Chùm thơ lục bát tháng 5 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tiến Đoàn, Hán Nga, Nguyễn Kim Dung, Lê Đại, Trần Đức Chương, Bùi Tuyết Mai, Phạm Như Đức, Nguyễn Đình Ưu, Phương Mai, Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Chí Kha, Phạm Trung Hưng, Trường Trân.
NHỚ HUẾ
Chiều thu nhớ Huế nôn nao
Giọng người em gái ngọt ngào thân thương
Nặng lòng một mối tơ vương
Ngự Bình ngóng đợi, bến Hương bến chờ
Tràng Tiền nghiêng nón bài thơ
Áo dài tha thướt đôi bờ gió bay
Câu hò mái đẩy đắm say
Bao nhiêu kỷ niệm tháng ngày chưa phai
Mảnh vườn xưa rực nắng mai
Xum xuê hoa trái hỡi ai nhớ về.
Nguyễn Thế Bình
C.L.B thơ Thành Đông
HẠ VỀ
Hạ về trời nắng chang chang
Nghiêng nghiêng cành sấu lá vàng vội rơi
Cây bàng cổ thụ đâm chồi
Búp non vươn tới bầu trời trong xanh
Em về quê mẹ cùng anh
Vui bầu không khí trong lành làng quê
Hương thơm đồng lúa bay về
Em còn nhớ mãi câu thề ngày xưa
Đời em dầu dãi nắng mưa
Đợi anh đợi mãi vẫn chưa lấy chồng
Hôm nay từ giã phố đông
Cùng em đi giữa cánh đồng lúa xanh
Trở về với túp lều tranh
Lắng nghe chim hót trên cành hoa xoan
Cuộc đời dù có đa đoan
Cuộc tình vẫn dự vẹn toàn đấy thôi
Bao nhiêu bạn cũ xa rồi
Chiều nay chỉ có hai người bên nhau
Nguyễn Tiến Đoàn
C.L.B thơ Thành Đông
GẶP LẠI ANH
Kính tặng chị L.M.N
Xuân này em tuổi đã nhiều
Vẫn chưa hiểu hết tình yêu là gì
Tiễn anh ngày ấy ra đi
Hỏi anh em đã nghĩ gì biết không
Mười năm sau em lấy chồng
Bao mùa hoa cải nằm không một mình
Trở về với khóm trúc xinh
Anh trồng kỉ niệm nơi mình gặp nhau
Trúc ơi trúc có biết đâu
Người đi để lại nỗi sầu cho ai
Với em ngày ngắn đêm dài
Em thường mơ thấy tiếng ai gọi mình
Trách anh sao nỡ vô tình
Ra đi quên cả mái đình cây đa
Từ ngày anh lấy vợ xa
Sống cùng chị ấy mặn mà hay không?
Bỏ anh chị đi lấy chồng
Trách ai làm lễ tơ hồng ngày xưa
Đời anh ít nắng nhiều mưa
Giữa đường đứt gánh sớm trưa mặc lòng
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Vẫn đi qua những cánh đồng thân quen
Nhìn sang cây gạo làng bên
Nhớ màu hoa đỏ trên nền trời xanh
Xuân này em gặp lại anh
Chỉ mong gương vỡ lại lành như xưa.
Hán Nga
C.L.B thơ Thành Đông
HƯƠNG QUÊ
Đâu đây hương bưởi ngọt ngào
Thanh cao gió thoảng lọt vào hồn thơ
Trăng rằng ngó xuống ngẩn ngơ
Để ai lạc bước bên bờ sông thương
Đợi chờ môi thắm rõ đường
Người qua nơi đó vấn vương tơ lòng
Đôi bờ nối khoảng trời trong
Đi xa vẫn nhớ vần mong ngày về
Tơ buông nơi ấy miền quê
Sương khuya lan tỏa, cõi mê biển đời…
Nguyễn Kim Dung
C.L.B thơ Thành Đông
CHỢ QUÊ
Chợ quê mới mọc giữa làng
Lưng còng dáng mẹ cũ càng ưu tư
Tính trời cho nét hiền từ
Mà trong sâu thẳm lại dư nỗi sầu
Tuổi già, con có còn đâu
Ngày ngày ra chợ bán sầu mua vui
Nỗi sầu làm mẹ bùi ngùi
Vì dân vì nước thủi thui nỗi sầu
Mẹ mua hoa quả tươi màu
Để lên nhang án mẹ cầu khấn con
Biển khơi con có thiêng khôn
Con về thụ hưởng phần hồn chợ quê.
Bính thân 2016
Lê Đại
C.L.B thơ Thành Đông
ĐÒ EM
Nửa đời em lái đò ngang
Đẩy chèo đưa đón khách sang, khách về
Bây giờ cầu đã thông xe
Bến sông vắng bóng kẻ về người sang
Có người nhắc bến đò ngang
Nhắc con sáo sậu bay sang bay về
Bóng ai thấp thoáng bờ đê
Để cho ai về thổn thức qua đêm…
Em cười giờ má nhăn thêm
Mái chèo gác lại em lên bán hàng
Bởi chăng không bến đò ngang
Chẳng ai ngó ngàng hàng ế của em ( !)
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Thành Đông
TẠI...
Ngày mai cho nỗi đợi chờ
Tương lai mang đến bất ngờ đấy thôi
Hân hoan lộ nét vui cười
Mến thương sẽ nói những lời yêu thương
Mai đào xuân nở lẽ thường
Trầu cau muôn thuở vấn vương thắm nồng
Biển sâu bởi mọi nẻo sông
Nhớ nhung là tại tiếng lòng đã trao…
Vu vơ cũng đủ xôn xao
Trăm ngàn câu nói gửi vào...lặng im
Lỡ xưa nay mãi đi tìm
Sông sâu cá lội; Bóng chim xa mờ
Cuộc đời ước đẹp như mơ
Lòng người hối hả…bất ngờ …thấy em
Tháng 5/2016
Bùi Tuyết Mai
C.L.B thơ Thành Đông
ĐÓN BẠN THƠ CA
Hải Phòng thành phố tôi yêu
Hoa phượng đỏ với những chiều ước mơ
Dòng sông Tam Bạc đôi bờ
Còi tàu bến cảng đợi chờ ngày mai
Người đi đã mấy đêm dài
Mấy năm chiến đấu xa hoài quê hương
Hải Phòng thành phố thân thương
Hiên ngang tay súng kiên cường ngày đêm
Tháng năm hoa phượng đỏ thêm
Đón anh đón chị về miền xa xăm
Hải Dương du kích đường năm
Ngày vui thao thức trăng rằm liên hoan
Giao lưu tình cũ chứa chan
Tình thơ, tình bạn tiếng đàn ngân nga
Chào mừng người bạn phương xa
Hải Phòng về với quê nhà Hải Dương
Phạm Như Đức
C.L.B thơ Thành Đông
HOA PHƯỢNG ĐỎ
Ai khêu lửa lựu bập bùng
Lan sang phượng vĩ sáng trưng soi đời (?)
Hải Phòng đỏ phố ganh trời
Như cờ Tổ Quốc bền tươi nghĩa tình
Như bầu máu biết hy sinh
Hơn màu lửa đốt tướng binh quốc thù
Như vừng đông bước qua thu
Vượt mênh mông biển sương mù ban mai
Hơn điểm thầy giáo chấm bài
Như lòng tin - Đến tương lai huy hoàng!
Nhắc mùa thi cử đã sang
Mời lương thực – gọi nắng vàng hong khô
Gọi ve ca khúc mộng mơ
Điểm tô thành phố - Điểm bờ vinh quang!
Hải Phòng rực rỡ khăn choàng
Thả bông phượng đỏ huy hoàng vào thơ.
Nguyễn Đình Ưu
C.L.B thơ Thành Đông
HỘI CHÙA KEO HÀNH THIỆN
Về đây trẩy hội chùa Keo
Một vùng sông nước, người theo nhau về
Nắng thu gợi lại câu thề
Nỗi lòng vương vấn hội quê năm nào
Gặp nhau ngày ấy ta chào
Em đi lễ hội lạc vào tim anh
Vùng miền sông nước trong xanh
Đậm ghi nguyện ước, duyên thành ước mơ
Thời gian bóng nhạt xa mờ
Bao lời thề ước còn chờ trong tim.
Phương Mai
C.L.B thơ Thành Đông
CHO TÔI SỐNG LẠI TÌNH THƠ
Thương ai với những khúc ca
Quyện vào ký ức bôn ba ngày nào
Yêu từ giọng nói thao thao
Nụ cười chúm chím má đào thắm duyên
Rồi em vội bước xuống thuyền
Hút heo sóng mắt nhung huyền ước mơ
Cho tôi sống lại tình thơ
Đong đầy nỗi nhớ, ngu ngơ…đường về
Phương Mai
C.L.B thơ Thành Đông
NGƯỜI DƯNG
Người dưng… Không phải người dưng
Người quen…Thì cũng đã từng quen nhau
Người đi cùng với thương đau
Ta về tìm lại với câu đắm đò
Nỗi chìm bao nỗi tơ vò
Chênh chao trên một con đò bão giông
Không nhà cữa, giữa mênh mông
Tháng năm xưa ấy chất chồng đắng cay
Gặp nhau nhức nhối từng giây
Giữa gang tấc mà vòng tay xa vời…
Thanh Huyền
C.L.B thơ Thành Đông
THU VỀ
Thu về rồi đó em ơi
Mây trôi bảng lảng bầu trời thẳm xanh
Nắng vàng buông sợi long lanh
Gió heo may rải xung quanh đường làng
Vườn cây cũng điểm lá vàng
Tiết mùa thu : Rẽ đường sang ngã chiều
Thu về gieo nhớ mong nhiều
Hỏi em gom được bao nhiêu sắc vàng
Thu sang mát mẻ dịu dàng
Hỏi ai cũng thấy lòng càng ngất ngây
Tiết trời thu, kỳ lạ thay
Nồng nàn ngây ngất đêm ngày thiết tha
Thu về vui đến mọi nhà
Và em dịu ngọt như là mùa thu…
Nguyễn Thanh Hải
C.L.B thơ Thành Đông
MUÔN ĐỜI NHỚ BÁC
Thường niên: Mười chín tháng năm
Ngày sinh nhật Bác, dân Nam lưu đời
Bác Hồ nay đã xa rồi
Mà lời Bác mãi là lời núi sông
Tổ tiên con cháu Lạc Hồng
Muôn người như một vững lòng theo cha
Đấu tranh giữ nước non nhà
Ấm êm hạnh phúc chan hòa niềm vui
Bác như hoa thắm đỏ tươi
Như hương sen để muôn đời ngát thơm
Toàn dân ấm áo, no cơm
Công ơn Bác, Đảng sớm hôm dẫn đường
Bác như dòng nước chảy trường
Đem phù sa đến quê hương khắp miền
Bây giờ đất nước bình yên
Nhờ công Đảng, Bác vững bền đấu tranh
Non sông Mãi mãi tươi xanh
Cháu con tiếp bước - Vinh quang ngàn đời
Nguyễn Chí Kha
C.L.B thơ Thành Đông
VẪN...
Lẽ nào thi tứ cạn rồi
Mới sinh ra nỗi ngậm ngùi ngẫn ngơ
Nhớ căn nhà dột năm xưa
Đã cho ra những vần thơ xế chiều
Nhà nay “ dáng vẻ” hơn nhiều
Mà sao thi tứ lại ngèo (?) lạ chưa
Đôi khi buồn đến thẫn thờ
Nàng thơ như đã hững hờ tình tôi
Đăm chiêu hết đứng lại ngồi
Mấy câu lục bát tháng rồi chửa xong
Đã “ Đa mang, phải đèo bòng”
Vốn thơ như cảnh ăn đong từng ngày
Nhờ trời còn có điều may
Chút duyên văn nghệ đến nay vẫn còn
Vẫn như thôi thúc tâm hồn
Đường giao lưu tưởng vẫn còn vi vu
Mới hay quy luật bù trừ
Tuổi cao chút giọng còn dư ít nhiều
Vốn thơ dẫu gặp lúc nghèo
Nguồn vui ca vẫn xế chiều chưa vơi
Xuân sang rạo rực đất trời
Bài thơ tưởng dở dang rồi cũng xong.
Phạm Trung Hưng
C.L.B thơ Thành Đông
ƠN MẸ
Đường về quê mẹ ngày xa
Đường từ lòng mẹ đến ta rất gần
Mong trời đừng đổi mùa xuân :
Làm mái tóc mẹ trắng ngần mãi ra
Mồ hôi chát mặn bao la
Chắt trong máu mẹ nuôi ta nên người
Cái khôn cái khó ở đời
Mới hay đã có trong lời mẹ ru.
Trường Chân
C.L.B thơ thành Đông
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc