Thứ ba, 16/04/2024,


Lục bát tháng Ba (Tăng Thị Thúy Hằng) (04/05/2016) 
 
LỤC BÁT THÁNG BA
 
Tăng Thị Thúy Hằng
 
Dịu dàng lục bát tháng Ba
Trăng nghiêng đêm khỏa hồn sa biển tình
Nghê thường... duyên nợ ba sinh
Lối gió dập dình
trầu phải lòng cau
 
Học yêu anh lại từ đầu
Để lòng xanh
thắm đượm màu đắm say
Thoảng mùi ký ức ngõ mây
Tóc thơm hương bưởi tròn tay ước thề
 
Hoa xoan tím ngõ hoang mê
Sao anh đi mãi không về, cạn xuân
Thì con gái giấu lưng quần
Treo câu lục bát lên cần câu trăng
 
Ném tôi
vào vũng nhập nhằng
Nghiêng tai
thác đổ trầm thăng phận người
Treo tôi
lơ lửng bến đời
Ôm anh lủng lẳng
Ngậm cười giấc mơ
 
Vỡ òa cảm xúc
Bơ vơ
Cô nàng lục bát ỡm ờ...
ru đêm.
T.T.T.H
______________
Tăng Thị Thúy Hằng (Đà Lạt)
ĐT: 01232.2603.07
Email: saobang_15879@yahoo.com
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Minh Huệ - minhhuenguyen57@gmail.com - 0915 898 378 - Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, 297 đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp Ninh Bình  (Ngày 05/05/2016 9:27:02)

Đọc LỤC BÁT THÁNG BA của TĂNG THỊ THÚY HẰNG tôi nghe xao động ngậm ngùi thay cho những ai lạc bước thì con gái. Xin chia sẻ cùng em.

THÌ CON GÁI

Dấu thì con gái đâu em..?
Thẫn thờ người đứng, khát thèm kẻ qua
Lưng quần kiễng gót kiêu sa
Người đi biền biệt để hoa héo hồn

Buồn trông sóng cuộn quanh cồn
Dầu dầu mặt nước giận hờn gió mây
Sao anh chẳng trở về đây
Cho thì con gái tròn đầy bóng trăng...

Các bài khác: