Thứ bảy, 20/04/2024,


Đại hội 5 năm lần thứ nhất CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (12/06/2016) 

             Ngày 12 tháng 6 năm 2016 CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên tổ chức Đại hội 5 năm lần thứ nhất để bầu ban chủ nhiệm CLB khoa mới (2016-2021) Đến dự có Nhà thơ Đặng Vương Hưng Chủ nhiệm WEBSITE Lục Bát Việt Nam, BTV Lục Bát VN Hồ Đình Bắc, Ông Nguyễn Hữu Tiến PGĐ  Trung tâm Phát triển Giáo dục thường Xuyên - Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam. Ông Đoàn Doãn Tới Việt Kiều đến từ Vương Quốc Anh và Phu nhân, Ông Nguyễn Xuân Dương Chủ tịch Hiệp hôi Doanh Nghiệp tỉnh Hưng Yên, Các Đại biểu Đại diện Hội VHNT tỉnh Hưng Yên. Ông Ngô Thanh Tuấn Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trưng Trắc. Đại Diện các CLB Thơ trong và ngoài tỉnh như: CLB thơ Ánh Sao tỉnh Hòa Bình, Duy Tiên, Lý Nhân tỉnh Hà Nam, Thái Thuận, Ngô Gia Thiều tỉnh Bắc Ninh, CLB thơ Minh Khai, Hòa Lạc, Thắp Bút, Đình Dũ, Vạn Xuân, Cao Bá Quát, Học Viện Hậu Cần Hà Nội, CLB thơ Mỹ Hào, Văn Lâm, Kim Động, Trưng Trắc tỉnh Hưng Yên,

 

 

Chụp ảnh kỷ niệm Đại hội 5 năm lần thứ nhất CLB LB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên

 

               Ban chủ nhiệm CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên khóa 2016-2021 ra mắt được Nhà thơ Đặng Vương Hưng, ông Nguyễn Hữu Tiến và các Đại biểu Đại diện cho Chính Quyền và các Đoàn thể, các CLB trong và ngoài tỉnh tặng hoa chúc mừng.

BTV Lục Bát Việt Nam trân trọng giới thiệu hình ảnh và thơ giao lưu tại Đại Hội 5 năm lần thứ nhất CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên.

 

 

 

 

Chương trình ca múa nhạc chào mừng Đại Hội

 

 THƯƠNG CÂU LỤC BÁT

  

Theo người học lối làm sang 

Rượu nâng một chén đã toan bét nhè

Cũng câu Hàn Mặc đấy nhe

Cũng “tom” cũng” chát” mải mê ca trù.  

Một đêm vào giữa mùa thu 

Chợt nghe ai hát lời ru dãi dề

Câu thơ lục bát bay về

Xốn xang cho khách xa quê nhớ mình. 

Sinh ra từ lũy tre xanh 

Lớn theo trái bưởi, trái chanh vườn nhà

Đâu thời hái ổi, tìm đa

Đâu người hát khúc dân ca hội làng?!...  

Lời ru vời vợi mênh mang 

Nhớ từ chớp bể thương sang mưa nguồn.

   

Nguyễn Khắc Khoan

Điện thoại: 0977567059

   

TẢN MẠN LỤC BÁT

 

Hoàng hôn rụng kín đường làng 

Thu về gió vít lá vàng trao nghiêng  

Áo nâu thấp thoáng cửa thiền

Chuông chùa ai thỉnh vọng miền hư vô  

Dòng sông lưu luyến con đò 

Nỗi lòng ai thả vu vơ giữa dòng  

Đông về giục cải trổ bông 

Nhuộm vàng sợi nắng gió đồng chiều nay  

Bên song một mảnh trăng gầy 

Nửa rơi đáy giếng, nửa ngây ngây buồn.

 

Nguyễn Ánh Quang 

Điện thoại: 0964773905

 

 

 

Nhà thơ Đặng Vương Hưng Chủ nhiệm WEBSITE Lục Bát Việt Nam (Thứ 2 bên phải)

 

 

Ông Nguyễn Hữu Tiến PGĐ TTGD thường Xuyên (trái) tặng hoa chúc mừng


 

Ông Nguyễn Xuân Dương tặng hoa chúc mừng

Và các đoàn thể, các CLB thơ bạn tặng hoa chúc mừng

 

 

 

Nhà thơ Đặng Vương Hưng và ông Nguyễn Hữu Tiến tặng giấy khen cho Hội viên xuất sắc

 

LỤC BÁT KHÔNG NHAU  

 

Nảy mầm từ điệu dân ca

Mẹ ươm tự hạt phù sa sông Hồng

Chắt chiu  hương vị nhãn lồng

Giấc mơ vườn tỏa sắc hồng  sum suê.  

Lớn từ hoa cỏ đất quê 

Cất trưng mưa nắng dãi dề tâm can

Lội qua bờ bãi hồng nhan

Dắt em dò dẫm gió ngàn  có qua ?  

Yêu em bè bạn gần xa 

Gói  thương, bọc  nhớ đến nhà thăm chơi

Năm năm se sắt  khôn nguôi

Bước đi chập chững  vào đời ngẩn ngơ.  

Thương  em, anh đón, chị đưa 

Nâng niu ánh mắt  dại khờ không  nhau

Vôi nồng  nàn giữa trầu cau

Dòng sông vô tội trắng phau nỗi buồn.  

Tặng  nhau chắt tự tâm hồn 

Thiết tha từ lúc lòng còn dịu êm

Chong đèn trăn trở đêm đêm

Gạn mây, sàng  gió cho mềm nỗi đau  

Lời yêu trắng xóa  không màu 

Quờ tay, vuốt tóc mà đâu thấy người

Anh về bạn với đơn côi

Em đi về phía  chân trời không anh.

 

Hương Nguyên 

Điện thoại:01627744843

  

LỜI TRẠM NGÕ  

Tặng Hương Sinh  

 

Tin lời đồn thổi đấy thôi 

 

Để em tôi phải vì tôi đi tìm

Nhành hoa rau muống lặng im

Nhành rong biển cứ nổi chìm ngoài khơi.  

Một ngầm đá đảo mồ côi 

Cánh chim lạc lối giữa trời bão giông

Giấc mơ, em gối đợi trông

Ngày mai ai biết tay không ra về.  

Trần gian ngập ngụa câu thề 

Của thằng mượn xác, của nghề lái trâu

Bạc vôi…thêm đậm miếng trầu

Câu thơ đòn gánh bắc cầu…tôi sang.  

 

Vũ Trường Thịnh 

Điện thoại:01633837913

  

 

BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc (trái) và ông Đoàn Doãn Tới Việt kiều Vương Quốc Anh 

(Ngồi thứ 2 trái) là người con xa quê nhiều năm gắn bó với trang Lục bát Việt Nam

 

 

Nhà thơ Xuân Quỳnh CN CLB thơ Ánh Sao tỉnh Hòa Bình

Dẫn đoàn VNS 22 người đến dự và có nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc

Chào mừng Đại hội

 

 

Nhà thơ Đặng Vương Hưng giao lưu thơ

 

CHÚC RƯỢU

   

Chạm ly 

Nửa mái đầu nghiêng

Mắt chìm trong mắt

Nhịp tim bồi hồi

Chén em

Sóng sánh nụ cười

Chén anh

Ăm ắp đầy vơi mạn thuyền  

Nhành mai ngan ngát một miền

Rượu anh

Chưa nhấp đã nghiêng ngả trời.

 

Chu Thị Lâm   

 

VU VƠ

 

Cám ơn em đã cho anh 

 

Trái tim nhịp đập xuân xanh thuở nào

Lại nhung nhớ, lại khát khao

Vần yêu quên lãng lạc vào thơ anh  

Biết hoa chưa tỏ cội cành 

Biết người chẳng rõ ngọn nghành riêng tư

Mà sao cứ nhớ vu vơ

Sao Hôm chưa lặn, đã chờ sao Mai.  

Chiều chiều nhìn áng mây bay 

Bên kia Tam Đảo, bên này Tản Viên

Ước gì có một con thuyền

Em ngồi đó hát”trời xanh mây hồng”  

Đôi ta kẻ Bắc, người Đông 

Vần yêu em tặng cho lòng anh say.  

 

Trần Tự Bình 

ĐT: 0979376617 

 

THẢO HIỀN THẾ GIAN  

 

Cùng em trẩy hội du xuân 

Đường về Hương Tích mấy lần đã qua  

Niềm vui như trở lại nhà 

Gương trong, đức sáng công cha đáp đền  

Người là Thánh hay là Tiên ? 

Tòa sen đắc Phật, thảo hiền thế gian  

Suối trong dòng nước đại ngàn 

Bao hồn hiển hiện giải oan đến giờ.  

Một vùng cảnh đẹp như mơ 

Động xưa Hương Tích sững sờ cảnh tiên.

  

Nguyễn Đình Chiến

Điện thoại:0904085359 

 

EM VỀ QUÊ NGOẠI HỘI LÀNG  

 

Vượt qua nửa cánh đồng ngang 

Về quê tham dự hội làng tháng ba

Tình  duyên ấy  phận đàn bà

Mỗi người như hạt » mưa sa » phía trời.  

Cánh đồng ngan ngát bờ xôi 

Người thấp thoáng đội mây trời về đâu?

Sân đình uống cạn đêm thâu

Ai tìm ánh mắt Thị Mầu đánh rơi.  

Cờ người quân tới, quân lui 

Bao cô yếm thắm ngân lời gió mây

Tìm trong tiếng trống ngày này

Năm xưa ai đã cầm tay thẹn thùng.  

Để người dưng nhớ người dưng 

Đêm rằm trăng khuyết lạnh lùng bỏ đi

Gọi là nếm vị hương quê

Bánh khoai, bánh đúc bày mê, đổ sàng.  

Cần chi nem, phượng  cao sang 

Đậm đà nguồn cội , xóm làng nặng sâu

Thời gian mài trắng mái đầu

Vẫn bàn chân bước mau mau hội làng.

   

Nguyễn Văn Thực 

Điện thoại:0978532756

  

 

 

 

Chủ tịch đoàn, Ban Chủ nhiệm CLB mới khóa 2016-2021 

 

BẮC CẦU QUA SÔNG

  

Mong em 

Giấc ngủ ngon sâu

Tóc anh đã bạc

Nay đầu bạc thêm

Hồn anh

Vương phải bùa em

Cố quên mà chẳng

Thể quên chút nào.  

Cứ miên man

Cứ xốn xao

Chong chong hứng gió

Cồn cào, đâu đâu

Cho vực thẳm

Kệ suối sâu

Ngày mai quyết bắc

Nhịp cầu qua sông. 

 

Nguyễn Trọng Cán 

ĐT:01684790464 

 

PHÍA SAU BỆ NGỌC  

 

Sau mưa trời Huế nắng tràn 

Đi trong nội Địện ngắm ngàn chuyện xưa

Nhiều đời chỉ một ngai vua

Phía sau bệ ngọc thiếu, thừa hư vô.  

Tàn sen đắng đót câu hò 

Hơi thu man mát, lá đò bơi sương

Đỉnh đồng ngả bóng tịch dương

Bao lần dâu bể máu xương âm thầm.  

Cao xanh, trời Huế mấy tầng 

Còn như chim lạc bềnh bồng trong mây

Ngỡ vừa gươm báu trao tay

Nguyễn Hoàng mở cõi đất này biến thiên.  

Cố Đô chứng tích thiêng liêng 

Bâng khuâng mỗi bước đi trên đất này.

 

Dương Xuân Diễn 

Điện thoại:01648759822

    

SẦU ĐÔNG

  

Thả từng

Chiếc lá trong chiều

Bao nhiêu lá rớt

Bấy nhiêu tơ vò

Sông sâu

Biển rộng còn đo

Lòng người dâu bể

Ai dò được đâu  

Phải chi 

Cái thuở ban đầu

Đừng vương sợi nhớ

Đừng sầu con tim

Người như

Tăm cá, bóng chim

Em như núi vọng

Ngóng tìm chân mây  

Mòn xuân 

Rầu rĩ tháng ngày

Tim em hóa mảnh

Trăng gầy đêm đông.

 

Lê Thị Duyên 

Điện thoại:09799878850

   

HỒN QUÊ

    

Giữa hè  

Tình khúc vang ngân

Câu thơ gợi ý

Nét xuân nao lòng

Hưng Yên say đắm nhãn lồng

Hương bay

Ngan ngát một vùng  hồn quê  

Phù sa  

Quện gót khách về

Búp sen hồng tỏa

Mẩn mê lòng người

Ai về

Phố Hiến quê tôi

Nặng lòng với nhãn

Chẳng rời bước chân.  

 

Nguyễn Xuân Duy 

ĐT :0168282336

 

DẶN EM - NHỚ VỀ 

 

Như hoa nở giữa mặt hồ 

Lao xao sóng vỗ nhấp nhô mạn thuyền

Ngọt ngào câu nói đưa duyên

Buông câu "ngồi tựa mạn thuyền" trong veo.  

Tìm em anh mải nhìn theo 

Tìm em anh đứng giữa chiều hội quê

Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn say mê

Nghe câu "người ở đừng về” hỡi em.  

Giữa dòng xuôi ngược đua chen 

Dặn em đến hẹn lại lên - nhớ về.

 

Nguyễn Tiến Dũng 

Điện thoại:01653494218

   

 

 

Giao lưu thơ

 

VẮNG EM

    

Nguyên Tiêu 

Trời lất phất mưa

Đêm trăng đông hội

Vẫn thừa mình tôi

Quán thơ

Vắng bóng em ngồi

Giọt đêm tý tách

Nhân đôi nỗi buồn  

Hỏi em  

Có thấu nguồn cơn ?

Giúp anh quẳng hết

Nỗi buồn đêm nay

Vít cần

Ta uống cho say

Quên đi gánh nhớ

Một ngày vắng em.

 

Nguyễn Duy Hiền 

Điện thoại:0129910334

 

TỰ SỰ

   

Chiều tà 

Vướng một giấc mơ

Con thuyền ngơ ngẩn

Đợi chờ bấy nay

Vấn vương

Mang nặng chuỗi ngày

Thu về sợi gió

Heo may cuối mùa.  

Sợi dài

Sợi ngắn mau thưa

Nắng hiu hắt nắng

Chiều thơ thẩn chiều

Cuối sông

Vọng tiếng trong veo

Thuyền ai ăm ắp

Những điều đắm say.  

Gặp nhau 

Trên khúc sông này

Nửa vầng trăng khuyết

Ngất ngây bóng hình.  

 

Hồng Hạnh 

Điện thoại:01666375416

   

NGHĨA TÌNH LỤC BÁT

    

Từng đôi 

Sáu tám trước sau

Trắc bằng hòa hợp

Như cau với trầu

Đậm đà

Phong phú sắc màu

Đưa câu Quan họ

Qua cầu nên thơ  

Lục mà 

Vắng bát thẫn thờ

Bát xa lục nhớ

Đêm mơ cháy lòng

Buồn vui

Yêu ghét, đục trong

Ngọt bùi, cay đắng

Thẳng cong ở đời.  

Bên nhau 

Chẳng thể xa rời

Nghĩa tình lục bát

Trọn đời trăm năm. 

 

Lương Văn Khánh 

Điện thoại:0983566935

 

 

 

Vợ chồng Ông Đoàn Doãn Tới (Vương Quốc Anh)

Đến dự, tặng hoa và phát biểu chào mừng Đại hội

 

TRƯỜNG SA BIỂN NHỚ 

 

Chia tay dưới mảnh trăng thề 

Từ ngày ra đảo chưa về quê hương

Xa xôi cách trở đôi đường

Cái tình ngày ấy vấn vương nén dồn.  

Để anh trong dạ bồn chồn 

Mấy mùa trăng khuyết nụ hôn chưa thành

Em ra hải đảo cùng anh

Lướt trên sóng bạc biển xanh đợi chờ.  

Hoàng hôn trên đảo mộng mơ 

Như ” Thuyền và biển” vẫn thơ chuyện tình

Nhà sàn đón ánh bình minh

Biển khơi rực rỡ lung linh sắc màu.  

Đẹp như trong mối tình đầu 

Trường sa biển nhớ ghi sâu đáy lòng.  

 

Vũ Sĩ Lung 

Điện thoại:01687640656

   

BÌNH MINH TRÊN BIỂN

   

Bình minh trên biển sớm nay 

Gót hồng ôm cát sóng say cõi lòng  

Trời mênh mông, nước mênh mông 

Xa xa tít tắp ánh hồng nhô lên  

Hào quang tỏa sáng dịu hiền 

Một tòa thành cổ giữa miền xa xăm  

Mờ mờ tựa bóng Tiên ông 

Nhấp nho vui nhộn Tiểu đồng bao quanh  

Bình minh biển tựa bức tranh 

Lắng nghe biển hát dệt thành ý thơ.

 

Hồng Nhung 

Điện thoại:01696977815 

 

BÂNG KHUÂNG ĐÌNH LÀNG  

 

Xa đình từ thuở lên năm 

Nay mười tám tuổi được thăm lại đình  

Vẫn đây cây gạo làng mình 

Bên hồ nghiêng bóng in hình thênh thang  

Con đường phố chạy về làng 

Lâu đài khoe sắc dưới hàng đèn hoa  

Tảo tần cái thuở ông cha 

Dần sàng, say giã đi xa thật rồi.  

Cháu con giờ đã đổi đời 

Công nghệ máy móc, nơi nơi nhập hòa  

Mỗi năm ngày hội tháng ba 

Áo the, khăn xép ngân nga sân đình.

  

Nguyễn Văn Nức 

Điện thoại:0947626711

  

 

 

 

Sen kẽ chương trình giao lưu thơ là những bài hát, điệu múa của các đoàn về dự

 

VÔ ĐỀ

 

Trời mênh mông 

Đất mênh mông

Bao nhiêu

Có để lại không có gì

Làm chi?

Nào có làm chi

Nỗi buồn theo bước

Chân đi từng ngày  

Tấc gang 

Bỗng hóa đông tây

Nửa kia thì có

Nửa này thì không

Thôi đừng

Trách nước dòng sông

Đầy vơi thì cũng

Tại lòng cả thôi  

Câu thơ 

Xé toạc tim người

Nửa đất hóa rác

Nửa trời thành tro  

 

Nguyễn Văn Thích 

Điện thoại:01655050968

    

 CUỘC ĐỜI 

 

Cuộc đời như một vòng bơi

Những gì được mất trong đời đi qua  

Bước chân sang ngưỡng  chiều tà 

Nhớ khi nắng gắt mưa sa, gió gào 

Chùm nhăn vầng trán đu  nhau

Chân chim khóe mắt, mái đầu  mây bay  

Da mồi dệt lối mảnh gầy 

Mắt mờ chân chậm, lắt lay đêm trường 

Trọn đời sống với quê hương

Nhớ thời đánh Mỹ con đường vinh quang  

Chiến công một nét vẻ vang 

Như bao đồng đội xóm làng yêu thương  

                                         

                            Vũ Thanh Thế                                                                                          

Điện thoại:01653367289

  

MÙA TRĂNG

   

Mỏi mòn 

Em nhớ ngày xanh

Gió ngàn hun hút

Tàn canh vẫn chờ

Bao mùa

Trắng mận, vàng mơ

Tiếng chim thánh thót

Ngẩn ngơ suối chiều.  

Trăng soi 

In bóng người yêu

Ngóng trong ảo mộng

Nghiêng đèo mà thôi

Xuân về

Rồi lại tự trôi

Bao mùa

Trăng khuyết

Trăng vơi lại đầy.  

 

Trương Văn Tính 

Điện thoại:01214112926

 

NÓN CHUÔNG  

 

Nón Chuông 

Nghiêng cặp mắt em

Tiếng lòng thổn thức

Con tim đợi chờ

Nón em

Không bán chẳng cho

Gửi vào nếp lá

Hẹn hò tháng năm.  

Giấu vào 

Khuôn nón, vành khăn

Anh về mơ một

Vầng trăng ngọt ngào

Bước Chân

Đi dạ cồn cào

An Viên buổi ấy

Anh trao sợi tình  

Dòng sông 

In bóng chúng mình

Chìm vào vành nón

Trúc xinh đợi chờ.  

 

Chu Ngọc Thủy 

Điện thoại:01628565373

 

NỖI NIỀM XUÂN

   

Muộn mằn Trăng gió trong mây 

Ngoảnh nhìn trăng đã gom đầy bóng đêm

Những là day dứt nỗi niềm

Nhớ duyên xa lắc, đợi miền trăng non.  

Tìm trong kỷ niệm lối mòn 

Trang thơ đánh thức thuở còn xuân xanh

Dẫu dù văn chẳng thành danh

Cũng phơi cảm xúc nắng hanh cuộc đời.  

Mai sau " quy luật đất trời" 

Vọng câu tiễn biệt, một thời nhân gian

Khi ta đoạn tuyệt gió ngàn

            Hồn xin ở lại bên nàng Thơ Xuân  

 

Quách Xuân Việt 

Điện thoại:01666473618

 

GIẬT MÌNH 

 

Đêm qua 

Vấp phải giấc mơ

Nhàu thêm cơn khát

Bơ phờ bấy lâu  

Bàn tay

Ai đó gối đầu

Giữa dào dạt gió

Trong rầu rĩ mưa  

Bỗng nhìn 

Trăng nhạt

Sao thưa

Ôm ghì  

trống trếnh

Tay quờ tấm chăn.  

 

Lệ Vui

Điện thoại:0984682522

 

CON THUYỀN BẾN THƠ  

 

Sóng đưa thuyền cập bến thơ 

Gió reo vi vút đôi bờ sông sâu  

Đường dài rảo bước bên nhau 

Thơ hòa nhịp sáo vui câu yêu đời.  

Nhịp thơ nhẹ bước thảnh thơi 

Lời thơ bay bổng lưng trời vang xa  

Lắng sâu trong buổi chiều tà 

Tình thơ đằm thắm thiết tha reo vần.  

Vấn vương đôi chút tần ngần 

Thuyền thơ lơ lửng đôi lần nghiêng chao.  

 

Nguyễn Thu Xuân 

Điện thoại:03213980448

 

THĂM ĐỀN VUA BÀ

    

Lai hạ về lại cố hương 

Thăm đền thiêng đến thắp hương Vua Bà

Khói hương  vít ngọn gió xa

Đàn văn ai gẩy ngân nga bổng trầm  

Đền thiêng có tự ngàn năm 

Rêu xanh mái cũ trải giăng nắng chiều

Cây ràng ràng cũ bạc siêu

Trưa hè rình bắt chim kêu thuở nào  

Hai hàng cổ thụ vút cao 

Cũng chào dương thế đi vào tuổi thơ

Tam quan cổng cũ bây giờ

Còn ai gánh nước đứng chờ giếng trong  

Đền quê sâu thẳm cõi lòng 

Ngàn năm di sản cha ông giữ gìn./.

 

Lê Văn Lương 

Điện thoại:01642533372

 

 SAY

(Tặng vợ Phương Lan) 

 

Em như

Hoa ngát trên cành

Anh là làn gió

Mát lành bên hoa  

Thủy chung 

Gắn bó thiết tha

Thề non hẹn biển

Đến già vẫn say.  

 

Trần Thoại
ĐT :0976415155
  

 

MỘT THỜI NHƯ THẾ  

 

Ra đi mấy chục năm trường 

 

Bát cơm tấm áo sẻ nhường cùng dân  

Nổi chìm bao nỗi gian truân 

Nỗi xa thì nhớ, nỗi gần thì thương  

Niềm vui nâng nhẹ nẻo đường 

Chiến công nở khắp chiến trường gần xa  

Mây trời rong ruổi cùng ta 

Dấu chân xưa hẳn bây giờ rêu phong  

Triều dâng cuồn cuộn bên lòng 

Tình ta nay vẫn Biển Đông vỗ hoài.

 

Lều Văn Mài 

Điện thoại:03213577301

 

 

 

 

Hàng trăm bài thơ được chọn lọc in khổ lớn trưng bày trước hội trường của đại hội 

 

 KHÔNG PHAI MỜ

   

Chiến tranh xa tít lâu rồi 

Trường Sơn vẫn nhớ một thời phong sương

Công binh khai phá mở đường

Dưới làn khói lửa chiến trường đầy bom  

Một thời vì nước vì non 

Ghi vào dấu ấn mãi còn về sau

Trường Sơn vang tới địa cầu

Rực cờ đất nước thắm màu đồng quê.  

Vẳng nghe hồn bạn xa về 

Nhớ câu ước hẹn lời thề xa xưa

Trường Sơn những tháng ngày mưa

Bao lần thăm lại sớm trưa khóc, cười.  

Ngủ đi yên nhé  bạn ơi 

Bó hoa tươi mát quanh nơi bạn nằm

Tôi cùng các bạn viếng thăm

Lệ nhòa nước mắt âm thầm nhớ nhung.  

Khói hương xua đuổi chiều đông 

Nghĩa tình đồng đội mãi không phai mờ.

  

Trần Đoàn Tạc 

Điện thoại:0978973840

 

TÂM TÌNH

   

Cảm ơn Nguyễn Tứ anh nha 

Lời thơ chan chứa thiết tha nghĩa tình

Duyên này tu kiếp ba sinh

Để hôm nay thấy được tình trong thơ.  

Bởi yêu lục bát vô bờ 

Vượt qua mặc cảm làm thơ tặng đời

Hữu duyên thơ gặp được người

Hiểu tự tình đã có nhời ngợi khen  

Giữa đông chợt nắng bừng lên 

Giữa mùa xuân có mưa riêng của mùa

Làm thơ không để bán , mua

Cứ dào dạt chẳng ganh đua làm gì  

Yêu thơ tâm đắc từ bi 

Ứng lời cầu chúc chẳng gì vui hơn

Bính thân xuân mới gió vờn

Chúc tình thơ mãi trường tồn nhân gian

 

Phạm Thị Xuân 

Điện thoại:01658753124

   

EM HỌC BÀI

    

Em trong 

Cửa sổ học bài

Đêm khuya trăng cứ

Ngó hoài ngẩn ngơ

Hình như

Trăng cũng ước mơ  

Mong em học giỏi 

Đợi chờ tương lai

Lại còn

Có cả sao mai

Cũng suy, cũng nghĩ

Học  bài cùng em.          

       

Trần Việt Hồng                 

                 Điện thoại:0983297465                           

 

TÌM EM PHỐ HIẾN  

 

Tôi về Bán Nguyệt ngắm trăng 

Đem câu thơ gửi chị Hằng giao duyên  

Tôi về Phố Hiến tìm em 

Xưởng may, vườn nhãn, đầm sen tôi về  

 Sen hồng thả bước triền đê

    Theo ong say mật xuôi về Hồng Nam.  

Bạch Đằng áo thợ rộn ràng 

Mắt ai đưa, để ngỡ ngàng thơ tôi  

 Sông xưa đã bắc cầu rồi 

          Xin em chậm bước cho tôi sang cùng!

 

      Nguyễn Xuân Dương

Điện thoại: 091328006

 

HOA NGÀNH MAY

   

Em là Thơ, cũng là Hoa 

Em là cô Tấm hay là nàng Tiên?

Dẫu rằng chưa kịp biết tên

Sao anh chỉ một thoáng nhìn đã say  

Xin cho anh nắm bàn tay 

Tháng năm vất vả vá may cho đời

Áo may em gửi muôn nơi

Em đơm lên những nụ cười trẻ thơ.  

Thái Bình Dương nối hai bờ 

Non sông em dệt ước mơ đẹp giầu

Giá mà ta sớm gặp nhau

Để cho Thơ bắc nhịp cầu anh sang!  

 

Nguyễn Xuân Dương 

Điện thoại:091328006

  

BẾN ĐÒ QUÊ  

 

Nhìn em mớ bảy mớ ba 

Giữa vườn » lục bát » trổ hoa bốn mùa

Tiếng thơ, câu hát nhặt thưa

Xa xôi đội nắng, đội mưa anh về.  

Củ khoai, bát nước vối quê 

Dao cau tước những câu thề dở dang

Hỏi sông còn chuyến đò ngang ?

Cho tôi vét bến chiều vàng buông lơi.  

Em đi để lại mình tôi 

Lục bình tím một khoảng trời sông thu

Gió buồn nhấp ngụm sương mù

Chợ làng con cá, con cua mảnh gầy  

Xin em ánh mắt chiều nay 

Làm thuyền cho bến sông đầy đò ngang. 

                      

Hương Sinh

ĐT : 01237124046

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc, Hương Sinh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Hưng Yên  (Ngày 16/06/2016 12:16:31)

Hương Sinh có lời cảm ơn các anh, các chị đã chia sẻ, động viên cùng CLB thành công trong ngày đại hội 5 năm lần thứ nhất.Xin trân trọng
cảm ơn và chúc các anh, chị và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt . Chúc con tàu CLB trên cả nước nối dài và gắn kết với nhau trên trang web lục bát.vn ngày một thân thiện và gần gũi nhau hơn.
Xin cảm ơn NT Đặng Vương Hưng, chị Thanh Vân và anh Hồ Đình Bắc đã giành thời gian vàng ngọc vượt đường xa về với CLB. Sự kiện được anh Hồ Đình Bắc cung cấp cho trang web một cách kịp thời, nóng bỏng.
CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) sẽ cố gắng hết sức mình để đáp lại tình cảm và sự quan tâm nhiệt tình của các anh, các chị dành cho

Xin chúc sức khỏe và sự cảm ơn sâu sắc.

  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Chủ nhiệm CLB lục bát Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 16/06/2016 5:50:17)

Chúc mừng Đại hội 5 năm lần thứ nhất CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (12/06/2016)
Rất tiếc chúng tôi không về dự đại hội cùng các bạn được mong các bạn thứ lỗi
Qua trang mạng này chúng tôi thật vui khi thấy đại hội của các ban đã thành công tốt đẹp các bạn đã có một cuộc giao lưu đầy tình nghìa – Thành tích các bạn có được trong 5 năm qua đáng để cho các CLB học tập – Chúc mừng Hương Sinh con chim đầu đàn của CLB – Chúc các bạn vui khỏe làm nhiều thơ và thơ lại làm hay

  Trần Tự Bình - Binhtu48@gmail.com - 0979376627 - CLB LB Đoàn Thị Điểm( Hưng yên)  (Ngày 15/06/2016 11:09:12)

Từ quê đất Nhãn gửi lời
Cảm ơn anh, chị cho nhời động viên
Cũng từ một mối thơ duyên
Sợi dây lục bát mà nên nghĩa tình

Xa đường cõi dạ thật gần
Vần thơ viết dở, ngàn lần ghi sâu
Dù mây trải kín mái đầu
Trôi thời gian, chẳng phai màu câu thơ.

Xin cảm ơn các anh, chị đã chia sẻ cùng CLB chúng tôi.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 00442070550123 - London Vương Quốc Anh  (Ngày 15/06/2016 10:04:46)

Thật là vui, thật nghĩa tình khi được về gặp gỡ giao lưu với các chị, các Anh và các vị khách trong Hội nghị tổng kết 5 năm lần thứ nhất của CLB Đoàn thị Điểm Hưng Yên. Xin được mang theo tình cảm tốt đẹp này trong những năm tháng sống xa quê hương.

  Nguyễn Ánh  - anh61@gmail,com - 01697247118 - CLB Thái Thuận- Thuận Thành- bắc NINH  (Ngày 14/06/2016 10:33:17)

5 năm nhặt nắng, gom mưa
Năm năm , đi sớm về trưa mặc lòng
Hồn thơ dằng dặc theo dòng
Cất trưng tự những cánh đồng quê hương
Vị hoa Nhãn tỏa muôn phương
Để lòng quân tử vấn vương đường về

Nhỏ nhoi một chút quà quê
Một câu hát đúm đêm về chiêm bao.

Chúc CLB lục bát Đoàn Thị Điểm (Hưng yên) mãi mãi là bạn thơ, bạn đời của chúng tôi .

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân đỉnh Q Bắc Từ liêm HN  (Ngày 14/06/2016 9:09:10)

CHÚC MỪNG CLB THƠ LỤC BÁT ĐOÀN THỊ ĐIỂM HƯNG YÊN

Chúc mừng nữ sỹ Hưng yên
Năm năm chủ nhiệm làm nên sử vàng
Bạn thơ, khách đến Hội làng
Đem lòng khâm phục lại càng yêu thương
Năm năm là một chặng đường
HỒN QUÊ thi phẩm vấn vương mọi người
Câu thơ lục bát tình đời
Chúc câu lạc bộ rạng ngời sắc xuân .

  Nguyễn Tiến BÌnh - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 13/06/2016 23:07:10)


Chúc mừng kết quả tốt đẹp Đại hội nhiệm kỳ 5 năm của CLB thơ Lục bát Đoàn Thị Điểm- Hưng Yên, do Nhà thơ Hương Sinh làm Chủ nhiệm.

  Nguyễn khắc khoan - ngkhoan@gmail.com - 0977567059 - Tiên - lữ Hưng - yên  (Ngày 13/06/2016 22:07:50)

CHUYỆN MÙA HOA XOAN
Ngõ xưa nhè nhẹ rơi rơi
Hoa xoan tím nhuộm đất trời ấu thơ
Gom hoa một gánh hương mơ
Chợ quen em bán, khách chờ để mua
Lá xanh – tiền hái giậu thưa
Anh mua, em bán cứ vừa lòng vui
Chợ phiên chỉ có hai người
Mà vui đáo để nói cười quanh sân.

Hoa xoan nở đã mấy lần
Mẹ rằng:” Nhanh lớn,tóc dần mượt ra!”
Một chiều đi giữa trời hoa
Anh khen: “- Sao giống như là cô dâu! ”
Nóng bừng hai má đỏ au
Nhìn anh! - Em thẹn bước mau ngõ nhà.

Nhưng rồi xa, thế là xa…
Bao mùa xuân với mùa hoa rụng rồi.
Để em lòng vẫn bồi hồi
Nhớ người xưa ấy – Một thời đã qua!.

Xuân nay về lại quê nhà
Chợ phiên thôi họp, ngõ hoa tím đầy!...
24/ 5/2016

Các bài khác: