CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương tổ chức giao lưu thơ chủ đề: ” Mừng sinh nhật Bác” (19-5-1890 / 19-5-2016). Vào sáng ngày 13-5-2016 tại Hội trường TTVH tỉnh Hải Dương.
Tới dự:
- Ông Phạm Công Bằng Phó GĐ trung tâm Văn hóa Tỉnh Hải Dương
- Ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng phòng và cán bộ Phòng CLB thuộc TTVH tỉnh
- Ông Hồ Đình Bắc BTV Lục Bát Việt Nam
- Thượng tọa: Thích Thanh Vân và Đại diện Ban chủ nhiệm, hội viên các CLB thơ bạn gồm : CLB thơ Đường An huyện Bình Giang, CLB thơ Phường Quang Trung, Phường Hải Tân, CLB thơ Thời gian xanh TP Hải Phòng cùng thi huynh thi hữu người yêu thơ đến dự.
CLB thơ Thành Đông thành lập 20 năm, dưới sự chỉ đạo của Sở VHTT&DL, TTVH tỉnh Hải Dương, Ban chủ nhiệm CLB tổ chức sinh hoạt sáng tác thơ có chủ đề theo sự kiện trọng đại của đất nước và các mùa trong năm. Tạo nguồn cảm hứng cho các hội viên CLB sáng tác thơ giao lưu.
BTV Lucbat.vn trân trọng giới thiệu buổi giao lưu thơ chủ đề: Mừng sinh nhật Bác và chùm thơ Lục bát, hình ảnh buổi sinh hoạt.
Chụp ảnh lưu niệm cùng các CLB bạn tham gia giao lưu thơ: Mừng sinh nhật Bác.
THĂM LẠI ĐIỆN BIÊN
Ai về thăm lại Điện Biên
Chiến trường xưa ấy khắp miền tan hoang
Pháp lên dày xéo bản làng
Chông mìn chi chít rừng vàng xác xơ
Tình dân mong mỏi từng giờ
Chờ quân giải phóng phất cờ xung phong
Bác Hồ phát động Công Nông
Quyết tâm giải phóng cánh đồng Điện Biên
Thế rồi tướng Giáp xuất quân
Trèo đèo lội suối băng ngàn chông gai
Dàn binh bố trận bao vây
Chiến hào địa đạo đêm ngày dài thêm
Mường Thanh phát hỏa đầu tiên
Đồn thù bốc lửa triền miên bao ngày
Đồi A 1 nổ tan thây
Nóc hầm Đờ-Cát tung bay cờ hồng
Quân ta rầm rập xung phong
Điện Biên giải phóng thỏa lòng muôn dân
Địa cầu chấn động xa gần
Sáu mươi năm ấy trong ngần tiếng ca
Bây giờ đất cũ người xưa
Điện Biên Tuần Giáo bây giờ đổi thay
Mường Thanh Hồng Cúm Mường Lay
Hoa ban lại trắng rừng cây lại rờn
Điện Biên thành phố anh hùng
Điểm du lịch đến trập trùng non tiên
Ta về thăm lại Điện Biên
Vũ Hữu Trác
Điện thoại: 0988395107
Ca nhạc chào mừng
NGUYỆN LÀM THEO LỜI BÁC
Bao năm Người đã ra đi
Nghe như Bác vẫn thầm thì bên con
Tình sâu nghĩa nặng lối mòn
Người là sao sáng dậy con yêu nghề
Như bao nhà giáo trên quê
Con chọn riêng nghề giáo dục Mầm non
Miệt mài uốn nắn tơ non
Chắt chiu như mẹ nuôi con tháng ngày
Dựng xây đất nước hôm nay
Phồn vinh xán lạn cho ngày mai sau
Bác còn sống mãi dài lâu
Đưa đường chỉ lối nhịp cầu cho con
Yêu nghề quý lớp măng non
Tiền đồ giáo dục con còn gắng công
Sản sinh hạt giống vun trồng
Điểm tô đất nước non sông quê nhà
Mầm non mãi mãi vươn xa
Hương thơm lan tỏa đào hoa dâng Người
Bác ơi! Bác đã đi rồi
Con nguyện theo Người vươn tới đỉnh cao
Dù cho sóng bạc mái đầu
Thỏa lòng mong đợi bấy lâu của Người
Làng Sen tỏa ngát hương đời
Chăm lo giáo dục tên Người còn ghi
Lê Như Ý
Điện thoại: 01672276640
ƠN ĐỨC BÁC HỒ
Đã xa Người mấy chục năm
Mà con cứ ngỡ Bác nằm nghỉ ngơi
Tấm gương đạo dức sáng ngời
Khắc sâu trong dạ mọi người Việt Nam
Ngày xưa mỗi độ xuân sang
Đón nghe thơ Bác muôn vàn kính yêu
Ra đi Bác đã nhắc nhiều
Toàn dân đoàn kết mọi điều thành công
Hòa bình thống nhất non sông
Dân giàu nước mạnh thỏa lòng ước mơ
Ngàn năm ơn đức Bác Hồ
Ngàn năm bền vững cơ đồ Việt Nam
Đỗ Hiếu
Điện thoại: 01649022147
Ông Phạm Công Bằng Phó GĐ TTVH tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng
Ông Nguyễn Thế Bình Chủ nhiệm CLB thơ Thành Đông nhận hoa
Bà Hồ Thị Thủy CB TTVH tỉnh tặng hoa chúc mừng
Các CLB thơ bạn tặng hoa
LỊCH SỬ OAI HÙNG
Trời đất Việt bình minh rạng tỏ
Ánh sao vàng phấp phới nơi nơi
Bình an hạnh phúc cuộc đời
Tinh thần bất diệt sáng ngời sử xanh
Chí Bất khuất anh hùng hào kiệt
Quyết hy sinh bảo vệ non sông
Cách mạng Tháng tám thành công
Dựng lên nhà nước sánh đồng năm châu
Bản hiến pháp lần đầu khởi lập
Chế độ ta dân chủ cộng hòa
Lời Bác hiệu triệu phát ra
Tuyên ngôn Độc lập bài ca muôn đời
Trời tháng năm oai hùng lịch sử
Bốn mốt năm giải phóng Miền Nam
Nước nhà thống nhất hoàn toàn
Non sông một dải thoát nàn chiến tranh
Không còn cảnh Bắc Nam chia cắt
Việt Nam ta Độc lập Tự do
Dựng xây có Đảng, Bác Hồ
Toàn dân già trả cơ đồ chung tay
Ôi Tổ quốc quê hương yêu quý
Từ miền xuôi, miền ngược, biên thùy
Chính sách phù hợp khả thi
Kinh tế phát triển bước đi vững bền
Công nghiệp hóa văn minh đô thị
Các chỉ tiêu nông nghiệp, nông thôn
Văn hóa xã hội bảo tồn
Hội nhập phát triển, giữ hồn nước non
Trời năm tháng ngày sinh nhật Bác
Bậc danh nhân lãnh tụ kính yêu
Mỗi người học tập làm theo
Tấm gương đạo đức ấy điều nghĩa nhân
Ngày bầu cử quê hương như hội
Từ thị thành, hảo đảo xa xôi
Cà Mau, Móng Cái khắp nơi
Quyền lợi nghĩa vụ ta thời phát huy
Lựa chọn người tài năng đức độ
Với tinh thần ích nước lợi dân
Kế thừa truyền thống cha ông
Đắp xây Tổ quốc non sông vững bền
Thượng tọa:
Thích Thanh Vân
TÌNH QUÊ
Sớm nghe tiếng nhạc của cha
Đây cung đàn gõ kia là sáo tiêu
Kỳ công những bộ sáo diều
Nhớ cha hàn rũa lựa chiều hợp âm
Gam la thứ, bộ bát trầm
Cánh diều cao vút sáo ngân gió ngàn
Sáo êm êm lúc “ diều vàn” *
Sáo rung cao vút gió chan cánh diều
Trời đông diều điểm dáng chiều
Sáo vang êm tựa thơ Kiều ngân nga
Tuổi thơ theo bước cùng cha
Mênh mang nỗi nhớ đậm đà tình quê
Phạm Lạc Cầm
PCN CLB thơ Thành Đông
Điện thoại: 01266496575
* Diều no gió đứng im.
Ông Phạm Lạc Cầm PCN CLB thơ Thành Đông chủ trì buổi giao lưu thơ.
Ông Phạm Công Bằng phát biểu chúc mừng
SÂN GA HÒ HẸN
Xa xa nghe vọng còi tàu
Tháng tư tiết hạ, ngậm màu lúa non
Xuân về quả mọng trái tròn
Gái quê hóa tỉnh phấn son ngỡ ngàng
Khen thay sau lũy tre làng
Quê mà như phố vẻ vang ấm tình
Xuân về gọi ánh bình minh
Em người con gái xinh xinh mày ngà
Đoan trang thùy mị nết na
Hẹn ngày gặp lại hai ta tràn trề
Đẹp lòng cảnh vật đồng quê
Tình chung phong nguyệt mang về vẻ vang
Khen thay tên đất tên làng
Duyên tình đã bén thiếp chàng mê say
Hải Dương danh tiếng xưa nay
Đêm thu se lạnh trăng gày soi song
Rưng rưng thôi thúc hương lòng
Giữ gìn tứ đức tam tòng tình Xuân
Đoàn Quang Phác
Điện thoại: 01688539039
BỞI ANH LÀ LÍNH CỤ HỒ
Anh là bộ đội Hải quân
Xa nhà đến với tình dân vạn chài
Anh hùng phẩm chất người trai
Xa quê quyết giữ biển trời mênh mông
Anh là thần tượng dân mong
Quê xa gửi trọn tấm lòng tin yêu
Biển xanh sóng thủy triều reo
Dập dềnh tựa nhịp võng chao mẹ dùn
Còn khi tàu giặc chập chờn
Rình mò, chọc ngoáy, kéo quân cướp càn
Chúng ăn cướp, chúng la làng
Anh đem tình, lý khuyên can đủ đầy
Văn kiện luật biển tám hai
Bản đồ lịch sử trước đây đã làm
Còn nhiều dấu mốc Việt Nam
Còn kia năm tháng xin sang giúp vì
Giúp rồi ở trịt không đi
Cậy to cái mặt... chây ỳ ngửa ngang
Trước trình Quốc hội họp bàn
Sau còn ngoan cố anh phang cho chừa
Bởi anh là lính Cụ Hồ!
Đỗ Văn Thùy
Điện thoai; 01627758850
Chương trình giao lưu thơ
CHIỀU SÔNG THƯA
Chiều sông Thưa, chiều sông Thưa
Có khi nắng, có khi mưa rộn ràng
Những chiều sóng nước mênh mang
Tóc em vời vợi thời gian gió đùa
Chiều sông Thưa, chiều sông Thưa
Có con thuyền cứ đong đưa dưới dòng
Tôi và thuyền, bạn chung lòng
Mắt huyền dìu dịu sáng trong mặn mà
Những chiều lồng lộng nõn nà
Những chiều đã sống như là tình sông
Những chiều mây tạnh bóng lồng
Mắt tôi trong suốt xuôi dòng sông Thưa
Lê Đại
Điện thoại: 01695852832
CỔNG LÀNG
Cổng làng quen mặt mọi người
Ai đi xa cũng bồi hồi nhớ thương
Khi về thấy dáng phong sương
Chim trời gột sạch bụi đường trần ai
Một lòng chẳng dám đơn sai
Ngàn năm son sắt không phai với làng
Phạm Văn Xuân
Điện thoại: 01666648972
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc