DÒNG ĐỜI CÂY BIẾC ĐƠM HOA
Dương Phượng Toại
Yêu quý tặng cháu nội thứ hai
Dương Phượng Ngọc Hân
Ngỡ từ cổ tích thần tiên
Có một cô Tấm về miền ca dao
Chiều thu trái thị ngọt ngào
Nở vầng trăng nhỏ hồng hào trong nôi!
Dòng thu vẫn mải miết trôi
Dòng sông vẫn cứ lở bồi phù sa
Dòng đời cây biếc đơm hoa
Dòng tộc Dương Phượng sinh ra cháu hiền
Xinh tươi đôi mắt nhung huyền
Khóe môi như muốn cất lên… tiếng đàn
Chiều thu đang độ mùa màng
Vầng trăng tỏ đợi tròn sang đêm rằm
Lúa thơm thoảng chỗ bé nằm
Lời ru theo gió sông Đằng thổi qua
Niềm vui như buổi vinh hoa
Nhà ta từng đã đăng khoa mấy thời
Thêm con sáo nhỏ giữa trời
Ngậm tơ vàng nắng tháng mười tung bay
Mùa thu càng đẹp hôm nay
Vườn thu trĩu nặng bàn tay… bé cười!
Ngày mai cháu đón cuộc đời
Bước qua ngưỡng cửa nên người tài năng
Tâm hồn vốn sẵn nhân văn
Nơi đâu cũng sáng vầng trăng nhà mình!
D.P.T
________________
Tác giả Dương Phượng Toại (Quảng Ninh)
ĐT: 0982 367982
Email: camphuong50@gmail.com