Ra mắt tập thơ :”Lời ru trong đêm” của tác giả Đỗ Trọng Kim. Ông sinh năm 1950 tại thôn Ngà, Gia Lộc, Hải Dương, hiện công tác tại Công ty máy tính Truyền thông điều khiển 3C Hà Nội. Ông đã cộng tác với Lục Bát Việt Nam hơn 4 năm nay, tham gia gửi bài và bình luận thường xuyên trên trang mạng. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê thuần nông, năm 1970 nhập ngũ và 4 năm dòng biệt tin, bố mẹ già và các em của ông đã cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì những năm ấy cuộc chiến vô cùng ác liệt để quyết giành thắng lợi cho ngày thống nhất đất nước.
Cụ Đỗ Thị Khánh năm nay 90 tuổi là mẹ đẻ của tác giả Đỗ Trọng KIm
Nơi quê nhà bố mẹ già luôn mong tin con từng ngày, thương con nhớ con bỗng dưng cụ Đỗ Thị Khánh ( năm 1973 sau 4 năm xa con) cụ đã làm thơ lục bát viết về con mình (năm nay cụ 90 tuổi). Đến giờ cụ vẫn còn nhớ từng câu và đọc lại cho ban tổ chức chép để biên tập dẫn chương trình:
Xa con tám vụ lúa hương
Vắng con đã bốn năm trường con ơi
Mong sao con được về chơi
Đàn em phấn khởi tươi cười nở nang
Mừng anh bộ đội về làng
Mừng anh chiến sỹ hiên ngang đã về.
Năm 1975 đất nước đã thống nhất mà vẫn biền biệt không biết tin con ở đâu. Rồi một hôm có người cùng đơn vị ông Kim báo tin ông đã ra Bắc mà không báo nơi tập kết. Rất mừng nhưng lại phải chờ đợi mong ngóng con và không biết ngày nào về đến nhà. Cụ lại làm thơ:
Thấy tin mà chẳng thấy người
Lòng mẹ nay những ngậm ngùi xiết bao
Rằng nay con ở nơi nào
Gửi thư cho mẹ khát khao khỏi phiền
Rằng con qua tỉnh Thừa Thiên
Qua tỉnh Quảng Trị tới miền Hà Tây
Bây giờ con đã về đây
Hải Dương – Nam Sách mẹ nay yên lòng.
Thế đấy những câu thơ lục bát đọc lại cho chúng tôi nghe thân thương, giản dị và hầu như không câu nào bị thất vận, cụ nhớ đến bây giờ. Chỉ có một điều những địa danh mà cụ tưởng tượng ra ông Kim sẽ tập kết chỉ là phỏng đoán vì cụ có đi được những đâu mà biết được nơi nào là nơi ông Kim tập kết.
Hôm nay ra mắt tập thơ: “Lời ru trong đêm” là có sự truyền lửa của mẹ, ông đã chắt lọc tình cảm thân thương, những lời ru xa xưa của mẹ để viết lên tập thơ này. Với 121 bài thơ có đến 78 bài thơ lục bát bài nào cũng cảm động, ông viết về mẹ về lời ru trong đêm của mẹ:
“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”
Lời ru tha thiết ngọt ngào
Từng câu bà hát, lọt vào trong mơ.
(Lời ru trong đêm)
Trong những bài lục bát của tập thơ trên rất nhiều bài đã được đăng tải tại Lục bát Việt Nam góp phần cho trang mạng ngày thêm phong phú. Ông Đỗ Trọng Kim cũng là một trong những người tình nguyện tham gia Ban vận động thành lập CLB lục bát tỉnh Hải Dương.
Tập thơ "Lời ru trong đêm" NXB Văn Học năm 2016 của tác giả Đỗ Trọng Kim
Lễ ra mắt tập thơ có sự hiện diện của chính quyền Địa phương, đại diện ban CN các Câu lạc bộ của tỉnh, huyện, các thi huynh thi hữu và người yêu thơ đến dự. Đặc biệt có mặt của ông Đỗ Duy Hưng Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng GĐ Công ty Máy tính-Truyền thông 3C Hà Nội và phu nhân cùng đoàn ca nhạc ( là đồng nghiệp) đến dự và thể hiện bài hát:”Ngôi nhà chung 3C” Nhạc: Nguyễn Đức Tần, thơ: Đỗ Trọng Kim viết về Công Ty Máy tính Truyền thông 3C.
BTV Lục Bát.vn xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ ra mắt tập thơ, những bài thơ lục bát của tác giả trích trong tập “Lời ru trong đêm” và chương trình giao lưu thơ.
Ca nhạc chào mừng
VỀ QUÊ
Ta về quê mẹ chiều nay
Ngắm đồng lúa chín mà say hương nồng
Bèo tây hoa tím dòng sông
Kìa đàn cò trắng rỉa lông trên bờ
Đây rồi là thực hay mơ
Cổng làng vẫn đõ như chờ người xa
Bao năm vất vả bôn ba
Lòng luôn nghĩ đến quê nhà xa xôi
Nắng chiều làm đỏ đôi môi
Nón nghiêng che mặt em tôi ngày nào
Xa quê càng nhớ biết bao
Bạn bè năm cũ ai nào nhớ không
Chợ phiên lối cũ vẫn đông
Mẹ còng cõng nỗi nhớ mong con về
Cánh diều ai thả trên đê
Véo von tiếng sáo làng quê thanh bình
Tiên Nha mảnh đất nghĩa tình
Chẳng vơi nỗi nhớ bóng hình làng tôi
Đỗ Trọng Kim
BÀ RU CHÁU
Bồng bềnh bên võng đẩy đưa
Bà ru cháu ngủ giấc trưa bóng tròn
À ơi cháu ngủ cho ngon
Bà ru bằng cả lòng son của bà
Ru cho giàn mướp ra hoa
Su Su sai quả đàn gà lớn mau
Bà ru cho nở hoa cau
Cho chuối ra bắp, cho rau xanh vồng
Cháu ơi cháu có biết không
Lòng bà yêu cháu mênh mông đất trời
Ngủ ngon đi nhé cháu ơi
Mai ngày cháu lớn về chơi thăm bà
Nhìn giàn mướp nở vàng hoa
Cháu ơi nhớ lấy lời bà đã ru.
Đỗ Trọng Kim
Toàn cảnh buổi lễ ra mắt tập thơ " lời ru trong đêm"
Ông Đỗ Trọng Thành CN CLB thơ Giáo chức Hải Dương giới thiệu tập thơ
Tác giả Đỗ Trọng Kim
TÁT NƯỚC MỘT MÌNH
Người ta tát nước có đôi
Thương em tát nước đơn côi một mình
Người ta tát nghĩa tát tình
Còn em tát với bóng mình cô đơn
Nhà nông vai nặng chân trơn
Quản chi gian khó thiệt hơn ở đời
Lúa xanh, xanh tận chân trời
Công em vất vả một thời bón chăm
Đời người là mấy mươi năm
Là bao mùa lúa xa xăm hả mình
Đầy vơi gàu nước nghĩa tình
Đầy vơi em tát một mình chờ anh.
Đỗ Trọng Kim
CHỢ QUÊ
Lâu rồi thăm lại chợ quê
Nghiêng nghiêng mái lá, bộn bề đường đi
Bao năm chẳng đổi thay gì
Vẫn khoai, vẫn gạo, củ mỳ, trái dưa
Chợ quê chẳng quản nắng mưa
Ngoài phiên chợ vẫn sớm trưa đi về
Chợ quê buôn bán trăm bề
Hàng đi, hàng đến, hàng về, hàng trông
Chợ quê lúc vắng lúc đông
Lúc vắng xuống ruộng, lúc đông lên bờ
Bao năm ngắn tựa giấc mơ
Chợ quê vẫn đó như chờ người xa
Đỗ Trọng Kim
Cụ Đỗ Hoàng Phong 90 tuổi Nguyên CB Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương
Thành viên Ban Vận động thành lập CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương
Tặng hoa chúc mừng
BTV Lục Bát .Vn Hồ Đình Bắc và phu nhân tặng hoa chúc mừng
Vợ con tác giả Đỗ Trọng Kim tặng hoa chúc mừng
Ban CN CLB thơ Nhà giáo Hải Dương và nhiều đoàn thể, thi hữu, bạn bè tặng hoa chúc mừng
TÌM
Tôi tìm cái nắng trong mưa
Tìm câu quan họ cuối mùa hội Lim
Nửa đời tôi vẫn đi tìm
Cái nhân cái đức nổi chìm tháng năm
Tìm về quá khứ xa xăm
Con trâu cày ruộng con tằm nhả tơ
Tìm về với những vần thơ
Con cò, con vạc bây giờ về đâu
Tìm em cái thủa ban đầu
Chân quê ngày ấy đậm màu thời gian
Niềm vui trong những gian nan
Đói cơm mà vẫn chứa chan tình người
Đồng xanh lúa vẫn tốt tươi
Tìm trong gian khổ tiếng cười giòn tan
Tìm ai tát nước bên đàng
Để cùng múc ánh trăng vàng đêm mơ
Tìm về dấu ấn tuổi thơ
Những chiều tan học ngẩn ngơ bên đình
Cây đa giếng nước hữu tình
Hồ sen trong vắt soi hình bóng ai
Xanh xanh cái giậu hoa nhài
Hương thơm như muốn nhắc ai đi tìm
Biết rằng tăm cá bóng chim
Ngày xưa, xưa ấy biết tìm nơi đâu.
Đỗ Trọng Kim.
viết về Công Ty Máy tính Truyền thông 3C do tốp ca Công ty thể hiện.
Ông Đỗ Duy Hưng CT Hội đồng Quản trị kiêm Tổng GĐ C.T máy tính Truyền thông 3C
(thứ 2 bên trái) cùng phu nhân phát biểu chúc mừng
Và tặng hoa, phần thưởng bài hát "Ngôi nhà chung 3C" cho nhạc sỹ Nguyễn Đức Tần
và tác giả thơ Đỗ Trọng Kim
THƯƠNG MẸ
Con đi chiến đấu nơi xa
Bát cơm muối trắng đậm đà lòng con
Trường Sơn lắm núi nhiều non
Không bằng chân mẹ bước mòn đường quê.
Đỗ Trọng Kim
NHỚ
Chiến tranh giờ đã lùi xa
Bỗng bao nỗi nhớ lại òa trong tôi
Chiến trường ác liệt một thời
Mưa rừng cơm vắt chơi vơi núi ngàn
Nhớ sao những trận bom tan
Cùng nhau lại hát, lại đàn, lại thơ
Cỏ gianh nhà lợp đơn sơ
Măng rừng rau bứa, trái mơ lót lòng
Tôi miền ngoài bạn miền trong
Nhớ ngày phục kích cùng chung chiến hào
Chiến trường đâu có gạch sao*
Anh em đồng đội biết bao nghĩa tình
Đến ngày đất nước hòa bình
Đời thường mỗi đứa chúng mình mỗi nơi
Chiến tranh xưa đã xa vời
Tóc xanh bạc trắng, chẳng vơi nỗi niềm.
Đỗ Trọng Kim
*Không phân biệt chức vụ.
THƠ LẠC VẦN
Hội vui tôi đứng ngẩn ngơ
Nhớ em tôi đọc câu thơ lạc vần
Ngày vui xa mấy bước chân
Sao em chẳng đến cho vần thơ tôi
Đỗ Trọng Kim
GIAO LƯU THƠ
“LỜI RU TRONG ĐÊM”
(Cảm tác của tác giả Đỗ Hoàng Phong 90 tuổi
Thôn Ngà – Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương)
Lời ru ấp ủ trong tim
Đầu tay tác giả Trọng Kim trình làng
Trước đèn lần giở từng trang
“Lời ru châu ngọc, hàng hàng gấm thêu”
Trở về quê mẹ thân yêu
Còn bao hoài niệm những điều mộng mơ
Xóm làng gom cả vào thơ
Những là ra ngẩn vào ngơ bóng hình
Thấy ai “Tát nước một mình”
Thả trong gàu nỗi tâm tình cô đơn
Quản chi vai nặng chân trơn
Vẫn tìm cái nỗi giận hờn ngày xưa
Sợi nắng còn lẩn sau mưa
Hoàng hôn chầm chậm cũng vừa tắm sương
Những ngày ác liệt chiến trường
Cơm khan, gạo thiếu vấn vương núi rừng
Quê xưa muối nhạt cay gừng
“Sang Đông” mà vẫn thấy mừng chẳng lo
Qua thời sóng cả gió to
Cây đa, giếng nước, con đò còn đây
Gặp nhau tay lại cầm tay
“Người bạn đồng ngũ” những ngày Trường Sơn
Bây giờ sống cảnh cô đơn
Sương pha mái tóc đâu còn thanh xuân
Lắng nghe thu đã tới gần
Heo may se lạnh ươm vần vào thơ
Vẫn thường đếm mộng, đong mơ
Tháng mười hoa cải phất phơ trổ ngồng
Cô em bán quán thơ hồng
Hai tay ôm gió vào lòng say mê
“Gói câu lục bát mang về”
Thong dong lưng túi đề huề gió trăng
Lời ru thể hiện tài năng
Rồi đây tung cánh chim bằng bay cao
Câu, vần man mác ngọt ngào
Trọng Kim luyện bút đi vào làng thơ
Đỗ Hoàng Phong
Thành viên Ban Vận động TL CLB Lục bát tỉnh Hải Dương
CÔ BÁN CHIẾU RONG
( Viết về gái làng Ngà đã một thời ra Hà Nội bán chiếu rong)
Gánh hàng nặng trĩu vai gầy
Em đi khắp chốn những ngày bán mua
Đòn gánh kẽo kẹt võng đưa
Tiếng em rao bán giữa trưa phố dài
Trời còn nắng đỏ đôi vai
Người xe xuôi ngược đường dài em đi
Áo cơm nào có quản chi
Sớm khuya lặn lội em đi bán hàng
Đời nghèo sống thực gian nan
Thị trường vẫn có việc làm như em
Chắt chiu gom nhặt đồng tiền
Nuôi con nuôi mẹ lòng em vui rồi.
Trần Tuấn Kiệt
Người yêu thơ Lục Bát Hải Dương
CHỢ LÀNG
(Thơ giao lưu tại làng Ngà vì cũng gặp chợ làng tại đây)
Về quê đến với chợ làng
Người quen khách lạ vội vàng bán mua
Dăm mớ cá mấy buộc cua
Bắt từ đồng trũng ruộng chua mang về
Tép gầy lấm chút bùn quê
Mớ rau bó lỏng vụng về thế thôi
Không lều không quán vẫn ngồi
Bầy hàng ra đất chào mời hồn nhiên
Cứ mua dù chẳng mang tiền
Người cùng xóm cả chả quên bao giờ
Chợ từ sáng sớm tinh mơ
Dăm người cũng họp chẳng chờ chợ đông
Chưa tan đã vội ra đồng
Chợ quê bán cái long đong cả đời.
Hồ Đình Bắc
Điện thoại: 0912280375
VƯỢT TRƯỜNG SƠN
(Thơ giao lưu ca ngợi người lính Trường Sơn trong đó có một thời tác giả Đỗ Trọng Kim cũng là người lính vượt Trường Sơn)
Trường Sơn mây ẩn trong mây
Lối mòn nép dưới hàng cây buông mành
Ngút ngàn đi dưới màu xanh
Cổng trời in dấu chân anh lần đầu
Trường Sơn nắng lửa mưa dầu
Thác cao quằn quại nước đâu đổ về
Vỡ òa đêm tối não nề
Quờ tay ôm súng lạnh tê bên mình
Rừng khuya cứ nín lặng thinh
Chỉ còn nghe tiếng thậm thình con tim
Màn đêm ngái ngủ lim dim
Đung đưa cánh võng rồi chìm trong mơ
Đạp lên trần trụi xác xơ
Bước qua lửa cháy khói lờ mờ xanh
Ì ùng bom dội vây quanh
Trực thăng nháo ngác lượn vành trên cao
Rừng già lá gọi xạc xào
Một tia nắng rọi cũng xao xuyến ngày
Cả trời mây đặc đen mây
Núi cao dựng đứng bủa vây giăng thành
Đá mòn dưới gót chân anh
Trường Sơn rộn rã khúc hành quân xa
Trần Huy Liệu
Điên thoại:0988252935
UỐNG RƯỢU QUÊ
(Thơ giao lưu trong lễ ra mắt tập thơ “Lời ru trong đêm”)
Xa quê thì đã lâu rồi
Hôm nay uống cạn những lời chưa khô
Gặp nhau nhớ thuở sắn ngô
Bát cơm chan những nắng mưa một thời
Gặp nhau uống rượu thay lời
Tiếng ru bên xóm chạm nơi đáy lòng
Có gì như nhớ như mong
Cầu cho cơn gió bẻ cong lối mòn
Để tôi ra ngó đầu thôn
Cánh đồng xưa lúa vẫn còn xanh như
Màu xanh lả lướt tương tư
Áo nâu mòn trắng nắng thu trên đầu
Vẫn mơ ruộng cạn đồng sâu
“Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa”
Bây giờ chạm phải ngày xưa
Bên con sông bạc sóng đưa nụ cười
Xa quê thì đã lâu rồi
Mà sao mơ mộng suốt đời chưa lâu
Thôi mưa thôi nắng dãi dầu
Gió trăng mây vịn cửa lầu ngả nghiêng
Chưa quên bạn cũ xóm giềng
Ao làng tắm tuổi thiếu niên trăng vàng
Bây giờ dừng lại giữa làng
Quê hương ơi thật ngỡ ngàng bước chân
Nguyễn Trác Hùng
Điện thoại:01693306672
Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc
Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh
(Ngày 10/05/2016 15:09:28)
Lời đầu tiên chúc mừng anh Trọng Kim đến hôm nay còn có mẹ luôn đồng hành với anh trong trong sự nghiệp văn thơ của mình. Ngắm tấm hình hai mẹ con và những dòng thơ mẹ viết về anh thời chiến tranh cảm động lắm. Thật bao la tấm lòng của những người mẹ VN . |