MẸ RU BÊN VÕNG
(Tặng Đoàn Thịnh)
Thái Hưng
"Mẹ ngồi đưa chiếc võng không"(*)
"Đèn khêu" cho rạng mẹ trông bóng hình
Đêm đêm mẹ chuyện với mình
Đèn khêu đêm rạng bóng hình thành hai
Chuyện trò với bóng đêm dài
"Miền riêng - đèn lửa" bóng ai hiện về...
Ảo hình mẹ nghiện thành mê
Võng Trường sơn mẹ ru về lời xưa
Bên tường bóng võng nhẹ đưa
Thằng con bé bỏng nó vừa ngủ say.
Mẹ ru đêm, mẹ ru ngày
Lời ru của mẹ gió bay về trời
Mẹ ru bên võng à ơi
Con yêu của mẹ nằm nơi chốn nào
Góc rừng, khe suối, núi cao
Mẹ ru, mẹ chuyện thì thào bóng đêm…
Tháng 09/2015
T.H
* Chữ trong ngoặc kép: Tên những bài thơ của nhà thơ Đoàn Thịnh
_________
Liên hệ với tác giả Thái Hưng
Số 12, ngõ 394, Đội cấn, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 01657 431 702