếng thơ truyền khắp nhân gian

Đục trong đen trắng chứa chan sắc mầu

Tiếng thơ cho đến mai sau

Có còn không nỗi đớn đau ở đời?

Thế gian rộng lắm ai ơi

Nôm na tâm sự đôi lời cùng thơ.

 

Trần Đăng Luật

Điện thoại: 01252 103 057

 
 
CÒN MÃI LỜI RU

Lời ru của Mẹ thuở nào
Đưa theo nhịp võng chìm vào trong mơ
Đồng chiêm bay lả cánh cò
Hòa theo tiếng mẹ ầu ơ ngọt ngào
 
Vườn nhà ngan ngát hương cau
Bờ tre bụi chuối xôn xao nắng vàng
Con đò chở khách sang ngang
Hàng ngày mẹ gánh hàng rong đi về
 
Dãi dầu áo vá nón mê
Một đời khó nhọc chẳng hề thở than
Đời con nay hết cơ hàn
Là nhờ công mẹ ấm ngàn lời ru
 
Nơi con cắt rốn chôn rau
Ân tình của mẹ nặng sâu mãi còn
Mẹ dù khuất bóng núi non
Lời ru vang vọng cháu con muôn đời!
 
  Hương Trà My
 
 
 

Tác giả Hương Trà My
 

GIẤC MƠ QUÊ
 
Nhớ vòng tay ấm mẹ ơi
Chìm trong sâu thẳm một thời nằm nôi
Đã xa quê đến cuối đời
Còn nghe văng vẳng những lời mẹ ru
 
Bến sông vẳng một câu hò 
Hàng cau bụi chuối con đò sang ngang
Ngõ quê náo nức rộn ràng
Mưa hòa gió thuận mùa màng bội thu
 
Khuya về bàng bạc trăng lu
Lặng trong ký ức dáng thu hiện về
Đêm đêm nhớ mảnh trăng thề
Nhớ miền quê cũ hồn nghe thẫn thờ
 
Mỗi miền đất một vần thơ
Cánh bèo xanh cũng ngẩn ngơ cả chiều
Tóc điểm sương… tuổi xế chiều                    
khát khao tiếng mẹ …nhớ nhiều chân quê 

  Hương Trà My
 
 
 
 
Tác giả: Nguyễn Sỹ Hoàn
 
CHỢ HOA TẾT
 
Nắng đường Nguyễn Huệ chan hòa
Em cười tỏa sáng chợ hoa Sài Gòn
Gió nâng tà áo nhẹ hôn
Hồn xuân hương sắc mãi còn xanh tươi
Tên hoa tô đẹp tên người
Nét Mai rạng rỡ vàng tươi dạt dào
Phương Nam giây phút chuyển giao
Rực hồng Đào thắm xôn xao phố phường
Nơi xa tết nhớ quê hương
Gửi về chút nắng yêu thương ngàn lời
 
   Nguyễn Sỹ Hoàn
 
HỒN QUÊ
 
Tre xanh, mưa đọng giọt thu
Câu ca dao mẹ hát ru ngọt ngào
Kẽo kà cánh võng nghiêng chao
Cánh cò chớp trắng bay vào giấc mơ
Thảm xanh mùa hẹn mong chờ
“ Hương đồng gió nội “ bài thơ yêu đời
Nhạc quê diều sáo lưng trời
Hồn quê đượm mãi ru lời nước non

Nguyễn Sỹ Hoàn 
 
 
 
Tác giả Nguyễn Bình Phúc
 
 
LỠ HẸN
 
Lối xưa anh ngồi một mình
Đợi em …trăng lặn bóng hình em đâu
Sương sa lạnh buốt đêm thâu
Trách ai chẳng nhớ lấy câu hẹn hò
Qua sông lưu luyến bến đò
Sao em chẳng thấu hiểu cho anh mừng
Dẫu cho mặn muối cay gừng
Ngàn điều chát đắng xin đừng quên nhau
Thề cùng trời đất trước sau
Tim anh tím Huế mãi màu đẹp tươi
Bên em suốt cả cuộc đời
Anh đâu gian dối nuốt lời vàng son
Bỗng nghe tin …dạ héo hon
Em sang bến mới đâu còn như xưa
Lặng người anh đứng dưới mưa
Vừng đông đã rạng mà chưa muốn về
Tiếc cho lời hẹn câu thề
Thôi đành lỗi hẹn tái tê cõi lòng
 
 

      Nguyễn Bình Phúc 

   

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc, Đỗ Đức Năm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974 131 428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 25/06/2016 8:56:24)

Chúng tôi cũng luôn nhớ đến chú Doãn Tới, một người "lòng luôn canh cánh với quê" chỉ tiếc thời gian không cho phép, cô chú dịp hè này về mà không được gặp. Hy vọng lần sau chú nhé. Còn cái tình của chú với trang Lục bát thì lúc nào cũng vậy, rất quan tâm đến anh em ở nhà, vậy là rất tốt. Mong đến những năm sau chúng ta có dịp gặp nhau ở miền Đất Tổ và bên trang thơ lục bát chú nhé!

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 00442070550123 - London Vương Quốc Anh  (Ngày 22/06/2016 18:01:41)

Được nhìn lại tấm ảnh cách đây 3 năm về thăm các chị, các Anh trong CLB lục bát Lâm Thao trong lòng lại rưng rưng nỗi nhớ về nguồn cội nơi Đất Tổ Vua Hùng. Mùa hè năm nay em về nước vì công việc không sắp xếp đủ thời gian lên thăm xin được sự lượng thứ của CN Năm, Anh Thái, Anh Tuỳ và các thành viên CLB . Em rất vui trong chương trình này được gặp ba gương mặt thơ mới trong CLB như chị Trà Mỹ, Anh Bình Phước, Anh Đăng Luật . Chúc CLB lục bát Lâm Thao ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Các bài khác: