NỢ NẦN CA
"Nợ tang bồng trang trắng vô tay reo..." (Nguyễn Công Trứ)
Phan Trọng Hào
Sinh ra sống ở trên đời
Nợ dòng máu đỏ giống nòi ông cha
Nợ từ cát bụi bao la
Nợ từ quả trứng nở ra thành người
Ta là con nợ em ơi!
Ngược xuôi thế chấp cuộc đời trả - vay
Không mắc nợ, biết là hay
Nhưng đời không nợ còn gay hơn nhiều!
Nợ đòi đi cũng thật nhiều
Nhưng cho ta được biết điều dại khôn
Từ bình minh đến hoàng hôn
Bước chân nhập nhoạng nỗi buồn thế nhân
Đời là một chuỗi nợ nần
Trả - vay - vay - trả - xoay vần ai hay
Nợ như một chất men say
Nợ là một mối đọa đày thân ta!
Trăm năm trong cõi ta bà
Trả vay – vay trả khéo là sóng đôi…
Thủ đô Athent Hy Lạp, đêm 09/9/2012
P.T.H
_________
Tác giả Phan Trọng Hào - Hà Nội
Điện thoại: 0986 845252
Email: phantronghao@gmail.com