Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ tháng 4 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (29/04/2016) 

Chùm thơ Lục Bát tháng 4 của CLB Lục Bát tỉnh Hưng Yên

 

 

 

CHỢ TRƯA MỘT MÌNH 

 

Nửa cho em. Nửa cho anh  

Cho hai cái nửa ghép thành tứ thơ 

Nửa buồn, nửa lại ngẩn ngơ

Nửa thành biển khát hôn bờ môi anh.   

Nửa còn mộng một bức tranh  

Biển bên bờ cát ngọt lành trong nhau 

Thời gian mang đậm sắc màu

Đi vào huyền thoại cau trầu ngày xưa.  

Lá rơi thu đã vào mùa 

Mà trong day dứt chợ trưa một mình.

 

Nguyễn Ngọc Thủy 

Điện thoại:01628565373 

 

ĐẤT VÀ CỎ

 

Hiền như là đất ấy thôi 

Để cỏ chen lấn đứng ngồi vào ra   

Đất là thịt, cỏ là da  

Cỏ gấu lớp dưới, cỏ gà lớp trên   

Ở đâu thân cỏ cũng mềm 

Bao la đất mẹ dịu hiền bao dung 

 

Đất đau cỏ chẳng yên lòng 

Ở đâu cỏ cũng theo cùng chở che. 

 

Đàm Đức Lợi  

Điện thoại :0321723205

 

 

 

NÉT XƯA  

 

Ngược dòng về phía bến sông 

Đàn chim dỉa nắng tóe tung bên đường 

Cải ngồng vụ mới đơm bông

Bàn chân mẹ bước ngập đồng thơ ca.   

Cò kia mướt cánh xa xa 

Từ trong cổ tích bay ra ngắm chiều  

Triền đê tư lự đăm chiêu

Mẹ ngồi buộc lại những điều ngổn ngang.   

Bây giờ phố đã về làng  

Bướm vàng mỏi mắt hoang mang tìm bầy 

Đường làng cát sỏi mặt dầy

Gốc đa ngày ấy còn đây bộn bề. 

Ngồi gom những mảnh trăng quê 

Chắp thành ký ức u mê một thời.

 

Hương Nguyên 

Điện thoại: 01627744843

 

HÁT RU

  

Đừng ôm lát cắt thời gian 

Để anh đón nhận muôn vàn lời ru   

Ru mùa thu chín ngọt lừ  

Nhìn xanh mắt cốm, mẹ ru đồng làng   

Sông ru bờ trắng mênh mang  

Nhẩn nha sóng thả ánh vàng dịu êm   

Ngắn ngày dài giấc mơ đêm 

Câu thơ lục bát ru em giấc nồng.   

Bán buôn ru buổi chợ đông 

Lá bồ đề rụng sắc không vô tình   

Người đi trả nợ ba sinh  

Ta về cái ngủ ru mình trắng đêm.

 

Dương Xuân Diễn 

Điện thoại:01648759822

 

 

DUYÊN KỲ NGỘ

  

Giật mình nhớ bác nam Cao 

Chí Phèo- Thị Nở đi vào hội quê   

Dân cày khăn xếp áo the  

Em tôi thợ cấy lọng che má hồng 

Chí Phèo vặn vẹo lưng ong

Liếc nhìn Thị Nở duyên bong ra ngoài.

Buồn xưa giờ lại thành vui

Khổ đau đổi lấy tiếng cười hôm nay

Vua quan cũng ở dân cày

Lọng tàn thợ cấy chuyền tay nhau cầm.  

Hội làng đi dọc mùa xuân  

Chí Phèo- Thị Nở được lần gặp nhau.   

 

Lưu Tuấn Kiệt  

Điện thoại:09870904003 

 

BA BỂ ĐỢI CHỜ ANH

 

Đường về Bắc Cạn đây rồi  

Nôn nao đèo dốc xa xôi dặm đường 

Màu xanh chàm áo thân thương

Thấm bao bụi đỏ đường trường anh qua.   

Hôm nay về với quê nhà  

Bản làng đổi mới tình ta thêm nồng 

Mặt hồ xao động xanh trong

Để cho du khách thỏa lòng ước mơ.   

Tình ta em đợi anh chờ.  

Dấu thuyền vỏ trấu mà ngơ ngẩn lòng 

Một vùng trời nước mênh mông

Ao Tiên cuộn sóng vẫy vùng biển khơi.

    

Ba Bể, 17/11/2014   

Nguyễn Đình Chiến 

Điện thoại:0904085359

 

    

QUÊ NGOẠI HỘI LÀNG

  

Vượt qua nửa cánh đồng ngang  

Về quê tham dự hội làng tháng ba 

Tình  duyên ấy  phận đàn bà

Mỗi người như hạt » mưa sa » phía trời   

Cánh đồng  ngan ngát bờ xôi 

Người  thấp thoáng đội mây trời về đâu? 

Sân đình uống cạn đêm thâu

Ai tìm ánh mắt Thị Mầu đánh rơi.   

Cờ người quân tới, quân lui  

Mấy cô yếm thắm ngân lời gió mây 

Tìm trong tiếng trống ngày này

Năm xưa ai đã cầm tay thẹn thùng.  

Để người dưng nhớ người dưng  

Đêm rằm trăng khuyết lạnh lùng bỏ đi 

Gọi là nếm vị hương quê

Bánh khoai, bánh đúc bày mê, đổ sàng.   

Cần chi nem phượng  cao sang  

Đậm đà nguồn cội , xóm làng nặng sâu 

Thời gian mài trắng mái đầu

Trong con lắng đọng in sâu hội làng.

    

Nguyễn Văn Thực  

Điện thoại: 0978532756 

 

 

CÁI CÒ GẶP NẠN

  

Cái cò lặn lội ven sông 

Mò tôm, mò tép mà không đủ sài 

Bây giờ đi nhặt ve chai

Xe lăn lúc lắc đường dài mưu sinh.   

Đơn cây mà chẳng có cành 

Một thân, một phận, một mình Cò ơi ! 

Qua rồi sáu chục xuân trôi

Một đèn, một bóng ông trời thấu chăng ?  

Qua cơn gõ cửa suối vàng  

Ô tô quệt phải ngã quăng bên đường 

Vỡ vai, đầu gối dập xương

Nằm đâu, nằm đấy ai thương xót mình.  

Hôm nay chủ nhiệm Hương Sinh 

Thi huynh, thi hữu nhiệt tình đến chơi 

Cảm tạ bạn, ơn phận trời

Tiếp cho sức sống, yêu đời vươn xa.

   

Nguyễn Trọng Cán 

Điện thoại :01642530866

  

 

 

HOA NGÀNH MAY

  

Em là Thơ, cũng là Hoa

Em là cô Tấm hay là nàng Tiên?

Dẫu là chưa kịp biết tên

Sao anh chỉ một thoáng nhìn đã say

 

Xin cho anh nắm bàn tay

Tháng năm vất vả vá may cho đời

Áo may em gửi muôn nơi

Em đơm lên những nụ cười trẻ thơ

 

Thái Bình Dương nối hai bờ

Non sông em dệt ước mơ đẹp giầu

Giá mà ta sớm gặp nhau

Để cho Thơ bắc nhịp cầu anh sang!

                                             

Nguyễn Xuân Dương

Điện thoại:0913280062




 ẤP ÚNG

 

Giọt cà phê tý tách rơi

 Ven hồ quán nhỏ bóng người lơ thơ

 Thu buồn liễu rủ ven hồ

 Giọt mưa tý tách phủ bờ vai em.

 

Gió thu se lạnh tóc mềm

Nâng ly khe khẽ mời em uống cùng

 Vị đắng dâng hiến thủy chung

Mùi thơm thưởng thức ta cùng đắm say. 

Ngập ngừng trong phút chia tay

 Nhìn nhau ánh mắt đong  đầy suy tư.

 

Ngọc Vinh

Điện thoại:01653334878 

 

 Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 03/05/2016 16:15:42)

Xin chào anh Doãn Tới!Hương Sinh xin thay mặt CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)
Cảm ơn anh ghé qua chùm thơ của CLB chúng tôi . Anh đã có lời động viên mọi người thêm phấn khởi. HS chúc anh và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 30/04/2016 0:53:15)

Rất vui được gặp lại các chị, các anh trong CLB qua chương trình thơ tháng 4/2016 .
Mười bài thơ của mười tác giả viết nhiều những kỷ niệm của quê hương. Anh Đức Lợi viết bài ĐẤT VÀ CỎ rất nghĩa tình.

Hiền như là đất ấy thôi
Để cỏ chen lấn đứng ngồi vào ra
Đất là thịt, cỏ là da.

Suy ngẫm rộng ra ý thơ này đa chiều sâu lắng lắm.

Những người yêu thơ thường nói đến tình thơ, duyên thơ mang nhiều ý nghĩa vui, đẹp. Hôm nay đọc bài CÁI CÒ GẶP NẠN của anh Trọng Cán thấy thêm được trong CLB thơ ĐTĐ còn có cả sư thương cảm và chia sẻ.

Cái cò lặn lội ven sông
Mò tôm, mò tép mà không đủ xài
Bây giờ đi nhặt ve chai
Xe lăn lúc lắc đường dài mưu sinh
Đơn cây mà chẳng có cành
Một thân, một phận, một mình Cò ơi.
Thế rồi .... chẳng may.
Ô tô quệt phải ngã lăn bên đường
Vỡ vai, đầu gối dập xương.

Đọc bài thơ trong hoàn cảnh này tôi nghĩ rằng anh Trọng Cán với nhiều suy tư, đồng cảm lắm với cái Cò mới viết lên những ý thơ xúc cảm đến vậy.
Một cái kết có hậu bằng chính những nghĩa tình chân thực của các thành viên CLB do CN Hương Sinh dẫn đầu đến thăm động viên và chia sẻ.

Cảm tạ bạn, ơn phận trời
Tiếp cho sức sống, yêu đời vươn xa.

Như vậy Thơ còn là nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Chúc CLB luôn phát triển.

Các bài khác: