Trung tâm Văn Hóa tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kêt hoạt động của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương Năm 2015 và phương hướng năm 2016. Tới dự :
- Ông Phạm Công Bằng Phó Giám đốc TTVH tỉnh Hải Dương
-Ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng phòng CLB thuộc TTVH tỉnh và các cán bộ nghiệp vụ.
-Ông Hồ Đình Bắc BTV Lục Bát Việt Nam
-Cùng toàn thể ban Chủ nhiệm, hội viên CLB thơ Thành Đông và Đại biểu các CLB thơ bạn tới dự.
Ông Nguyễn Thế Bình Chủ nhiệm CLB đọc báo cáo tổng kết hoạt động sinh hoạt thơ năm 2015 và phương hướng năm 2016. Một CLB có bề dày truyền thống 23 năm thành lập và trưởng thành. Đến nay đã tập hợp được 93 hội viên và hướng phát triển trong năm 2016 với tổng số là 104 hội viên.
Là CLB đã gắn bó với Lục Bát Việt Nam hơn 1 năm với hàng chục chùm thơ trên chuyên mục CLB Lục Bát được nhiều bạn đọc trong nước và nước ngoài cảm nhận, chia sẻ. Ban Biên tập cũng đã giới thiệu các tập thơ của CLB và hội viên lên trang mạng cộng đồng Lục Bát Việt Nam, thực sự đã động viên cổ vũ những người yêu thơ Lục Bát của CLB sáng tác nhiều hơn, chất lượng hơn trong các kỳ sinh hoạt.
Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh và chùm thơ Lục Bát trong buổi lễ tổng kết của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương.
CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Xuân ơi! Em đã về rồi
Em về là cả đất trời bừng lên
Em về sáng ánh trăng thêm
Màu xanh thêm đượm càng bền lòng son
Xuân về rạng rỡ nước non
Ngàn năm văn hiến vẫn còn thủy chung
Mừng em thêm tuổi anh hùng
Tháng năm có đổi vẫn cùng nguồn xưa
Mấy ai đo được biển đông
Mấy ai đo được mênh mông nghĩa đời
Dạt dào khó nói xuân ơi
Nhờ em thay đổi cuộc đời trong anh
Đảng giao canh giữ mùa lành
Cho đàn chim hót rộn cành bên hoa
Xuân sang xin chép bài ca
Trước là mừng Đảng - sau là mừng Xuân
Nguyễn Bát Can
Điện thoại : 01658316695
HOA TƯƠI EM TRỒNG
Hoa tươi trồng mộ anh nay
Hương thơm em thắp tỏa bay ngạt ngào
Hiến dâng tài trẻ trí cao
Anh cùng đồng đội đi vào sử xanh
Nghẹn ngào giọt lệ thương anh
Máu các anh đổ tưới xanh ruộng đồng
Vinh danh Tổ quốc ghi công
Quê hương đã điểm danh trong bảng vàng
Bâng khuâng em vẫn ngỡ ngàng
Như anh đang hát đường hành quân đi
Hàng cây điểm nhạc thầm thì
Nhớ ơn Liệt sỹ em ghi tạc lòng
Phạm Lạc Cầm
Điện thoại: 01266496575
Chương trình ca nhạc chào mừng
YÊU THƠ
Em vào Câu lạc bộ thơ
Mười ba hàng tháng em chờ đợi anh
Thơ đẹp như ánh bình minh
Thi huynh, thi hữu chúng mình gặp nhau
Thơ như một cánh chim câu
Bay vào mây trắng trên bầu trời xanh
Thơ như giọt nước trong lành
Rơi vào đôi mắt long lanh dịu hiền
Thơ cho ta bớt ưu phiền
Tâm tình gửi tới những miền xa xôi
Thơ làm dịu mát đời tôi
Bâng khuân một chút để rồi nhớ thương
Thơ là hình ảnh quê hương
Đan xen vào những vấn vương trong đời
Thơ mang theo những nụ cười
Yêu thơ, yêu cả những người làm thơ
Hán Nga
CLB thơ Thành Đông.
BÂNG KHUÂNG
Xuân về gặp lại nhành hoa
Trường Sơn xuân ấy xưa xa hiện về
Lung linh giọt nắng tràn trề
Đậu trên đầu nhánh lan “Kê” lưng trời
Rung rinh sắc thắm rạng ngời
Phút thiêng liêng rực cả trời xuân sang
Bốn bề bom đạn rền vang
Hương lành đeo nặng hành trang quân vào
Hùng binh rầm rập ào ào
Rùng rùng cơn lốc hướng vào Thành Đô
Một ngày xuân ấy tháng Tư
Niềm vui rào rạt òa như sóng trào
Cuối thu cái nắng lặn vào
Mặt hồ kia chẳng lao xao sóng vờn
Quen rồi lâu chẳng tơ vương
Một lòng ôm cả tình thương xum vầy
Nhành Lan gặp lại xuân này
Thoảng lâng lâng sóng nhớ ngày bão giông
Thân tằm nay đã lên ông
Sáu muôi dậy chút bâng khuâng xuân về.
Vũ Hoàng Mai
Điện thoại: 01698167861
Phó CN Phạm Lạc Cầm điều hành buổi lễ tổng kêt CLB.
Chủ Nhiệm CLB Nguyễn Thế Bình đọc báo cáo tổng kết.
THÔI XƯA
Mười năm xa ngái người ơi
Ngoảnh trông bến rộng, sông dài bờ ra
Ừ xa – mình đã xa dần
Còn hơn là phải phân vân một đời
Nợ xưa em trả hết rồi
Chẳng còn chi nữa cái thời ngày xưa
Vọng lại còn tiếng đò đưa
Cho mềm giọt nắng, cho thưa giọt buồn
Em về heo hắt cánh chuồn
Gánh đầu con dại, gánh luôn phận mình
Lũi lầm cuộc sống mưu sinh
Dằn lòng đâu giám chuyện tình sang ngang
Biết rằng đời chỉ tấc gang
Tháng năm cầu nguyện nắng vàng qua em
Trống lòng ! đem ném vào đêm
Hong khô mi ướt trên nền hồng nhan
Nguyễn Thanh Huyền
C.L.B thơ Thành Đông
NGƯỜI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
Vào địa chất lúc tuổi còn xanh
Nay là chiến sĩ hữu danh của ngành
Từ lúc trẻ, đến lão thành
Tây Bắc đã trải Khe Sanh đã từng
Lúc ngủ lán, lúc băng rừng
Bữa cơm măng nứa muối rừng vẫn ngon
Cùng nhau vượt núi trèo non
Còn tìm thấy quặng ta còn say sưa
Qua rừng rậm đến rừng thưa
Lúc trời tạnh nắng, lúc mưa trắng rừng
Khoáng sản nhiều, tốt là mừng
Tưởng như rừng núi vui cùng chúng ta
Rừng gần cho đến núi xa
Đều là trận địa của ta hàng ngày
Từ khi thành lập tới nay
Con người cảnh vật đổi thay đã nhiều
Nhưng không thay đổi một điều
Tình nghĩa đồng đội sớm chiều bên nhau
Chúng ta nghĩa nặng tình sâu
Lòng người địa cất trước sau vẹn toàn
Hoàng Hoá
C.L.B thơ Thành Đông
Phó Giám Đốc TTVH tỉnh Hải Dương Phạm Công Bằng phát biểu trong buổi lê tổng kết.
MÙA ĐÔNG LẠI VỀ
Gió về khắp chốn đó anh
Lá vàng rụng hết trên cành vắng hoang
Đêm buồn lòng dạ xốn xang
Sắp sửa bầu bạn với nàng chăn bông
Hãy về chậm chút nhé đông
Để đan xong áo gửi chồng nơi xa
Tiết đông sắp đến mọi nhà
Mà lòng lạnh giá như là đã lâu
Năm nay thời tiết thay màu
Mùa đông bớt rét nhưng sầu ai đong
Trời xanh mây trắng nắng trong
Hỏi người xa vắng nặng lòng nhớ không
Ngày dài mỏi mắt ngóng trông
Gửi bao nỗi nhớ mà không nguôi lòng
Nguyễn Thanh Hải
C.L.B thơ Thành Đông
MÊNH MANG LẼ ĐỜI
Tới thăm trại vải Lệ Chi
Dâng hương Học Sĩ lễ nghi dưới trời
Ơ kìa ! bia đá “Lệ rơi”
Mấy trăm năm trước đã phơi bóng hình
Vì chưng Hoàng Đế đa tình
Cho nên ba họ ta, mình thác oan
Chuyện xưa tồn tại thế gian
Gia Bình, Kinh Bắc mênh mang lẽ đờ
TRẠNG NGUYÊN KHAI KHOA
Lý triều kén chọn hiền tài
Kho thi nho học: Văn bài hiện thân
Lê Văn Thịnh bỗng xuất thân
Trạng nguyên dành lấy, hồng trần khai khoa
Một con người lắm tài ba
Hiến thân cho nước, dâng hoa cho đời
“Dâm Đàm” vụ án tầy trời
Oan tình, oan nghĩa mờ đời người xưa
Thiên thai gió nhẹ đung đưa
Hương hồn quan trạng người vừa thăng thiên
Lê Đại
C.L.B thơ Thành Đông
HỒN QUÊ
Hồn quê là sự biết ơn
Nuôi ta nay được lớn khôn nên người
Hồn quê là những nụ cười
Xôn xao xóm nhỏ, xanh ngời bóng tre
Hồn quê là những tiếng ve
Xa xa tiếng cuốc gọi hè đêm thâu
Hồn quê là cánh buồm nâu
Với con thuyền nhỏ giữa bầu trời trong
Hồn quê buổi học vỡ lòng
Thầy cầm tay viết khoanh vòng ô..ơ
Hồn quê tháng tám rực cờ
Nông dân có ruộng từng ô lúa vàng
Hồn quê là lễ hội làng
Trống chèo, điệu hát loa vang sân đình
Hồn quê là nghĩa là tình
Tiễn nhau tới giữa sân đình tòng quân
Hồn quê nhớ đến bao lần
Vẫn chưa kể hết nỗi gần niềm xa
Ta yêu ta quý quê nhà
Tâm hồn của đất vẫn là niềm quê
Nguyễn Trọng Bật
C.L.B thơ Thành Đông
DÒNG LỆ TỐ NHƯ
Nhân ngày sinh cụ Nguyễn Du
Hai lăm thập kỷ chẳng lu tình người
Cụ đi để lại cho đời
Một pho tình sử sáng ngời bằng thơ
Vở chèo “ Dòng lệ Tố Như”
Quan tham đàn áp, dân cư bất bình
Cường quyền tranh chấp chẳng minh
Hai nhà Trịnh Nguyễn phân tranh biên đình
Tây Sơn dấy đại hùng binh
Đống Đa lịch sử quân Thanh cuốn cờ
Khiến đời lưu lạc bơ vơ
Thái bình ẩn dạt đợi chờ minh vương
Bang giao Bắc quốc trên đường
Tìm ra cốt chuyện “ Đoạn trường Tân Thanh”
Ngẫm mình lên thác xuống ghềnh
Giống như chìm nỗi lênh đênh nàng Kiều
Cốt trung – tình Việt thơ siêu
Vận từ gom ý những điều dân gian
Kho tàng lục bát Việt Nam
Khơi sâu bản chất ngay, gian, dữ hiền
Họ Vương, Kim Trọng, Giác Duyên
Điển hình nhân hậu bạc tiền chẳng tranh
Tú Bà, họ Mã, Sở Khanh
Hoạn thư, Bạc Hạnh hợm mình hại ta
Từ Công đáng mặt con nhà
Chiến công dáng dấp như là Tây Sơn
Cùng Kiều đáp nghĩa đền ơn
Oán, ân sòng phẳng, sạch trơn ác tà
Nặng về số phận tai gia
Tài hoa bạc mệnh cho là duyên may
Mấy lời tâm sự giải bày
Mong sao thiên hạ đổi thay đời Kiều
Vũ Hữu Trác
C.L.B tho Thành Đông
Diễn ngâm các bài thơ giao lưu trong buổi tổng kết.
HỎI ( ? )…
Ai cho bú mớm nâng niu
Ai người chỉ bảo những điều dở hay
Ai nuôi ta lớn từng ngày
Vì ta ai chịu đắng cay muôn phần
Ai người mòn mỏi tuổi xuân
Trắng đêm con khóc, chồn chân ru hời
Vì ta ai tóc rối bời
Ai người tất bật ngươc, xuôi xoay vòng
Ai người lo lắng chờ mong
Chiều buông đêm muộn ai trông, ai chờ
Không người ta bỗng bơ vơ
Với ta người gửi ước mơ đời mình ?...!
VU LAN BÁO HIẾU
Người ta hồng đỏ mẹ ơi
Con bông hoa trắng cài nơi ngực mình
Nên người, cha dưỡng mẹ sinh
Núi cao biển rộng nghĩa tình vu lan
Con đang sống giữa trần gian
Công ơn cha mẹ con mang sướt đời.
Bùi Tuyết Mai
C.L.B thơ Thành Đông
Biên tập và giới thiệu: BTV Lục Bát.Vn Hồ Đình Bắc
Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh
(Ngày 15/01/2016 1:07:20)
Chúc mừng CLB thơ Thành Đông trong năm 2015 đã có nhiều chương trình thơ giới thiệu trên lucbat.vn tặng bạn đọc trong và ngoài nước. |