BÊN DÒNG SÔNG LAM
Sớm chiều sóng nước mênh mang
Thuyền câu buông lưới nhẹ nhàng lướt trôi
Sông Lam bên lở bên bồi
Tiếng bà ru cháu đưa nôi ấm lòng
Hai mùa con nước đục trong
Người đi kẻ ở trông mong ngày về
Cỏ non xanh biếc chân đê
Mùa hoa phượng đỏ tiếng ve gọi bầy
Đất lành chim đậu nơi đây
Đốt đồng rơm rạ khói bay giăng mờ
Con đò chắp nối duyên tơ
Câu hò ví dặm vần thơ ngọt ngào
Bên nhau cảm xúc dâng trào
Sông Lam, Bến Thủy dạt dào yêu thương
Nguyễn Thế Bình
C.L.B thơ Thành Đông
THĂM LÀNG MỘ TRẠCH
Thăm làng Mộ Trạch Bình Giang
Bao nhiêu tiến sĩ người làng quê đây
Giỏi giang nên thợ nên thầy
Giúp dân giúp nước bấy nay đã nhiều
Hải Dương đã xóa đói nghèo
Làm giàu chính đáng có nhiều tấm gương
Hiền tài Mộ Trạch quê hương
Bao người bút sách, cung gươm diệt thù
Mới hay chữ nghĩa thiên thu
Bia ghi tiến sĩ, đẹp như bảng vàng
Nước nhà chỉ có một làng
Ấy là Mộ Trạch - Việt Nam tự hào
Lê Đại
C.L.B thơ Thành Đông
HOÀI NIỆM
Cuốn phim kí ức quay rồi
Bâng khuâng gặp lại cái hồi ngày xưa
Một thời sung chát, khế chua
Sân trường ngập nắng gió đùa tóc mây
Vẵng người trao vội thư tay
Tình trong ánh mắt, phổ giày trang thơ
Một thời khờ khạo ngu ngơ
Si mê vụng dại, bây giờ còn không
Lâng lâng nguyên vẹn trong lòng
Một thời áo trắng… sáng trong tình đầu …
Bùi Tuyết Mai
C.L.B thơ Thành Đông
CÂY ĐA LÀNG
Cây đa cổ thụ làng tôi
Tán xòe - tỏa bóng cho đời màu xanh
Rì rào làn gió mát lành
Bóng đa che chở, lá cành gọi chim
Qua bao năm tháng nổi chìm
Đa làm mốc nhớ…lần tìm ngõ xưa
Quê hương thương nhớ đợi chờ
Đa già xây đẹp ý thơ, tình người
Nguyễn Kim Bách
C.L.B thơ Thành Đông
MỪNG NĂM MỚI 2016
Xuân về gieo hạt nẩy mầm
Thẹn thùng tà áo tứ thân ngập ngừng
Mầm xuân kết trái tưng bừng
Đón chào hội nhập lẫy lừng năm châu
Kinh tế văn hóa đi đầu
Xóa dàn những cảnh ngồi chầu dựa dân
Quét tham nhũng đón Bính Thân
Thành phố mở rộng cao tầng mọc lên
Đường thênh thang, cống cầu nền
Một màu thắm đỏ vững bền lòng son
Mùa xuân tuổi trẻ nước non
Bốn mùa hoa nở xuân còn biên cương
Phảng đâu khói súng chiến trường
Biển Đông sóng động, mấy lường rộng sâu
Gió đông lồng lộng bạc đầu
Kết đoàn dân chủ tình sâu vẹn toàn
Mừng xuân đổi mới hân hoan
Đường đời vững bước, bước càng vững tin
Mừng năm mới bạn thân yêu
Mấy vần thơ gửi trải niềm vui chung
Tạ Quang Trung
C.L.B thơ Thành Đông
Hạ
Bừng soi nắng hạ không gian
Điểm tô đường nét khảm vàng bức tranh
Bình quyền thỏa ước mơ xanh
Hiến dâng sức trẻ có anh với nàng
Thể thao níu lại thời gian
Siêng năng tuổi bạc tuổi vàng dưỡng sinh
Nhu cầu thời đại văn minh
Điện năng đóng góp công trình nơi nơi
Áo bay tạnh ráo mồ hôi
Nhẹ nhàng mọi mặt yêu đời trẻ trung
Tường xây, ngõ xóm, cổng sân
Nắng hoa trải lối người thân đi về
Trần Quang Thanh
C.L.B thơ Thành Đông
VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI Hữu Nghị Quan đến Cà Mâu
Và bao quần đảo, nông sâu biển vàng
Sớm chiều gác ngắm biển đông
Đêm trăng giỡn sóng, rắc vàng rong chơi
Hoàng…Trường Sa đảo, biển trời
Bao công tiên tổ bao đời chăm lo
Dựng xây rạng rỡ nguy nga
Kết thành đồng khối cơ đồ Việt Nam
Có đâu để kẻ ác gian
“Lưỡi bò chín đoạn” chiếm làm của ngươi
Đất thiêng dẫu chẳng lắm người
Đống đa giỗ trận chào mời gần xa
Bạch Đằng đỏ sóng reo ca
Chi Lăng mãi mãi ngân nga rung trời
Ác ơi đổi dạ - vẫn người
Bò ơi khô lưỡi máng thời chưa khô
Việt Nam giữ đức người xưa
Hoàn cầu ắt cũng mừng cho nên người
Vị tha dân Việt mỉm cười
Kẻ thù gian hiểm, vẫn người bạn thân
Nguyễn Đình Ưu
C.L.B thơ Thành Đông
HƯỞNG ỨNG NGÀY BẦU CỬ Hân hoan mừng Đảng mừng xuân
Mừng vui đất nước không ngừng đổi thay
Những người cầm lái hôm nay
Chọn người có đủ đức, tài dân tin
‘‘ Một người lo, bằng kho người làm’’
Toàn dân ‘‘ chọn mặt gửi vàng’’ cho ai (?)
Những ai có đủ đức đủ tài
Biết lo trước mắt, tương lai sau này
Việt
Đảng đã chèo lái, những ngày can qua
Non sông về trọn một nhà
Bắc
Bại thành ở sức muôn dân
Những người cầm lái, rất cần đức, tâm
Năm năm mới có một lần
Quốc hội mãn nhiệm, nhân dân lại bầu
Tương lai nước mạnh dân giàu
Chọn người lãnh đạo, đức cao tài nhiều
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Thành Đông
MỘT LỜI NHẮN GỬI
Một bầy chim sẽ hôm qua
Còn xuống vườn cà tìm bắt sâu non
Bỗng nghe tiếng gọi bầy đàn
Để rồi mắc bẩy kẻ gian đánh lừa
Hết rồi, đâu phải ngày xưa
Khi đàn én lượn đón đưa xuân về
Tu hú gọi lúc vào hè
Tiếng con cuốc cuốc trưa hè đợi ai…
Đau lòng nghĩ đến ngày mai
Chim cò vắng bóng lấy ai bạn cùng
Chỉ vì ‘‘ tội ác’’ mưu sinh
Tìm cách săn bẩy, sát sinh muôn loài
Một lời nhắn gửi cho ai
Dừng tay săn bắt mọi loài chim muông
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Thành Đông