KHÚC THÁNG GIÊNG
Nguyễn Tuất
Rưng rưng xuân gọi trong sương
Đông nem nép dưới làn hương buồn thầm
Em xa xưa biệt thanh âm
Vần thơ xưa vọng tiếng trầm rụng rơi.
Nẩy mầm mùa mới lên khơi
Chồi non nhú lộc gọi mời hoa khai
Rót thời gian cạn rét dài
Cho thanh xuân rộ hiên ngoài thanh tân.
Tháng Giêng tươi nụ môi hồng
Lung linh tơ biếc phong vân nắng vàng
Quàng tay ôm trọn thế gian
Vô thường thả xuống mấy hàng thơ yêu!
Xuân 2016
N.T
____________
Tác giả Nguyễn Tuất
5/10 Tuy Lý Vương, Vỹ Dạ, thành phố HUẾ
ĐT: 0913017551