TƯỞNG NHỚ CHA
Sơn Đình
Thanh minh lất phất mưa bay
Nhớ cha đau đáu lòng lay lắt lòng
Quần nâu áo vá… gánh gồng
Sớm khuya tần tảo long đong cõi trần
Thương cha lặn lội chồn chân
Đồng cao ruộng trũng chợ gần chợ xa
Bát cơm manh áo cửa nhà
Đàn con nhỏ dại… sức cha yếu dần
Một đời bao nỗi gian truân
Đêm đông giá rét lìa trần xa con
Tiễn cha lòng dạ héo hon
Bước đi nặng trĩu… nước non tối sầm
Thoảng nghe trong gió thì thầm:
“Tuân theo phép nước giữ luân lý nhà
Ở ăn cái nết thật thà
Tu thân tich đức ắt là trời cho”
Lòng đau rối tựa tơ vò
Hai mươi năm ấy bây giờ vẫn đây
Cha hiền như đất như cây
Lời vàng ý ngọc con xây cuộc đời
Tâm hương bái tạ ơn Người
Mong nơi chín suối cha cười thảnh thơi…
S.Đ
________________
Tác giả Sơn Đình
Email: dinhsonvlak@gmail.com