Thứ sáu, 29/03/2024,


Gặp mặt những người yêu thơ Lục bát Tỉnh Hải Dương. Để vận động thành lập CLB Di sản thơ Lục bát Việt Nam tỉnh Hải Dương (01/11/2015) 

  Được sự đồng ý của Nhà thơ Đặng Vương Hưng Chủ nhiệm “Website Lục Bát Việt Nam” và Tiến sỹ Đinh Công Vỹ  chủ nhiệm “CLB Di sản Thơ văn truyền thống và Hán Nôm Việt Nam – Hội Di sản Văn hóa Việt Nam”. BTV Lục bát.vn Hồ Đình Bắc đã đến dự buổi gặp mặt của những người yêu thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương, để chuẩn bị cho buổi ra mắt Ban vận động thành lập “CLB Di sản thơ Lục bát Việt Nam tỉnh Hải Dương”.

           Buổi gặp mặt đã có các tác giả, bạn đọc và những người yêu thơ Lục Bát gắn bó với trang mạng cộng đồng Lục Bát Việt Nam nhiều năm nay, đến từ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên…Đến từ các CLB thơ Thành Đông, Thơ Đường, thơ Giáo Chức và CLB thơ Nguyễn Trãi v.v…

           Tác giả  Đỗ Hoàng Phong đã 90 tuổi (CB tiền khởi nghĩa) Nguyên CB Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương vẫn mạnh khỏe, minh mẫn đến động viên, giao lưu thơ và nhiệt tình ủng hộ Ban Vận động. Tham gia Ban vận động là các tác giả đã có thơ đăng tải tại  chuyên mục CLB Lục bát và các chuyên mục khác trên trạng mạng cộng đồng Lục bát Việt Nam, là cán bộ, giáo viên, bộ đội, thương binh đã nghỉ hưu nhiệt tình sáng tác và yêu thơ Lục Bát. Nhiều thành viên đã và đang giữ chức Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm trong các CLB thơ của huyện, của tỉnh Hải Dương cũng tham gia Ban vận động là động lực đáng tin cậy cho việc tập hợp thêm hội viên để lễ ra mắt thành công. Làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập CLB theo quy định. “CLB Di sản thơ Lục Bát Việt Nam tỉnh Hải Dương” khi được thành lập sẽ là thành viên của trang mạng cộng đồng Lục Bát Việt Nam. Và trực thuộc CLB Di sản Thơ văn truyền thống và Hán Nôm Việt Nam – Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

               BTV Lục Bat.vn xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh trong buổi gặp mặt và chùm thơ Lục Bát giao lưu trong ngày 31-10-2015 của Ban vận động thành lập “CLB Di sản thơ Lục bát Việt Nam tỉnh Hải Dương.”

 

 

Ban vận động thành lập"CLB Di sản thơ Lục bát Việt Nam tỉnh Hải Dương"

 

 

NGHE EM HÁT

 

Giọng chèo trong trẻo ngân xa

Câu thơ mộc mạc Tiên Nha quê mình

Cầu Cương một dải sông tình

Xuôi về Gia Lộc quê mình đổi thay

Cánh cò chao liệng nghiêng bay

Dạt dào song lúa thêm say tình người

Giao duyên tiếng hát nụ cười

Quê hương mảnh đất con người yêu thương

Tiên Nha ơi những dặm trường

Từ trong gian khổ con đường đi lên

Một vùng chiêm trũng không quên

Hậu phương đánh Mỹ vững bền sức dân

Chiến trường thóc chẳng thiếu cân

Người ra tuyền tuyến bước chân khải hoàn

Tiên Nha ơi đẹp vô vàn

Cao to sừng sững cổng làng nguy nga

Đình, Chùa du khách gần xa

Về quê thăm viếng hương hoa ngạt ngào

Tiên Nha ơi đẹp biết bao

Con người nhân nghĩa đi vào sử xanh

Làng quê là một bức tranh.

Chỉ nghe em hát mà thành bài thơ

 

Đỗ Trọng Kim

 

 

TẶNG NGƯỜI CON GÁI QUÊ TÔI.

 

 Hoa đào còn nở trước sân

Sao em đã vội ra quân xuống đồng

Lời ca văng bạn bên sông

Miếng trầu cánh phượng ai trông, ai chờ

Vạt xanh vạt tím trong thơ

Để cho ai nhớ ngẩn ngơ sớm chiều

Làng quê đep biết bao nhiêu

Đồng xanh lúa tốt cánh diều trong mơ

Lúa chiêm kín lối chật bờ

Hội làng lại mở em chờ người xa

Xuân về đua nở trăm hoa

Bên anh, em hát bài ca quê mình

 

Đỗ Trọng Kim

Điện thoại: 0973284279

 

 

 

Tác giả Đỗ Trọng Thành

 

BÓNG MẸ

 

Bồi  hồi nhớ bóng mẹ xưa

Vòng quay níu kéo sớm trưa vơi đầy

Mồ hôi nhỏ xuống tràng xay

Mặn mòi, chát chúa bàn tay tảo tần

Cảnh nghèo ngắn cả tuổi xuân

Bàn tay chai sạm tảo tần bán, mua

Vai mòn kẽo kẹt võng đưa

Gồng xiêu, gánh mếch nắng mưa dãi dầu

Nhọc nhằn mẹ quẩy nỗi đau

Nặng bao nhiêu để con sau nhẹ nhàng

Quê  giờ đổi mới ngỡ ngàng

Mãi hình bóng mẹ con mang bên mình

 

 

Đỗ Trọng Thành

 

Điện thoại 0904489870 

 

 

 

ĐI CHỢ

 

Người ta mặc cả mới mua

Tôi đi chợ chẳng cò cưa bao giờ

Người đến trước, tôi đứng chờ

Đợi người chê đăt tôi vơ ngay liền

Vợ khen mua bán có duyên

Của đáng đồng tiền chẳng kịp hớ hênh

Nào ai biết cái gập ghềnh

Mất nhiều, bảo ít nhẹ tênh mình cười.

Nguyễn Ngọc Huỳnh

 

 

THĂM ĐỀN VUA ĐINH – LÊ

 

 

Thăm đề Đinh, ghé đền Lê

Nén hương rưng rức gửi về ngàn năm

Gửi lời vào cõi xa xăm

Hỏi bà Thái Hậu giờ nằm nơi đâu?

Dung nhan hai Đế rầu rầu

Có còn giữ mối tình sầu năm xưa

Một bà làm vợ hai vua

Xứng danh liệt nữ dám đùa ai đâu

Giang sơn đè nặng lên đầu

Trao gươm, ấn thuyết Vương hầu phò Lê

Nay còn một dải sơn khê

Hai đề vẫn đó nằm kề hoàng cung

Lạ thay trầm tích một vùng

Chỉ còn trơ móng cố cung Hoàng thành

Phơi bày ngay giữa thiên thanh

Ngói tan, gạch nát, gốm sành chơi vơi

Vàng son ư ? Cũng thế thôi

Về thăm Bái Đính đầy trời mưa mưa.

 

 

Nguyễn Ngọc Huỳnh

Điện thoại: 01652731580

 

 

 

 

CHỚM THU

 

Hình như mây cũng lên cao

Dòng song cũng bớt ồn ào chẩy trôi

Bên kia đã lộ bãi bồi

Còn in ngấn nước bồi hồi cỏ non

Lục bình vài khóm con con

Heo may đùa giỡn xoay tròn mặt sông

Chân đê mấy vạt cải ngồng

Có con bướm trắng vẽ vòng lượm chơi

Nhẹ nhàng thôi nhé bướm ơi

Đừng làm cho cải rụng rơi phấn vàng

Kìa ai lỡ chuyến đò ngang

Ngắt từng bông cải khẽ khàng thả sông

Chớm trong lòng chút bâng khuâng

Thương người hái cải thả sông đợi đò.

 

Nguyễn Đức Cảo

 

 

EM VẪN LÀ MÙA XUÂN

(Tặng vợ nhân ngày 8-3)

 

Năm nay em sắp lục tuần

Em ơi đừng ngại tuổi xuân đã nhiều

Với em dù có bao nhiêu

Vẫn cô gái nhỏ sớm chiều năm xưa

Tóc huyền đôi mắt mộng mơ

Áo bà ba mỏng ôm bờ vai em

Xinh xinh cái cổ trái tim

Bấy nhiêu năm ấy anh tìm đâu ra

Mùa xuân muôn tuổi không già

Với anh em vẫn luôn là mùa xuân.

 

Nguyễn Đức Cảo

Điện thoại:01672234729

 

 

MÙA XUÂN CỦA LÍNH

 

Em còn bé síu mười ba

Mảnh mai duyên dáng ấy là bé Dung

Nhỏ thôi nhưng thật lạ lùng

Chỉ mình tôi bé mới cùng ngồi chơi

Ngoài thềm tý tách mưa rơi

Tỉ tê em ướm hỏi tôi đủ điều

Rằng ai nghĩ bé biết yêu

Vô tư lên vẫn ngồi chiều bé nghe

Áp tai nghe tiếng tịch tè

Mặc cho trời nắng giữa hè nồng oi

Phải chăng bé đã lớn rồi

Mà tôi không biết mà tôi…rõ là…

Rộn vang khúc hát quân ca

Chiến trường vẫy gọi phải xa nhau rồi

Chỉ còn kỷ niệm mà thôi

Mùa xuân của lính- giữa thời chiến tranh.

 

Phạm Huy Liệu

 

 

TIẾP BƯỚC CHA ANH

(Kính tặng các chiến sỹ Hải quân)

 

Mới vừa rời ghế nhà trường

Lần đầu xa mẹ lên đường tòng quân

Trường Sa…xa đấy không gần

Xanh xanh màu áo hải quân anh hùng

Biển Đông mưa gió bão bùng

Ngàn con sóng dậy thức cùng các anh

Xé màn đêm – mắt dõi quanh

Có bầy gian tặc hôi tanh đến rồi

Một ly một tấc không rời

Hy sinh quyết giữ biển trời Gạc Ma

Viết lên cả bản hùng ca

Bài ca “Nam quốc Sơn Hà”  muôn năm

Bạn bè mà dạ tối tăm

Làm càn quen thói thú cầm chẳng thôi

Giàn khoan trái phép đặt rồi

Bẻ con công lý rặt lời cuồn ngông

Lưỡi bò chiếm hết biển Đông

Thái Bình Dương rộng mênh mông…lẽ nào

Sao không vẽ nốt làm ao

Chả rè đất thấp trời cao là gì

Mối thù truyền kiếp khắc ghi

Máu anh đổ xuống cũng vì nước non

Việt Nam còn-Hoàng Sa còn

Dẫu nghìn năm:  chắt, cháu, con vẫn đòi

 

Phạm Huy Liệu

Điện thoại: 0988252935

 

Dẫn chương trình: Hồng Lụa và các nghệ sỹ ngâm thơ : Thanh Loan, Ngọc Bích (bên trái)

 

THĂM BẮC NINH

 

Về thăm phong cảnh Bắc Ninh

Ngẩn ngơ cứ tưởng là mình đang mơ

Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Trăng soi mờ tỏ bây giờ vẫn trong

Sông Thương kẻ nhớ người mong

Như nguyệt vẫn chứa trong lòng màu xanh

Sóng hôn bờ cát lượn quanh

Nhớ “Đám cưới chuột” trên tranh Đông Hồ

Hành hương Đình Bảng, Đền Đô

Thờ Lý Bát để bây giờ khác xưa

Hội Lim đã trải nắng mưa

Liền anh liền chị cũng vừa đến đây

Thiên Thai gợi nhớ những ngày

Trèo lên Quan Dốc mà say tiếng lòng.

Miếng trầu em mới têm xong

Như đôi cánh phượng bõ công mời chào

Qua cầu cởi áo ai trao

Không bay theo gió bay vào tay anh

Bây giờ lời hẹn đã thành

Người ơi! người ở với anh suốt đời

 

 

Đỗ Hoàng Phong  

 

 

 

  

Tác giả :Đỗ Hoàng Phong 90 tuổi (CB tiền khởi nghĩa) Nguyên CB Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

Đã ủng hộ nhiệt tình CLB về vật chất và tinh thần.

 

 

 

SÔNG THƯA

 

Sông Thưa đẹp tựa bài thơ

Mải mê dòng chẩy lững lờ nước trôi

Thuyền bè tấp nập ngược xuôi

Cánh buồn no gió dưới trời bao la

Trong lòng chở nặng phù sa

Nương dâu bãi mía mượt mà xanh tươi

Tháng ngày đưa nước ra khơi

Lục bình trôi dạt không lời thở than

Quản chi gió biển mưa ngàn

Vạn chài buông lưới lo toan cuộc đời

Lang thang bay lươn lưng trời

Đàn cò chấp chới nói lời vu vơ

Không còn bến đợi đò chờ

Xế chiều cô gái bây giờ đi đâu

Đôi bờ đã nối nhịp cầu

Quán hàng vắng bóng miếng trầu nhạt vôi

Vấn vương bên lở, bên bồi

Trăng thanh tắm mát, sao bơi chập chờn

Vườn cà nhuộm ánh hoàng hôn

Hương bay thoang thoảng đón cơn gió đồng.

Sáo diều vi vút từng không

Xa quê vẫn nhớ dòng sông vơi đầy

 

 

Đỗ Hoàng Phong 

Điện thoại: 01653226618

 

 

MẢNH ĐẤT QUÊ

 

Giờ về với mảnh đất quê

Nhớ thời cày cuốc với nghề nông gia

Một thời nắng bỏng thịt da

Áo nâu bạc với quả cà cơm chăm

Trên đồng con vạc đi nằm

Đã phăm phăm đất đầu trần đội mưa

Trải lòng cùng đất sớm trưa

Nặng đôi con mắt người đưa ngọt ngào

Suốt đường rát nắng gió Lào

Trường Sơn lát đá, ghềnh cao, suối nhàu

Ghé vai san sẻ cùng nhau

Vượt qua bom đạn lòng giầu sức xuân

Bây giờ mái tóc đổi vần

Trở về với mảnh đất lành vịn tay

Giữa quê phảng phất heo may

Ơi thu đã nhuộm đất này cùng ta.

 

Nguyễn Trác Hùng

 

 

ĐI VỀ ĐÂU?

 

 

Bây giờ em đi về đâu

Để cho ngọn cỏ cũng đau sương chiều

Thấy gì cơn gió liêu xiêu

Cứ vu vơ để gõ liều phên thưa

Thấy gì con sóng đong đưa

Mái chèo ai để tương tư cắm sào

Thấy gì đất thấp trời cao

Đã mang hoang vắng buộc vào nơi em

Thấy gì cây cỏ ngả nghiêng

Tròng trành lá giữa đôi bên con bờ

Lặng thầm tôi cứ bơ vơ

Làm em côi cút để giờ trách tôi

Lỗi buồn đã chẳng thành vôi

Nhớ em tôi cũng như người vọng phu.

 

 

Nguyễn Trác Hùng

Điện thoại: 01693306672

 

 

 

Tác giả Nguyễn Trác Hùng

 

LỤC BÁT TÌNH TA

 

Kể từ câu lục sang sông

Ngẩn ngơ câu bát đợi trông tháng ngày

Đào tơ sen ngó đắm say

Thân Kiều chìm nổi cao dầy Nguyễn Du

Kẽo cà cánh võng ngàn thu

Ầu ơ… ngào ngạt…lời ru mẹ hiền

Lục tùy bát xướng là duyên

Hồn thơ dân tộc thân quen mặn mà

Con cò bay lả bay la

Mênh mang lục bát la đà dáng quê

Thủy chung câu lục em về

Nồng nàn câu bát trọn bề tình ta

 

Nguyễn Đức Tăng

 

EM LÀ

 

Em là cánh én trời xanh

Mang mùa xuân đến cho anh ấm nồng

Em là má thắm môi hồng

Đàn tình em gẩy bên song dặt dìu

Em là ngọn gió nam chiều

Hồn anh mơ mộng cánh diều chao nghiêng

Em là khúc hát ru đêm

Đưa anh vào giấc trái tim xuân tình

Em là bông cúc xinh xinh

Say tình anh rượu men bình đầy khoang

Em là muôn sợi tơ màng

Buộc hồn anh đắm duyên vàng tình ta

 

Nguyễn Đức Tăng

Điện thoại: 0963680459

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Đức Tăng

 

 

 

 

BTV LucBat.vn Hồ Đình Bắc và tác giả Đỗ Trọng Kim (phải) đã gắn bó với trang mạng

Lục Bát VN nhiều năm nay.

 

Giao lưu đã bốn năm rồi

Hôm nay mới được về ngồi cùng nhau

Xa nơi phố biển Vũng Tàu

Hải Dương quê mẹ từ lâu mong chờ

Anh về mang cả hồn thơ

Gieo lên mảnh đất mộng mơ quê mình

Bên nhau nâng cốc nghĩa tình

Để câu lục bát chúng mình bay xa

Vần thơ xao xuyến bao la

Vui ngày gặp mặt bài ca đón chào.


 

Đỗ Trọng Kim

 

 

 

GIỮ HỒN THƠ VIỆT

 


Cảm ơn thi hữu gần xa

Chung vui đoàn kết chan hòa niềm vui

Di sản Lục Bát ra đời

Bảo tồn thơ Việt mọi người chăm lo

Hải Dương ngày đợi tháng chờ

Giờ chung chăm sóc vườn thơ của mình

Yêu thơ trọn nghĩa vẹn tình

Giữ hồn thơ Việt lung linh sắc mầu




Hồ Đình Bắc

 


 

 

 Biên tập và giới thiệu: BTV Lucbat.vn: Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyentrachung - nguyentrachunghd@gmail.com - 01693306672 - 4/8 cô đông Bình hàn TP Hải Dương  (Ngày 01/12/2015 21:44:08)

SANG SÔNG

( Tặng em H lấy chồng xa)

Đang thu ngọn gió thì gầy
Hạt sương lại mỏng gió may thì già
Có người váy áo thướt tha
Run run đứng đợi xe hoa muộn giờ
Ngổn ngang bao những ước mơ
Đường xa xe chậm bất ngờ gì không ?
Khổ cho em đi lấy chồng
Trai làng chẳng đặng lại vòng vèo đi
Người ta duyên số có thì
Gỡ đi cho hết gánh chì nặng vai
Chân bùn còn lại sớm mai
Đồng chiều giờ đã sắm vai gái thành
Em tôi xuân chậm đông nhanh
Bao nhiêu son phấn để dành hôm nay
Áo thì mỏng váy lại dày
Dẫu quen nắng gió những ngày đồng quê

Ấy là cái chuyện đã xưa
Còn nay em đã nắng mưa xa rồi
Đứng chẳng yên cũng chẳng ngồi
Mỏng manh áo cưới đợi người đợi xe
Làng giờ xao xác ngọn tre
Bến sông con nước vẫn nghe thì thầm
“ Ai đưa con sáo sang sông”
Dậu mồng tơi đổ vào lòng ngổn ngang
Tiếng xe hoa đã rộn ràng
Thở dài một tiếng giữa làng… gió đông!

Mùa đông 2015
Nguyễn Trác Hùng

  Nguyễn Trác Hùng - nguyentrachunghd@gmail.com - 01693306672 - TPHải Dương  (Ngày 01/12/2015 21:41:29)

SANG SÔNG

( Tặng em H lấy chồng xa)

Đang thu ngọn gió thì gầy
Hạt sương lại mỏng gió may thì già
Có người váy áo thướt tha
Run run đứng đợi xe hoa muộn giờ
Ngổn ngang bao những ước mơ
Đường xa xe chậm bất ngờ gì không ?
Khổ cho em đi lấy chồng
Trai làng chẳng đặng lại vòng vèo đi
Người ta duyên số có thì
Gỡ đi cho hết gánh chì nặng vai
Chân bùn còn lại sớm mai
Đồng chiều giờ đã sắm vai gái thành
Em tôi xuân chậm đông nhanh
Bao nhiêu son phấn để dành hôm nay
Áo thì mỏng váy lại dày
Dẫu quen nắng gió những ngày đồng quê

Ấy là cái chuyện đã xưa
Còn nay em đã nắng mưa xa rồi
Đứng chẳng yên cũng chẳng ngồi
Mỏng manh áo cưới đợi người đợi xe
Làng giờ xao xác ngọn tre
Bến sông con nước vẫn nghe thì thầm
“ Ai đưa con sáo sang sông”
Dậu mồng tơi đổ vào lòng ngổn ngang
Tiếng xe hoa đã rộn ràng
Thở dài một tiếng giữa làng… gió đông!

Mùa đông 2015
Nguyễn Trác Hùng

  Tạ Anh Ngôi - taanhngoi@gmail.com - 01693510809 - Khu Nhân Hưng,TT Nam Sách,tỉnh Hải Dương  (Ngày 13/11/2015 10:39:17)

Rất hoan nghênh việc thành lập CLB di sản thơ lục bát ở tỉnh Hải Dương.Đây là thể tài thơ truyền thống thuần chất Việt nam,rất cần được luyu giữ và phát triển.Nhân đây xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc yêu thơ lục bát bài Mẹ Tôi của Tạ Anh Ngôi
MẸ TÔI

Trăng lên mẹ vẫn ngoài đồng
Quang tre mẹ quẩy bềnh bồng gánh trăng
Đường quê hun hút tháng năm
Sương khuya in dấu chân trần mẹ qua
“Cánh cò bay lả bay la”
Thương con lặn lội đồng xa bãi lầy
Gió mưa mài tấm thân gầy
Hoàng hôn mài những tháng ngày gieo neo
Mẹ tôi lam lũ sớm chiều
Nhặt thơ kết lại làm diều tôi chơi
Đòn tre đè dọc cuộc đời
Vai gầy mẹ gánh đất trời bão giông
Mẹ tôi tóc bạc lưng còng
Vẫn gom từng giọt nắng hồng đầy vơi
Đêm hè nhặt ánh sao rơi
Đan vào mắt võng ru lời nước non
Tôi nau”chân cứng đá mòn”
Cây cao mẹ lại chẳng còn với cây
Bao nhiêu ngày tháng hao gầy
Bao nhiêu sức mẹ cho đầy trái con
“Còn trời còn nước còn non”
Lời ru của mẹ vẫn còn vút cao
“Cái cò đỗ cọc cầu ao”
Cánh diều cõng nắng bay vào thơ tôi…


Tạ Anh Ngôi
Khu Nhân Hưng,TT Nam Sách,tỉnh Hải Dương
ĐT:01693510809

  Tạ Anh Ngôi - taanhngoi@gmail.com - 01693510809 - Khu Nhân Hưng,TT Nam Sách,tỉnh Hải Dương  (Ngày 10/11/2015 20:17:39)

LÀNG TÔI LÊN PHỐ

Làng tôi lên phố hôm nào
Cây đa oằn nặng bóng sao nhạt tình
Đêm trăng bạc phếch mái đình
Bóng lầu đơn độc soi mình vào đêm
Đường xưa đỏ quạch ánh đèn
Trẻ em lội xuống giếng sen đẵm chiều
Thanh niên đá bóng thả diều
Lưng trời sáo gọi cô liêu về làng
Đỏ xanh mấy quán bán hàng
Tóc vàng quần ngố mấy chàng choai choai
Sáng chiều rền rĩ loa đài
Lập lòe bảng “lét” nhà ai bên đường
Ao sâu lấp đất vây tường
Đâu rồi bè muống hũ tương quê mùa?
Đêm hè cơn gió nồm đưa
Hình như lẫn cả hương mùa lúa chiêm
Nhà tầng biệt thự nhiều thêm
Tình làng nghĩa xóm ngày đêm nhạt dần
Dẫu rằng nhà vẫn liền sân
Bỗng nhiên xa cách chẳng lần lại qua
Củ khoai miếng sắn thành quà
Buồng cau đỏ lựng chết già trước hiên
Tiễn nhau đo đếm bằng tiền
Nhà bên “có sự” ngại phiền chẳng sang…

Làng tôi mới bỏ chữ làng
Em tôi đã nhuộm tóc vàng tóc xanh
Lửng lơ váy ngắn mỏng manh
Mũ te tua tựa mành mành…tài chưa ?

Nhân Hưng,ngày 7-9-2015
Tạ Anh Ngôi

  Nguyễn Trác Hùng - nguyentrachunghd@gmail.com - 01693306672 - 4/8 cô đông bình hàn  (Ngày 03/11/2015 9:08:56)

HEO MAY!

Heo may lãng đãng gọi thu
Em ơi hương cốm xanh như lòng mình
Ngày xưa xao xuyến với tình
Cái mùa thu cũ cứ hành hạ ta
Bây giờ gió bấc thổi qua
Cỏ may quấn quýt nẻo xa chưa mờ
Cái ngày ấy cái ngày xưa
Em ơi nhớ lắm mùa thu năm nào
Để giờ lòng cứ xôn xao
Chạm vào gió bấc lòng nao nao lòng
Dẫu còn nhớ dẫu còn mong
Heo may đổ xuống anh đong chẳng đầy
Hai bàn tay, hai bàn tay
Anh gom lại gió heo may để chờ…!

  nguyễn Trác Hùng - nguyentrachunghd@gmail.com - 01693306672 - 4/8 Cô đông Bình Hàn Hải dương  (Ngày 02/11/2015 6:04:45)

Hoan nghênh Hồ Bắc. Chúc ý tưởng đẹp của HB thành công như mong đợi!
Thông tin nhanh và có được một số thơ lục bát để minh chứng cho ngày họp mặt đó. Đọc những bài thơ này thấy tự hào về vốn thơ Lục bát chắc sẽ được khơi dậy khá hơn. Lực lượng yêu LB của Hải Dương chắc rất phấn khởi và mình sẽ lưa chọn những chân thơ có văn hóa và trách nhiệm tham gia thì nhất định sẽ thành công và phát triển tốt.

Các bài khác: