Thứ sáu, 29/03/2024,


Chuyến du lịch miền quê Đất Nhãn và cuộc giao lưu thơ giữa lòng phố Hiến (24/12/2015) 

Chuyến du lịch miền quê Đất Nhãn và cuộc giao lưu thơ giữa lòng phố Hiến .

Ngày 19 tháng 12 năm 2015 CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) tổ chức chuyến du lịch về với cội nguồn. Từ 6h15, chiếc ô tô 30 chỗ đã chuyển bánh, đưa 36 hội viên CLB  vượt qua chặng đường 45km Lạc Đạo- Hưng Yên hướng về miền quê Đất Nhãn. Con đường như những tấm lụa trải dài hướng về thành phố Hưng Yên. Hai bên đường, những nhà máy, lầu cao tầng mọc lên san sát. Sự thay da đổi thịt của một miền quê trù phú bên dòng phù sa màu mỡ cứ làm xốn xang lòng người, ngỡ như bị lạc vào nơi nào đó.

  Nguyệt Hồ in nửa Hằng Nga

  Chùa Chuông tiếng mõ nghiêng tà áo nâu 

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn Là Chùa Chuông. Ngôi chùa mà có từ lâu đời nhất, là sự hội tụ tâm linh của mảnh đất phố Hiến.

 Tiếp theo là Văn Miếu Xích Đằng, Đền Trần, Đền Mẫu, cây nhãn Tổ ( Cây nhãn tiến vua ).

 Theo đúng kế hạch, 9h30 đoàn chúng tôi có mặt ở số 8 đường Bạch Đằng, Tổng công ty may Hưng Yên. Người tạo điều kiện và kết nối cuộc giao lưu này là một chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Anh Nguyễn Xuân Dương, là một nhân tài của đất nước trong lĩnh vực phát triển ngành may xuyên quốc gia. Một mũi nhọn trong cuộc hội nhập vươn ra thế giới của Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng.

    Tài năng, đức độ là vậy! Mà cái tâm, cái hồn trong anh cũng trải rộng trong người đời những ấn tượng đẹp. Còn nữa, anh cũng là tác giả của những bài thơ cứ xối vào con tim người đọc.

  Đoàn đi thăm xưởng may của công ty thời gian 30 ph. Đúng 10 giờ, cuộc giao lưu được bắt đầu. Trong một không gian đầy thơ mộng. Cuộc giao lưu kéo dài đến tận 12 giờ mà không khí vẫn còn sôi nổi cả hội trường. Mọi người nghỉ ăn trưa xong lại tiếp tục đọc thơ cho đến chiều chưa muốn dứt. Chia  tay nhau trong sự quyến luyến, bịn rịn, và cuộc hẹn đến ngày công ty tổ chức 50 năm thành lập vào tháng 5 năm 2016.

Xin trân trọng giới thiệu những hồn thơ Xứ Nhãn tháng 12 CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) tới bạn đọc .

 


 

Tác giả Nguyễn Xuân Dương

 

QUÊ TÔI PHỐ HIẾN

 

Quê tôi đẹp bốn mùa hoa

Mình về Phố Hiến với ta thì về

Dùng dằng một chút hương quê

Sợ mình đã đến chẳng về được đâu.

 

Bởi say mật nhãn hương cau

Say trăng Bán Nguyệt say bầu rượu tăm

Say hương, say sắc, say tình

Mình về ta sợ lòng mình ngẩn ngơ. 

 

TÌM EM PHỐ HIẾN

 

Tôi về bán Nguyệt ngắm trăng

Đem câu thơ gửi chị Hằng giao duyên

Tôi về phố hiến tìm em

Xưởng may, vườn nhãn, đầm sen tôi về.

 

Sen hồng thả bước triền đê

Theo ong say mật tôi về Hồng Nam

Bạch Đằng áo thợ rộn ràng

Mắt ai đưa, để ngỡ ngàng thơ tôi.

 

Sông xưa đã bắc cầu rồi

Xin em chậm bước cho tôi sang cùng!

 

Nguyễn Xuân Dương

VHNT Hưng Yên

Điện thoại:0913280062



 

Đoàn chụp ảnh dưới cây nhãn Tổ Hưng Yên

 

ĐẾN HƯNG YÊN

 

Hẹn em về với Hưng yên

Ngất ngây hương nhãn mà quên lối về

Phù sa bồi đắp thành quê

Chuyện tình trên cát , triền đê sông Hồng.

 

Cánh buồm lộng gió bến sông

Câu ca muôn thuở lẫy lừng gần xa

Nguyệt Hồ in nửa Hằng Nga

Chùa Chuông tiếng mõ nghiêng tà áo nâu.

 

Dáng em cô Tấm chân cầu

Búp sen, bông lúa lặn sâu cõi lòng

Một vùng trời đất xanh trong

Trăng Kinh Kỳ thả bềnh bồng áng  thơ.

 

Lệ Vui

Điện thoại:01237124046

  


                                     

            Hương Sinh tặng hoa  giám đốc 

 

NGƯỜI XA

 

Bao giờ cho hết” người xa”

Để ta về tắm ao ta một mình

 

Trúc xinh xin cứ trúc xinh

Ngẩn ngơ treo ở đầu đình bỗng rơi

 

Lời xưa theo gió về trời

‘’Người xưa ơi’’ ! Có thấu lời ..’’.Người xa ‘’.

 

Nguyễn Văn Thích

Điện thoại: 01655050968

  


 

Đoàn chụp ảnh tại Đền Trần TP Hưng Yên

 

EM ĐI

 

Em đi về phía trời mây

Ngẩn ngơ ! Lạc giữa ban ngày lạ chưa

Bên song ai đếm hạt mưa

Chẳng đông mà giấc mơ trưa lạnh lùng.

 

Đi về phía ấy bến sông

Bên kia tráng lệ mà không mặn đò

Nghe lòng cơn xoáy tơ vò

Nắng vàng mà sóng xô bờ chiều nay.

 

Thanh Hương

Điện thoại: 01656518380

 


 

Đoàn chụp ảnh tại chùa Chuông TP Hưng Yên

 

 

VƯỢT CẦU

 

Giấc ngủ em có ngon sâu ?

Tóc anh đã bạc nay đầu bạc thêm

Hồn anh vấp ánh mắt em

Cố quên mà chẳng thể quên chút nào.

 

Cứ miên man, cứ cồn cào

Chong chong ngóng gió anh nào ngủ đâu

Cho vực thẳm, dù suối sâu

Ngày mai quyết bắc nhịp cầu qua sông.

 

Nguyễn Trọng Cán


 

XIN ĐỪNG

 

Xin đừng vẩn đục Nguyệt Hồ

Để trong sáng mãi hồn thơ trữ tình

Xin đừng cạn nước giếng đình

Đã in bóng Nguyệt bóng mình bóng ta.

 

Xin đừng trơ trọi cành đa

Đã từng bánh đúc bánh đa đầu làng

Đừng mờ bia đá Xích Đằng

Để lưu dấu ấn vĩ nhân bao đời.

 

Xin chùa đừng kín lá rơi

Để hưng cõi Phật, để ngời nhân tâm

Lầu cao, phố mới tiệc sang

Đừng quên ngõ lá ngô rang sắn lùi.

 

Trần Tự Bình

Điện thoại: 0979376617

 

 

 

BÂNG KHUÂNG

 

Bỗng dưng mình lại trao tôi

Nụ cười ánh mắt vành môi chữ tình

Làm cho nghiêng cả sân đình

Hẳn nào tôi thấy hồn mình đu đưa.

 

Trông em vẫn vẻ ngày xưa

Em làm sóng sánh câu thơ nổi chìm

Hiện lên khóe mắt chân chim

Trời thu cành lá đi tìm heo may.

 

Sẻ cho vơi chén rượu đầy

Chung nhau một chén cho say quan hà

Việc trời trời cứ mưa sa

Tình yêu đâu có quản già hay non.

 

Ngày mai khi đã chẳng còn

Vàng cân, bạc yến khấn hồn bằng không.

 

Thái Sơn

Điện thoại :01696287257

 


 

THƯƠNG

 

Dằn lòng thương giọt mồ hôi

Thân gầy mòn mỏi vẫn phơi ngoài đồng

Em nâng  nghiêng khúc sông Hồng

Tưới cho cây lúa trổ bông mẩy đều

 

Thóc vàng trĩu nặng niềm yêu

Hai sương một nắng bao nhiêu vơi đầy

Mùa thơm hạt gạo trên tay

Nâng niu thương nhớ tháng ngày chắt chiu.

Heo may vít ngọn gió chiều

Ngoài kia hạt nắng phai nhiều  rồi  em !

  

Nguyễn Văn Hưng

Điện thoại: 01677296077



TRƯỜNG SA BIỂN NHỚ

 

Chia tay dưới mảnh trăng thề

Từ ngày ra đảo chưa về quê hương

Xa xôi cách trở đôi đường

Cái tình ngày ấy vấn vương nén dồn.

 

Để anh cõi dạ bồn chồn

Mấy mùa trăng khuyết nụ hôn chưa thành

Em ra hải đảo cùng anh

Lướt trên sóng bạc biển xanh đợi chờ.

 

Hoàng hôn trên đảo mộng mơ

Như “thuyền và biển “ vần thơ chuyện tình

Nhà giàn đón ánh bình minh

Biển khơi rực rỡ lung linh sắc màu.

 

Trong như một mối tình đầu

Trường Sa biển nhớ ghi sâu đáy lòng.

 

Vũ Sĩ Lung

Điện thoại:01687640656

 

Giám đốc Phạm Thị Phương Hoa giao lưu thơ

 

TÓC THỀ

 

Tóc thề thoang thoảng hương nhài

Khi thì hương bưởi , hương mai vườn nhà

Hương chanh, hương sả bay xa

Lãng du  em  đã phôi pha tóc thề

 

Vũ Quốc Phiên

Điện thoại:01242382550

 

CHIỀU PHỐ HIẾN

 

Chiều thu phố Hiến chuông chùa

Gió hiu hiu thổi nắng lùa hàng cây

Vùng quê Văn Hiến nơi này

Xin mời thi hữu về đây thả hồn.

 

Nguyễn Thị Thịnh

 

Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Dương - nguyenduong54hy@gmail.com - 0913280062 - 50 Nguyễn Huệ - thành phố Hưng Yên  (Ngày 28/12/2015 11:55:50)

Xuân Dương rất cám ơn Anh Nguyễn Văn Thích đã đọc thơ Xuân Dương, cho nhận xét và họa thêm một bài lục bát hay!
Và cũng cám ơn anh đã hiểu và tách đời doanh nhân của XD ra khỏi thơ của XD để khỏi chịu cái "độ chính xác rất cao" mà Anh cứ cho là thơ Doanh nhân phải có!(doanh nhân ít có có thời gian để gọt dũa câu từ nên bệnh lỗi cũng khó tránh khỏi)
Còn câu kết trong bài Tìm em Phố Hiến:

Sông xưa đã bắc cầu rồi
Xin em chậm bước cho tôi sang cùng!

Thì XD cũng đồng ý với Anh: hãy để cho người đọc tự cảm, tự đánh giá và nhận xet! và nếu có người góp ý như Anh thì cũng là dịp để XD làm quen và biết được những khiếm khuyết mà mình phải sửa!
Chúc anh luôn vui, khỏe và thành công!

  nguyễn văn thích - nguyenvanthich1950@gmail.com - 01655050968 - Như Quỳnh Văn Lâm Hưng Yên  (Ngày 25/12/2015 21:28:35)

đã từng được uống rượu, được nghe những vần thơ không in của Nguyễn Xuân Dương, tôi cứ nghĩ thơ của một nhà doanh nghiệp phải có độ chính xác rất cao. Vậy mà hai câu kết trong bài "Tìm em Phố Hiến"
Sông xưa đã bắc cầu rồi
Xin em chậm bước cho tôi sang cùng
khiến tôi phải nghĩ lại cách nhìn nhận của mình. Xin không bình cứ để mặc cho ý thơ, lời thơ đến với người đọc Chỉ xin Cảm ơn Nguyễn Xuân Dương đã nói hộ một phần tôi. Xin hòa cùng tác giả bài thơ GIÁ NHƯ:
Hàng ngày tôi vẫn thường qua
Chỉ thấy gió với bao la bầu trời
Ngày xưa hai đứa hai nơi
Dòng sông như lưỡi gươm trời cắt ngang
Quê nghèo không có đò ngang
Em đứng bên ấy gọi sang bên này
Lời nguyền gửi gió, gửi mây
Giá như có chiếc cầu này mà đi
Xin chúc Nguyễn Xuân Dương có nhiều thơ hay

Các bài khác: