Chùm thơ lục bát tháng 6 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Trường Chân, Phạm Như Đức, Nguyễn Tiến Đoàn, Chí Kha, Lê Hồng Khanh, Vũ Văn Bôn, Hán Nga, Vũ Hoàng Mai, Phạm Vĩnh Quang, Tạ Anh Ngôi, Vũ Hữu Bình, Thu Hiền, Phương Mai, Nguyễn Ngọc Bưởi, Trần Đức Chương, Nguyễn Kim Dung, Lê Đại, Trương Thị Xuân Hồng.
BẾN CŨ
Nắng chiều khuất bóng hoàng hôn cuối ngày
Hương nồng thửa ruộng mới cày
Vướn hoa muôn sắc đắm say lòng người
Bãi dâu bát ngát xanh tươi
Mấy cô thôn nữ tiếng cười giòn vang
Nghe câu ví dặm dịu dàng
Chợ làng bên ấy ai sang để chờ
Dòng sông nước chảy lững lờ
Con đê uốn lượn quanh bờ cỏ non
Bâng khuâng tìm lại lối mòn
Đò xuôi bến cũ vẫn còn vấn vương
Nguyễn Thế Bình
C.L.B thơ Thành Đông
ĐỂ HẾT BẤT CÔNG
… Nước nhà hết giặc ngoai xâm
Con mọt tham nhũng âm thầm nỗi lên
Chúng đang đục khoét của tiền
Mua quan bán tước, tranh quyền, hại dân
Ai người cộng sản trung kiên
Ra tay chặn đứng những tên tham tiền
Mua quan bán tước cậy quyền
Không để cho chúng có phen hại người
Việt Nam… Điểm sáng ngời ngời
Đất nước đổi mới người người ấm no
Chung tay dìn giữ ngọn cờ
Chủ nghĩa xã hội - Cơ đồ mai sau.
Trường Chân
C.L.B thơ Thành Đông
VỚI ANH
Với anh em vẫn là người
Bạn thơ yêu quý từ hồi biết thơ
Gửi vào đôi mắt còn mơ
Vui sao tóc đã bạc phơ sớm chiều
Với em anh ước một điều
Tình thơ tình bạn cánh diều trời xanh
Mùa xuân hoa lá tươi cành
Cho ta hái lộc biếu nhành tháng giêng
Với anh chiếc nón nghiêng nghiêng
Với tà áo lụa vẫn thiêng tình nồng
Vẳng nghe tiếng nhạc thinh không
Chợt mình ngoái lại cuối đồng đâu em
Phạm Như Đức
C.L.B thơ Thành Đông
HOA XOAN
Rì rào gió thổi vườn cây
Hoa xoan rụng xuống rải đầy mái hiên
Em tôi má lúm đồng tiền
Em đang chải tóc cười duyên một mình
Em như một khóm trúc xinh
Chiều qua em đứng bên đình đợi ai
Tóc dài xỏa xuống bờ vai
Mùi thơm hương bưởi, hương nhài bay xa
Sân đình giếng nước cây đa
Còn vương màu áo hoa cà thân thương
Chùm hoa xoan tím quê hương
Dù đi xa vẫn tìm đường về đây !
Nguyễn Tiến Đoàn
C.L.B thơ Thành Đông
NGÀY VUI BẦU CỬ
Năm năm lại có một lần
Vui ngày hội lớn toàn dân khắp miền
Quyền dân chủ có đầu tiên
Tự do lựa chọn người hiền thông minh
Sống vì dân biết nghĩa tình
Có tài lãnh đạo văn minh dân cầu
Chí công, liêm chính hàng đầu
Làm cho đất nước tươi màu vinh hoa
Bởi nên tất cả chúng ta
Cũng cần xác định mình là chủ nhân
Chung tâm góp trí mỗi lần
Xây dựng xã hội muôn phần đẹp tươi
Chí Kha
C.L.B thơ Thành Đông
LINH HỒN CON VỀ
Thăm mẹ
Hồn thiêng…thăm mẹ chiều nay
Không gian ít nắng tầng mây lưng trời
Bâng khuâng bay trải hồn đời
Ngôi nhà tình nghĩa đây rồi mẹ ơi
Ngập ngừng bên mẹ con ngồi
Nhìn trong ánh mắt mẹ cười thóng vui
Lòng con thương cảm bùi ngùi
Ẩn sâu lòng mẹ nhớ thời đạn bom
Sinh con bao những ước mong
Đợi ngày chiến thắng,lập cong mẹ mừng
Nhớ ngày cơm độn rau rừng
Mẹ mong mỏi mắt qua từng cánh thư
Nào đâu nào có ai ngờ
Con đi ,đi mãi bây giờ nằm đâu (?)
Lòng mẹ xa xót bấy lâu
Chiến tranh để lại nỗi đau mỏi mòn
Nắng chiều xế bóng hoàng hôn
Hðo hon lòng mẹ bồn chồn dạ đây
Thanh bình non nước hôm nay
Con nằm đâu đó mẹ ngày vẫn mong
Lê Hồng Khanh
C.L.B thơ Thành Đông
DÁNG MẸ
Hửng đông eo óc tiếng gà
Mẹ tôi tất tã chợ xa gọi đò
Mỗi bước chân, mỗi bước lo
Mớ rau con ốc sao cho bằng người
Mua năm mong bán được mười
Câu chào đon đã tươi cười.. người dưng
Chợ tan đòn gánh oằn lưng
Lãi lời bạc lẽ cọng từng mẫu khoai
Cháo rau đắp đỗi ngày dài
Bàn chân chai sạn, mẹ tài lo toan
Vượt qua bao nỗi gian nan
Áo nâu chằng đụp chẵng than trách chồng
Một lòng hiếu nghĩa thủy chung
Dạy con khuyên cháu sống cùng nước non
Tu nhân tích đức cho tròn
Mẹ ơi! Dáng mẹ mãi còn trong tôi
Vũ Văn Bôn
C.L.B thơ Thành Đông
CHIỀU MƯA
Chiều nay trời đổ mưa rào
Mấy bông phượng vĩ bay vào trang thơ
Thương ai phượng đứng ngẫn ngơ
Nhớ ai mà phượng đợi chờ bấy lâu
Bằng lăng soi bóng bên cầu
Gió đưa hoa tím về đâu bây giờ
Một mình em thấy bơ vơ
Đò xưa bến cũ ai chờ ai mong ?
Bằng lăng hoa tím Thành Đông
Vẫn còn chờ đợi phượng hồng hay thôi ?
Hán Nga
C.L.B thơ Thành Đông
CHÁU NỘI
Đời ông ví tựa giòng sông
Nhặt khoan nhịp khúc mênh mông hiền hòa
Băng qua muôn vạn trùng xa
Đi về trong đục, vào ra một dòng
Lững lờ hiền dịu mùa đông
Ầm ầm thác lũ bão giông mùa hè
Thu về đơm nắng vàng hoe
Để xuân sang, khắp bốn bề đầy vui
Đời sông trăm ngả ngược xuôi
Thác ghềnh nếm đủ bao mùi đắng cay
Cả giòng sông, cả đời này
Một lòng trĩu nặng, chan đầy phù sa
Từ muôn giọt đọng tìm ra
Long lanh hạt ngọc đó là cháu ông
Cháu là bến của đời ông
Cháu neo ông lại giữa lòng biển xuân .
Vũ Hoàng Mai
C.L.B thơ Thành Đông
VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH
MỘT TƯƠNG LAI
Sóng vo vò cát nhọc nhằn
Cậy ai đắp lũy xây thành sóng ơi
Một giải châu thổ tuyệt vời
Nằm nghe biển hát đến thời đăng quang
Vua hùng dựng nước Văn Lang
Đền đài khát vọng vẽ vang Lạc Hồng
Vạn Xuân non nước Tiên Rồng
Ơn nhờ con sóng biển Đông cát bồi
Chí Minh, Ái Quốc tên người
Tự do độc lập sáng tươi đẹp giàu
Khát khao kì vọng từ lâu
Việt Nam hội nhập năm châu chào mừng
Phạm Vĩnh Quang
C.L.B thơ Thành Đông
THỜI GIAN
Hoàng Thành, Đền Miếu, lâu đài
Ngai vàng thiên tử trải dài ngàn năm
Vương quyền giờ đã xa xăm
Vua quan,Hoàng hậu cũng nằm dưới chân
Còn đây nghìn vạn nhân dân
Kiếp người phận cỏ, áo quần mỏng manh
Nung vôi chở đá xây thành
Kết nên sức mạnh đấu tranh truyền đời
Còn đây dấu tích nơi nơi
Sông Hương núi ngự đầy vơi nắng chiều
Bóng chùa Thiên mụ, cô Liêu
Tràng tiền sáu nhịp đỗ xiêu dãi dầu
Chuyển đời mấy cuộc bể dâu
Ngói lưu ly biến thành màu nâu đen
Thấy bao gương mặt thân quen
Cha ông ta dấn bước lên từ bùn
Vua quan hóa đá còn run
Giữa cung vạn thọ sập mun mục dần
Tạ Anh Ngôi
C.L.B thơ Thành Đông
CHỢ LÀNG
Huyện thì ngái, phố thì xa
Cần mua, cần bán đẻ ra chợ làng
Dăm ba thúng mủng rần sàng
Mớ cà, mớ ốc xếp hàng bán mua
Vài quả trứng, mấy dây cua
Thế là thành chợ, dạ thưa ồn ào
Tiền to biết đổi nơi nào
Muốn mua túi vải, vài hào chịu thôi
Lời rao tươi tắn miệng cười
Mua sao bán vậy, ế nơi bảo hành
Thêm quả ớt, tặng quả chanh
Chưa nhìn thấy mặt đã nhanh tiếng chào
Bạn bè đòi thấp trả cao
Họ hàng không có đồng nào cũng đưa
Phơi đầu giữa cái nắng mưa
Áo xanh chân đất với vừa ruộng lên
Gặp nhau toàn những người hiền
Muốn đi đến chợ, bỏ tiền mua vui
Chẳng ai đem bán tình người
Thế mà mua được tình đời nơi đây !
Vũ Hữu Bình
C.L.B thơ Thành Đông
DẠT DÀO TÌNH MẸ
Ví dù đi suốt cuộc đời
Cũng không thấu hết những lời mẹ ru
Lời ru có gió mùa thu
Có mưa mùa hạ, sương mù đêm đông
“Cái cò cái vạc cái nông”
Thấm vào giấc ngủ ấm nồng đời con
Ấp iu chăm sóc chồi non
Bao nhiêu vất vả,mỏi mòn sắc xuân
Thời gian xóa nét thanh tân
Lắng trong kỷ niệm ngày gần tháng xa
Tình thương mẫu tữ chan hòa
Cháu con khôn lớn, tuổi già yên vui
Thành bà, thành cụ lâu rồi
Mà mẹ vẫn khỏe vẫn ngời nghĩa nhân
Đã qua chín chục mùa xuân
Ngọt bùi cũng lắm gian truân cũng nhiều
Chứa chan tình mẹ thương yêu
Dạy con khuyên cháu những điều sâu xa
Trời cao biển rộng bao la
Đong đầy tình mẹ thiết tha tháng ngày
Chúc mừng thọ mẹ hôm nay
Đền ơn đáp nghĩa, cao dầy mẹ ơi…!
Thu Hiền
C.L.B thơ Thành Đông
VÁ
Áo rách tay chỉ luồn kim
Vá khéo như mới ai tìm đường khâu
Duyên kia nay lỡ nhịp cầu
Kim xưa vá áo, kim đâu vá tình
Cua đồng mãi ngọt cơm mình
Sao em không nấu, vô tình thờ ơ
Ngẫm đời chuộc lại ước mơ
Nẹp vào một mối, khép vừa tay so
Sông sâu nay có thước đo
Lòng người khéo léo, cũng dò được ra
Lựa lời, lựa việc đâu xa
Tự khâu tự vá đẹp ta đẹp người
Trái tim chìm nỗi đường đời
Mũi kim lặn bóng, tình người tinh khôi
Dù ai đi ngược về xuôi
Tình em em vá cho người mình thương ;
Phương Mai
C.L.B thơ Thành Đông
ĐẤT THÀNH ĐÔNG
Thành Đông cửa ngõ Thủ đô
Đồng bằng châu thổ phù sa Thái Bình
Trải qua bao cuộc đao binh
Lục đầu dấu ấn đượm tình mốc son
Chí Linh, Kiếp bạc, Côn Sơn
Bạch Đằng sóng vỗ vẫn còn lưu nguyên
Tứ Kỳ, Gia Lộc vươn lên
Kim Thành chặn giặc sấm rền đường năm
Mùa thu cách mạng bốn lăm
Toàn dân nỗi dậy hờn căm diệt thù
Hiên ngang du kích Lai Vu
Chân dù rắn quấn, diệt thù quyết tâm
Biết bao biến cố thăng trầm
Hải Dương quật khởi, xứng tầm nước non
Ngày đêm xe chạy bon bon
Nối vùng kinh tế Đồ Sơn Hải Phòng
Bước vào kinh tế thị trường
Chủ trương hội nhập, mở đường vươn xa
Nghị quyết của đảng vạch ra
Phát huy nội lực mọi nhà góp công
Nhà nông năng suất ruộng đồng
Công nghiệp phát triển khơi thông mọi dòng
Đường ra biển cả mênh mông
Quảng Ninh, Hà Nội, Tỉnh Đông nối liền.
Nguyễn Ngọc Bưởi
C.L.B thơ Thành Đông
ĐỜI TA
Đã từng cống hiến cuộc đời cho dân
Vào
Đường dài in đậm dấu chân một thời
Hồn thiêng đất nước tim người
Mưa rừng gió núi nhuộm đời của ta
Tài mình đến vậy thôi mà
Giỏi giang cũng chỉ là ta thế này
Tuổi già tụ họp về đây
Vần thơ an ủi những ngày tàn thu
Hết thời chén tạc chén thù
Nước trà thay rượu mặc dù không say
Ra về vui vẻ bắt tay
Quên đi những chuyện không hay của đời
Những người bạn lão tuyệt vời
Mong cho con cháu cuộc đời hơn ta…;
Tháng 10/ 2015
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Thành Đông
NHỚ VỀ MẸ
Con yêu mẹ nhất trên đời
Mẹ là hình ảnh tuyệt vời trong con
Con thương vai áo mẹ mòn
Mẹ làm tất cả vì con mọi điều
Mẹ ơi tóc mẹ bạc nhiều
Vì con mẹ thức sớm chiều đêm đông
Bây giờ về cõi hư không
Mà con bỗng thấy nỗi lòng xót xa
Mẹ là tất cả đời ta
Mẹ là một bản tình ca tuyệt vời
Mẹ người vĩ đại trên đời
Mẹ đưa ta tới vùng trời ước mơ
Mẹ là biển rộng bao la
Mẹ theo ta tới dặm xa đoạn trường
Mẹ là muôn vạn tình thương
Mẹ là tất cả tấm gương tuyệt vời !
Nguyễn Kim Dung
C.L.B thơ Thành Đông
ĐẤT LÀNH BỪNG LÊN
Quê hương là tiếng máy reo
Xua tan cái đói cái nghèo ngày xưa
Làm ăn sáng tạo tranh đua
Giữa nông thôn mới chẳng thua nơi nào
Quê hương đồng thấp đồng cao
Là ngô, là lúa cây nào cũng hay
Dưa lê dưa hấu quả đầy
Rau màu các loại vui thay rỡ ràng
Quê hương có phố giữa làng
Nhà cao cữa rộng thênh thang đổi đời
Đường đi lối lại rạng ngời
Ra đồng xe chạy dọc rồi lại ngang
Quê hương già trẻ xênh xang
Điện đường trường trạm khang trang chuẩn rồi
Nhà văn hóa với sân chơi
Đài loa công cộng vang trời, cờ bay
Quê hương Đoàn Thượng là đây
Bao người từ mảnh đất này thành danh
Hồn quê là một bức tranh
Dân gàu xã manhj đất lành bừng lên
Lê Đại
C.L.B thơ Thành Đông
NGÓNG EM
Sao cứ đến muộn thế em
Để anh lòng dạ con tim rã rời
Vào ra hết đứng lại ngồi
Ngóng em mỏi mắt chân trời càng sâu
Ngóng em thời khắc đã lâu
Bởi em đến muộn, xót sầu tim anh
Có duyên nhưng phận chưa thành
Phải ngóng, phải đợi, phải hành con tim
Trương thị Xuân Hồng
C.L.B thơ Thành Đông
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đinh Bắc
Bùi Quang Thanh - Vanlai.hd@gmail.com - 0914209894 - Ngọc Châu Hait Dương
(Ngày 13/08/2016 11:09:02)
QUÊ TÔI TRẠI CHiỀU |